MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà | webmaster
Danh Sách Các Tu Hội Việt Nam Cần Giúp Đỡ
Get the Flash Player to see this player.
"Tặng Thánh Kinh và Chuỗi Mân Côi cho đồng bào ta"
- Giáo Hội đang chờ đợi những phép lạ trong ngày Lễ Hiện Xuống
- Mười tư tưởng đơn sơ về Nhân Bản và Đạo Đức mỗi tuần (31)
- CN898: Đất Nước Chia Đôi Làm Gia Đình Ly Tán
- CN897: Làm Sao Cứu Các Thai Nhi Khỏi Chết?
- M55: Những Bài Viết Sưu Tầm Về Mẹ
- Bài huấn dụ lễ Ngũ tuần 11-5-08
- Nhớ về Các Nữ Tu nhân Ngày Hiền Mẫu
- M54: Suối Tình Yêu (thơ)
- Nỗi Buồn Hai Lúa!
- Việc làm cản trở ơn Thánh Thần
CN3: Dù Chưa Được Công Nhận hay Phủ Nhận, Linh Địa Medjugorje...
§ Kim Hà
Một thông điệp khác thường được gửi đi từ linh địa Medjugorje, Nam Tư (thuộc nước Bosnia-Hezegovina) đã như báo trước những gì xẩy đến trong tương lai.
Những dấu chỉ từ Medjugorje được xem như quan trọng bởi vì chỉ có một số ít được gửi đi trong những năm gần đây, và bởi vì cuộc Hiện ra được xem là lớn nhất, kể từ năm 1917, với cuộc hiện ra tại Fatima, Bồ Đào Nha.
21st Anniversary of Our Lady appearing in Medjugorje, © Children of MedjugorjeTuy nhiên, không giống như ở Fatima, Giáo hội chưa quyết định công nhận Medjugorje. Vị đại diện Giáo Hội ở thành phố Sarajevo là LM Mato Zovkic nói rằng Giáo quyền chưa quyết định công nhận vì cuộc hiện ra vẫn tiếp diễn. Giáo quyền sẽ cứu xét khi nào cuộc hiện ra chấm dứt. Hiện nay, một ủy ban gồm các giám mục quốc gia, mà đứng đầu là Đức Hồng Y Sajevo sẽ đứng ra quyết định, chứ không phải là quyền của vị giám mục địa phương ở vùng Mostar nữa.
Hiện nay vẫn còn ba thị nhân được Đức Mẹ Maria hiện ra với họ vào mỗi ngày, còn ba thị nhân kia thì chỉ được Mẹ hiện ra hàng năm hay trong dịp đặc biệt mà thôi.
Một thị nhân là cô Mirjana Soldo, được Đức Mẹ hiện ra hàng tháng vào ngày 2 mỗi tháng, Mẹ Maria cùng cô Mirjana cùng cầu nguyện cho người vô tín. Thường thì cô Mirjana không nhận được thông điệp, nhưng vào ngày 2 tháng 12, 2004, cô được Mẹ ban một thông điệp và cô xin mọi người hãy thông dịch ra và chuyển cho tất cả những ai hiện diện trong buổi hiện ra ấy.
Thông điệp Mẹ ban giống như một lời cầu xin khẩn khoản: “Mẹ cần các con!” Sau đây là nội dung của thông điệp ngày 2 tháng 12 năm 2004:
“Mẹ đang kêu gọi các con! Mẹ cần sự giúp đỡ của các con! Các con hãy làm hoà với chính mình, với Chúa, với tha nhân. Bằng cách ấy, các con sẽ giúp đỡ Mẹ. Hãy hoán cải những kẻ vô tín. Hãy lau nuớc mắt trên mặt Mẹ!”
Lời nói của Mẹ, mà lại đến từ Mirjana là người vốn ít khi chuyển giao thông điệp thì mang một tầm mức quan trọng. Nữ Vương Hòa Bình đã tín thác và ban cho Mirjan những bí mật nổi tiếng. Mirjana nói rằng lời dự đoán này gồm có một loạt các lời cảnh báo cho toàn thế giới, kể cả dấu hiệu vĩ đại và sự trừng phạt vì ”các tội lỗi của thế giới.”
Năm năm về trước, ngày 2 tháng 1 năm 2000, Đức Trinh Nữ đã nói với Mirjana như sau:
“Chưa bao giờ như hôm nay, Mẫu Tâm Mẹ cần các con giúp. Mẹ là Mẹ của các con, đang xin các con của Mẹ giúp đỡ Mẹ và hiểu rằng Chúa Cha đã gửi Mẹ đến với các con. Chúa Cha gửi Mẹ đến giữa các con vì Tình Yêu của Cha lớn lao. Trong thời kỳ vĩ đại và thánh thiện này mà các con đang bước vào, xin các con hãy cầu nguyện đặc biệt cho những ai chưa cảm nghiệm tình yêu của Chúa. Xin các con hãy cầu nguyện và đợi chờ!” (Dịch từ hai bản dịch khác nhau.)
Khoảng một năm sau đó, một thị nhân khác là cô Marija Lunetti, là người vẫn nhận được thông điệp hàng tháng vào ngày 25. Cô đã nhận được một thông điệp mà Đức Mẹ mô tả rằng Satan đã được cởi bỏ xiềng xích. Đây là một thông điệp có tính cách nghiêm trọng mà đã được ban cho các thị nhân, là những người vốn không thích nói tiên tri.
Mùa Giáng Sinh năm 2004, Đức Mẹ kêu lên:
“Các con hãy chùi nước mắt trên mặt Mẹ.”
Đó là tiếng khóc cầu cứu! Thông thường, Đức Mẹ phán rằng lễ Giáng Sinh là “ngày vui mừng”, nhưng trong mùa vui mừng ấy, Mẹ Thiên Chúa còn nhiều nước mắt trên khuôn mặt Mẹ. Chúng ta hãy tự hỏi làm sao mình có thể làm cho Mẹ vui lòng? Và với sự giúp đỡ của Mẹ, chúng ta sẽ dâng lên Chúa niềm vui khi Ngài Giáng Sinh. Làm cách nào mà chúng ta chuẩn bị cho Chúa Giêsu một chỗ ấm cúng ở nhà chúng ta để Ngài có thể nghỉ ngơi trong bình an?
Nhớ lại thông điệp hàng tháng vào ngày 25 tháng 11 năm 2004, Đức Mẹ ban cho Marija như sau:
“Các con thân mến, Vào lúc này, Mẹ kêu gọi tất cả các con hãy cầu nguyện cho các ý chỉ của Mẹ. Hỡi các con nhỏ bé, hãy cầu nguyện đặc biệt cho những ai chưa biết được tình yêu của Chúa và không đi tìm Chúa Cứu Thế. Hỡi các con nhỏ bé, xin các con hãy là những cánh tay nối dài của Mẹ, và bằng lối sống gương mẫu của các con, các con sẽ lôi kéo họ về với Mẫu Tâm Mẹ và Thánh Tâm Chúa Giêsu, Con Mẹ. Chúa sẽ ban thưởng cho các con với ân sủng và phúc lành của Ngài. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Me.”
Các phóng viên mạng lưới điện toán Spriritdaily.com cho rằng các thông điệp Mẹ ban vào năm 2004, hé mở về vụ sóng thần Tsunami tại Biển Ấn Độ Dương vào ngày Giáng Sinh 2004.
Đọc nhiều nhất
Bản in 24.06.2006. 15:52

![[Valid RSS]](images/rss.png)