MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà | webmaster
Danh Sách Các Tu Hội Việt Nam Cần Giúp Đỡ
Get the Flash Player to see this player.
"Tặng Thánh Kinh và Chuỗi Mân Côi cho đồng bào ta"
- Video: Đức Mẹ Laus (Pháp)
- Đức Mẹ Laus (Hồ Lụa) được Giáo hội công nhận
- Giải thoát trong Tình Yêu
- Tha thứ và chết lành nhờ 9 ngày Thứ Sáu Đầu Tháng
- Nhân viên cảnh sát và tràng Chuỗi Mân Côi
- Đức Thánh Cha tiếp kiến 9 tân đại sứ cạnh Tòa Thánh
- Đức Gregorio Cả, giáo phụ và giáo hoàng của hòa bình và lòng hăng say truyền giáo
- Xây nhà trên đá
- Tại sao phải cầu nguyện với Đức Maria?
- “Nên tin và giao việc cho giáo dân...”
CN469: Thánh Nữ Têrêsa Thị Kiến Ma Quỷ
§ Kim Hà
(Trích chương 38, trang 352 trong tác phẩm: Thánh Têrêsa Avila, Tiểu Sử Và Tự Thuật.)
1. Một linh mục bất xứng dâng Thánh lễ:
“Một lần, lúc tôi sắp rước lễ, tôi trông thấy bằng mắt linh hồn, còn rõ hơn rất nhiều là thấy bằng mắt thể xác. Tôi trông thấy hai thằng qủy dáng bộ khủng khiếp. Dường như chúng lấy sừng quặp chèn họng vị linh mục đáng thương. Tôi thấy Chúa trong hình dáng oai nghi như tôi đã diễn tả, ở trong đôi tay của vị linh mục đó, một con người như thế, sắp trao cho tôi.

Tôi liền biết chắc đôi tay ấy đã xúc phạm đến Chúa và tôi nhận ra đây là một linh hồn đang mắc tội trọng. Lạy Chúa của con, cảnh tượng ngạo ngược làm sao, Chúa như thế mà ở giữa hai hình thể kinh tởm như thế? Ở trước Nhan Chúa, những tên quỷ này khiếp sợ kinh hoàng đến nỗi con nghĩ, nếu Chúa cho phép, thì chúng sẽ sung sướng trốn đi ngay.
Cảnh tượng này làm tôi bàng hoàng rối loạn quá sức, đến nỗi tôi không biết làm sao có thể rước lễ được. Tôi sợ quá sức, vì tôi nghĩ:
“Nếu thị kiến bởi Chúa mà đến, thì Chúa đã không để cho tôi thấy tình trạng đáng thương của linh hồn này. Bấy giờ Chúa bảo tôi hãy cầu nguyện cho linh hồn đó. Chúa còn nói:
“Chúa để cho tôi thấy cảnh tượng này để tôi có thể nhận thấy mãnh lực của những lời Truyền Phép. Dù linh mục đọc những lời ấy có tội lỗi thế nào, Chúa vẫn luôn luôn hiện diện.”
Người còn muốn tôi tán tụng lòng nhân lành vô biên của Người khi phó mình trong tay kẻ thù của Người chỉ vì lợi ích cho tôi và cho mọi người. Tôi cũng thấy rõ nhiệm vụ đòi buộc gắt gao các linh mục phải sống nhân đức hơn các người khác, và khi chịu lễ cách bất xứng là một tội nặng dường nào; và quyền lực ma quỷ thống trị hoàn toàn một linh hồn mắc tội trọng.
Thị kiến này giúp cho tôi rất nhiều và cho tôi hiểu đầy đủ về những gì tôi mắc nợ Thiên Chúa. Nguyện Người được chúc tụng đời đời.
2. Ma quỷ hành hạ thể xác và linh hồn người chết:
Lần khác, hiện tượng cũng gần giống như thị kiến xẩy đến làm tôi kinh hoàng. Tôi đang ở chỗ một người vửa mới chết. Như tôi biết, người này đã sống tội lỗi trong nhiều năm; nhưng trong hai năm mang bệnh, dường như người ấy đã sửa đổi trong một vài điểm. Người ấy chết mà không xưng tội. Dẫu thế, tôi nghĩ người ấy không đến nỗi bị luận phạt.
Trong khi người ta liệm xác vào quan tài, tôi trông thấy một lũ quỷ rất đông cầm lấy xác người ấy và dường như chúng chơi giỡn, hành hạ xác đó một cách man rợ. Tôi sợ hãi quá sức. Chúng lấy những cái móc lớn, móc vào xác rồi lôi đi, kéo lại.
Khi người ta cử hành nghi lễ an táng một cách long trọng cho người chết, tôi liên miên nghĩ đến lòng nhân lành của Thiên Chúa, không để cho người ấy mất thanh danh nên che giấu những việc bất chính mà kẻ thù Người đã làm.
Nhớ đến những gì tôi đã trông thấy, tôi gần như phát điên. Trong suốt lễ nghi an táng, tôi không trông thấy tên quỷ nào nữa; nhưng sau đó, khi đặt quan tài xuống huyệt, tôi trông thấy một lũ quỷ, đông quá sức, đang đợi để cướp xác đó.
Nhìn thấy cảnh tượng, tôi thất kinh và phải can đảm lắm mới giữ được cho nỗi kinh hoàng khỏi lộ ra ngoài. Tôi nghĩ nếu lũ quỷ chiếm đoạt thân xác bất hạnh kia cách kinh khủng như thế này, thì chúng còn hành hạ linh hồn ấy đến thế nào nữa?
Uớc chi Thiên Chúa để cho những ai sống trong tội lỗi được nhin thấy cảnh tượng khủng khiếp mà tôi thấy đây! Chắc chắn đó sẽ là lời mời gọi hối cải hữu hiệu nhất.
Tất cả những điều đó làm cho tôi nhận thức rõ hơn tôi nợ nần Thiên Chúa biết bao và Người đã cứu tôi thoát khỏi khổ hình nào.”
Đọc nhiều nhất
Bản in 04.05.2007. 15:50

![[Valid RSS]](images/rss.png)