MeMaria.org

Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà | webmaster

Mục Lục
Liên Lạc

Bản Tin Medjugorje (Nước Nam Tư) ngày 15/9/2004

§ Kim Hà

Ngợi Khen Chúa Giêsu và Mẹ Maria!
Các Con của Medjugorje yêu mến!

1 – Mẹ Têrêxa có cách tuyệt vời làm cho người ta bằng một lời nói của mẹ biết quay trở lại. Mỗi ngày, mẹ phải trải qua lâu giờ trước Mình Thánh Chúa (ta phải biết mẹ cảm nghiệm tâm hồn mẹ luôn ở trong sự khô khan!). Chỉ có Lời Hằng Sống của Thiên Chúa lấp đầy tâm hồn mẹ dù cho mẹ không ý thức, và những Lời này vọt ra từ môi miệng mẹ suốt ngày để đến với những người chung quanh mẹ.

Một ngày kia, một phụ nữ Ấn Độ rất giàu có đến thăm viếng mẹ. Người phụ nữ đó mang đầy nữ trang quý giá và mặc chiếc áo Sari tuyệt đẹp. Rồi người này bị đánh động bởi ánh sáng từ nơi mẹ Têrêxa toả ra. Bà muốn ánh sáng đó, bà muốn đến gần Thiên Chúa. Bà cho mẹ Têrêxa rất nhiều tiền. Nhưng mẹ Têrêxa trả lời rằng điều quan trọng không phải là tiền, mà là tấm lòng của bà. Chính trái tim cần phải được thay đổi!

Mẹ Têrêxa hỏi người phụ nữ ấy: “Này chị, chiếc áo Sari mà chị đang mặc trị giá bao nhiêu vậy?”

Người phụ nữ suy nghĩ rồi cho biết một cái giá không thể tưởng tượng được!

Mẹ trả lời: Được rồi, lần sau khi đến thăm tôi, chị hãy để ý mặc một chiếc áo trị giá kém hơn.

“Chỉ có vậy thôi sao?” Người phụ nữ đó ngạc nhiên vì tưởng rằng mẹ có câu trả lời nào khác dứt khoát hơn, như người ta thường biết đến trong đời sống các thánh.

Thay đổi bộ áo Sari là điều không khó đối với bà, nhưng cũng gây cho bà hơi khó chịu một chút trong cái tự ái của người nữ. Thế nhưng, bà vẫn nghe theo lời khuyên đó một cách rất đơn sơ và dù cho phải trả giá, trong khi lo cho quần áo phải trở nên giản dị hơn, bà đã để cho ơn Chúa chiếm lấy bà. Bà đã mở lòng mình ra và ngay tức khắc nhiều yếu tố khác trong đời bà đã biến đổi. Bà đã trở lại thăm mẹ Têrêxa với một chiếc áo Sari giản dị hơn, và mẹ lại nói y như vậy: Lần sau, hãy mặc một chiếc áo Sari đơn giản hơn nữa!” Và như thế nhiều lần liên tiếp. Sau đó, mẹ Têrêxa phải yêu cầu người phụ nữ ấy mặc chiếc áo Sari nghèo nàn hơn chiếc áo của mẹ! Trong cái đà lập đi lập lại những cố gắng bé nhỏ đó, người phụ nữ sống ơn hoán cải tận gốc rể của đời sống bà và đã trở thành một dụng cụ tuyệt vời cho Thiên Chúa tại Calcutta.

Mẹ Têrêxa đã thấy đúng: Người nữ này không thể tiếp tục bền lâu trong một thay đổi quá đột ngột và quá dứt khoát. Có lẽ bà sẽ buông tay ngay trong thử thách đầu tiên, và cũng sẽ nhanh chóng thua cuộc trong lúc chống lại những gì làm bà chán nản. Nhưng sự khôn ngoan khiêm nhường, với sự cố gắng lập đi lập lại bé nhỏ này cho phép bà thay đổi toàn vẹn sự sống trong đời bà, theo nhịp yêu thương mà bà đang có lúc bấy giờ, trong sự chúc lành của Thiên Chúa. Một sự chọn lựa bé nhỏ dẫn tới một sự chọn lựa khác. Cho nên có được một sự tăng trưởng biết tôn trọng nhịp đập của trái tim, như một bông hoa đón nhận ánh sáng mặt trời nhưng nở ra theo quy luật bên trong của nó. Thường các bông hoa nở nhanh có đời sống mau tàn.

Gospa mời gọi tất cả chúng ta hoán cải trái tim (xem TB). Tôi sẽ thay đổi gì trong các thói quen của tôi đây? Thôi nhé! Vậy thì hôm nay, tôi sẽ làm một điều mà tôi chưa từng bao giờ làm.

- Trên đường đi tới văn phòng, tôi sẽ chuyển một sự chúc lành đến những ai đang ở trên chiếc xe ôtô phái trước tôi (hay đang ngồi bên cạnh tôi trong xe điện ngầm Metro), và tôi sẽ phó giao đời tôi cho Đức Trinh Nữ Maria.

- Khi tôi cho con trẻ hay cho cháu ăn cơm, tôi sẽ kể một câu chuyện về Chúa Giêsu trong Phúc Âm cho chúng nó nghe, và tôi sẽ giúp con cháu tôi tìm thấy những cơ hội cụ thể trong ngày sống noi gương Chúa Giêsu.

- Mỗi tối tôi sẽ đọc một bài thánh vịnh trước khi ngủ và thuộc lòng câu thánh vịnh đánh động tôi nhất.

- Một phần trong thời giờ tôi thường dùng để xem tivi hay đọc những tập chí vô bổ, từ nay tôi sẽ không làm nữa và dùng thời giờ đó để cầu nguyện cho người hấp hối, đang lo âu để rồi họ phó thác trọn vẹn vào lòng nhân từ của Thiên Chúa, và tôi sẽ gửi đến họ thiên thần hộ mạng của tôi an ủi họ. (xem TB2)

- V.v…(xem phần tiếp theo trong TB4)

Một điều hấp dẫn tôi trên các máy vi tính, mà thực ra chúng không tạo cho tôi thấy một chút gì là dễ chịu: khi người ta đã bắt đầu viết một bản văn, chỉ cần thay đổi một chữ để tất cả phải chuyển đổi và vào vị trí hoàn hảo trở lại. Bản văn được hài hòa cứu vớt, như thể chữ thêm vào đó đã từng có ở đó vậy. Nhưng không một chữ nào khác có thể được đặt vào vị trí đó. Mọi so sánh khiến phải vấp ngã, tuy nhiên, trong đời sống tâm linh cũng vậy, nếu tôi quyết tâm thay đổi những đường lối của tôi thành một lãnh vực duy nhất thôi, mọi sự sẽ biến đổi trong trái tim tôi, mặt trời bé nhỏ mà tôi sẽ đưa vào sẽ chạm tới mỗi vùng của đời tôi và, dần dần, ngọn lửa tình yêu rốt cuộc sẽ chiếm hết mọi khu vực!

2 – Tôi từ một sứ vụ truyền giáo ở Tây Ban Nha trở về. Tại một trong các nhà thờ nơi chúng tôi đã đến làm chứng về các sứ điệp, một cha xứ đã hỏi chúng tôi sau buổi tối: “Tôi phải làm gì để giữ cho nhà thờ luôn đông dân chúng như tối nay?” Trong cầu nguyện chúng tôi đã dâng lên Chúa và Mẹ Maria câu hỏi này, rồi chúng tôi đã trao đổi với nhau về trường học của Mẹ Maria tại Medjugorje. Nhưng điều đánh động tôi nhiều nhất chính là nỗi cô đơn của vị linh mục này: “Tôi là linh mục duy nhất trong vùng này, và tôi đã già rồi”. Trong lòng tôi một câu hỏi luôn trở đi trở lại:

- “Còn những người đã được kêu gọi làm linh mục đâu hết cả rồi?”

- Bởi vì Chúa kêu gọi biết bao nhiêu là linh mục kể cả thời mà các chủng viện còn đông đúc. Thế nhưng tiếng ồn ào của đời sống và những thứ khoái lạc đã nhân lên rất nhiều và làm ngợp rất dễ dàng tiếng nói nhè nhẹ êm ái của Chúa Giêsu trong các trái tim. Và người ta không còn nghe tiếng gọi, không còn lấy thời gian để dừng lại và tâm sự một cách đơn sơ với Chúa và rồi biết được những ước nguyện của Trái Tim Ngài.

Đối với tôi, dường như bước đầu tiên để khởi sự việc biến đổi trọn vẹn đời mình chính là phải biết quỳ xuống và đọc những lời sau đây một cách đơn sơ và nhiều lần, cho đến khi những lời đó chìm sâu vào trong lương tâm và trở thành một ước muốn thực sự:

- “Lạy Chúa! Chúa muốn con làm gì cho Chúa? Này con đây! Nguyện cho Ý Chúa được thực hiện trong con, Xin Chúa cho con thấy con đường con phải đi theo!”

- Một lần nữa, Gospa chỉ cho chúng ta thấy qua sứ điệp của Người con đường hạnh phúc nhất.

Nhà thần bí Pháp Marthe Robin, mà hiện nay hồ sơ phong thánh đang tiến triển xin tại Roma, nói một cách tuyệt vời về lòng phó thác vào Thánh Ý Chúa, bà đã biết sống như vậy cho đến cùng. Bà nói thế này: “Sự phó thác là phải thận trọng, tích cực, để tâm vào những đòi hỏi bí mật nhất, thân thiết nhất với Chúa.”

“Trong sự phó thác, Thiên Chúa nhân lành không để chúng ta yên. Ta thuộc về Ngài”.

“Có nghĩa là không phải chỉ cho cái mình có, nhưng là dâng lên cả rể gốc của con người mình, đến từ Cha, và được dành cho Cha. Không phải là cho cái mình dư thừa, một phần, thậm chí một phần lớn của đời mình, việc mình làm, việc tông đồ, mà còn cả bản thể con người mình.”

Phó thác là đi lên tới đỉnh của những gì Thiên Chúa đòi hỏi”.

Lạy Gospa Kính Yêu,
xin Mẹ nhắc nhủ con phải bắt đầu thế nào,
con sẽ làm liền cho ngày hôm nay, vì lòng yêu mến Mẹ!
Sr Emmanuel

TB: Sứ điệp Medjugorje 25-8-2004

TB2: Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII thường có thói quen, trước một trách nhiệm quan trọng hay khó khăn, xin người lân cận của ngài gửi Thiên Thần Hộ Mạng của họ đến giúp ngài, Nhiều thánh nhân khác, như thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu, đã nói về các thiên thần hộ mạng của họ một cách rất thân thiện. Trong khi phải giúp đỡ một ai đó ở cách xa. Cha Piô cũng đã sống tình trạng các ân huệ này một cách lạ lùng.

TB3: Không có thư tin ngày 1 tháng 10, sau đó thư tin sẽ có lại ngày 15 tháng 10

TB4: Cái ảnh chuộc tội này bụi bậm quá và đã bị bỏ đi, tại sao không lau chùi lại, hôn ảnh, và treo lên, và chưng bông hoa chung quanh? Mỗi sáng tôi sẽ nói vài lời phát xuất từ đáy lòng.

Tờ giấy 10 Euros này, tôi sẽ bỏ vào thùng thư của bà mẹ này, vì gia đình bà đang gặp khó khăn. Và bà sẽ không biết là tiền này là do tôi gửi đến! Mỗi ngày tôi sẽ quan tâm đến việc cho người khác một cái gì đó.

- Trời mưa nhiều và tôi phải đi ra ngoài… Thay vì than phiền, tôi sẽ cảm tạ Chúa vì hồng ân Chúa đã cho mưa! Và tôi quyết tâm mỗi ngày tôi sẽ dâng lên Chúa điều đầu tiên trái với ý tôi, tôi sẽ chúc tụng Ngài.

Tôi sẽ xem lại tủ quần áo của tôi, và loại bỏ những thứ quần áo nào mà khi mua sắm tôi có những tư tưởng không trong sáng. Từ nay tôi sẽ cùng với Đức Trinh Nữ đi chợ mua đồ, sẽ là chắc chắn nhất.


Chủ tịch: Ông Dennis Nolan
Phó chủ tịch: Sơ Emmanuel Maillard
Ban cố vấn: ĐHY Jaime Sin
ĐHY B. Echeverria Ruitz, O.F.M. +
ĐTGM Frane Franic
ĐTGM D. Peter Chung
DGM Nucholas D'Antonio, O.F.M
DGM Michael D. Pfeifer, O.M.I
DGM Donald Montrose
DGM William Ellis
Lm Daniel Ange
Ông Ralp Martin

Đọc nhiều nhất Bản in 26.04.2006. 21:09