MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà | webmaster
Danh Sách Các Tu Hội Việt Nam Cần Giúp Đỡ
Get the Flash Player to see this player.
"Tặng Thánh Kinh và Chuỗi Mân Côi cho đồng bào ta"
- Các giáo phận Miến điện cứu trợ nạn nhân trận cuồng phong Nargis
- Trang web của Tòa Thánh Vừa Mới Có Thêm Phần Tiếng La Tinh
- Đức Thánh Cha tiếp kiến 500 trinh nữ thánh hiến
- Mười truyện đơn sơ về Giáo Lý và Giáo Dục mỗi tuần (35)
- Trang web Catholic.net - nguồn Tài Liệu Quý Giá cho Các Hội Tông Đồ cùng các Tín Hữu
- Tòa Thánh Gia Nhập Vào Các Hiệp Ước Quốc Tế về Ozone
- Phụ nữ Do thái và phụ nữ Hồi giáo đầu tiên lãnh văn bằng cao cấp của Liên Hiệp Thần học Công giáo
- Lễ Chúa Ba Ngôi: sự kết hợp thật mầu nhiệm
- Đức Tin Kiên Vững Trong Lúc Gặp Hiểm Nguy
- Sống Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi
CN424: Ngợi Ca Lòng Thương Xót Chúa
§ Kim Hà
Lời Nói Đầu: Chúng tôi xin được ghi lại những tâm tình của hai vị linh mục về tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, thể hiện qua thiên chức linh mục và các nhạc khúc của linh mục nhạc sĩ Ân Đức, Dòng Xitô Thánh Mẫu Thiên Phước, Vũng Tầu, Việt Nam. Linh mục Ân Đức đã từng sáng tác những nhạc phẩm nổi tiếng và phổ thông như: Dấu Ấn Tình Yêu, Tình Khúc, Ngài Có Đó, Biết Chúa Biết Con…
1. Lời của linh mục Trần Đức Hùng, SDB:
“Thiên nhiên là chữ ký của Đấng Sáng Tạo. Con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Còn linh mục lại là dấu ấn tình yêu của Đức Kitô.
Tự do thanh thoát khỏi những ràng buộc của mọi thứ tình trần gian, là linh mục, người muốn dâng tự do mình hoàn toàn thuộc về Đấng Siêu Linh, sẵn sàng trải rộng đời mình cho Ngài khắc ghi lại dấu ấn tình yêu.
Dù ngoài kia trong thế giới vút lên bao bản tình ca diệu vợi, là linh mục, người chỉ muốn là cây sáo của Đấng Siêu Linh để Ngài có thể vang lên “giai khúc thanh khiết muôn đời”.
Ở kia là quyền rộng, chỗ này lối thênh thang, là linh mục, người ở lại thân phận chiếc bình sành, dẫu hư không và mỏng dòn, tầm thường và giới hạn, để chứa đựng mầu nhiệm Thánh Thể vô tận vô biên.
Lắng nghe cung điệu và lời tự tình của linh mục Ân Đức, người ta có thể bắt đầu muốn đi sâu hơn vào một dung mạo huyền nhiệm nhất: người linh mục.”
2. Lời của linh mục Trần Đức Hùng, SDB:
“Tôi còn nhớ mãi cuộc “hạnh ngộ” vào một buổi chiều khi dạo trên nhũng ngọn đồi Suối Vàng-Đà Lạt. Đó là cuộc gặp gỡ giữa thành kiến của tôi với một loài hoa dại. Cảnh hùng vĩ, nét thơ và dáng quyến rũ của toàn cảnh Suối Vàng làm choáng ngợp đôi mắt khiến tôi suýt dẫm lên một cụm hoa dại. Tôi ngồi xuống để nhìn rõ hơn những cánh hoa. Chẳng có gì đẹp cả. Tuyệt nhiên không, ngoại trừ cái đài hoa nho nhỏ, mảnh mai làm tôi không dám đụng mạnh. Tôi đứng lên, bỏ đi, tiếp tục khám phá cảnh núi đồi điệp trùng.
Đêm hôm đó, cụm hoa dại trở lại thăm tôi trong giấc mơ. Cũng chẳng có gì đặc biệt ngoại trừ khi thức giấc, tôi ý thức một vài điều thật dễ thương về loài hoa dại: Chẳng cần ai để ý, hoa dại vẫn ở đó, hiền lành giữa thảo nguyên, khiêm tốn dưới phiến đá, nở nụ cười hồn nhiên trong nắng, gởi cho gió hương thắm và im ắng đợi trông hoàng hôn xuống…
Tôi nhận ra sự hiểu biết của tôi về loài hoa dại thật quá hạn hẹp, Một chiều, khi tôi được nghe tập “Có Một Tình Yêu”của linh mục Ân Đức. Qua cung điệu thanh thoát và thánh thiêng của tập nhạc này, dung mạo của loài hoa dại mang tên “TU SĨ”còn mang nét hấp dẫn của thảo nguyên bát ngát, nét mênh mông của núi đồi, vẻ cao cả của bầu trời và tính kiên cường của rặng đá. Cứ để cho các bài”Có Một Tình Yêu” âm vang lên, rồi bạn sẽ nghiệm thấy rằng thế giới vũ trụ này có nguy cơ trở thành vô vị, vô sắc, vô hương nếu LOÀI HOA DẠI này một phút giây nào đó vắng bóng!
3. Lời của linh mục Hoàng Kim Tâm, Viện Trưởng Đan Viện Thánh Mẫu Thiên Phước, Việt Nam.
“…Từ những chiêm nghiệm và cảm rung về cuộc đời và tâm tình của các thánh, những đóa hoa trong vườn hoa muôn sắc, muôn hương của Giáo Hội, linh mục Ân Đức đã dệt thành những ca khúc thơm hương cầu nguyện. Mỗi bông hoa là một bản tình ca diệu vợi trong MỐI TÌNH MUÔN THUỞ giữa Thiên Chúa và con người, và mỗi bài ca là một diễn tả những sắc thái khác nhau của TÌNH YÊU.
- Có tình yêu miên man tìm kiếm,
Có tình yêu khắc khoải chờ mong,
Có tình yêu muộn màng, nhưng nồng nàn mãnh liệt,
Có tình yêu thổn thức ăn năn,
Và cũng có tình yêu hương cam tùng thơm phức…”
4. Lời giới thiệu của Linh Mục Hoàng Kim Tâm:
NGỢI CA TÌNH CHÚA
- “Ôi Lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót,
Tình yêu của Ngài cao ngất trời xanh.
Dù con đây tội lỗi muôn vàn,
Thân cát bụi vẫn ngợi ca tình Chúa.
Đã biết mấy lần hồn con hoen úa,
Chúa vẫn yêu thương khắc khoải mong chờ,
Như cha già ngong ngóng đứa con hư.
Xin dẫn đưa con về đường ngay nẻo chính,
Cho con nhận ra Chúa mỗi ngày đang hiện diện,
Nơi những người đang vất vưởng cô đơn,
Nơi những anh em mang nặng gánh u buồn,
Nơi những mảnh đời đang lầm than khốn khổ.
Xin dạy cho con biết phận người là thế đó:
Cuộc trần này như một thoáng chiêm bao,
Kiếp phù du ngắn ngủi biết dường nào.
Để Chúa phải lớn lên, còn con thì nhỏ lại.
Hạnh phúc nào hơn hôm nay và mãi mãi,
Được Chúa là tất cả cuộc đời con,
Được trở nên điệu hát cung đàn,
Lời nguyện tế hiến, khúc tâm ca hy vọng.”
Ước mong các ca khúc của cha Ân Đức sẽ giúp quý vị có những giây phút trầm mặc suy tư về phận người, về cuộc thế và nhất là về tình yêu của Thiên Chúa muôn đời vẫn đẹp như một bài thơ.”
Trên đây là những lời tâm tình của hai vị linh mục về những ca khúc của linh mục nhạc sĩ Ân Đức, một đan sĩ của Dòng Xitô Thánh Mẫu Thiên Phước tại vùng Bãi Dâu, Vũng Tầu, Việt Nam. Hiện nay, linh mục nhạc sĩ Ân Đức đang có mặt tại Hoa Kỳ để gây quỹ xây dựng lại Đan viện sau khi toàn bộ cơ sở này bị tan nát, đổ vỡ và hư hại hoàn toàn bởi hậu quả của trận bão số 9 vào cuối năm 2006 vừa qua.
Đọc nhiều nhất
Bản in 10.04.2007. 10:30

![[Valid RSS]](images/rss.png)