MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà | webmaster
Danh Sách Các Tu Hội Việt Nam Cần Giúp Đỡ
Get the Flash Player to see this player.
"Tặng Thánh Kinh và Chuỗi Mân Côi cho đồng bào ta"
- Các giáo phận Miến điện cứu trợ nạn nhân trận cuồng phong Nargis
- Trang web của Tòa Thánh Vừa Mới Có Thêm Phần Tiếng La Tinh
- Đức Thánh Cha tiếp kiến 500 trinh nữ thánh hiến
- Mười truyện đơn sơ về Giáo Lý và Giáo Dục mỗi tuần (35)
- Trang web Catholic.net - nguồn Tài Liệu Quý Giá cho Các Hội Tông Đồ cùng các Tín Hữu
- Tòa Thánh Gia Nhập Vào Các Hiệp Ước Quốc Tế về Ozone
- Phụ nữ Do thái và phụ nữ Hồi giáo đầu tiên lãnh văn bằng cao cấp của Liên Hiệp Thần học Công giáo
- Lễ Chúa Ba Ngôi: sự kết hợp thật mầu nhiệm
- Đức Tin Kiên Vững Trong Lúc Gặp Hiểm Nguy
- Sống Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi
CN517: Ân Huệ Và Đặc Sủng Của Chúa Thánh Thần
§ Kim Hà
(Bài 4)
Bài giảng của LM Antôn Quách Thế Bình, Dòng Chúa Thánh Thần, đang phục vụ tại Đài Loan. Kim Hà ghi chép. Có thể thiếu sót mà không diễn tả được ý của tác giả.
1. Ân Sủng Của Thiên Chúa:
-Ân sủng của Đức Chúa Cha là canh tân, biến đổi, và an ủi ta trong lúc đau khổ. Ân sủng Chúa Cha thuần dục và dưỡng đức.
-Ân sủng: Nguồn căn nguyên của tất cả mọi sự là Thiên Chúa. Chúa ban ân sủng Chúa Thánh Thần là tình yêu và sự sống của Chúa để dưỡng đức. Khi ta nhận phép rửa tội là ta được xức dầu tấn phong là con của Thiên Chúa. Không có Chúa Thánh Thần thì không có thể nói rằng ta có đạo. Ta cần sống đạo, hành đạo và lãnh đạo.
-Nếu ta không có Chúa Thánh Thần thì tà và dục sẽ khống chế ta. Nếu ta dùng Danh Chúa mà lừa bịp thiên hạ, thì đó là vì tâm ta không có đạo, không có ân sủng của Chúa. Ân sủng là sự sống của Thiên Chúa.
2. Đặc Sủng Của Thiên Chúa:
-Đặc sủng: theo tín lý Giáo Hội thì đặc sủng được Chúa ban cho để làm chứng nhân, phục vụ người khác, xây dựng cộng đồng, chứ không phải làm sáng danh ta, mà để Đức tỏa sáng và Danh Chúa trị đến.
-Đặc sủng là thần ân của Chúa Thánh Thần, đặc biệt lãnh đạo và qua ta, mang đạo đến cho tất cả những người chung quanh, để thuần dục và dưỡng đức.
I. Có 3 đặc sủng soi sáng: Đó là ơn khôn ngoan, hiểu biết và phân biện thần khí để hiểu thấu Chúa, hiểu chân lý, hiểu đạo là gì, chân thiện mỹ, phân biệt sự thật và giả.
Có những người chọn những giá trị tạm thời mà cho nó một giá trị vĩnh hằng, chẳng hạn như tiền, danh, khoái lạc. Họ không phân biệt được những giá trị thật nên họ bước vào những sa mạc không có lối ra, nên họ bị tẩu hỏa nhập ma, bị tà khống chế, họ không có thần hành động.
-
Ơn khôn ngoan (trí tuệ), qua kíến thức, kinh nghiệm, trí thức, sống tri thức. Ta có thể suy niệm, tìm chân lý, biết những gì gỉa trá, có tri thức, có khôn ngoan để chọn lựa đúng trong cuộc đời. Rất khó để mà phân biệt thật và giả.
Khi ta thấy những dấu lạ thì cần phải biết đâu là từ Chúa Thánh Thần và đâu là từ ma quỷ. Người khôn ngoan là người không có cái tôi mà có đạo đức, thánh thiện.
- Ơn hiểu biết (tri thức): hiểu thấu đáo mọi sự, ban ngày, ban đêm. Nhìn được sự thật, hiểu thấu ý Chúa trong hoàn cảnh của cuộc đời.
- Ơn biện-phân thần khí: hiểu cái gì từ Chúa mà đến, cái gì từ ma quỷ mà ra. Những gì người ta làm để tự vinh danh họ thì đó là từ ma quỷ. Còn hy sinh, bỏ minh là từ Chúa Giêsu mà đến.
II. Có 3 ơn quyền năng: đó là ơn đức tin, làm phép lạ và chữa lành:
Nếu ta muốn được thông ơn Thiên Chúa thì hãy cởi bỏ cái tôi để trở nên máng thông ơn Thiên Chúa, thông suốt mà không bị cặn bã, không bị cái tôi chi phối. Hãy nhận biết mình là con người bất toàn để xin Chúa chữa lành. Phải có thần mới có đức. Ta cần có nhãn quan, tâm hồn và tình yêu để hội nhập với Thiên Chúa thì lúc ấy, phép lạ xẩy ra. Muốn có ơn chữa lành, cần cầu nguyện.
III. Có 3 ơn ngôn ngữ: ơn nói tiên tri, ơn tiếng lạ và ơn diễn giải tiếng lạ.
- Ơn nói tiên tri: Ơn được ban xuống cho Giáo Hội.
- Ơn tiếng lạ: Vượt qua ranh giới của ngôn từ, ta nói từ trái tim với Cha Trên Trời. Cầu nguyện bằng tiếng lạ là vượt qua những giới hạn của ngôn từ. Nếu ta khoe khoang để thủ lợi cho mình thi không tốt. Cầu nguyện tiếng lạ là nói một cách tích cực hơn.
- Ơn diễn giải tiếng lạ: giải thích tiếng lạ mà một người nào nói ra.
Tóm lại, chúng ta luôn thuần dục, dưỡng đức và phát thần.
Sống hoa quả của Chúa Thánh Thần là bác ái, bình an, hoan lạc, hiền hoà, nhân hậu, nhẫn nhục, từ tâm, trung tín, tiết độ. Người có Chúa Thánh Thần là người rửa chân cho người khác và cho mình. Hãy quan tâm đến những bộ phận của cuộc đời ta một cách chu đáo hoàn toàn bằng cách rửa chân cho mình và phục vụ anh em.
Chúng ta cần mở tung tâm hồn để Chúa Thánh Thần vào cuộc đời minh, vào căn phòng nội tâm. Hãy trao chìa khóa chính cho Ngài. Chúa Thánh Thần bước vào với ánh sáng của Chúa Giêsu Ki-Tô để mang sự sống phục sinh. Hãy sống với con người thật của mình. Lúc ấy, Chúa Thánh Thần đến vì Ngài là lửa tình yêu của Chúa Giêsu chiếu sáng trong tâm hồn ta.
• Chúa Thánh Thần là Tình Yêu, bài (1), (2), (3) & (4)
Đọc nhiều nhất
Bản in 01.06.2007. 15:05

![[Valid RSS]](images/rss.png)