MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà | webmaster
Danh Sách Các Tu Hội Việt Nam Cần Giúp Đỡ
Get the Flash Player to see this player.
"Tặng Thánh Kinh và Chuỗi Mân Côi cho đồng bào ta"
- Video: Đức Mẹ Laus (Pháp)
- Đức Mẹ Laus (Hồ Lụa) được Giáo hội công nhận
- Giải thoát trong Tình Yêu
- Tha thứ và chết lành nhờ 9 ngày Thứ Sáu Đầu Tháng
- Nhân viên cảnh sát và tràng Chuỗi Mân Côi
- Đức Thánh Cha tiếp kiến 9 tân đại sứ cạnh Tòa Thánh
- Đức Gregorio Cả, giáo phụ và giáo hoàng của hòa bình và lòng hăng say truyền giáo
- Xây nhà trên đá
- Tại sao phải cầu nguyện với Đức Maria?
- “Nên tin và giao việc cho giáo dân...”
Bài 193: Con kiến và chiếc kính lồng con ngươi: câu chuyện thật hay không, quả là thú vị
§ Hồng-Việt
Brenda đã leo một nửa đường tới đỉnh của một vách đá lởm chởm gồ ghề. Cô ta đứng trong rìa của vách đá để lấy hơi, đây là lần đầu tiên cô leo vách đá. Khi đang đứng nghỉ, sợi dây an toàn đã đập mạnh vào mắt cô và làm văng ra chiếc kính lồng vào con người (contact lens). "Thôi rồi", cô chợt tự nghĩ. "Tôi đang ở rìa của vách đá, hàng trăm thước từ dưới lên và hàng trăm thước tới đỉnh chóp của vực đá này, và thị giác của tôi thì mờ không thấy rõ đường nữa."
Cô cố gắng tìm kiếm, hy vọng rằng cách nào đó nó sẽ rơi vào rìa đá chăng. Nhưng chẳng thấy nó đâu cả.
Cô cảm thấy sự hoảng sợ lớn mạnh trong lòng, cô bắt đầu cầu nguyện. Cô cầu xin cho được an tâm, và xin được tìm thấy chiếc kính lồng con ngươi này.
Khi cô lên tới đỉnh núi rồi, một người bạn đã coi qua mắt cô và quần áo để kiếm chiếc kính mắt này, nhưng cũng chẳng thấy đâu cả. Mặc dù cô ta đã bình tĩnh lại sau khi đã ở tới trên đỉnh núi, cô rất buồn vì cô không thấy rõ được những rặng núi trước mặt. Cô nghĩ tới một đoạn Thánh kinh "Ðôi mắt của Thiên Chúa chảy dài trên toàn cõi trái đất"
Cô suy nghĩ, "Lạy Chúa, Ngài có thể nhìn thấy tất cả những rặng núi này. Ngài biết mọi tảng đá và lá cây, và Ngài biết chắc chắn chiếc kính của con ở đâu. Xin Ngài giúp con tìm thấy nó."
Sau đó, họ đồng hành đi theo con đuờng mòn để xuống lại chân núi, họ gặp một toán leo núi khác đang đứng trên một bờ vực đá. Một người trong bọn họ nói lớn, Này các bạn! Có ai bị mất chiếc kính lồng vào con ngươi (contact lens) không?
Chúa ơi, đó thật là một điều quá sửng sốt, nhưng bạn có biết tại sao những người leo núi này thấy không? Một con kiến đang bò một cách chậm chạp dọc theo một cành cây nhỏ mọc trên mặt một cục đá, kéo theo chiếc kính này!
Câu chuyện không kết thúc ở nay. Cha cô Brenda là một họa sĩ hý họa. Khi cô kể cho cha nghe câu chuyện khó tin về con kiến, lời cầu xin, và chiếc kính lồng con người, ông ta đã vẽ một hý họa về con kiến đang lôi chiếc kính lồng con ngươi với lời chú giải, "Lạy Chúa, con không rõ sao Chúa muốn con mang cái vật này làm gì. Con không thể ăn nó được, và nó thì quá nặng nề cho con. Nhưng Lạy Chúa nếu cái này là điều Chúa muốn con làm, Con sẽ vác nó cho Ngài."
Tôi thiết tưởng nó sẽ làm cho chúng ta mạnh bạo thưa Chúa rằng, "Lạy Chúa, con không biết tại sao Chúa muốn con vác những gánh nặng này. Con chăng thấy có điều chi hữu ích cả và nó thì quá nặng nề. Nhưng nếu Chúa muốn con vác nó thì con xin vâng."
Chúa không kêu gọi những người toàn thiện, Ngài toàn thiện những kẻ Ngài gọi!
Thật vậy, tôi yêu mến Chúa. Ngài là nguồn mọi sự hiện hữu và là Ðấng Cứu Ðộ tôi. Ngài giúp tôi chu toàn nhiệm vụ mỗi và mọi ngày. Không có Ngài, tôi chỉ là hư vô, nhưng có Ngài - tôi có thể làm được mọi sự nhờ Chúa Kitô ban sức mạnh cho tôi (Phil 4:13)
Dịch từ www.medjugorje.net
Đọc nhiều nhất
Bản in 25.03.2008. 07:58

![[Valid RSS]](images/rss.png)