MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà | webmaster
Danh Sách Các Tu Hội Việt Nam Cần Giúp Đỡ
Get the Flash Player to see this player.
"Tặng Thánh Kinh và Chuỗi Mân Côi cho đồng bào ta"
- Các giáo phận Miến điện cứu trợ nạn nhân trận cuồng phong Nargis
- Trang web của Tòa Thánh Vừa Mới Có Thêm Phần Tiếng La Tinh
- Đức Thánh Cha tiếp kiến 500 trinh nữ thánh hiến
- Mười truyện đơn sơ về Giáo Lý và Giáo Dục mỗi tuần (35)
- Trang web Catholic.net - nguồn Tài Liệu Quý Giá cho Các Hội Tông Đồ cùng các Tín Hữu
- Tòa Thánh Gia Nhập Vào Các Hiệp Ước Quốc Tế về Ozone
- Phụ nữ Do thái và phụ nữ Hồi giáo đầu tiên lãnh văn bằng cao cấp của Liên Hiệp Thần học Công giáo
- Lễ Chúa Ba Ngôi: sự kết hợp thật mầu nhiệm
- Đức Tin Kiên Vững Trong Lúc Gặp Hiểm Nguy
- Sống Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi
CN485: Tin Vui: Đan Viện Xitô Thánh Giuse Tại Sa Mạc San Bernadino
§ Kim Hà
Đây là một tin vui lớn lao cho cả vùng Nam California! Có một Đan viện Xitô của người Việt Nam ở ngay trong sa mạc của vùng St. Bernadino, chỉ cách Orange County 1 tiếng rưỡi lái xe. Đó là một ơn phúc cho tất cả mọi người trong vùng Nam California này.
Tại sao, chúng tôi dám nói như thế? Thưa là vì nơi nào có Dòng tu hiện diện thì nơi ấy kéo được nhiều ơn lành của Thiên Chúa xuống cho dân chúng ở vùng chung quanh Dòng Tu đó. Đàng này, chúng ta có một Đan viện chiêm niệm, khổ tu, suốt ngày chĩ cầu nguyện và lao động ở trong vùng thì còn tốt lành hơn biết bao!
Suốt ngày đêm, các linh mục và tu sĩ sẽ thay mặt cho nhân loại để dâng lời ca ngợi, chúc tụng Thiên Chúa, cầu nguyện cho nhân loại và các ân nhân, thì chắc chắn các ngài sẽ làm giảm cơn thịnh nộ của Thiên Chúa và kéo Lòng Thương Xót Chúa của Chúa cho nhân loại mà nhất là cho dân chúng toàn vùng.
Sự kiện mà nhóm thực hiện chương trình Radio Giờ Của Mẹ được đến thăm viếng Đức Viện Phụ Vương Đình Lâm và quý cha, quý thầy của Đan Viện XiTô Thánh Giuse là một sự quan phòng của Thiên Chúa. Lẽ ra, chuyến đi ấy có 3 người khác cùng đi với linh mục Nguyễn Đăng Đệ, nhưng vào giờ chót, họ đổi ý và không muốn đi. Vì thế mà chúng tôi được đi.
Lúc 6:30 sáng ngày 10/5/2007, cha Đệ gọi điện thoại vào giờ chót để mời chúng tôi cùng đi vì có người lái xe và xe còn dư hai chỗ. Thế là chúng tôi vội vàng đi dự lễ sáng rồi từ nhà thờ St. Barbara, chúng tôi gặp gỡ cha Đệ và cậu thanh niên tên Phi để củng đi.
Sau đây, chúng tôi xin kể sơ lược về những gì mà chúng tôi được biết. Sau này sẽ bổ túc thêm những gì còn thiếu sót trong bài tường thuật này:
Sau bao nhiêu năm tháng cầu nguyện và vất vả đi tìm đất để mua, cuối cùng cha Nguyễn Đăng Đệ đã tìm mua được một miếng đất rộng 80 mẫu ở vùng Victorville, thuộc San Bernardino County.
Sự mua được đất này cũng là một sự quan phòng của Thiên Chúa. Một người giáo dân gọi điện thoại cho cha Đệ và giới thiệu về miếng đất ấy. Cuối cùng, miếng đất này có giá rẻ không ngờ, chỉ có 1000 đô thì mua được 1 mẫu đất.
Khi cha Đệ mua được 80 mẫu đất với giá 80 ngàn đô la thì có một gia đình ngoại giáo vì được ơn Chúa nên trở lại đạo, họ ký tặng ngay một tấm ngân phiếu 50 ngàn đô la cho Đan viện. Số tiền còn lại là 30 ngàn đô cũng đã được các giáo dân khác đóng góp trả xong. Chưa hết, có hai người anh em mua đất gần đó nên họ trao tặng 40 mẫu đất của họ cho Đan viện. Thế là Đan viện hiên nay có đến 120 mẫu đất, gồm có đất thịt và núi đồi.
Kể từ ngày 8 tháng 2 năm 2007, Đức Viện Phụ Vương Đình Lâm củng với một linh mục tên Công, và thêm 2 tu sĩ của Đan viện XiTô ở Việt Nam sang định cư ở Nam California để thành lập Đan viện. Trước đó, cha Hanh đã được gửi sang Hoa Kỳ du học tại một Đan viện Biển Đức của người Mỹ ở miền Đông Hoa Kỳ từ 6 năm nay. Giờ đây, trong Đan Viện có 3 cha và 2 thầy. Sở dĩ các ngài được định cư ở Mỹ là do sự can thiệp của Đức Viện Phụ Đan Viện Biển Đức ở miền Đông Hoa Kỳ.
-Đức Viện Phụ Lâm và cha Đệ đã đến trình diện với Đức Giám Mục của giáo phận St. Bernardino. Ngài ân cần tiếp đón và cho phép đặt Nhà Tạm nơi Đan Viện. Ngài cũng rất vui mừng khi nghe có một Đan viện Xitô thành lập ngay trong giáo phận của ngài.
Từ tháng 2, 2007 đến nay, vì chưa có nhà cửa nên quý cha và quý thầy ở tạm trong một căn nhà do một gia đình giáo dân cho mượn. Giờ đây, các cha, các thầy chỉ mong có một cái nhà tiền chế (mobile home) để dọn ra đất mới mà sinh sống và tu luyện.
Khi chúng tôi phỏng vấn Đức Viện Phụ Gioan hay Duy-Ân Vương Đình Lâm thì ngài cho biết rằng:
“Tôi không có kế hoạch gì vì tôi chỉ biết cầu nguyện và giao phó mọi sự cho Thiên Chúa định đoạt.”
NHU CẦU KHẨN THIẾT:
- Nhà ở: Trước mắt, quý cha, quý thầy rất cần một căn nhà mobile home rộng lớn để ở và để làm nhà nguyện có Nhà Tạm Chúa Giêsu Thánh Thể. Nhà ấy sẽ ở trên vùng đất mới. Có một ân nhân biếu 1 nhà mobile cũ nhưng chính quyền không cho đem vào vì nói rằng nhà ấy không đạt tiêu chuẩn an toàn. Một căn nhà mới tốn khoảng từ 100 ngàn đến 150 ngàn đô cho giá nhà, và công xây dựng và lắp ráp nhà.
- Nguồn nước: Quý cha đã thuê đào giếng. Vì là đất cao nên chi phí đào giếng đắt. Giếng sâu 150 feet, và tốn mất 35 ngàn đô. Trước khi đào giếng, cha Hanh đã ra đất cầu nguyện ngày đêm để xin Chúa ban cho đan viện một nguồn nước như Chúa đã ban nước cho dân Do Thái, khi ông Mô-sê khấn xin Chúa.
- Vẽ đồ án xây cất: Đã có một kiến trúc sư nhận vẽ kiểu nhà cho đan viện mà sẽ không nhận thù lao.
- Dọn cỏ: Trong suốt 10 ngày qua, các cha, các thầy thuê xe ủi đất và cùng với chú Phi là cậu thanh niên đang tìm hiểu ơn gọi, đã dùng xe ủi đất để dọn cây cỏ, làm hàng rào để phân định ranh giới của Đan viện. Trong cơn nóng gay gắt và khô khan của sa mạc, mọi người đã dọn cỏ sạch sẽ. Khi cha Đệ đến trả tiền thuê xe với số tiền gần 4 ngàn thì một gia đình giáo dân đã tặng 2 ngàn và qúy cha chỉ trả có 2 ngàn thôi. Tạ ơn Chúa!
- Rất nhiều chi phí không lường trước được:
- Cần sự hợp tác và giúp đỡ tinh thần và tài chánh: Ngày 18 tháng 3 năm 2007, có khoảng 200 giáo dân đến đất mới để hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn Chúa và để tham dự buổi làm phép đất cho khu vực này.
- Cơ sở Tĩnh Tâm cho các giáo dân: Sau khi Đan viện được thành hình thì sẽ có một khu tĩnh tâm dành cho các giáo dân để tổ chức tĩnh tâm. Đây là một nhu cầu khẩn thiết cho mọi người. Các giáo dân sẽ tìm gặp Chúa trong khung cảnh thiên nhiên thinh lặng, trong sa mạc của tâm hồn và thiên nhiên, và dưới sự hướng dẫn của các linh mục của Đan viện.
- Nhân Số tối thiểu để chính thức lập Dòng: Trong tương lai, các cha và các thầy sẽ tiếp tục sang định cư cho đủ con số 12 người, vì đó là con số tối thiểu để có thể thành lập một đan viện.
- Không có lợi tức sinh sống: Trước mắt, đan viện đang gặp nhiều khó khăn về tài chánh. Sinh sống ở Hoa Kỳ với chi phí tốn kém quá lớn lao mà đan viện không hề có một lợi tức tài chánh nào, mà chỉ trông cậy vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa và lòng bác ái của các ân nhân, không phân biệt tôn giáo.
Thật ra, các đan sĩ chính là những ân nhân cao quý của toàn thể nhân loại vì nhờ sự cầu nguyện và hy sinh, hãm mình, ăn chay của quý ngài mà chúng ta còn được sống sót đến ngày nay.
Hiện nay, đan viện đã có giấy phép của một hội Thiện Nguyện Non-Profit Organization. Quý vị ân nhân sẽ nhận được giấy để khai thuế khi quý vị giúp cho Đan viện Xitô Thánh Giuse:
Xin quý vị liên lạc về:
Lm Anthony Hanh Pham, O. Cist.
St. Joseph Monastery
12388 Freeport Dr.
Victorville, CA 92392-0544
Cell phone: 760 604-2268
Email: Anthony_pham504@yahoo.com.
Nhóm thực hiện Radio Giờ Của Mẹ sẽ phát thanh lời chia sẻ của Đức Viện Phụ Gioan Vương Đình Lâm trong kỳ tới, trong chương trinh Radio Giờ Của Mẹ/Tin Yêu số 290, ngày 20 tháng 5 năm 2007. Xin quý vị ân nhân thương giúp đỡ cho Đan Viện Thánh Giuse. Xin đa tạ quý vị.
Đọc nhiều nhất
Bản in 11.05.2007. 17:38

![[Valid RSS]](images/rss.png)