MeMaria.org

Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà | webmaster

Mục Lục
Liên Lạc

CN717: Các Thánh Luôn Cầu Nguyện Cho Các Linh Hồn

§ Kim Hà

Nguồn: spiritdaily.com

Các vị thánh lớn của nhiều thế kỷ đã hiểu rõ về tầm quan trọng của sự cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục, hay còn gọi là “Giáo Hội đau khổ”. Các linh hồn ưu tuyển đều được Thiên Chúa bầy tỏ thánh ý Ngài là hãy tích cực cầu nguyện và giúp đỡ các linh hồn đang đau khổ nơi luyện ngục.

Cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục là một việc bác ái lâu dài, nói lên tình yêu ta dành cho Chúa và cho các linh hồn, cả những linh hồn đã chết hay những linh hồn còn sống trên thế gian.

-Thánh Padre Pio rất siêng năng cầu nguyện cho các linh hồn. Ngài từng nói rằng:

“Các linh hồn thánh thiện rất mong ước được các tín hữu cầu nguyện cho họ, hay làm những điều lành để nhường các ân xá cho họ. Lời cầu bầu của chúng ta cho các linh hồn ở luyện ngục rất mạnh thế. Chúng ta hãy cầu nguyện không ngừng! Chúng ta cần giúp cho các linh hồn lên trời, để cho luyện ngục trở nên trống rỗng!”   

-Thánh Gioan Vianney, Cure D’Ars dạy rằng:

“Nếu ta biết được những gì mà ta nhận được từ Chúa là qua lời cầu bầu của các linh hồn thánh thiện thì các linh hồn nơi luyện ngục không bị bỏ rơi nhiều như thế. Xin hãy cầu nguyện thật nhiều cho các linh hồn; họ cũng sẽ cầu nguyện cho chúng ta!”

-Thánh Margaret Mary Alacoque với những mạc khải về Thánh Tâm Chúa đã có những giờ cầu nguyện dành cho các linh hồn ở luyện ngục. Bà còn sẵn sàng chấp nhận chịu đau khổ để đền tội thay cho các linh hồn. Bà nói:

“Linh hồn tôi vui mừng khi nói về các linh hồn và nhìn thấy họ được chìm ngập trong vinh quang như chìm ngập trong đại dương!”

Bà xin các linh hồn cầu nguyện cho chúng ta và nghe các linh hồn trả lời như sau:

“Trên Thiên Đàng không có những linh hồn vô ơn, bội nghĩa!”

Dù ta có làm nhiều việc thống hối trên thế gian cũng không thể so sánh với những nỗi thống khổ nơi luyện ngục.

-Thánh Catherine thánh Genoa cho ta câu trả lời:

“Những ai được thanh tẩy khỏi mọi tội lỗi của họ trong cuộc đời này thì họ chỉ trả một xu, thay vì một ngàn đồng bạc. Còn những ai chờ đợi đến đời sau để trả nợ thì họ phải trả cả ngàn đồng, thay vì chỉ trả một đồng xu khi còn ở thế gian.”

-Thánh Ambrose nói lời an ủi như sau:

“Tất cả những gì mà chúng ta dâng lên Chúa vì lòng bác ái dành cho người chết, thì những việc bác ái ấy sẽ trở nên phần thưởng cho chúng ta, rồi chúng ta sẽ tìm thấy phần thưởng tăng gấp trăm lần, sau khi ta chết…”

“Lòng quảng đại dành cho những người quá cố thì luôn được đền đáp, người ban ơn thì sẽ nhận được muôn ơn lành. Các linh hồn ở luyện ngục và Thiên Chúa sẽ đền ơn cho chúng ta. Những ai giúp cho các linh hồn đau khổ ở luyện ngục là giúp cho chính mình vậy.”

-Thánh Catherine thành Bologna làm chứng rằng:

”Tôi nhận được nhiều ơn huệ và phần thưởng do các linh hồn ở luyện ngục cầu bầu còn nhiều hơn là qua lời cầu bầu của các thánh trên Thiên Đàng.”

-Thánh Gregory thì sao? Ngài nói rằng có hàng ngàn trường hợp mà chúng ta học hỏi rằng các linh hồn thánh thiện có thể giúp đỡ chúng ta trong khi thất vọng, bệnh tật, nguy hiểm do chiến tranh mang lại, hay là khi chết.

-Thánh Leonard của Port Maurice làm nhiều việc lành để giúp các linh hồn thánh thiện với tất cả sức mạnh của ngài. Ngài giảng thuyết rất hăng hái và đầy quyền năng cho các linh hồn nên khi ngài đi đến đâu thì người ta bố thí rộng rãi để xin lễ cho các linh hồn, vì Thánh lễ là phương cách hữu hiệu nhất để giúp các linh hồn gặp gỡ Thiên Chúa. Ngài nói rằng:

“Nếu bạn giải thoát một linh hồn khỏi luyện ngục thì bạn có thể nói một cách tự tin rằng: ”Thiên Đàng là của tôi!”

Vậy, chúng ta là Giáo Hội chiến đấu, chúng ta được trao cho quyền lực và đặc quyền là giải thoát các linh hồn ra khỏi luyện ngục. Việc bác ái, sự biết ơn, và lời cầu nguyện chẳng những là đòi hỏi mà còn là bổn phận tích cực mà chúng ta cần phải thực hiện trong công lý của Thiên Chúa.

Không có gì làm vui lòng Chúa hơn bằng những lời cầu nguyện ta dâng cho các linh hồn thánh thiện. Chúa vui lòng khi cho ta đền tội mình trên trái đất bởi vì thánh ý của một người Cha là muốn đón nhận con mình về nhà ngay, chứ không muốn con phải chờ đợi ở nơi khác.

Vậy chúng ta hãy cầu nguyện cho các linh hồn ở luyện ngục nói chung và đặc biệt là cầu nguyện cho các linh hồn cha mẹ, tổ tiên cho đến đời thứ tư, các thân nhân, bạn hữu, kẻ thù, ân nhân. Chúng ta cũng cần cầu nguyện và dâng sự đau khổ và hy sinh để cầu nguyện cho các linh mục, tu sĩ nam nữ, những người vô tín vì họ là những linh hồn bị bỏ rơi.

-Tu sĩ Charles Borromeo nói rằng:

“Có ai không chú ý đến luyện ngục không? Có ai thấy những kho tàng được chôn dấu trong các huyệt mộ không? Có ai không bao giờ mất một người bạn không? Vậy những sự chú ý của các bạn có kém mạnh và kém sâu xa không khi mà bạn của Thiên Chúa ở đó nhưng Chúa mong muốn cho họ ở chỗ khác.”

Kim Hà
4/11/2007

Tags · Lễ Các Linh Hồn

Đọc nhiều nhất Bản in 04.11.2007. 14:15