MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà | webmaster
Danh Sách Các Tu Hội Việt Nam Cần Giúp Đỡ
Get the Flash Player to see this player.
"Tặng Thánh Kinh và Chuỗi Mân Côi cho đồng bào ta"
- Giáo Hội đang chờ đợi những phép lạ trong ngày Lễ Hiện Xuống
- Mười tư tưởng đơn sơ về Nhân Bản và Đạo Đức mỗi tuần (31)
- CN898: Đất Nước Chia Đôi Làm Gia Đình Ly Tán
- CN897: Làm Sao Cứu Các Thai Nhi Khỏi Chết?
- M55: Những Bài Viết Sưu Tầm Về Mẹ
- Bài huấn dụ lễ Ngũ tuần 11-5-08
- Nhớ về Các Nữ Tu nhân Ngày Hiền Mẫu
- M54: Suối Tình Yêu (thơ)
- Nỗi Buồn Hai Lúa!
- Việc làm cản trở ơn Thánh Thần
Bản Tin Medjugorje (Nước Nam Tư) ngày 15/1/2005
§ Kim Hà
Ngợi Khen Chúa Giêsu và Mẹ Maria!
Các Con của Medjugorje yêu mến!
1. Ngày 2 tháng 1, chúng tôi đã có thể dự lễ rửa tội của bé Antoine, đứa con thứ hai của Vicka và Mario, tại giáo xứ Gradac gần Medjugorje. Xin chúc tụng Chúa vì trong gia đình trẻ này tình yêu đang hiển trị!
2. Toàn thể gia đình chúng tôi EDM (Các Con của Medjugorje) (Chrissey, Nancy Maria, Rose Mary và tôi) xin gửi lời chúc mừng năm mới 2005 thánh thiện và hạnh phúc cho anh chị em! Hy vọng rằng từ danh sách mà chúng tôi đã gửi đến anh chị, anh chị đã có một vị thánh cùng đồng hành với mình trong năm 2005. Tôi vui mừng thông báo cùng anh chị rằng, năm nay Đấng Thánh đã chọn Các Con của Medjugorje là Đức Mẹ Fatima! (Ngày lễ mừng kính là 13 tháng 5).
Lời kinh đi kèm theo danh gọi này là: “Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng thương xót của Chúa hơn.” Đó là lời nguyện mà Thiên Thần đã dạy các mục đồng tại Fatima. Chúng ta thường hay đọc sau mỗi chục kinh kính mừng). Bổn phận chúng ta là: Làm cho Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Maria mau chiến thắng bằng mọi phương tiện, và được thêm lòng sùng kín đối với Kinh Mân Côi”.
Suốt năm, chúng ta sẽ cố gắng đáp lại lời kêu gọi của Đức Trinh Nữ, nhất là vì Mẹ muốn hoàn tất tại Medjugorje việc Mẹ đã bắt đầu tại Fatima, như chính Mẹ đã xác định điều này (xin xem sứ điệp ngày 25 tháng 8 năm 1991).
3. Ngày 2 tháng 12, Đức Trinh Nữ đã ban một sứ điệp khiến chúng ta hoảng hốt: “Mẹ cần các con! Mẹ kêu gọi các con, Mẹ tìm kiếm sự trợ giúp của các con! Hãy hòa giải với chính mình, với Thiên Chúa và với những người thân cận. Có như thế các con mới giúp Mẹ được. Hãy hoán cải những người không tin Chúa. Hãy lau nước mắt trên mặt Mẹ!”
Ngày 25 tháng 12, ngày lễ Giáng Sinh, vài tiếng đồng hồ trước khi có trận động đất, Hài Nhi Giêsu cũng đã mời gọi chúng ta tới sự Bình An, và Đức Trinh Nữ đã yêu cầu chúng ta: “hãy can đảm làm chứng cho Tin Mừng trong mọi hoàn cảnh”
Thế nhưng, những biến cố vùng châu Á mà đã gây cú sốc trên cả địa cầu, dường như muốn giải thích một phần nào nguyên nhân vì sao Đức Trinh Nữ kêu gọi chúng ta một cách rất thảm thương! Tôi không muốn chút nào trả lời cho những câu hỏi: “Tại sao chuyện này đã xảy ra, có phải là sự trừng phạt không?” “Tại sao Thiên Chúa cho phép chuyện này xảy ra chứ?” “Có phải sau tai họa này sẽ có những tai họa khác?” v.v…
Tôi không phải là thiên thần, cũng chẳng phải là tiên tri để trả lời cho những câu hỏi như vậy. Nhưng tôi tin chắc một điều, chính Đức Trinh Nữ đã bao nhiêu lần bày tỏ suốt 23 năm hiện đến rằng: “Bằng cầu nguyện và ăn chay, (xem TB2) ta cũng có thể làm ngưng lại những định luật của thiên nhiên” (12/07/82). Vậy, chúng ta nên nhìn về tương lai và hãy tận dụng mọi sự mà ngăn chặn những bi thảm khác bùng nổ. Đức Trinh Nữ nói với chúng ta rằng: “Satan muốn tàn phá thiên nhiên và cả hành tinh nơi chúng ta sống” (25/01/91). “Satan muốn chiến tranh!”, “Nó muốn gieo rắc sự sợ hãi!” và Người cũng nói: “Sự hận thù chi phối thế giới!” (25/11/01).
Thế nhưng, mọi chuyện này có thể biến thành không nếu chúng ta nghe Mẹ và nắm lấy các dụng cụ mãnh liệt nhất mà Mẹ cho biết để chiến thắng Satan! “Hãy nhìn xem, hỡi các con yêu mến, như bằng một lời cầu nguyện khiêm tốn chúng ta có thể tước đi vũ khí trong tay nó!” (tháng 8/85). Thật ra, nếu chúng ta ở trong tình trạng ân sủng (nghĩa là nếu chúng ta có bình an với Thiên Chúa và không duy trì bất kể thứ tội trọng nào), mỗi lời nguyện phát xuất từ trái tim làm Satan kinh hoàng và tước đi vũ khí trong tay nó. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu cho biết là nó sợ một trẻ em cầu nguyện! Phải chi ta thực hiện sức mạnh mà ta tìm thấy được khi sống Tin Mừng và các sứ điệp của Mẹ chúng ta!
Người ta đã hỏi có phải trận động đất này đánh dấu thời điểm bắt đầu thực hiện các bí mật. Không, bởi vì các bí mật sẽ được tỏ ra cho mọi người biết ba ngày trước khi chúng được thực hiện bởi một linh mục do các thị nhận chọn. Cho đến nay, chưa một bí mật nào đã bật mí! Ngoài ra, ta không nên đồng hóa nghĩa từ “bí mật” với từ “hoạn nạn” !
Điều tôi muốn nói đây trên vấn đề có liên quan đến tình cảnh này: mọi người chúng ta, cả thế giới này, chúng ta đều bị sốc bởi vì hơn 150,000 người đã chết trong thảm kịch kinh hoàng này. Không ai còn nước mắt để khóc thương cho đủ! Nhưng bi kịch lớn nhất là gì? Trong suốt những năm nay, hàng triệu triệu người đã lạc bước rời xa Chúa, trở nên kẻ thù đối với giới răn của Ngài, linh hồn họ bị mù lòa bởi bóng tối của tội lỗi. Hàng vạn trẻ nhỏ đã bị ức hiếp, đầu độc bởi mẫu gương kinh hùng; những luật pháp tệ hại đã được đưa ra thực hành, và chúng đã làm các gia đình tan rã và nền giáo dục đã chỉ dạy giới trẻ những điều tai hại, kể cả trong trường học cũng có điều này… Liệt kê những điều này thì quá nhiều; cho nên, tại sao chúng ta lại không đầu tư mọi nổ lực cố gắng của chúng ta để giúp đỡ những con người đang sống trong cái chết tâm linh như chúng ta ngày nay đang thực hiện để trợ giúp cho những nạn nhân của thảm kịch ở châu Á? Thân xác của chúng ta trên trần gian này thì chống qua, còn linh hồn của mỗi người chúng ta chẳng phải là bất tử sao? Hiển nhiên là đức ái tuyệt vời khi ta ra tay giúp đỡ các nạn nhân! Quả thật đây là một chứng từ tuyệt vời phát xuất từ lòng hảo tâm và thương cảm! Thế nhưng chúng ta đừng quên rằng mặt kia của đức ái: sự cứu rỗi các linh hồn không hề chết được của những con cái Thiên Chúa! Vậy, câu hỏi chính yếu được đưa ra là: làm sao tôi có thể giúp đỡ như vậy chứ? Tôi phải dâng hiến gì cho những anh chị em đây là những người đang thiếu thốn Thiên Chúa trong họ? Tại sao ta lại coi thường những liều dược mãnh liệt chống lại Kẻ Thù, vì nó chỉ muốn dìm con người sâu xuống nơi hư mất đời đời? “Anh em đừng sợ những kẻ giết được thân xác mà không giết được linh hồn, Chúa Giêsu nói, nhưng tốt hơn hãy sợ Đấng có thể diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục!” (Mt 10,28)
Không phải là chuyện tình cờ mà chúng ta (Các Con của Medjugorje) có Đấng đồng hành với chúng ta cho năm nay là Đức Mẹ Fatima! Mẹ đã hiện ra vào cuối Thế Chiến thứ nhất, cũng như tại Medjugorje, là để làm kết thúc các cuộc chiến, mà chúng làm cho lòng dạ chúng ta phải điên đảo. Mà đây là hậu quả của việc chúng ta sống xa lìa Chúa. Mẹ sẽ giúp chúng ta một cách mãnh liệt NẾU chúng ta làm điều Mẹ yêu cầu! Và nếu chúng ta cũng giúp đỡ Mẹ!
Thật vậy! Điều này đòi hỏi chúng ta phải can đảm thực hành lối sống theo Tin Mừng, giữa một thế giới vật chất, và những thứ này đến ô nhiễm các trái tim, ngay cả trong gia đình chúng ta! Nhưng thật là một niềm vui khi được thuộc về Chúa Giêsu và Mẹ Ngài! Chúng ta hãy hợp tác với Mẹ và cứu vớt vô số những mạng sống kia. Chúng ta hãy vươn xa chiếc áo choàng của Mẹ đến bảo vệ trên khắp nhiều vùng của thế giới! Chúng ta có sức mạnh để lật đổ những kế hoạch của Ác Thần và ngăn cản nó tàn phá. Gospa nói với chúng ta: “Hỡi các con yêu mến, nếu các con biết được giá trị của việc cầu nguyện dù là nhỏ bé nhất, các con sẽ cầu nguyện không ngừng!”
Đề nghị cụ thể: Chúng ta hãy giúp Đức Trinh Nữ như chưa bao giờ làm được trước đây! Nếu muốn, anh chị hãy gửi đến Mẹ một lá thư tình yêu mà nói với Mẹ rằng: “Con muốn đáp lại tiếng Mẹ kêu gọi ngày 2 tháng 12 vừa qua. Đây có thể là một sự nổ lực trong việc ăn chay, đọc kinh mân côi hay chầu Mình Thánh Chúa trước cửa nhà tạm, một cử chỉ cụ thể để hòa giải, việc đi xưng tội nên hay cầu nguyện lại trong gia đình: xin lễ theo Ý Mẹ… Trong cầu nguyện, mỗi người chúng ta sẽ biết mình phải làm gì! Sau đó, lá thư này phải được đặt dưới bức tượng của Mẹ, hay gửi đến chúng tôi theo địa chỉ: “Marie Reine de la Paix” (Maria Nữ Vương Bình An) BP 2157, F-06103 Nice cedex, France. Từ nơi này, lá thư của anh chị sẽ được chuyển về Medjugorje và trao lại cho các thị nhân. Khi Mẹ hiện đến, Mẹ sẽ được các thị nhân dâng lên cho Mẹ.
Lạy Gospa kính yêu!
Mẹ không bao giờ làm cho chúng con thất vọng.
Vậy sao chúng con có thể làm cho Mẹ thất vọng được?
Chúng con sẽ đáp lại lời Mẹ kêu gọi
và cùng với Mẹ chúng con sẽ cứu vớt những mạng sống!
Sr Emmanuel
TB1: Ngày 2 tháng 1, Mirjana đã không chuyển đến chúng ta sứ điệp của Mẹ. Chồng cô là anh Marko cho biết: “Gospa đã không ban một sứ điệp nào khác. Chúng ta có sứ điệp ngày 2 tháng 12, trước tiên là phải sống sứ điệp này và sống một cách nghiêm túc!”
TB2: Các biến cố vừa qua xảy ra tại châu Á một lần nữa đã làm chúng ta chú tâm về sự mỏng manh của đời sống con người! Chúng ta không còn được phép làm ngơ trước những lời kêu gọi của Đức Trinh Nữ, là cầu nguyện và ăn chay. Mẹ đã cho chúng ta một phương tiện hiệu nghiệm – ăn chay – “là việc có thể làm ngưng các định luật của thiên nhiên”. Trong quyển sách của sr Emmanuel, “Sự giải thoát và chữa lành bằng ăn chay”, chúng ta sẽ khám phá vũ khí mãnh liệt này, để giúp ta ngăn chặn thảm kịch, và cứu vớt loài người đang gặp nguy khốn và có được những ơn phúc khác.
Chủ tịch: Ông Dennis Nolan
Phó chủ tịch: Sơ Emmanuel Maillard
Ban cố vấn: ĐHY Jaime Sin
ĐHY B. Echeverria Ruitz, O.F.M. +
ĐTGM Frane Franic
ĐTGM D. Peter Chung
DGM Nucholas D'Antonio, O.F.M
DGM Michael D. Pfeifer, O.M.I
DGM Donald Montrose
DGM William Ellis
Lm Daniel Ange
Ông Ralp Martin
Đọc nhiều nhất
Bản in 26.04.2006. 21:18

![[Valid RSS]](images/rss.png)