MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà | webmaster
Danh Sách Các Tu Hội Việt Nam Cần Giúp Đỡ
Get the Flash Player to see this player.
"Tặng Thánh Kinh và Chuỗi Mân Côi cho đồng bào ta"
- Các giáo phận Miến điện cứu trợ nạn nhân trận cuồng phong Nargis
- Trang web của Tòa Thánh Vừa Mới Có Thêm Phần Tiếng La Tinh
- Đức Thánh Cha tiếp kiến 500 trinh nữ thánh hiến
- Mười truyện đơn sơ về Giáo Lý và Giáo Dục mỗi tuần (35)
- Trang web Catholic.net - nguồn Tài Liệu Quý Giá cho Các Hội Tông Đồ cùng các Tín Hữu
- Tòa Thánh Gia Nhập Vào Các Hiệp Ước Quốc Tế về Ozone
- Phụ nữ Do thái và phụ nữ Hồi giáo đầu tiên lãnh văn bằng cao cấp của Liên Hiệp Thần học Công giáo
- Lễ Chúa Ba Ngôi: sự kết hợp thật mầu nhiệm
- Đức Tin Kiên Vững Trong Lúc Gặp Hiểm Nguy
- Sống Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi
CN608: Kỷ Niệm Lễ Kim Khánh (50 năm) Đời Linh Mục
§ Kim Hà
Sáng Chúa Nhật 22/7/2007, tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Giáo phận Orange, California, có một Thánh lễ trang trọng được cử hành do Đức Viện Phụ Duy-Ân Vương Đình Lâm chủ tế để tạ ơn Thiên Chúaa về hồng ân 50 năm linh mục của ngài. Thánh Lễ mừng Kim Khánh của ngài có sự đồng tế của Đức Ông Eward từ Pittsburg, Pennsylvania, Hoa Kỳ, cha Mai Khải Hoàn và trên 10 vị linh mục khác. Cử tạo rất đông nên có một số người phải đứng ra ngoài nhà thờ. Số người tham dự khoảng hơn 300 người.
1. Tiểu sử của Đức Viện Phụ Lâm:
Mở đầu, cha Thomas Nguyễn Đăng Đệ nói về tiểu sử của Đức Viện Phụ Vương Đình Lâm. Ngài nguyên là Viện Phụ Chi Dòng Xi-Tô Thánh Gia Việt Nam. Ngài sinh năm 1930 tại vùng Thọ Ninh, giáo phận Vinh, Việt Nam. Gia đình ngài có 6 anh em. Ngài là con trưởng nam. Một trong các em trai của ngài là LM Vương Đình Khởi, hiện là Bề Trên Tỉnh Dòng Phanxicô, Việt Nam.
-Năm 1946, Ngài trốn gia đình đi tĩnh tâm tại Dòng Phước Sơn, tỉnh Quảng Trị và ở lại nơi ấy để tu tập, rồi viết thư về xin lỗi gia đình, vì ông nội của ngài không cho ngài đi tu, bởi vì ngài là cháu đích tôn trong dòng tộc.
-Năm 1954, ngài du học tại Thụy Sĩ, Đại học Friboug.
-Năm 1957, ngài được thụ phong linh mục.
-Năm 1956-1963: Ngài học tại Roma. Tốt nghiệp Tiến Sĩ Thần Học và Cử Nhân Thánh Kinh chuyên biệt tại Học Viện Thánh Kinh.
-Năm 1964-1970: Giám Đốc Đệ Tử Viện Phước Sơn.
-Năm 1970-2005: Viện Phụ Đan Viện Phước Sơn, và cũng là Viện Phụ Chi Dòng Xi-Tô Thánh Gia Việt Nam. Hiện nay có 700 cha và thầy, và có khoảng 100 nữ tu. Các Đan Viện Xi-Tô ở Việt Nam có đông tu sĩ nhất trong các tỉnh dòng Xi-Tô thế giới.
-Sau đó, ngài về hưu, và tháng 2 năm 2007, ngài được cử sang lập dòng Xi-Tô mới ở California, Hoa Kỳ.
2. Đan viện mới tên là Đan Viện Thánh Giuse:
Đan viện Thánh Giuse toạ lạc ở Vùng Lucerne Valley, thuộc San Bernardino County, California, chỉ cách khu Little Sàigòn (Orange County) có 1 tiếng rưỡi đồng hồ lái xe.
Hiện nay, Đan viện Thánh Giuse có 3 linh mục và 2 thầy, cùng một thanh niên lớn lên ở Hoa Kỳ đang vào tu thử. Các đan sĩ của Đan viện đang ở tạm trong một căn nhà do một gia đình giáo dân cho mượn ở vùng Victorville, San Bernardino.
Thật sự, các cha và các thầy muốn dọn ra khu đất mới nhưng không có tài chánh để xây dựng hai nhà tiền chế: một nhà dành cho các tu sĩ dùng làm tu viện, một nhà khác dành làm nơi tĩnh tâm cho các khách hành hương. Theo cha Thomas Đệ thì chi phí lên đến 400 ngàn đô la.
Đây là một sự thách thức cho Đan Viện, và như lời Đức Viện Phụ nói thì ngài chỉ biết bám lấy cha Đệ mà thôi. Tuy nhiên đan viện hiện diện là vì muốn phục vụ cho các giáo dân tại vùng Nam California này. Vì thế xin quý ân nhân giúp cho việc xây dựng đan viện Thánh Giuse.
3. Lời chia sẻ tâm tình của Đức Ông người Mỹ tên Edward, đến từ tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ.
Sau Thánh lễ, Đức Ông Edward nói rằng:
”Khi lần đầu tiên mà tôi được gặp ĐứcViện Phụ John (Duy-Ân), tôi cảm thấy ánh sáng lấp lánh của Chúa KiTô trong đôi mắt của cha John . Đó là hình ảnh thân thương của Chúa Giêsu, vì cha John là một vị mục tử thánh thiện của Chúa Giêsu. Tôi cảm phục cha John và cha Anthony về đức hạnh của các ngài. (Cha Phạm Sĩ Hanh, là phụ tá của Đức Viện Phụ John.)”
Nói xong, Đức Ông Edward kể rằng có một người giáo dân tặng cho ngài một dây chuyền có cây thánh giá bằng kim cương (hạt tấm). Bây giờ, ngài trao tặng cho Đức Viện Phụ Lâm vì biết Đức Viện Phụ sẽ không dùng cho bản thân mà sẽ dùng cho đan viện. (Ngài hàm ý là Đức Viện Phụ có thể bán cây thánh giá ấy để lo việc xây dựng cho đan viện.) Sau đó, ngài xin được đeo cây thánh giá cho Đức Viện Phụ Lâm, rồi cả hai cha ôm hôn nhau thắm thiết giữa tiếng vỗ tay không ngớt của người tham dự Thánh lễ. Thật là một điều cảm động!
4. Đức Viện Phụ cảm ơn quý cha và cử tọa:
Đức Viện Phụ Lâm nói đùa rằng ngài tuổi con ngựa (Canh Ngọ 1930), nên suốt đời con ngựa phải chạy không được về chuồng. Ngay cả khi về hưu rồi mà ngài vẫn phải chạy đến một vùng sa mạc của California. Ngài nói rằng ngài chẳng biết ai, chỉ biết có cha Đệ và bám lấy cha Đệ thôi.
Sau Thánh lễ là bữa ăn do các giáo dân của nhiều giáo xứ họp nhau khoản đãi khách và mọi người đều vui vẻ đóng góp cho quỹ xây dựng của Đan Viện Thánh Giuse.
Xin tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng con một vị mục tử thánh thiện và đạo đức. Xin kính chúc mừng Đức Viện-Phụ Duy-Ân Vương Đình Lâm!
Đọc nhiều nhất
Bản in 22.07.2007. 18:29

![[Valid RSS]](images/rss.png)