MeMaria.org

Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà | webmaster

Mục Lục
Liên Lạc

CN514: Chúa Thánh Thần Là Tình Yêu

§ Kim Hà

(Bài 1)

Lời Nói Đầu: Trong đời sống cầu nguyện, tôi đã được diễm phúc dự nhiều cuộc tĩnh tâm, nghe rất nhiều bài giảng. Tuy nhiên, những bài giảng của LM Quách Thế Bình, Dòng Chúa Thánh Thần, vào ngày 26 tháng 5 năm 2007, đã đánh động và để lại rất nhiều dấu ấn thiêng liêng và xúc động trong linh hồn tôi và hơn 600 giáo dân khác.

Cha Quách Thế Bình đang thi hành mục vụ tại Đài Loan, cha giúp cha Hùng trong các mục vụ giúp các cô dâu Việt Nam bị hành hạ ở Đài Loan.

Chúng tôi xin được ghi lại những điều Ngài giảng. Chắc chắn sẽ có những thiếu sót, nhưng xin Chúa Thánh Thần soi sáng và dạy dỗ con để con có thể diễn tả trung thực và lột tả được những ý tưởng sâu sắc của LM Quách Thế Bình. Sau đây là lời giảng của ngài:

“Tôi xin bắt đầu bằng một câu chuyện: Ngày kia, một thanh niên đến tìm một vị thiền sư. Anh ta xin ngài:

-Xin thầy dạy cho con cách tìm gặp Thiên Chúa trong đời sống của con!

Vị thiền sư thinh lặng rồi nói:

-Con không cần tìm Thiên Chúa. Con hãy nhìn và Ngài tỏ mình ra cho con thấy, và con gặp Ngài trong cuộc sống của con!

-Nhưng con làm thế nào để thấy và gặp Ngài trong cuộc sống của con?

-Con hãy nhìn những gì thật sự ở trước mắt con. Khi con nhìn trăng thì chỉ nhìn trăng thôi, không nhìn gì nữa cả. Chẳng hạn khi con đói mà nhìn trăng thì con sẽ thấy đó là một ổ bánh mì tròn. Khi con đang yêu mà con nhìn trăng thì con chỉ thấy một khuôn mặt khả ái của người yêu. Tâm của con bị chi phối bởi những sự gì thì sự ấy sẽ bóp méo đời sống con.

-Tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi:

-Ta nhìn Thiên Chúa Cha, ta thấy Chúa Cha yêu thương chúng ta như một người cha, và giống như một người mẹ, Chúa Cha bao bọc và nâng đỡ ta. Cho dù dân Chúa là dân Do Thái đã phản bội Chúa rất nhiều lần, nhưng Chúa Cha vẫn nâng đỡ, đồng hành, nuôi dưỡng và ôm ấp họ như một người mẹ ôm con vào lòng.

-Chúa Giêsu xuống thế làm kiếp người không đơn giản là chỉ vì tình yêu nhưng cụ thể hơn nữa là Ngài đã gánh chịu tất cả những nỗi đau khổ của nhân loại trên Mình Ngài. Ngài chịu đựng mọi thứ nọc độc, châm chích. Tình yêu của Ngài nung nấu và biến các nọc độc ấy thành Bánh Thánh Thể trường sinh nuôi dưỡng chúng ta.

-Chúa Giêsu ban cho chúng ta một liều thuốc, đó là tình yêu của Chúa Thánh Thần. Đó là ngọn lửa thay đổi tất cả mọi sự. Cuộc đời ta bị chi phối bởi những mắt kính vô hình, và những làn kính ấy chi phối cuộc sống của ta.

Có những biến cố đau thương làm cho ta đau đớn. Ta phải biết cách chôn vùi quá khứ đau thương ấy. Có khi một kinh nghiệm sống không tốt lành làm cho đời sống ta đau khổ. Khi ấy, ta cần Chúa Giêsu KiTô là một vị bác sĩ mắt, qua ân sủng của Chúa Thánh Thần, để Ngài giúp ta có một độ nhìn chính xác mà không nhìn lệch lạc về mình, về vợ chồng mình hay về những người thân thương.

Chỉ khi nào ta điều chỉnh được cái nhìn, độ nhìn thì ta sẽ có cuộc sống khác biệt. Hãy can đảm tung ra khỏi mồ mả của quá khứ, như một Lazarô bước ra khỏi ngôi mộ, và để cho những người khác mở những miếng vải băng bó thể xác của Lazarô.

Vậy ta hãy xin Chúa KiTô qua quyền năng Chúa Thánh Thần, để Ngài giúp ta bước ra khỏi mồ mả của qúa khứ. Hãy nhìn bằng đôi mắt và tâm hồn của Chúa Giêsu KiTô, và cách Chúa Giêsu Ki-Tô nói.

- Câu chuyện ông thu thuế Da-kêu:

Trong Tin Mừng Thánh Luca 19:1-10, Chúa Giêsu kêu gọi một người thu thuế giàu có, vóc dáng lùn tên là Da-kêu. Ông lùn là vì bị đè nặng bởi lòng tham, tội lỗi. bị nhiều người khác chỉ trích, chê bai. Ông Da-kêu không có khả năng để tự đứng lên khỏi vũng bùn tội lỗi, dù ông khao khát Chúa. Ông sợ dân Do Thái chỉ trích là ông sống trong nhung lụa, hút máu người nghèo. Da-kêu đến đó, leo lên cây sung để có thể nhìn Chúa Giêsu, giữa những người đang bao vây Chúa Giêsu. Chúa Giêsu Ki-Tô cảm nhận được những người khao khát, Ngài nhìn xuyên qua tất cả mọi người và đến gặp ông ở cây sung và nói với ông rằng Ngài muốn đến thăm nhà ông. Khi Chúa Giêsu đến với ông thì ông đứng thẳng lên, biến đổi cuộc đời và ra khỏi vũng bùn của tội lỗi.

Ông Da-kêu cảm nhận sức mạnh tình yêu của Chúa KiTô. Đó là ngọn lửa rửa sạch những khuyết điểm. Đó là Thánh Linh của Ngài. Ông Da-kêu là người đáng được Chúa bước vào tâm hồn ông.

- Câu chuyện người đàn bà ngoại tình:

Người ta đưa người đàn bà ngoại tình đến với Chúa Giêsu để thử Ngài, để mong Ngài kết án và ném đá, nhưng Chúa Giêsu Ki-Tô ngồi vẽ trên đất. Thánh Kinh Cựu Ước và Tân Ước thường nói về ngón tay. Đó là Chúa Thánh Thần và tình yêu của Chúa.

Chúa Giêsu vẽ trên đất vì nhân loại chúng ta được tạo dựng bởi bùn đất và chôn vùi trong tội lỗi. Chúa Giêsu KiTô trao ban cho chúng ta Thần Khí, lôi kéo ta ra khỏi những bế tắc, khó khăn, và tội lỗi. Chúa Giêsu ban Thần Khí, tình yêu của Chúa Thánh Thần qua việc Chúa Giêsu làm, nói, dùng ngón tay để biến những nọc độc thành những liều thuốc trường sinh. Vậy chúng ta cần có một đôi mắt kính điều chỉnh bởi Chúa Giêsu Ki-Tô, một vị bác sĩ nhãn khoa tốt lành.

(Xin xem bài 2)

Kim Hà
27/5/07 (Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống)


Chúa Thánh Thần là Tình Yêu, bài (1), (2), (3) & (4)

Tags · Lễ Hiện Xuống

Đọc nhiều nhất Bản in 28.05.2007. 12:31