MeMaria.org

Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà | webmaster

Mục Lục
Liên Lạc

CN781: Tình Yêu Qua Ngôn Ngữ Loài Người

§ Kim Hà

nativity62.jpg

Vào mùa Giáng Sinh, nhóm thực hiện chúng tôi đã nhận được rất nhiều điện thư (emails) chúc lành và thiệp Giáng Sinh từ khắp nơi, nhiều nhất là từ các linh mục và nữ tu ở Việt Nam. Đó không phải chỉ là tấm thiệp đơn giản mà là tâm tình gói trọn cả tấm lòng yêu thương của người gửi.

Thay mặt cho các anh chị em trong nhóm thực hiện Radio Giờ Của Mẹ và mạng www.memaria.org, chúng tôi xin trân trọng cảm tạ quý vị. Chúng tôi rất cảm động vì ân tình ấy. Tuy nhiên, chúng tôi xin quý vị vui lòng cầu nguyện cho nhóm chúng tôi thay vì gửi thiệp phải tốn tiền mua thiệp và tốn tiền tem. Có khi vì gửi một lá thư đi, mà quý vị đã phải nhịn đói một ngày ăn. Đôi khi đó là sự hy sinh lớn lao của quý vị.

Chúng tôi xin cám ơn tấm lòng tốt của quý vị. Xin Thiên Chúa chúc phúc cho tất cả quý vị, hội dòng, giáo xứ và gia đình!

Xin cho chúng tôi được dùng lời thư này để cảm ơn quý linh mục, nữ tu và các tác giả đã ưu ái gửi bài vở đến cho ban biên tập www.memaria.org. Đây là một món quà lớn lao nhất vì là kết quả tim óc của quý vị.

Chúng tôi cũng xin cảm ơn quý ân nhân đã quảng đại giúp đỡ cho những nạn nhân bão lụt, người tàn tật và khó nghèo ở Việt Nam. Hy vọng với sự giúp đỡ của quý vị thì nỗi đau khổ của đồng bào được dịu bớt một phần.

Trong những tấm thiệp Giáng Sinh mà chúng tôi nhận được, có một tấm thiệp với những lời rất hay và đầy ý nghĩa, do Lm Phanxico Xaviê Hồ Văn Mậu, từ New Orleans, Hoa Kỳ gừi đến. Chúng tôi xin được dịch ra để chia sẻ với quý vị:

  • Tình yêu là Chúa đang chiếu sáng qua bạn.
  • Tình yêu là cho đi những gì bạn muốn nhận được.
  • Tình yêu là dành thì giờ ngay cả khi bạn không có thì giờ.
  • Tình yêu là lắng nghe với trái tim bạn.
  • Tình yêu là ở cùng ngay lúc ấy.
  • Tình yêu là tin tưởng vào sự Chân, Thiện, Mỹ.
  • Tình yêu là ánh sáng cho thế giới.

“Quả thật, trong Đức Ki-tô Giê-su, cắt bì hay không cắt bì đều không có giá trị, chỉ có đức tin hành động nhờ đức ái.” (Galat 5:6).

Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta trong mùa Giáng Sinh và Năm Mới 2008 sắp đến!

Kim Hà, 20/12/2007

Đọc nhiều nhất Bản in 22.12.2007. 12:34