MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà | webmaster
Danh Sách Các Tu Hội Việt Nam Cần Giúp Đỡ
Get the Flash Player to see this player.
"Tặng Thánh Kinh và Chuỗi Mân Côi cho đồng bào ta"
- Các giáo phận Miến điện cứu trợ nạn nhân trận cuồng phong Nargis
- Trang web của Tòa Thánh Vừa Mới Có Thêm Phần Tiếng La Tinh
- Đức Thánh Cha tiếp kiến 500 trinh nữ thánh hiến
- Mười truyện đơn sơ về Giáo Lý và Giáo Dục mỗi tuần (35)
- Trang web Catholic.net - nguồn Tài Liệu Quý Giá cho Các Hội Tông Đồ cùng các Tín Hữu
- Tòa Thánh Gia Nhập Vào Các Hiệp Ước Quốc Tế về Ozone
- Phụ nữ Do thái và phụ nữ Hồi giáo đầu tiên lãnh văn bằng cao cấp của Liên Hiệp Thần học Công giáo
- Lễ Chúa Ba Ngôi: sự kết hợp thật mầu nhiệm
- Đức Tin Kiên Vững Trong Lúc Gặp Hiểm Nguy
- Sống Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi
CN432: Linh Mục Ân Đức Và Lòng Thương Xót Chúa
§ Kim Hà
Lm Ân Đức là một đan sĩ thuộc Đan Viện Xi-Tô Thánh Mẫu Thiên Phước, thuộc vùng Bãi Dâu, Vũng Tầu, Việt Nam. Ngài sang Hoa Kỳ để giới thiệu 5 CD Nhạc Thánh Ca do chính ngài sáng tác; đồng thời ngài cũng xin sự giúp đỡ của các ân nhân để xây dựng lại cơ sở của Đan Viện đã bị hư hại hoàn toàn sau trận bão số 9 vừa qua.
Nhân dịp này, nhóm thực hiện Radio Giờ Của Mẹ đã phỏng vấn ngài trên Radio Giờ Của Mẹ/Tin Yêu số 283, ngày 1 tháng 4 năm 2007 vừa qua. Tiếp đến, chúng tôi tiếp tục phỏng vấn Cha Ân Đức trên Radio GCM/TY số 285, phát thanh ngày 15 tháng 4 năm 2007 về cảm nghiệm Lòng Thương Xót Chúa. Cha Ân Đức Cha đã chia sẻ như sau:
1. Về Lời Chúa Giêsu và Thánh Phaolô khi đề cập đến Lòng Thương Xót Chúa:
“Ngày 23 tháng 5 năm 2000, Thánh Bộ Phụng Tự đã ra quyết định chọn Chúa Nhật sau lễ Phục Sinh là ngày đại lễ KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA như lời Chúa đã dạy cho thánh nữ Faustina:
“Ta muốn lễ này trở nên chốn náu thân và bình phong cho hết mọi linh hồn, cách riêng cho các tội nhân khốn khổ. Trong ngày này, vực thẳm thương xót của Ta sẽ được mở ra. Ta sẽ đổ tràn cả đại dương ân sủng xuống các linh hồn, những kẻ tìm đến lòng thương xót của Ta…Lòng Thương Xót của Ta bao la đến nỗi không một trí khôn loài người hay thiên thần nào có thể ước lượng hay dò thấu cho đến muôn đời. Mọi vật hiện hữu đều phát xuất từ vực thẳm LÒNG THƯƠNG XÓT tha thiết nhất của Ta…Loài người sẽ không có hòa bình bao lâu chưa quay về với nguồn LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA TA.”
Thánh Phaolô Tông Đồ trong thư gởi giáo đoàn Ephêsô cũng đã nhắc nhở cho chúng ta ân huệ tuyệt vời này:
“Bẩm sinh chúng tôi là những kẻ đáng chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa như những người khác. Nhưng THIÊN CHÚA GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT và rất mực yêu mến chúng ta, nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Ki Tô. Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ. Người đã cho chúng ta được cùng sống lại và cùng ngự trị với Đức KiTô Giêsu trên cõi trời…để biểu lộ cho các thế hệ mai sau được thấy ân sủng dồi dào phong phú của Người.” (Eph 2, 4-7).
Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã lên tiếng trong dịp suy tôn hiển thánh cho thánh nữ Faustina ngày 30 tháng 4 năm 2000 như sau:
“Cũng như thánh Faustina, chúng ta tuyên xưng rằng: “Ngoài Tình Chúa thương xót, không còn nguồn hy vọng nào khác cho nhân loại.”
2. Lm Ân Đức chia sẻ cảm nghiệm cá nhân về Lòng Thương Xót Chúa:
“Lúc còn thơ ấu, tôi thường đau ốm, èo uột, khó nuôi. Ngày trước cha tôi vẫn hằng nhắc nhở rằng: “Con như nụ hoa tưởng Chúa đã ngắt về rồi.”
Khi tôi lên 2 tuổi, cha mẹ tôi cứ tưởng là Chúa cất tôi về. Mẹ tôi nói:
“Con hãy nhớ rằng mỗi ngày 15 tháng 8, cha mẹ dâng con cho Chúa trước bàn thờ và cầu khấn: “Nếu Chúa và Mẹ biết con của con sống đẹp lòng Chúa thì xin cho con của con được sống, bằng không thì xin Chúa và Mẹ cất con của con về.”
Và tôi đã sống cho đến ngày nay như là một chứng từ của Lòng Thương Xót Chúa. Cuộc đời tôi là một cuộc hành trình. Đời tu của tôi là một ân huệ. Gia đình tôi có 11 người con, 8 trai, 3 gái, tôi không là gì trong gia đình: không tài năng, không học giỏi. Tôi là thánh giá cho gia đình tôi. Tôi dâng thánh giá, sự hư hèn, tội lỗi của tôi cho Chúa. Chúa gọi tôi đi tu không phải vì tôi nhân đức, thánh thiện hay tài ba nhưng vì lòng Chúa thương xót tôi.
Trên 30 năm sống trong ơn gọi XiTô, có những biến cố buồn vui xẩy ra trong đời. Tôi đi tu từ khi cò nhỏ nhưng vì thời thế nên bị nhà nước đuổi về, tôi bèn vào sinh hoạt trong các nông trường để sống cuộc đời tập thể. Tôi trở lại đời tu để cầu nguyện cho thế giới, nhân loại, và cho mọi người. Tôi thấy Chúa gìn giữ tôi trên từng bước đường, Vì thế, cho đến giờ này, tôi vẫn còn sống ơn gọi thánh hiến Xi Tô, ơn gọi linh mục. Lòng Thương Xót Chúa hằng bao phủ trên tất cả cuộc đời tôi, kể cả khi tôi gặp khó khăn, thử thách, thậm chí khi tôi tội lỗi.
Tôi sáng tác những bài thánh ca từ những lời Thánh Vịnh, Thánh Kinh, Thánh Thư vì đó là lời Chúa. Lời Chúa thi vô biên, bất tận, dễ thay đổi lòng người nghe. Tôi viết lời nhạc như một lời cầu nguyện tự phát, để tôn vinh Chúa trong cuộc đời, để phục vụ anh em trong các dịp lễ khấn Dòng, lễ An Táng.
Nếu hỏi tôi đắc ý về một bài nhạc nào nhất thì rất khó trả lời vì trong 1 CD gồm 11, 12 bài, bài nào cũng có cái độc dáo, có chiều kích ơn gọi riêng. Tôi ưng ý các bài nhạc ấy nên mới giới thiệu với thính giả, vì đó là những tâm tình, lời nguyện.
Hôm nay được tâm tình với thính giả, trước hết, tôi xin qúy vị vui lòng cầu nguyện cho chúng tôi có một đời sống cầu nguyện tốt. Chắc quý vị không mong có những linh mục giàu sang mà chỉ mong có những đan sĩ thánh thiện, sống xứng đáng với ơn gọi. Tôi sang Hoa Kỳ với mục đích giới thiệu những sáng tác có tính chất thiêng liêng và nghệ thuật. Sau nữa xin quý vị ân nhân ở hải ngoại giúp đỡ Đan viện chúng tôi có điều kiện tái thiết cơ sở đã bị tàn phá qua cơn bão. Mỗi ngày trong 7 giờ kinh nguyện, trong các Thánh lễ, các linh mục và tu sĩ luôn nhớ cầu nguyện cho thế giới, nhân loại, cho các ân nhân còn sống hay đã chết của đan viện.
Tôi, linh mục Ân Đức xin gửi lời chào bình an và ân sủng của Chúa Giêsu Phục Sinh và của Lòng Thương Xót Chúa đến quý vị, qua Chúa Giêsu, Con Một của Thiên Chúa, là biểu tượng của Thiên Chúa vô hình, đã yêu thương nhân loại nhiều đến nỗi ban Con Một Mình cho nhân loại chúng ta. Xin Chúa ban ơn bình an của Ngài trên quý vị và gia đình.”
Đọc nhiều nhất
Bản in 13.04.2007. 03:55

![[Valid RSS]](images/rss.png)