MeMaria.org

Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà | webmaster

Mục Lục
Liên Lạc

CN332: Chứng Từ Về Các Phép Lạ Của Thánh Gioan Thánh Giá

§ Kim Hà

(Bài 3)

Chúng tôi xin được trich một số chứng từ của các môn sinh của Thánh Gioan Thánh Giá để cống hiến quý độc giả và thính giả Radio Giờ Của Mẹ.

1. Chứng từ của Lm Alonso-của-Mẹ-Thiên-Chúa:

StJohnCross1.jpg

Thánh Gioan Thánh Giá

Linh mục Alonso là tập sinh đầu tiên của Thánh Gioan Thánh Giá, và sau này ngài đã làm Bề Trên tại Ubeda. Khi cha Alonso được thụ phong linh mục, cha Gioan đã giao cho cha này việc đào tạo các tập sinh. Suốt sáu tháng, tâm hồn linh mục Alonso bị tối tăm kinh khủng vây phủ. Cha Gioan vì là Phó Giám Tỉnh đang bận đi kinh lý các đan viện và tu viện khắp vùng Andalusia. Khi ngài trở lại Granada, cha Alonso tâm sự với ngài tất cả những sợ hãi và âu lo của cha. Cha Gioan mỉm cười bảo:

“Chú bé ơi, hãy đi bình an, không có gì đâu!”

Lập tức ánh sáng đã xua tan tăm tối. Cha Alonso được bình an trở lại.

2. Phép lạ lương thực:

Môn đệ của Thánh Gioan Thánh Giá là linh mục Gioan Evangelista. Suốt 9 năm, cha này là người được cha Gioan tin cậy. Khi cha này làm quản lý, đã xẩy ra một câu chuyện thú vị như sau:

“Một ngày kia, trong nhà chẳng còn gì ăn, ngoài một ít rau cỏ hái trong vườn. Cha Gioan Evangelista đến gặp cha Bề Trên, nêu rõ cho ngài thấy các nhu cầu và xin phép ra ngoài xin một ít của bố thí để mua thực phẩm. Cha Bề Trên đáp:

“Trời đất, con ơi, chỉ thiếu thức ăn một ngày, chúng ta lại không thể kiên nhẫn sao? Và nếu Chúa muốn chúng ta bị thiếu lâu hơn một ngày, để thử luyện chúng ta thì sao? Thôi để mặc mọi chuyện ở đó, hãy về phòng con mà xin Chúa ban cho những thứ chúng ta cần dùng.”

Vị quản lý rút lui. Thế nhưng nghĩ đến những anh em đang đau yếu, cha lại đến thăm cha Gioan Thánh Giá, nhấn mạnh nhu cầu phải ra ngoài. Cha Bề Trên trách cha thiếu lòng tin vào Chúa. Ngài bảo:

“Nếu con có lòng tin, thì ngồi ở phòng, con vẫn có thể xin Chúa tiếp cứu những nhu cầu loại đó.”

Cha Gioan Evangelista xấu hổ đi ra. Thế nhưng cha vẫn không yên tâm. Cả nhà sẽ nghĩ gì khi bước vào phòng ăn? Bàn nào cũng trống trơn, họ sẽ buồn trách cha. Cha không kiềm chế nổi cho nên đã trở lại phòng cha Bề Trên lần thứ ba và thưa ngài:

“Thưa cha Bề Trên, làm như thế là thử thách Chúa, vì Chúa vẫn muốn chúng ta phải làm những gì có thể làm được trong tầm tay chúng ta. Xin cha vui lòng cho phép con ra ngoài để con kiếm chút gì cho họ ăn hôm nay.”

Cha Gioan nhân từ mỉm cười bảo cha quản lý:

“Con cứ đi, nhớ rủ một anh em nữa cùng đi, và con sẽ thấy Chúa sớm làm cho chút đức tin yếu ớt của con phải xấu hổ!”

Vị quản lý vừa ra chưa khỏi cổng tu viện thì gặp ông Licentiate Bravo, tùy viên ở Tòa án. Ông này hỏi cha đi đâu. Cha quản lý trả lời:

“Đi tìm chút gì cho cả nhà ăn!”

-Xin cha chờ chút. Con sẽ cho cha tất cả số tiền phạt của vụ kiện mới rồi. Các thẩm phán đã quyết định dành riêng để giúp cho nhà Dòng.

Rồi ông ta trao cho cha quản lý 12 thỏi vàng. Cha Gioan Evangelista quay vào, vừa sung sướng, vừa xấu hổ. Khi cha thưa lại câu chuyện với cha Bề Trên và trao cho ngài những thỏi vàng trị giá đến 300 reals, Cha Gioan Thánh Giá ưu ái nói với cha quản lý trước sự chứng kiến của cha Baltasar-Giêsu:

“Vinh quang mà lẽ ra con được còn nhiều hơn biết bao, nếu con đã ở lại trong phòng. Ngay tại đó, Thiên Chúa vẫn có thể gửi cho con tất cả những gì con cần, có gì mà phải lo lắng, cuống cuồng đến thế. Này con, hãy học tin cậy Chúa.”

3. Cha Thánh Giuse gửi thông điệp cho Cha Gioan Thánh Giá:

Cha Gioan Thánh Giá phụ trách giải tội cho các nữ tu. Thế nhưng một lần nọ, ngài bận việc, ngài phải nhờ cha Phêrô Nhập-Thể và cha Evangelista đi thay. Khi hai cha giải tội xong, vừa về đến Quảng Trường Mới thì một người đàn ông chận lại. Ông này trạc 50 tuổi, rất phúc hậu, tóc bạc, da dẻ hồng hào. Ông mặc bộ đồ đen, trông thật đáng kính. Ông bước tới, đứng chen vào giữa hai cha và hỏi họ đi đâu về. Cha Phêrô đáp:

“Chúng tôi từ nhà các chị Cát Minh về.”

Người đàn ông bí ẩn ấy nói:

“Các cha đến giúp họ như vậy rất quý, bởi vì trong Dòng ấy, Chúa được vinh danh lắm, Chúa đánh giá Dòng ấy rất cao và Ngài sẽ làm cho nó phát triển.”

Ông còn hỏi:

“Xin hai cha cho biết vì đâu mà trong Dòng của quý cha, người ta sùng kính Cha Thánh Giuse đến thế?”

Cha Phêrô đáp:

“Mẹ thánh chúng tôi đã rất có lòng kính mến Cha Thánh Giuse vì Ngài đã giúp mẹ rất nhiều khi mẹ thành lập các đan viện và đã bầu cử cho mẹ được rất nhiều ơn lành trước Tòa Chúa. Vì thế, mẹ đã dâng hiến những nhà mẹ lập ra cho Cha Thánh Giuse.”

Người đàn ông đáp:

“Và một ơn khác nữa đã được ban cho các cha.Xin các cha hãy nhìn thẳng vào mặt tôi, rồi các cha sẽ sùng kính vị Thánh ấy nhiều hơn, và các cha xin bất cứ điều gì đều sẽ nhận được.”

Sau đó, hai cha không còn thấy người ấy nữa. Khi họ kể lại sự việc, cha Bề Trên Gioan không có gì ngạc nhiên. Ngài bảo:

“Các cha không nhận ra Ngài. Ngài hiện ra cho các cha, không phải vì các cha, nhưng là vì tôi, bởi tôi đã không sùng kính Ngài như lẽ ra tôi phải sùng kính, thế nhưng từ hôm nay, tôi sẽ sùng kính Ngài.”

Cha Gioan Thánh Giá còn có nhiều phép lạ khác. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục kể cho quý vị nghe để biết rằng, khi Chúa thương ai thì Ngài trao cho người ấy những đau khổ để thanh luyện và sử dụng, và Chúa sẽ thương xót và chúc lành cho những ai biết chấp nhận thánh giá đời mình mà đi theo Chúa đến cùng. Trước khi chấm dứt bài này, chúng tôi xin được trích dẫn lời của Thánh Gioan Thánh Giá khi nói với các nữ tu như sau:

“Hãy sống trong đức tin và đức cậy, cả khi con đang ở trong tối tăm, bởi vì Chúa đang dùng chính đêm tăm tối ấy để bảo vệ linh hồn con. Hãy trút hết âu lo của con cho Thiên Chúa, vì Ngài luôn chăm sóc con và không bao giờ quên con.” (thư 21)

Kim Hà
18/12/06

Tags · Các Đan Viện · Thánh Gioan Thánh Giá

Đọc nhiều nhất Bản in 19.12.2006. 13:44