MeMaria.org

Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà | webmaster

Mục Lục
Liên Lạc

Thế giới ảo

§ Anmai, DCCT

Sự triển chóng mặt của ngành kỹ nghệ thông tin đã làm cho cuộc sống này thay đổi theo. Những trò giải trí do ngành công nghệ thông tin thiết kế người ta gọi là “thế giới ảo”. Dẫu biết rằng nó là thế giới ảo thật nhưng mà người ta cứ lao đầu vào thế giới ảo đấy và thậm chí có người quên ăn quên ngủ và chết trên bàn phím chứ không phải là chuyện đùa.

Cái gì riết rồi cũng sẽ quen để rồi nhà nhà, người người ai cũng có thể chạm, có thể đụng vào thế giới công nghệ thông tin. Những ngày đầu năm chín mươi, nghe chuyện sở hữu một chiếc máy vi tính quả là niềm mơ ước của nhiều người nhưng ngày nay sở hữu chiếc máy tính không còn gì là khó khăn nữa. Không chỉ là không khó mà còn hơn nhau ở thương hiệu, ở cấu hình nữa. Ngày nay không chỉ sở hữu chiếc máy tính mà còn phải sở hữu cả một đường truyền ADSL thật mạnh để truy cập với tốc độ tốt nhất.

Vì phát triển nhanh chóng thế nên rồi con người sống trong một thế giới ảo hồi nào mà chẳng hề hay biết.

Bi đát hơn cho hoàn cảnh xã hội hiện nay. Người ta không chỉ sống cái thế giới ảo trong ngành công nghệ thông tin, trong công nghệ giải trí trên mạng nữa mà đụng đến cái gì cũng ảo cả. Tưởng chừng thế giới ảo mang lại cho con người giải trí về mặt tinh thần sau thời gian làm việc mệt mỏi nhưng rồi thế giới ảo đã len lỏi vào thế giới vật chất tự hồi nào mà con người không ngờ đến.

Giá lương thực, thực phẩm và đơn giản nhất là giá gạo. Cứ đi về các vùng quê trồng lúa sẽ thấy, người nông dân cả một đời “bán lưng cho trời, bán mặt cho đất” có được hưởng đồng bạc nào đâu sau khi giá gạo trên các thành phố tăng đến mức chóng mặt. Người nông dân không thể nào hiểu được rằng cái giá lúa mà mình bán tại đồng ruộng nghèo quá khiêm tốn với hạt gạo được chà xát nằm trong tay đầu nậu, tư thương !

Đâu chỉ gạo, cà phê cũng thế. Ở tận vùng trồng cà phê thì giá chẳng là bao cả thế nhưng khi cà phê ra thành phẩm thì giá cao ngất trời ! Làm gì thì làm người trồng cà phê suốt cuộc đời cứ phải đối diện với sự bấp bênh của các đại gia đầu tư cà phê.

Tưởng chừng gạo, cà phê điêu đứng nhưng tôm, cá ba sa, cá tra … ở miền Tây sông nước cũng chẳng thể nào thoát khỏi sức ép của cơ chế thị trường mà chẳng thể nào định nghĩa được nó thuộc dạng nào. Thị trường gạo, cà phê, tôm, cá muốn lên là lên, muốn xuống là xuống để rồi người nông dân suốt đời phải khổ và thậm chí phải đói thôi.

Giá sắt thép cũng thế ! Ngày nay, nhu cầu xây dựng nhà ở cũng như các công trình lớn thật lớn nhưng đối diện với giá sắt thép thì các chủ đầu tư, chủ công trình cảm thấy chóng mặt. Thế nhưng lỡ nhận hợp đồng, nhận công trình chẳng lẽ bỏ. Bỏ thì vỡ hợp đồng phải đền và có khi tán gia bại sản. Đâu đó đứng trước cơn “bão giá” sắt thép có nhiều nhà đầu tư cũng phải chấp nhận “bỏ của chạy lấy người” vì họ càng làm càng lỗ !

Tưởng chừng có đàn anh, đàn chị sắt thép tăng giá thôi nhưng rồi đứa em hết sức quan trọng trong ngành xây dựng là xi măng cũng tăng theo cho “bằng chị bằng em”. Không phải là tăng chừng vài phần trăm nhưng nhiều cơn “bão giá” đã tăng gần gấp đôi bình thường. Thế nhưng rồi đã lỡ nhận công trình nên người ta cũng phải chấp nhận cho xong công trình dang dở thi công.

Cái gì xảy đến trong xã hội đều tác động, đều ảnh hưởng đến nhau mà nhiều người gọi là hiệu ứng dây chuyền. Giá gạo, giá gaz, giá sắt thép, giá xi măng tăng và trong những ngày này giá sách giáo khoa cũng đã được tăng thêm 10% vì nhà xuất bản bảo nếu không tăng giá thì lỗ !

Thật sự ra tăng thì tăng, sốt thì sốt nó chẳng hề hấn gì với những nhà giàu, những đại gia. Có chăng những cơn “bão giá” ấy nó chỉ làm thiệt thòi cho người nghèo, người kém địa vị trong xã hội thôi.

Với tình hình như thế này, nhiều người và nhất là những người nghèo sẽ thấy rằng dẫu mình đang sống giữa cuộc đời thật nhưng mở mắt ra toàn là ảo mà thôi!

Anmai, DCCT

Đọc nhiều nhất Bản in 21.05.2008. 11:47