MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà | webmaster
Danh Sách Các Tu Hội Việt Nam Cần Giúp Đỡ
Get the Flash Player to see this player.
"Tặng Thánh Kinh và Chuỗi Mân Côi cho đồng bào ta"
- Các giáo sư đại chủng viện sẽ tham dự chương trình đào tạo tại Paris
- Các gia đình Công giáo thay phiên nhau rước tượng Đức Mẹ trong tháng năm
- Các Gia trưởng cử hành nghi thức cung đình khởi đầu tháng Đức Mẹ
- Ngày hội gia đình hàng năm của giáo phận nhấn mạnh các giá trị gia đình
- Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi
- Tâm sự của Trường Mẫu giáo Măng Non 32Bis Nguyễn thị Diệu
- Lời Đức Mẹ Maria hứa cho những ai năng lần Chuỗi Mân Côi
- Thiên Chúa cứu độ thế gian qua Đức Giêsu!
- Thiên Chúa Ba Ngôi: Mầu Nhiệm Tình Yêu
- UBND tỉnh Vĩnh Long giải quyết phi lý vụ khiếu nại của Dòng Thánh Phaolô
Bản Tin Medjugorje (Nước Nam Tư) ngày 15/12/2004
§ Kim Hà
Ngợi Khen Chúa Giêsu và Mẹ Maria!
Các Con của Medjugorje yêu mến!
1 – Ngày 2 tháng 12, Mẹ Maria đã hiện đến với thị nhân Mirjana và cô đã tiếp đón Mẹ dưới mái lều xanh của cộng đoàn Cênacôlô tại Medjugorje. Mọi người ai cũng ngạc nhiên, bởi vì sau lần hiện đến này Mirjana liền viết lại sứ điệp mà cô vừa mới đón nhận và đã yêu cầu dịch lại trước mặt những người đang hiện diện. Ta nên nhớ rằng thông thường sau khi Mẹ hiện đến vào những ngày mồng hai với Mirjana, không khi nào cô thông báo ngay sứ điệp. Lần này sứ điệp đã được ghi lại như sau:
“Mẹ cần các con! Mẹ kêu gọi các con, Mẹ tìm kiếm sự trợ giúp của các con! Hãy hòa giải với chính mình, với Thiên Chúa và với những người thân cận. Có như thế các con mới giúp Mẹ được. Hãy hoán cải những người không tin Chúa. Hãy lau nước mắt trên mặt Mẹ!”
Chúng ta cũng nhớ rằng ngày mồng hai hằng tháng Đức Trinh Nữ Maria hiện đến cầu nguyện với Mirjana và với tất cả những ai thật sự muốn đến kết hợp với cô (nhưng chỉ một mình Mirjana được nhìn thấy Mẹ Maria), cầu nguyện cho những người không tin Chúa.
“Hãy lau nước mắt trên mặt Mẹ!” Ôi thật là một lời kêu gọi! “Giáng Sinh là ngày của Niềm Vui”, thế nhưng cho ngày Giáng Sinh này liệu những giọt nước mắt trên mặt của Mẹ Thiên Chúa còn đó hay không? Chúng ta phải tự hỏi lại bản thân mình: chúng ta sẽ làm thế nào để Mẹ được tràn đầy niềm vui, và cùng với Mẹ làm cho Hài Nhi Giêsu tràn đầy niềm vui vào ngày sinh của Ngài? Chúng ta phải làm thế nào để chuẩn bị cho Chúa Giêsu tại nhà mình một khoảng không gian ấm áp, nơi Ngài có thể nghỉ ngơi trong bình an? Vài ví dụ dưới đây sẽ minh họa lời kêu gọi của Gospa với việc hòa giải, là điều chính yếu cho ngày lễ Giáng Sinh…
2 – Có hai vợ chồng kia đã hiệp nhất với nhau một cách sâu thẳm để cùng nhau ra sức làm việc cho Chúa Giêsu và cho Đức Trinh Nữ tại Tây Ban Nha, và một ngày nọ hai ông bà đã chia sẻ với tôi bí mật của đời sống chung thủy và hạnh phúc của hai người. Ngày nay ông bà đã có con cháu. Vì ông bà sang sẻ cho nhau lòng trìu mến đặc biệt là giữa một thế giới bị gài mìn bởi những xung đột và sự mất thăng bằng về mặt tình cảm, nên ông bà phải sống dứt khoát và đặt vấn đề. Vậy, tôi xin nhường lời cho ông Pedro:
“Chúng tôi đã kết hôn với nhau từ năm 1960 và có 6 người con. Đầu tiên chúng tôi đã sống ở nước ngoài, cho nên xa cội nguồn gia đình chúng tôi và xa quê hương Tây Ban Nha của chúng tôi. Suốt 8 năm đó, tạo cho nhau niềm tin thật là điều rất cần thiết. Khi chúng tôi mới đính hôn với nhau, mẹ vợ tương lai của tôi đã kể cho tôi nhiều lần về bí mật trong đời sống hôn nhân của người: Đừng để mặt trời lặn mà cơn giân của con chưa nguôi!” Đó là một lời nói của thánh Phaolô trong lá thư ngài gởi cho các tín hữu Êphêsô (4, 24). Cho nên chúng tôi đã chăm chỉ thực hiện điều này, nhất là trong lúc hoàn cảnh khó khăn. Qua kinh nghiệm, chúng tôi biết rằng buổi tối khi chúng tôi đi nghỉ mà để cho một thái độ nội tâm chính mùi trong giấc ngủ, thì hậu quả của một chuyện dù chẳng đáng là gì lại trở nên một ngọn núi đích thực. Quy luật giữa chúng tôi là: cầu nguyện mỗi tối và nếu chúng tôi đã có xúc phạm đến nhau thì phải cầu nguyện cho đến khi sự hòa giải được thể hiện giữa gia đình chúng tôi. Sống Lời Chúa ngày qua ngày đã gầy dựng con người chúng tôi và bảo vệ chúng tôi khỏi sự lạc bước.”
3 – Khi chúng tôi giải thích với các khách hành hương về truyền thống tuyệt vời được người Croát sử dụng trong việc kết hôn của họ (xin xem TB), các đôi bạn đã kết hôn tỏ ra có một chút nuối tiếc. Thật vậy, nếu biết trước họ cũng đã ước muốn áp dụng truyền thống này cho chính họ, vào ngày kết hôn của họ! Nhưng phúc thay, bởi vì với Thiên Chúa là Đấng Hằng Sống, không gì là quá muộn. Vậy giờ đây chúng tôi xin đề nghị với những ai muốn chiếm được ân sủng này cho ngày sinh nhật kết hôn của bạn: anh chị hãy xin linh mục tái lập lời hứa kết hôn của anh chị trong thánh lễ của giáo xứ, một cách kín đáo ít nhiều gì đó tùy theo cách mà cha thấy thuận tiện. Ngày đó, anh chị hãy xin cha ban phép lành cho vợ chồng anh chị. Như những người Croát làm, anh chị hãy đem theo cây thánh giá đẹp. Linh mục sẽ đặt nó trong tay ngài trên sợ dây thánh, hôn thê sẽ đặt tay mình lên cây thánh giá, còn hôn phu đặt tay mình trên tay vợ mình. Bấy giờ, anh chị hãy cầu nguyện và đọc lại lời hứa kết hôn với nhau. Chúa Giêsu sẽ là xi măng cho sự hiệp nhất của anh chị, và Ngài cũng là người bạn quý báu nhất của anh chị. Tình yêu của anh chị sẽ được đặt trên nền tảng, neo vào sự trung thành CỦA NGÀI để rồi Ngài truyền ban cho anh chị Tình Yêu của Thiên Chúa mà Ngài dành riêng cho anh chị và cho gia đình anh chị. Chúa Giêsu sẽ là trung tâm, đá tảng, thành lũy của anh chị! Khi về nhà, hãy mốc cây thánh giá đó lên bức tường trong phòng anh chị. Mỗi tối, anh chị hãy cầu nguyện trước thánh giá đó, và nếu cần thiết hãy xin lỗi nhau. Và như vậy, không phải sợ hãi điều gì đối với Kẻ Tàn Phá, vì như thánh Phaolô đã xác định: “Nếu Thiên Chúa ở bên chúng ta, thì ai sẽ chống lại chúng ta?”.
Gospa khuyến khích chúng ta hòa giải trước tiên với chính bản thân. Đôi khi chúng ta thấy nhiều người bị tàn phá bởi sự thiếu vắng bình an trong tâm hồn, tuy họ đã đến với bí tích hòa giải để xưng những tội lỗi của quá khứ, và tin rằng Thiên Chúa đã tha thứ trọn vẹn cho họ. Nhưng khi nhìn thấy mình không có bình an và nỗi lo âu vẫn còn đó, họ lại đi xưng những tội đó, trông cậy rằng lòng nhân từ của Thiên Chúa sẽ hành động trên trái tim họ và sẽ đặt vào đó sự bình an mà họ hằng mong ước. Thật như không!
Thường nỗi lo âu này phát xuất từ việc người này không bao giờ tự tha thứ cho bản thân mình dù cho Thiên Chúa đã tha thứ rồi. Vấn đề này thường hay xảy ra với những việc phá thai. Ví dụ như một phụ nữ kia, 56 tuổi bị dầy vò bởi những lo âu khủng khiếp trong tâm hồn suốt 30 năm. Mỗi lần xưng tội, chị đã xưng tội này ra, tội mà chị đã phạm lúc đó chị được 26 tuổi, nhưng chị cảm thấy sự bình an của Thiên Chúa luôn xa lánh chị. Rồi chị tìm đến Medjugorje và chúng tôi đã hỏi chị: “chị có tin là con chị từ trên trời cao đã tha thứ cho chị rồi không?”. Chị trả lời rằng có. “Vậy chị có tha thứ cho chính bản thân chị chưa?”. Chị la lên với vẻ kinh hoàng: “Làm sao tôi có thể tha thứ cho tôi được, vì tôi đã làm một điều tồi tệ đến mức đó!?” Bấy giờ chúng tôi đã có được chìa khoá của nỗi đau trong chị. Được mời gọi xem xét lại vị trí của mình trong ánh sáng của Thiên Chúa, chị đã nhìn nhận một cách khiêm tốn rằng quả thật, chị đã có khả năng làm chuyện này, và thặm chí còn tệ hơn nữa, rằng điều duy nhất chị có cho riêng chị chính là nỗi khốn nạn của mình (như Chúa Giêsu nói với chị nữ tu Faustina). Chị đã nhìn thấy rằng sự phá thai này đã lăng nhục chị và đã gây tổn thương cho danh dự mà chị tự gán cho bản thân chị. Sự thiếu vắng bình an đến phần lớn là do bản tính kêu ngạo, được giả mạo thành nhân đức một cách tinh vi. Khi khám phá ra chuyện này, chị đã để cho lòng nhân từ của Thiên Chúa thực hiện nơi chị một cách không giới hạn. Hòa giải với chính mình là không cho là tốt cái xấu mà mình đã phạm hoặc phủ nhận mình đã không phạm tội đó. Ngược lại, ta phải gọi xấu và luôn hủy nó đi trong Trái Tim của Thiên Chúa, trong lòng nhân từ của Ngài. Bấy giờ người phụ nữ đó đã tìm lại được sự bình an trong trái tim mình. Chị đã thay đổi mắt kính và không còn sợ hãi cái khốn nạn của chính mình nữa: chị không còn nhìn chết vào con người chị nữa, nhưng nhìn vào Đấng Cứu Thế, và rồi chỉ nhìn thấy con người mình trong ánh sáng của lòng nhân từ Thiên Chúa. Chị đã biến nỗi rây rức trong lương tâm thành việc đền tội.
4 – Luôn sẵn sàng đón tiếp Chúa Giêsu cũng là một điều tốt, bởi vì Ngài sẽ đến như một kẻ trộm. Tôi không bao giờ quên người bạn Jakov của tôi, một người trong thôn làng Medjugorje có những vườn nho, cho nên có rượu, một kho rượu ngon và … một vị rượu đặc biệt, nhất là từ khi ông đã từ Đức trở về, nơi mà ông đã làm việc rất cực nhọc. Chính vì điều này, những người chung quanh khó chịu đựng được thái độ của ông, dù ông có tấm lòng tuyệt vời. Một ngày kia, ông bị ung thư dạ dày. Điều đó đã không ngăn cản ông chăm lo việc nông và những việc khác của ông. Ông giữ một tinh thần khá tốt. Một buổi sáng nọ, ông gọi một người con trai trong những đứa con trai lại và nói: “Con hãy đi gọi những người láng giềng của chúng ta, bạn bè và quyến thuộc, cha phải nói chuyện với họ”. Ngạc nhiên tuy không hiểu, người con trai đã làm điều cha mình yêu cầu. Ông Jakov ngồi trong phòng mình và cho từng người bước vào. Ông xin lỗi mỗi người vì điều xấu mà một cách cố tình hay vô ý thức ông đã tạo ra cho họ. Ông cũng làm như vậy đối với những đứa con trai của ông. Ông chăm lo hòa giải với mỗi người, thanh toán các nợ nầng. Ông đã đến nhà thờ đi xưng tội. Buổi tối đến, ông được ở trong niềm hoan lạc. Phải chăng ông đã nghiệm trước điều gì đó? Rồi tối hôm đó ông đã nằm xuống nghỉ ngơi như thường lệ; sau đó mọi người đều nãgc nhiên, ông đã ra đi trong giấc ngủ, tràn đầy bình an.
Trước khi Đấng Cứu Thế đến trong hang đá, ta hãy thật sự tìm kiếm xem… ai trong chúng ta mà lại không phải kiện toàn một điều gì chứ?
Lạy Gospa kính yêu!
Trong khi Mẹ đi về Bét-Lêhem cùng với Cha Giuse,
chúng con ở cùng Mẹ
mà thờ lạy Chúa Hài Đồng đang ẩn núp trong dạ Mẹ,
Ngài sẽ toả ánh sáng huy hoàng trên thế gian này!
Sr Emmanuel
TB: Xin xem sách Thập Niên 90, chương nói về hôn nhân, ngày 25 tháng 11 năm 97.
Chủ tịch: Ông Dennis Nolan
Phó chủ tịch: Sơ Emmanuel Maillard
Ban cố vấn: ĐHY Jaime Sin
ĐHY B. Echeverria Ruitz, O.F.M. +
ĐTGM Frane Franic
ĐTGM D. Peter Chung
DGM Nucholas D'Antonio, O.F.M
DGM Michael D. Pfeifer, O.M.I
DGM Donald Montrose
DGM William Ellis
Lm Daniel Ange
Ông Ralp Martin
Đọc nhiều nhất
Bản in 26.04.2006. 21:16

![[Valid RSS]](images/rss.png)