MeMaria.org

Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà | webmaster

Mục Lục
Liên Lạc

Chén cơm Giáng Sinh giáo xứ Làng Anh (GP Vinh)

§ Lm Raphael Trần Xuân Nhàn

Memaria.org: Xin cảm ơn quý vị đã rộng rãi giúp chương trình Chén cơm Giáng sinh do cha Raphael Trần Xuân Nhàn khởi xướng. Đọc tin mới nhất.

Ngay 6/12/2007

Mua giang sinh sap den,

chen-com-gs.jpg

Chung con trong giao xu Lang Anh - Nghi Phong - Nghi Loc Nghe An - Viet Nam (giao phan Vinh) mong uoc duoc quy vi giup cho chung con 400 chen com giang sinh cho nguoi ngheo - nhung ke neo don va nhung nguoi gia luong + giao trong 3 xa con phu trach, de niem vui giang sinh duoc tron ven.

Moi chen 20.000$ VN x 400 chen = 8.000.0000 $ neu duoc xin gui ve

Trần Xuân Nhàn
Email: rapxuannhan@yahoo.com
CMND : 250100296
Vietcombank – Vinh Branch
Add: 9, Nguyễn Sỹ Sách,
TP. Vinh, Nghệ An, Việt Nam
Swift code : BFTWNVX 010
Số tài khoản: VND 010.100.00.17884
Số tài khoản: USD 010.137.00.17894

Thay mat nhung nguoi ngheo, chung con cam ta quý vị, đặc biệt quý ân nhân rộng long hao tam. Xin Chua Giesu Hai dong tra cong vo cung cho quy vi.

Lm Raphael Trần Xuân Nhàn

Ngày 8/12/2007

Kính thưa chi Kim Hà,
Các Anh Chị phục vụ đài Radio Giờ của Mẹ thân ái!

Tôi là linh mục Raphael Trân Xuân Nhàn, Linh giám Legiô Comitium giáo phận Vinh. Trước tiên tôi hết lòng cảm ơn Chi Kim Hà và quý anh chị em trong chương trình giờ của Mẹ. Và tiếp đây, xin cho chúng tôi gửi đến những tấm lòng vàng những tâm tình biết ơn,

Anh chị em biết, chúng ta sắp sửa đón Chúa Hài Nhi vào đời, để cứu chuộc nhân thế, với niềm vui rộn rã trên khắp thế giới, chắc chắn ai cũng nao nức đón mừng ngày lễ trọng đại đó, đặc biệt tại đất nước Việt Nam những năm gần đây, cả những người vô thần cũng coi như ngày lễ này là của chung, nên mọi người thi nhau bày biện, mua sắm, vui chơi, giải trí, liên hoan vv... xem như một ngày lễ hội lớn. Nhưng bên cạnh đó có nhiều người già cả, neo đơn, ốm đau, khuyết tật, những ngưòi lang thang cơ nhỡ, thiếu may mắn hơn chúng ta. Nên mỗi năm vào dip Giáng sinh, trong giáo xứ Làng Anh, thay vì vui chơi, chúng tôi cùng các bạn trẻ tổ chức bữa ăn thân mật cho những thành phần kém may mắn, không phân biệt lương hay giáo, nhờ những tấm lòng vàng của nhiều người trong và ngoài nước. Hằng năm cũng dịp này, nhờ món quà của quý vị đem lại nhiều niềm vui cho những người kém may mắn và cũng nhờ bữa cơm mang tình thân hữu đến với họ, dù không mang đén hiệu quả kinh tế, nhưng đây là một tiếng nói tình thương và tình liên đới, tạo điều kiện thuận tiện cho những người lương dân có thể gặp được Đức Kitô, qua những cử chỉ yêu thương thân ái. Cũng nhờ vậy mà công cuộc tuyền bá Tin mừng trong giáo xứ mỗi năm mang lại hiêu quả tốt hơn.

Cho đến nay 08/12/2007 - chúng tôi đã nhận được :

  • (150 USD) 120 chén cơm của anh Nguyễn Vĩnh Tú,
  • (50 USD) 40 chén cơm của anh Nguyễn Thái Phong.

Hy vọng có nhiều tấm lòng vàng sẽ tiếp tục đén với chúng tôi, để mùa giáng sinh này trỏ nên ý nghĩa. Chúng tôi sẽ cám ơn và báo lai bằng hình ảnh, hoặc có anh chị nào muốn tham dụ bữa tiệc đặc biệt này, xin mời đáp máy bay về giáo xứ chúng tôi để tham dự bữa tiệc trưa ngay 23/12 dành cho người khuyết tật, tại trung tâm khuyết tật của chúng tôi, hoặc trưa ngay 25/12 cho những người trong giáo xứ và các làng lân cận.

Thân ái trong Đức Kitô,
Lm Raphael Trần Xuân Nhàn

Ngày 8/12/2007

Cám ơn Chị Kim Hà và anh chị ! Tôi đọc nhiều bài viết của anh chị. Nhưng nay mới nay mới có dịp connect trực tiếp!

Mong Mẹ Maria luôn là gạch nối giữa chúng ta, đồng hành và chúc lành cho công cuộc truyền bá Tin Mừng của chúng ta - Tôi nhận lãnh trách nhiệm Linh Giám Legio (Comitum Vinh) 4 năm nay - công cuộc loan báo Vinh quang của Me Maria và làm cho mọi người nhân biết tình thương của Mẹ - riêng tại Miền Bắc rất khó khăn, nhưng nhờ ơn Đức Mẹ moi sự tốt đẹp - Hiện nay toàn Miền Bắc, các giáo phận đều có Legio sinh hoat. Trong những chuyến đi công tác tôi đã gặp trên đường biết bao cảnh bất hạnh, lất lây - nên tôi tim mọi cách để giúp họ, thực tế đi xin cũng rất ái ngai - Nhưng cuối cùng tôi nghĩ rằng : "Chịu đấm ăn xôi" - mình chấp nhận để người khác được vui. ĐÓ là đem niềm vui đến cho người nghèo và khuyết tật. Được sự khích lệ của Anh Chị Em trong CHUONG TRINH CUA ME giúp đỡ - tôi tự tin hơn-

Giáo xứ chúng tôi ở cạnh sân bay Vinh, cho nên ai muốn về để tham dự các hoạt động xã hội của chúng tôi đều có thể thực hiện được. Cho tôi biết giờ đáp, tôi sẽ ra đón tại sân bay.

Tôi nghĩ rằng đây chính là GIỜ CỦA MẸ và thời điểm hồng ân. Vì Mẹ của chúng ta yêu thương nhân loại đén nỗi can đảm dâng đứa Con Yêu của Mẹ để cứu chuộc nhân loai. Là con của Mẹ chúng ta cũng không hẹp hòi với tha nhân.

Sau hết xin Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội là mẹ của niềm Hy Vọng luôn đồng Hành với Anh Chị.

Thân ái!
Rap. Xuân Nhàn
(linh mục của Mẹ)

Ngày 11/12/2007

“Giáng sinh và Tết Dương lịch năm nay tại TP HCM hứa hẹn nhiều thú vị, với lễ hội đường phố kéo dài gần một tuần cùng sự xuất hiện của chiếc bánh kem cao tới 20 m, nặng 5 tấn. Nhiều hoạt động sôi nổi khác cũng sẽ được tổ chức tại các trung tâm vui chơi, giải trí.

Mô hình ông già Noel, thông, bóng bay đã trang hoàng ở hầu khắp trung tâm mua sắm, văn phòng công ty, nhà hàng, khách sạn... Thành phố cũng chuẩn bị nhiều chương trình văn hoá - văn nghệ phục vụ liên tục từ 28/12 đến 1/1/2008.

Công viên 30/4, quận 1, dự kiến được chia thành 4 khu vực theo chủ đề: Thành phố trẻ, Thành phố thanh bình, Thành phố hiện đại, Thành phố du lịch và văn hoá ẩm thực..., giới thiệu bộ ảnh "Những thành tựu kinh tế - xã hội mà TP HCM đạt được trong năm 2007", trình diễn nghệ thuật nấu ăn, pha chế bartender... Trẻ em có cơ hội tham gia nhiều trò chơi truyền thống, thi múa dân gian, cuộc thi "Bé vẽ thành phố".

Các sân khấu ngoài trời ban đêm thường xuyên có trình diễn thời trang truyền thống, hiện đại và ca múa nhạc chọn lọc. Một góc Công viên 30/4 còn trưng bày sưu tập về cây kiểng, bonsai, ghế đá, tượng điêu khắc, thác nước, rừng tre cùng những mô hình nhạc cụ như đàn bầu, đàn tranh, Talư...

Đặc biệt năm nay, tại nhiều khu chế xuất, trung tâm văn hoá và khu đô thị mới của TP HCM như: Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, khu chế xuất Tân Thuận, khu công nghiệp Bình Chánh, Tân Bình... cũng đồng loạt diễn ra các hoạt động văn hoá - văn nghệ khác nhau mùa Tết dương lịch.

Tuy Noel 2007 và Tết dương lịch 2008 cách nhật với dịp nghỉ cuối tuần, nhưng hầu hết khu du lịch, vui chơi của thành phố đều đầy ắp hoạt động giải trí. “ Tin (VnExpress –Ngày 11-12-2007)

Nhưng bên cạnh có những con người mùa đông chăn không đủ ấm, bụng không đủ no, họ sống trong những căn nhà lúp xúp mà chúng tôi thường gọi là nhà “ngói đủ” nghĩa là “ngủ đói”, nhưng họ biết xin ai? Họ chỉ biết cúi xuống chấp nhận thân phận mình như trong lời nhạc Trịnh:

“Cúi xuống - Nghe đời nhấp nhô - Nghe tim rạn vỡ
Nghe trong tuổi nhỏ khóc oà.
Cúi xuống - Trên bờ xót xa - Trên cơn lửa đỏ
Trên khuôn mặt đã im lìm”...
(TCS)

Đi công tác từ thiện hoài rồi cũng nản, không kiên trì và thánh thiện được như Mẹ Tê-rê-xa, nên đôi khi cũng “Trách trời sao ở không công - kẻ ăn không hết người làm không ra. “.

Nhưng dù sao cũng cảm ơn quý vị đã đồng hành với chúng tôi trong chiến dịch “chén cơm giáng sinh”. Quý vị đã bớt chút ăn tiêu để gửi đến những người kém may mắn một bữa cơm, chắc chắn niềm vui nở rộ trong ngày giáng sinh, hứa hẹn se đem lại niêm vui cho nhiều người khuyết tật, neo đơn.... và cũng đem lại niềm vui cho chúng ta.

“Cúi xuống - Cho đến bạc đầu - Trên phút giây nhiệm mầu
Hai mươi năm xin còn một sớm thương nhau.”
(TCS)

Như vậy “Trong tan hoang vẫn còn bóng mát che ngang”.. TCS

Chính quý vị là những bóng mát che ngang cuộc đời những con người bất hạnh này.


Trước tiên chúng tôi chân thành cảm ơn chị Kim Hà,
Các anh chi em trong chương trình Giờ Của Mẹ www.memaria.org
Cùng các vị ân nhân đã nhiệt tình và mau mắn giúp chúng tôi gửi niềm vui Giáng Sinh đến những người nghèo. Cho đến chiều nay, ngày 11/12/2007, chúng tôi đã nhận được số quà như dự định:

  1. Anh Nguyen Thai Phong : 50 USD x 800.000 $ VN = 40 suất cơm
  2. Anh Nguyen Vinh Tu : 150 USD X 2.400.000 $ Việt Nam - 120 suất cơm
  3. Anh Hoang Ngan : 300 USD X 16.000$ VN = 4.800.000$ VN = 240 suất cơm
  4. Anh chị Trinh Hương (cây xăng Phúc Duy tại Đaknông) 1.000.000 $ VN = 50 suất cơm

Tổng cộng: 9.000.000 $VN = 450 suất cơm.

Chương trình sẽ được thực hiện như sau:

  • Ngày 22/12 tổ chức tại giáo xứ Làng Anh, 11h trưa. (cho những người nghèo, người già, neo đơn.)
  • Ngày 23/12 sẽ tổ chức tại trung tâm khuyết tật vào lúc11 giờ trưa.

Một lần nữa chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị,
Xin Chúa Hài Nhi trả công vô cùng bội hậu cho quý vị.
Kính chúc quý vị một mùa Giáng Sinh đầy hồng ân & và một Năm Mới bình an.

Lm Raphael Trần Xuân Nhàn

• Đọc thêm: Tấm Bánh Được Bẻ Ra Để Xây Dựng Một Thế Giới Mới 20/12/2007

Đọc nhiều nhất Bản in 28.11.2007. 13:42