MeMaria.org

Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà | webmaster

Mục Lục
Liên Lạc

CN428: Phép Lạ Của Chúa Qua Việc Xây Dựng Thành Đường Đan Viện Châu Sơn

§ Kim Hà

Thành Đường Đan Viện Châu Sơn, Nho Quan, Ninh Bình, Bắc Việt Nam

Theo lời kể của quý cha Đan Viện Xi Tô Châu Sơn thì Chúa ban nhiều phép lạ chứng tỏ quyền năng của Ngài:

1. Tiền xin khấn được linh mục dành dụm để xây thánh đường:

Cha Philipphê Trần Ngọc Năng là Bề Trên tạm từ năm 1952, là Bề Trên chính thức từ năm 1957 đến 1993. Trong suốt đời tu trì của ngài, Cha Năng đã siêng năng cầu nguyện cho mọi nhu cầu, và Chúa luôn nhậm lời cầu của ngài. Vì thế, các khách hành hương thường đến dâng cúng tiền bạc để xin Cha Năng cầu nguyện để Chúa ban ơn cho họ. Cha Năng đã dùng tất cả những tiền dâng cúng để xây dựng ngôi thánh đường Châu Sơn. Ngôi thánh đường Châu Sơn khởi công xây dựng ngày 18/2/1939, và cung hiến ngày 4/11/1945.

2. Kiến trúc sư là một linh mục trong Đan viện Xi Tô.

Nhà kiến trúc sư ngôi thánh đường Châu Sơn là linh mục Placiđô Trương Minh Trạch, một đan sĩ trong Đan viện. Sau đây là tiểu sử của ngài:

“Cha Placiđô Trương Minh Trạch sinh ra tại miền Nam Việt Nam. Ngài là chủng sinh Đại Chủng Viện Sài Gòn. Sau khi chịu chức tư, ngài xin nhập dòng Phước Sơn và được thụ phong linh mục. Năm 1936, ngài là thành viên đi lập Cộng đoàn Châu Sơn.

Cha Placiđô chưa từng học qua trường lớp kiến trúc và xây dựng. Tất cả những gì ngài thể hiện trong việc kiến thiết đan viện đều do tự nghiên cứu và thiết kế.

Thánh đường Châu Sơn là một công trình kiệt tác của cha Placiđô. Ngài không thiết kế cụ thể trên giấy nhưng từng đường nét, từng viên gạch đã được hình thành trong đầu của ngài; chính ngài đích thân chỉ cho thợ từng chi tiết.

Cha Placiđô là đan sĩ có lòng đạo đức và tinh thần chiêm niệm sâu sắc. Những điều thể hiện qua ngôi thánh đường cho thấy ngài có một đời sống nội tâm sâu xa; đời sống kết hợp liên lỷ với Chúa. Vậy nên vào những giây phút hấp hối trên giường bệnh, ngài luôn lặp đi lặp lại mãi điệp khúc: “O! Beata Trinitas; O! Sanctissima Trinitas.” (Ôi! Mầu nhiệm Ba Ngôi Diễm Phúc”; Ôi! Mầu nhiệm Ba Ngôi cực thánh.”)

Ngài an nghỉ trong Chúa ngày 27/3/1947.” (Trích Sách Kỷ Yếu Mừng 70 năm thành lập Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn, Nho Quan-Ninh Bình, 1936-2006)

Suy niệm:

Ngôi thánh đường Châu Sơn rất nguy nga và lộng lẫy. Thiên Chúa đã mạc khải để linh mục Placiđô có thể thiết kể trong đầu óc của ngài mà không vẽ ra trên giấy. Thánh đường có mặt tiền quay về hướng đông. Chọn hướng này, cha Placiđô muốn quy hướng về Đức Kitô là Vầng Hồng xuất hiện ở phía Đông, được Thiên Chúa sai đến viếng thăm và cứu chuộc dân Ngài.

Vì các chi tiết rất dài nên chúng tôi không thể kể hết ý nghĩa các công trình của thánh đường nhưng chỉ xin ghi lại những điều đặc sắc như sau:

1. Các thánh:

Ngoài các biểu tượng Chúa Ba Ngôi, các sách Tin Mừng, Đức Mẹ, còn có các thánh. Hai bên Đức Mẹ là bốn vị thánh:

  • Thánh Giuse là mẫu gương chiêm niệm.
  • Thánh Biển Đức là tổ phụ của các đan sĩ.
  • Thánh Bênađô là vị thánh nổi tiếng của dòng XiTô. Ngài được Giáo Hội xưng tụng là ”tiến sĩ chảy mật” và là ”cây huyền cầm” của Đức Mẹ Maria.
  • Thánh Phanxicô Xaviê là mẫu gương truyền giáo của các đan sĩ. Không đi hoạt động bên ngoài nhưng các đan sĩ tham gia tích cực vào công việc truyền giáo bằng đời sống cầu nguyện và hy sinh trong đan viện.

2. Các thiên thần:

Chung quanh thánh đường có nhiều bức phù điêu chân dung các thiên thần. Đây cũng là chi tiết khá độc đáo nhằm nói lên rằng: việc thờ phượng mà các đan sĩ thực hiện không đơn thuần là của cá nhân hay Cộng đoàn, nhưng luôn đặt trong sự hiệp thông với toàn thể thần thánh trên trời để chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa.

3. Hình người vác thánh giá và qùy cầu nguyện:

Đây là những bức hoa văn đặt ở các khung cửa sổ của thánh đường, diễn tả ý nghĩa căn tính của đời đan tu: cầu nguyện liên lỷ và hân hoan hy sinh. Các bức hình này mời gọi các đan sĩ ý thức và sống sâu xa về ơn gọi chuyên biệt của mình.

4. Lời kinh chiêm niệm:

Một điểm đặc biệt khác đó là trên mỗi khung cửa ra vào thánh đường đều có ghi những chữ La Tinh như là lời nguyện tắt, nhằm giúp các đan sĩ liên tục hướng lòng lên cùng Thiên Chúa.

Phía bên ngoài cửa là những chữ về sự khát khao, ao ước tìm gặp Chúa:

  • VIDEO (Thấy);
  • SITIO (Khát);
  • VOLO TECUM (Muốn ở với Chúa).

Phía bên trong cửa là những lời tri ân cảm tạ:

  • MAGNIFICAT (Ngợi khen);
  • GRATIAS (Cảm tạ);
  • TE DEUM (Tạ ơn);
  • LAUS DEO (Chúc tụng).

Đan viện Xi Tô Châu Sơn còn có nhiều nơi linh thiêng. Ngoài ngôi thánh đường đẹp cổ kính, còn có hang đá Đức Mẹ Maria, gồm có 299 bậc thang. Hai bên đường có 14 chặng đàng thánh giá. Có tượng đài thánh gia và cảnh đẹp sông núi an nhiên tự tại.

Ngoài ra Đan Viện còn có mộ phần của các linh mục chết tử đạo và chết già. Nếu có điều kiện, xin kính mời quý vị ghé đến hành hương nơi Đan viện Xi Tô Nho Quan, Ninh Bình một lần trong đời sống để cảm thấy Chúa được tôn vinh một cách đặc biệt nơi Dòng Khổ Tu này.

Các đan sĩ chính là các ân nhân vĩ đại của nhân loại vì các ngài hằng hy sinh chay tịnh, cầu nguyện liên lỷ một ngày 7 lần để tạ ơn Chúa, làm giảm bớt cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, để kéo lòng thương xót của Thiên Chúa xuống cho nhân loại, và để cầu xin Chúa ban ơn tha thứ và ơn bình an cho nhân loại.

Địa chỉ của Đan Viện Xi Tô Thánh Mẫu Châu Sơn.
Nho Quan, Ninh Bình.
Tel: 011 84 30 866 416
Email: chauson@hotmail.com
Cha Bề Trên: linh mục Berchmans Nguyễn Văn Thảo.

Tỉnh Ninh Bình cách xa thành phố Hà Nội khoảng 140 cây số. Nên đến phi trường Nội Bài thi gần hơn là đến phi trường học của thành phố Vinh. Khi quý vị về thăm đan viện này, xin nhớ cầu nguyện cho nhóm thực hiện Radio Giờ Của Mẹ, và www.memaria.org. Xin Chúa chúc lành cho quý vi!

Kim Hà, 12/4/07

Tags · Các Đan Viện

Đọc nhiều nhất Bản in 12.04.2007. 10:33