MeMaria.org

Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà | webmaster

Mục Lục
Liên Lạc

Bài 12: Tầm Quan Trọng Của Kinh Truyền Tin

§ Kim Hà

Raymond de Souza
Kim Hà chuyển ngữ

(Tác giả Raymond de Souza là Giám Đốc của Cộng Đoàn Gabriel Communications. Bài được đăng trên báo The Medjugorje Sentinel, #61, tháng 3 năm 2004.)

viewsPrint Đọc tiếp 06.04.2006. 16:39

Bài 11: Hành Hương Nơi Đức Mẹ Khóc Nước Mắt Máu Tại Sacramento, California

§ Kim Hà

Kim Hà

Sáng thứ sáu ngày 25/11/2005, nhóm cầu nguyện chúng tôi gồm 20 người đã đến hành hương ở nhà thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, số 10371 đường Jackson Ave, Sacramento, California.

Trên đường đi, khi gần đến nơi thì trời bỗng đổ mưa tầm tã, một vài người trong nhóm tôi bàn luận:

viewsPrint Đọc tiếp 06.04.2006. 16:38

Bài 10: Bài Giảng Của Lm Nguyễn Trọng Tước Về Đức Mẹ Maria

§ Kim Hà

Kim Hà ghi chép

Gần đây, ở Houston, Texas, người ta phỏng vấn tôi như sau:

- Thưa cha, làm sao để giới trẻ Việt nam yêu mến Mẹ La Vang?

- Xin quý vị hãy cẩn thận, chúng ta chỉ có một Mẹ Maria. Mẹ hiện ra khắp nơi trên thế giới. Nơi nào Mẹ hiện ra thì Mẹ mang tước hiệu của địa phương ấy. Me hiện ra ở La Vang và ban sứ điệp. Chúng ta gọi Mẹ LaVang hay Mẹ Lộ Đức? Chúng ta cạnh tranh nhau: tôi phải rước kiệu Me La Vang, hay tôi phải rước kiệu Mẹ Lộ Đức? Các cuộc cạnh tranh làm cho ta ngộp thở. Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ của chúng ta. Xin hãy suy nghĩ về sứ mạng và tình yêu của Mẹ ở La Vang, và Mẹ nói với chúng ta điều gì?

viewsPrint Đọc tiếp 06.04.2006. 16:37

Bài 9: Bài Giảng Thuyết Của Lm Nguyễn Trọng Tước Về Ơn Thánh Chúa

§ Kim Hà

Kim Hà ghi chép

Lời nói đầu: Lm Nguyễn Trọng Tước vừa giảng tĩnh tâm tại Huntington Beach vào ba ngày 12/10, 13/10 và 14/10/05 về Ơn Thánh Chúa và Đức Mẹ Maria.

Tại sao chúng ta lại sợ Chúa mà cứ xin Ngài tha thứ tội lỗi cho ta? Ta cần xem lại mối liên hệ giữa ta và Chúa. Có những người thường hỏi tôi:

viewsPrint Đọc tiếp 06.04.2006. 16:35

Bài 8: Phần Chia Sẻ Cảm Nghiệm Của Chị Nancy Latta Tại Medjugorje

§ Kim Hà

HOA QỦA MEDJUGORJE, NAM TƯ

(Được phát thanh trong Giờ Của Mẹ Tin Yêu (GTY) số 214, ngày 4/12/2005)

KIM HÀ dịch thuật

Lời nói đầu: Vợ chồng anh chị Patrick và Nancy Latta vốn là cư dân Canada, họ đã sống trong tội lỗi nhiều năm. Nhờ tin vào các thông điệp của Đức Mẹ Maria tại Medugorje mà anh chị và gia đình đã được chữa lành hồn xác. Anh chị đã từ bỏ tất cả để sang ở tại Medjugorje, Nam Tư từ năm 1993 đến nay.

viewsPrint Đọc tiếp 06.04.2006. 16:34

Bài 7: Phần Chia Sẻ Cảm Nghiệm Của Anh Patrick Latta Tại Medjugorje, Nam Tư

§ Kim Hà

HOA QỦA MEDJUGORJE, NAM TƯ

KIM HÀ dịch thuật

Chào các bạn, tôi tên là Patrick. Tôi và vợ tôi là Nancy đã từng sống ở Medjugorje, Nam Tư được 13 năm rồi (từ năm 1993 đến nay).Vì tôi đã được đọc thông điệp của Đức Mẹ Maria mà thay đổi cuộc sống. Trước khi đọc được thông điệp của Đức Mẹ, tôi có một cuộc sống bê bối. Tôi lập gia đình ba lần và ly dị hai lần. Tôi không cầu nguyện, không biết Chúa, không đi lễ. Tôi có bốn nguời con, nhưng không bao giờ đưa con vào nhà thờ. Khi con tôi hỏi Chúa ở đâu thì tôi thường lấy tiền ra và nói với con rằng tiền là Chúa. Đời sống của tôi là thế đó.

viewsPrint Đọc tiếp 06.04.2006. 16:33

Bài 6: Buổi Nói Chuyện Của Thị Nhân Vicka Ngày 28/10/2005 Tại Medjugorje, Nam Tư

§ Kim Hà

KIM HÀ ghi chép

HOA QỦA MEDJUGORJE, NAM TƯ

Lời Nói Đầu: Nhóm chúng tôi đã được cô Ana, hướng dẫn viên du lịch dắt tới miếng đất từng là ngôi nhà cũ của thị nhân Jacov, nơi đã được vinh hạnh đón tiếp Đức Mẹ Maria.

viewsPrint Đọc tiếp 06.04.2006. 16:30

Bài 4: Đức Mẹ Maria Tỏ Ra Buồn Bã Khi Hiện Ra Với Thị Nhân Mirjana Tại Medjugojr

§ Kim Hà

Sáng hôm nay 2/11/2005, hàng ngàn khách hành hương, trong đó có nhóm hành hương của Giờ của Mẹ, đã quy tụ tại Cộng đoàn Cenacolo, ở Medjugorje, Nam Tư để tham dự buổi Đức Mẹ hiện ra với thị nhân Mirjana Soldo. Mỗi năm, cô Mirjana được Mẹ hiện ra một lần, vào ngày 18/3. Cô cũng được Đức Mẹ nói trong tim hay hiện ra với cô vào mỗi ngày mồng 2 hàng tháng.

viewsPrint Đọc tiếp 06.04.2006. 16:25

Bài 3: Chuyến Hành Hương Medjugorje, Nam Tư Vào Tháng 10, 2005

§ Kim Hà

Kim Hà

Chuyến hành hương Medjugorje, Nam Tư gồm có 30 người, trong đó có Lm Nguyễn Trung Tây (cũng là LM Michael Quang Nguyễn) và 29 giáo dân. Hai người lớn tuổi nhất được 75 tuổi, còn người trẻ nhất là cháu Jenny, 10 tuổi.

viewsPrint Đọc tiếp 06.04.2006. 16:22

Bài 2: Ơn Gọi Đặc Biệt: Một Du Đãng Trở Nên Linh Mục

§ Kim Hà

Kim Hà dịch thuật từ SpiritDaily.com

Đức Mẹ Maria đã ban ơn hối cải và ơn Thiên Triệu cho một thanh niên hư hỏng. Tôi gặp một linh mục tên là Donald Calloway ở Medjugorje, Nam Tư. Hiện nay, ngài phục vụ tại Đền Thánh Lòng Thương Xót Chúa, ở thành phố Stockbridge, tiểu bang Masschusett, Hoa Ky. Ngài đến hành hương tại Medjugorje. Vừa nói chuyện, ngài vừa rút một tấm hình của mình từ trong túi xách ra và khoe:

viewsPrint Đọc tiếp 06.04.2006. 16:19

<< Tr Đầu < Trước 1 2 3 4 Tr Cuối >>