MeMaria.org

Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà | webmaster

Mục Lục
Liên Lạc

CN543: Tâm Tình Của Lm Viện Trưởng Đan Viện Xi-Tô Châu Thủy

§ Kim Hà

Lời Nói Đầu: Cách đây khoảng 2 năm (2005), chúng tôi tình cờ được tham dự một Thánh lễ do linh mục Gioan Boscon Trần Văn Thành dâng tại nhà một người hàng xóm. Lần này, được gặp lại ngài tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, chúng tôi mời ngài lên đài phát thanh Giờ Của Mẹ để ngài có thể chia sẻ với quý thính giả và quý độc giả về Đan Viện Xi-Tô Châu Thủy, Tỉnh Bình Thuận. Chúng tôi sẽ phát thanh lời chia sẻ của cha Viện Trưởng Trần Văn Thành trong Radio Giờ Của Mẹ/Tin Yêu (GTY) số 295, ngày 24 tháng 6 năm 2007 sắp tới.

Sau đây là lời chia sẻ của LM Gioan Bosco Trần Văn Thành:

Đan viện Xi-Tô Châu Thủy của chúng tôi được thành lập từ năm 1971, trước cũng do linh mục Berchsman Nguyễn văn Thảo làm Bề trên. Đan viện này thuộc xã Tân Xuân, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận, giáo phận Phan Thiết, Việt Nam. Xuất thân từ Dòng Phước Sơn, Cửa Tùng. Dòng này được xây dựng từ năm 1918, cùng nhánh với Đan Viện Xi-Tô Nho Quan, Ninh Bình, Việt Nam.

Thánh Tổ Phụ của đan viện chúng tôi là Thánh Biển-Đức. Châm ngôn của chúng tôi là chiêm niệm và lao động. Các đan sĩ luôn cầu nguyện và lao động chân tay.

Chúng tôi luôn đón tiếp các linh mục và tu sĩ đến tĩnh tâm tại đan viện. Ngày này, ơn gọi thì nhiều mà khả năng chúng tôi không đủ để đón nhận ơn gọi. Vì thế, chúng tôi cần xây dựng một ngôi nhà để có nơi sinh hoạt và có chỗ ở cho các tu sĩ và linh mục.

Dự án chúng tôi muốn xây dựng một ngôi nhà với chiều ngang là 37 thước và chiều sâu là 12 thước trên đất cũ. Vào tháng 12 năm 2006, vì bị ảnh hưởng của cơn bão nên mái nhà bị hư hại nhiều. ngay cần được sửa chữa.

Hiện nay, chúng tôi có 58 đan sĩ, có 9 linh mục, có 6 thầy đã học xong thần học, còn lại là những thầy khấn tạm, thỉnh sinh hay dự tu.

1. Lý do và động lực tôi đi tu:

Mỗi người có ơn gọi khác nhau. Có khi là do người khác giới thiệu ơn gọi cho minh, chẳng hạn như các linh mục. Có khi mình được đánh động bởi các hành vi tốt lành của các linh mục, hay tu sĩ nào đó. Riêng tôi, ngay từ thuở ấu thơ, tôi cùng các anh em mơ được dâng Thánh lễ với nhau. Lúc nào rảnh là chúng tôi lấy tấm vải choàng vào người và tập dâng Thánh lễ với nhau.

Với thời gian qua đi thì năm 1967, tôi nghe về Tiểu Chủng Viện Thánh Giuse ở Sàigòn. Đến năm 1968, tôi thi vào Tiểu Chủng Viện Kontum. Tôi vào Tiểu Chủng Viện được 1 năm, rồi phải rời chủng viện vì lý do sức khỏe. Đến năm 1970, tôi tham dự một lớp ở chủng viện Saigòn. Lúc ấy, chủng viện này không còn tình trạng nội trú mà chỉ có tình trạng ngoại trú mà thôi. Tôi vào tu khoảng 4 năm hay 5 năm.

Đến năm 1974, tôi cảm thấy mình thích hợp với ơn gọi chiêm niệm nên tôi gia nhập đan viện Châu Thủy. Tính đến nay, tôi gia nhập ơn gọi chiêm niệm được 33 năm. Qua thời gian, tôi nhận ra hồng ân Thiên Chúa ở với mình. Tôi không đề cao ơn gọi mà chúng tôi chấp nhận bị quên lãng để anh chị em được sống. chúng tôi chấp nhận cầu nguyện trong thanh vắng, ẩn mình trong đời sống bình thường. Điều chúng tôi có thể làm được bằng đời sống của những cái rễ chìm sâu dưới cây để cây được mang hoa trái dồi dào.

Đôi lúc chúng tôi bị cám dỗ bởi hiệu năng hay những cám dỗ muốn người khác biết đến, nhưng cám dỗ thoảng qua, và chúng tôi xác tín vào đời sống cầu nguyện. Chúng tôi cảm thấy thích thú và hạnh phúc. Tôi được gửi đi tu nghiệp 6 năm ở Pháp. Năm 2006, tôi được đề nghị làm Bề Trên phụ trách Cộng Đoàn.

Khi được đề cử, tôi cứ phân van suy nghĩ, nhưng tôi nhớ lại khi sứ thần Thiên Chúa hiện ra trấn an Mẹ Maria, Ngài an ủi Mẹ: “Đứng sợ!” Đức Thánh Cha cũng an ủi: “Đừng sợ!” Vì thế, tôi không từ chối mà chấp nhận phụ trách cộng đoàn. Tôi cố gắng hướng dẫn cộng đoàn tiến triển. Xin quý vị cầu nguyện cho tôi biết hướng dẫn với lòng yêu thương và kính trọng anh em, giúp anh em trung thành với lý tưởng chiêm niệm.

2. Khủng hoảng ơn gọi:

Tại các nước Âu Châu, Mỹ Châu đang ở trong cơn khủng hoảng ơn gọi vì các tu sĩ giảm đi một cách trầm trọng. Các Giáo Hội anh em cũng đã cố gắng nỗ lực hết sức để cổ võ giới trẻ đến với ơn gọi, nhưng tình hình không cải thiện được bao nhiêu.

Tại Việt Nam đang có nhiều hồng ân ơn gọi. Tại Mỹ, ở ngoại quốc có nhiều linh mục người Việt Nam đang phục vụ tại các giáo phận Mỹ và ngoại quốc. Đó là vinh dự cho Giáo Hội. Chúng ta cần cộng tác vào việc kêu gọi giới trẻ trong ơn thiên triệu, vì thực sự ơn gọi là hồng ân của Chúa. Tuy chúng ta không xứng đáng nhưng ơn Chúa ban thì ta nên khiêm tốn đón nhận.

Trong gia đình, giáo xứ và cộng đoàn, chúng ta nên đáp lại ơn gọi chứ không để cho ơn Chúa qua đi. Trong gia đình, hãy can đảm nói về ơn gọi, bởi vì ít người nói về ơn gọi với giới trẻ. Cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi biết cho đi. Kinh nghiệm của tôi là khi làm cho ai một điều gi đó thi tôi có niềm vui sâu lắng. Niềm vui chỉ tồn tại khi ta cho đi. Giá trị việc cho đi là lời mời gọi của Hội dòng.

3. Giúp cho người nghèo khổ ở chung quanh đan viện:

Tôi nghĩ rằng việc truyền giáo đi đôi với việc phát triển, làm sao cho con người sống đúng với phẩm giá của họ. Có rất người nghèo, kể cả người lương và giáo thường đến xin đan viện chúng tôi giúp đỡ. Họ có nhiều vấn đề, chẳng hạn như vào đầu năm học, họ đến đan viện để xin tiền cho con đi học, tiền sách vở... Có người thì chồng con bị liệt, bị bệnh tật, đó là những gánh nặng. Tại Việt Nam không có bảo hiểm sức khỏe. Gánh nặng trên vai, mà họ không cậy nhờ ai được nên chỉ biết chạy vào xin đan viện.

Chúng tôi có tấm lòng, tuy nghèo, thiếu thốn nhưng vẫn cố gắng giúp. Điều đáng sợ là không phải không có gì để cho mà sợ là không có tấm lòng. Trong đan viện, chúng tôi gặp nhiều người có mọi hoàn cảnh kém may mắn.

Có một hoàn cảnh thương tâm: Vài tháng trước, có bà mẹ bị ung thư tử cung, nhưng vì không tiền nên bà chấp nhận bệnh tật. Con gái bà 18 tuổi bị bướu cổ mà nếu vào điều trị ở Sài Gòn thì rất tốn kém. Vì thế, họ bèn đến nhờ chúng tôi giúp đỡ. Sức chúng tôi cũng chỉ giúp đỡ một phần nào thôi. Tôi có liên lạc vài người bạn quen ở Pháp và Mỹ để xin giúp đỡ cho gia đình này, nhưng cũng không đủ. Chúng tôi rất khổ tâm vì không giúp được gì cho họ, mà giúp cho họ chút đỉnh thì áy náy vô vùng. Tôi chỉ biết đau khổ mà dâng lên Chúa, cầu nguyện Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng để cầu xin Chúa cho có người nào giàu giúp cho những người nghèo.

Nếu có thể được, chúng ta hãy chia sẻ vì khi chia sẻ ta được Chúa chúc lành. Thiên Chúa không thua lòng quảng đại của chúng ta. Ngài ban cho ta những điều ta hằng mong ước. Có thể Ngài không ban ở đời này nhưng chắc chắn sẽ ban ở đời sau. Xin hãy xác tín rằng Chúa Cha thương yêu, không thua lòng quảng đại. của ta. Hãy sẵn sàng hy sinh và quảng đại cho đi.

4. Những khó khăn của đan viện:

-Cần các máy cầy và máy múc đất và máy ủi đất:

Vì sống đời cầu nguyện và lao động nên chúng tôi cần có 1, 2 cái máy cầy, máy múc đất và máy ủi đất. Trước năm 1975, có nhiều lần, các thầy làm công dùm cho dân chúng. Người ta chỉ đổ dầu vào máy và các thầy cầy không công cho họ. Hiện nay, giá một cái máy cũ khoảng 15 ngàn đô-la. Xin quý vị thương giúp cho đan viện chúng tôi.

-Cần máy vi tính cho các thầy:

Các thầy cần nhiều máy vi tính để học. Mỗi cái máy vi tính giá khoảng 500 đô-la. Nếu được 10 hay 20 cái máy vi tình thì tốt cho việc học tập của các thầy.

-Cần khoảng 30 phòng ở:

Chúng tôi cần xây dựng 30 phòng cho các thầy và linh mục ở. Mỗi phòng chi phí độ chừng 500 USD. Xin uý vị giúp đỡ cho.

5. Xin giúp đỡ chúng tôi:

Hiện nay, chúng tôi có lập một nhóm tên là Hạt Cải để cầu nguyện cho ơn gọi. Xin quý vị gia nhập để yểm trợ cho ơn gọi chiêm niệm, tùy lòng hảo tâm của quý vị. Quý vị có thể đóng góp 30 USD cho một năm thì đan viện sẽ cầu nguyện cho quý vị, và quý vị được hưởng những ơn phúc do việc cầu nguyện và lao động hy sinh của các đan sĩ.

Tại Mỹ, quý vị có thể liên lạc với: Ông Nguyễn Văn Lành, số điện thoại: 626 264 3780

Địa chỉ của Đan viện Châu Thủy:
Xã Tân Xuân, Huyện Hàm Tân,
Tỉnh Bình Thuận, giáo phận Phan Thiết, Việt Nam.
Hộp Thư 002, Lagi, Bình Thuận, Việt Nam.
Tel: 011 84 62 870 756
Email: chauthuyvn@pmail.vnn.vn

Xin cám ơn quý vị trước.”

Kim Hà
15/6/07 (Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu)


Radio Giờ Của Mẹ và web memaria.org chân thành tấm lòng quảng đại của quý ân nhân. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho quý vị:

  • Qua nhieu dot trong tháng 7 nam 2007, Quy An Nhan GCM giup Dan Vien Chau Thuy: 570 USD + 100 USD + 265 USD (xin le) = 935 USD
  • Ân nhân gởi 500 USD qua hoi Bảo Trợ Nữ Tu.

Tags · Các Đan Viện

Đọc nhiều nhất Bản in 15.06.2007. 16:55