MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà | webmaster
Danh Sách Các Tu Hội Việt Nam Cần Giúp Đỡ
Get the Flash Player to see this player.
"Tặng Thánh Kinh và Chuỗi Mân Côi cho đồng bào ta"
- Giáo Hội đang chờ đợi những phép lạ trong ngày Lễ Hiện Xuống
- Mười tư tưởng đơn sơ về Nhân Bản và Đạo Đức mỗi tuần (31)
- CN898: Đất Nước Chia Đôi Làm Gia Đình Ly Tán
- CN897: Làm Sao Cứu Các Thai Nhi Khỏi Chết?
- M55: Những Bài Viết Sưu Tầm Về Mẹ
- Bài huấn dụ lễ Ngũ tuần 11-5-08
- Nhớ về Các Nữ Tu nhân Ngày Hiền Mẫu
- M54: Suối Tình Yêu (thơ)
- Nỗi Buồn Hai Lúa!
- Việc làm cản trở ơn Thánh Thần
Bài 9: Nhờ Con Gái Cầu Xin Mà Người Cha Được Cứu Rỗi
§ Kim Hà
Bà Tâm vốn là người ngoại giáo nhưng khi còn nhỏ, bà thường chơi với bạn bè là người Công giáo nên họ rủ bà đi nhà thờ. Bà rất yêu mến Đức Mẹ Maria. Khi vào nhà thờ, bà hay đến bên cạnh Thánh tượng của Mẹ Maria để tâm sự, nói chuyện và chiêm ngưỡng Mẹ.
Lớn lên, bà lập gia đình với một người Công giáo nên bà trở thành một người ngoan đạo. Cái khó khăn nhất của mục vụ tông đồ là bà thất bại trong việc thuyết phục cha mẹ ruột trở về đạo Công giáo. Cha mẹ bà phản đối kịch liệt mỗi khi bà đề cập đến chuyện trở lại đạo. Bà chỉ còn biết cầu nguyện với Đức Mẹ Maria mà thôi.
Vì đời sống quân nhân rầy đây mai đó, bà Tâm phải theo chồng đi khắp nơi. Đến khi nhận được điện tín báo rằng cha của bà đang hấp hối, bà Tâm cuống quit trở về nhà cha mẹ để mong gặp mặt cha già lần cuối trong đời. Bà phải đi thuyền đò, qua bao nhiêu con sông lớn nhỏ để gặp cha.
Vừa về đến nhà thì cha của bà vừa trút hơi thở cuối, bà Tâm hốt hoảng khóc than, lậy van Thiên Chúa cho cha của bà được hồi sinh để nhận bí tích giải tội trước khi ra đi vĩnh viễn. Bà quay sang cầu xin Mẹ Maria để Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho cha của bà sống lại hầu có thể lãnh nhận bí tích giải tội. Dù biết là việc cầu xin này quá khó khăn, nhưng bà Tâm không ngã lòng. Bà nằm vật xuống đất để cầu nguyện với Đức Mẹ Maria.
Cuối cùng, qua lời cầu nguyện tha thiết và chân thành của bà Tâm, cha của bà đã chết mà lại mở mắt ra. Bà mừng quá, cảm tạ Chúa và rửa tội cho cha của bà.
Một điều lạ lùng là cha của bà từ khi sống lại, ông không ăn uống gì. Suốt ngày đêm, ông chỉ cầu nguyện có một câu như sau:
“Lạy Chúa, xin tha tội cho con, vì con là kẻ có tội.”
Ông nói như vậy suốt ngày đêm, đến nỗi con cháu của ông tưởng là ông bị ma làm, sinh ra lẩm cẩm. Hàng xóm cũng bàn tán xôn xao, nhưng bà Tâm thì rất vui mừng vì bà biết rằng chắc chắn ba của bà đã đến trước Tòa Phán Xét của Thiên Chúa và đã thấy được tội lỗi và công phúc của ông.
Đúng ba năm sau khi sống lại, ông cụ chết trong sự bình an, và cũng với câu nói trên môi:
“Lạy Chúa, xin tha tội cho con, vì con là kẻ có tội.”
Đọc nhiều nhất
Bản in 01.04.2006. 09:15

![[Valid RSS]](images/rss.png)