MeMaria.org

Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà | webmaster

Mục Lục
Liên Lạc

Bản Tin Medjugorje (Nước Nam Tư) ngày 9/4/2005

§ Kim Hà

Các con của Medjugorje yêu mến!
Ngợi Khen Chúa Giêsu và Mẹ Maria!

1 – Đang khi thế giới chú tâm nhìn một cách khác thường về việc sống chết của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, tôi muốn kết hợp cùng hàng triệu người ca ngợi vĩ nhân rất đáng được ngưỡng mộ này. Ngài phản chiếu tình yêu và ánh sáng của Chúa Giêsu trên thế gian này!

Một vài tin xúc động liên quan đến Medjugorje đã được phổ biến trong những ngày này, và ta nên làm sáng tỏ những thông tin đó. Sau đây là chuyện đã thực sự xảy ra: Đức Giáo Hoàng đã chia tay với chúng ta ngày thứ bảy 2 tháng 4 lúc 21g37, tại Roma, vọng ngày lễ Lòng Chúa Nhân Từ, ngày lễ này do chính Đức Thánh Cha thiết lập vào tháng 4 năm 2000. Sáng hôm đó cũng như mỗi ngày 2 tây hằng tháng, thị nhân Mirjana Soldo được diện kiến Đức Mẹ trong căn nhà mới của cộng đoàn Cênacôlô và cầu nguyện với Mẹ Maria cho những người không tin Chúa. Bầu khí đã mang nặng những nỗi cảm thương xúc động, bởi vì chúng tôi biết rằng Đức Thánh Cha đang ở giữa sự sống chết. Dân chúng cầu nguyện với lòng nhiệt thành và mãnh liệt cho ngài trong lúc Mẹ hiện đến và dâng Đức Thánh Cha cho Mẹ Thiên Chúa. Sau khi xuất thần, cô Mirjana chia sẻ lại những lời sau đây: “Gospa đã chúc lành cho tất cả mọi người chúng ta bằng sự chúc lành từ mẫu của Mẹ. Mẹ nói với chúng ta rằng sự chúc lành lớn nhất mà chúng ta có thể nhận được trên trần gian này chính là sự chúc lành của một linh mục. Mẹ cũng đã ban phép lành trên các đồ vật dùng để thờ phượng mà chúng ta đã mang đến. Sau đó Gospa lại nói: “Trong thời gian này, Mẹ yêu cầu các con canh tân Giáo Hội”. Rồi Mirjana ngõ lời với Mẹ: “Đó là một yêu cầu to lớn! Con sẽ có khả năng sao? Chúng con sẽ có khả năng sao?” Thế rồi Mẹ nói: “Nhưng, hỡi các con yêu mến, Mẹ sẽ ở cùng các con! Các tông đồ của Mẹ, Mẹ sẽ ở luôn mãi với các con và giúp đỡ các con! Chính bản thân các con phải thay đổi trước hết, hãy canh tân đời sống gia đình của các con, và rồi mọi sự sẽ dễ hơn.” Sau đó Mirjana có nói với chúng tôi là đã hỏi thăm Mẹ về Đức Thánh Cha, nhưng Mẹ không trả lời gì cả. Dù vậy, cô và Mẹ đã cùng nhau cầu nguyện cho Đức Thánh Cha.

Anh Ivan Dragicevic (một trong sáu thị nhân) không có mặt tại Medjugorje ngày mồng 2 tháng 4 hôm đó, bởi vì anh đang có sứ vụ tại Mỹ. Chúa Nhật lễ Lòng Chúa Nhân Từ, ngày 3 tháng 4 anh đã đến Bangor thuộc tiểu bang Maine để thuyết trình. Cả dân chúng tụ họp lại đều xúc động bởi sự ra đi của Đức Thánh Cha. Bấy giờ anh Ivan đã kể lại vào ngày thứ bảy 2 tháng 4 trước đó, anh đang ở giáo xứ New Hampshire. Do lý do có sự chênh lệch các giờ với châu Âu, anh đã được diện kiến Đức Mẹ vài giờ sau cái chết của Đức Giáo Hoàng. Anh đã giải thích rằng Đức Trinh Nữ đã hiện ra với anh, và như thông thường Mẹ hiện đến một mình. Rồi chính Đức Thánh Cha cũng hiện đến bên trái Đức Mẹ. Ngài mặc một chiếc áo trắng dài được bao phủ bởi một áo choàng vàng! Anh Ivan cho biết là Đức Thánh Cha có vẻ rất trẻ trung. Đức Thánh Cha và Mẹ Maria cả hai Đấng đều vô cùng vui tươi. Theo như anh Ivan nói, vẻ đẹp này thật là khôn tả. Bấy giờ Mẹ Maria nói với anh Ivan: “Đây là Người Con Trai của Mẹ; Người đang ở cùng Mẹ!” Anh Ivan cũng thú nhận là đêm hôm đó anh khó ngủ vì quá xúc động bởi sự diện kiến vừa xảy ra. Những người hiện diện buổi tối đó kể lại là họ chưa từng bao giờ thấy anh Ivan vui tươi như vậy. (Điều này nói lên tầm quan trọng của biến cố, bởi vì bản tính tự nhiên của Ivan là một người rất bảo thủ).

Vicka đã để chồng con ở lại để đi dự lễ an táng của Đức Thánh Cha tại Roma. Chúng ta cũng nhớ rằng trong quá khứ cô đã nhiều lần gặp gỡ Đức Thánh Cha, có lần cô đã đưa những bệnh nhân và người khuyết tật của quê hương cô đến để được Đức Thánh Cha ban phép lành. Đức Thánh Cha cũng đã chúc lành cho đôi tân hôn Mario và Vicka, vừa sau hôn lễ của hai người tại Medjugorje. Vicka thường hay kêu gọi chúng ta cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cho cả Giáo Hội.

2 – Tôi muốn nhấn mạnh ở đây vài điều rất hay. Trước lúc chia tay với thế giới này, Đức Thánh Cha bỗng nhiên quay lại quảng trường Thánh Phêrô để ban phép lành cho đám đông dân chúng đang tụ tập nơi đó. Rồi sau tiếng nói Amen, ngài đã trút hơi thở cuối cùng. Tiếng Amen đó chính là lời nói cuối cùng của ngài! Thật tuyệt vời! Bấy giờ, phép lành đó là ơn ban mà ngài đã để lại cho mỗi người chúng ta! Chúng ta sẽ luôn được nâng đỡ nhờ lời cầu bầu của Đức Gioan Phaolô vĩ đại, ngài là Vị Đại Diện mãnh liệt của Chúa Kitô.

Buổi tối ngày 3 tháng 4, cả giáo xứ Medjugorje đã dâng thánh lễ ban đêm một cách đặc biệt theo ý nguyện của Đức Thánh Cha. Mọi thánh lễ khác đã không cử hành để thôn làng có thể theo dỗi sáng hôm sao trên truyền hình trực tiếp từ Roma, một thánh lễ an táng rất đặc biệt và theo dõi luôn cả tiểu sử về Đức Thánh Cha đáng yêu của chúng ta, Đức Gioan Phaolô II. Điều đó tỏ cho chúng ta thấy mầu nhiệm sự Mừng hơn là sự Thương!

Dĩ nhiên chúng ta cảm thấy mồ côi khi ngài đã khuất bóng. Nhưng thật là niềm vui khi biết rằng ngài rất hạnh phúc trên trời! Ngoài ra, ta còn hạnh phúc biết mấy nữa khi có thể chạy tới ngài xin cầu cứu trực tiếp bằng lời cầu nguyện, như chúng ta hằng làm với các thánh nơi Triều Đình Thiên Quốc! Cuối cùng rồi chúng ta cũng được kết hợp cùng ngài. Rốt cuộc rồi từ lớn tới nhỏ ai cũng có thể được diện kiến ngài! Sau hết ngài có thể nghe được từng lời mà ta hằng mơ nói với ngài! Như chúng ta đã làm với cha Slavko, chúng ta không để ngài phải thất nghiệp.

3 – Như cha Slaovko đã nói nhiều lần (cả nơi công cộng ngày 6 tháng 4 năm 1995), chúng ta biết rằng Đức Thánh Cha mong được tới Medjugorje, nếu như giáo phận của Medjugorje đã mời ngài. Nếu như ngài đã không thực hiện được nguyện vọng đó, chúng ta cũng đừng buồn bởi vì giờ thì ngài có thể tự ngài đến nơi này rồi. Thị kiến mà Ivan đã kể lại với chúng ta đây chỉ là một sự nhận thức về mục vụ của ngài sẽ xảy ra tại Medjugorje. Anh chị em sẽ thấy! Tôi sẽ không bao giờ quên được ngày mà tôi đã nhìn thấy bằng chính đôi mắt của tôi hàng chữ do chính tay Đức Thánh Cha viết trên lá thơ gửi đến bà Sofija, bà là một trong những người bạn của ngài tại Cracovie. Để đáp lại chứng từ mà bà đã viết về chuyến đi hành hương của bà từ Medjugorje về, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã trả lời thư cho bà rằng ngài cũng đến Medjugorje mỗi ngày hành hương, bằng tinh thần, để kết hợp lời cầu nguyện của ngài với lời cầu nguyện của các khách hành hương đang trẩy hội đông đúc đến nơi này.

Đức Thánh Cha là vị anh hùng của chúng ta! Từ Trời, ngài là một đấng cầu bầu mãnh liệt; ngài sẽ làm việc theo chương trình mà Nữ Vương Bình An muốn thực hiện.

Thật là tuyệt vời khi nhìn thấy, tại quảng trường thánh Phêrô, tất cả những lá cờ có nghi những chữ: “Santo subito” (Đấng Thánh tức khắc) trong thánh lễ an táng của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Theo luật của Vatican, một giáo hoàng có thể phong thánh một con người thánh thiện ngay sau cái chết của người đó, mà không cần các thủ tục thường lệ. Nhiều tín hữu không biết điều đó. Nếu luật này không thể áp dụng cho Đức Gioan Phaolô II, vậy thì có thể áp dụng cho ai đây! (TB 1).

Chính vì còn 9 ngày nữa là thời điểm Bầu Giáo Hoàng (Conclave), chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện làm tuần cửu nhật với Chúa Thánh Thần, để Ngài soi sáng bằng sự khôn ngoan của Ngài các Đức Hồng Y có trọng trách bầu vị Tân Giáo Hoàng! Trong sự hiệp thông với thị nhân Mirjana, chúng ta hãy cầu nguyện để một tân Giáo Hoàng là một Giáo Hoàng thuộc về Mẹ Maria.

Để làm tuần cửu nhật này chúng tôi đề nghị hát kinh cầu Chúa Thánh Thần, nhưng mỗi người chúng ta cũng có thể tự do chọn lời kinh thích hợp với mình. Trong lúc cầu nguyện hãy nhớ rằng Đức Gioan Pholô Vĩ Đại sẽ cùng kết hợp với chúng ta từ Trời cao bằng lời cầu bầu mãnh liệt của Ngài.

Lạy Gospa kính yêu! Chúng con hân hoan cùng với Mẹ, vì Mẹ có được bên cạnh Mẹ trên Trời người con mà Mẹ yêu thương nhất!
Xin Mẹ giúp chúng con biết noi gương Mẹ!
Chớ gì mỗi người con của Mẹ là một “Totus tuus” khác, được như ngài tràn đầy Trái Tim rất quý báu của Mẹ!
Sr Emmanuel+

TB1: Đức Hồng Y Ratzinger đã tuyên bố trong lúc cử hành lễ an táng: “Từ cửa sổ Nhà Cha, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đang nhìn thấy và ban phép lành cho chúng ta. Anh chị có thể tìm thấy bài giảng nguyên văn do Đức Hồng Y Ratzinger nói về Đức Goan Phaolô II tại Roma, đặc biệt di chúc tuyệt vời mà Đức Giáo Hoàng đã viết trước đây vài năm, theo điạ chỉ mạng: www.vatican.ca

Đọc nhiều nhất Bản in 26.04.2006. 21:21