MeMaria.org

Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà | webmaster

Mục Lục
Liên Lạc

Bản Tin Medjugorje (Nước Nam Tư) ngày 10/5/2005

§ Kim Hà

Các con của Medjugorje yêu mến!
Ngợi Khen Chúa Giêsu và Mẹ Maria!

1 – Sáng ngày 2 tháng 5, Mirjana đã được diện kiến Đức Mẹ dưới cái lều của Cộng Đoàn Cênacôlô. Sau đây là sứ điệp mà Gospa đã ban cho chúng ta qua cô Mirjana: “Các con yêu mến, Mẹ ở với các con để dẫn tất cả các con về cùng Người Con Trai của Mẹ. Mẹ ước muốn đưa hết thảy các con tới ơn Cứu Độ. Hãy theo Mẹ, bởi vì chỉ có như thế các con mới có thể tìm thấy được sự bình an đích thực và hạnh phúc! Hỡi các con bé nhỏ của Mẹ, hãy đi cùng Mẹ!”

Một ngày kia có một linh mục nói với tôi rằng: “Khi sơ lấy xâu chuỗi từ túi ra, lúc ban sáng, để bắt đầu lần chuỗi, sơ cứ tự nói với mình là sơ đang thực sự nắm lấy tay Mẹ Maria! Và hãy giữ lấy tay Mẹ suốt ngày sống của mình!” Dường như Đức Giáo Hoàng Totus Tuus đã để lại cho chúng ta một mẫu gương tuyệt vời về điều đó, và vì biết bao hoa quả nữa!! Sứ điệp cuối này giúp tôi nhớ lại một sứ điệp khác mà qua cô Mirjana, Đức Trinh Nữ đã mời gọi chúng ta dâng cho Người đôi tay của chúng ta. Xin để ý tới từ đôi là số nhiều, không phải một bàn tay, mà là cả hai! Khi hai tay của ta đã được Mẹ nắm lấy, ta khó đi theo một hướng nào khác! Gospa biết rõ tại sao Mẹ lại yêu cầu chúng ta điều đó…

2 – Thật là một niềm vui lớn lao biết mấy khi chúng ta cùng nhau chuẩn bị đón ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống! Các biến cố của tháng vừa qua đã như một sự ngự xuống vĩ đại của Chúa Thánh Thần trên thế giới rồi. Về mặt thế giới, chúng ta chưa bao giờ được chứng kiến một sự tỏ lộ tình yêu và một sự ngưỡng mộ cho một con người của Chúa như thế. Và cũng trong cùng dòng sông ân sủng đó, Chúa Thánh Thần đã ban cho chúng ta Đức Thánh Cha Bênêđictô 16, một Tân Giáo Hoàng để nối tiếp Đức Gioan Phaolô II mà chuyển dầu thiêng xuống trên thế giới. Tôi phải thú nhận với anh chị em rằng tôi rất vui mừng khi được thông báo về kết quả của việc bầu Giáo Hoàng lần này, hiển nhiên là tôi hân hoan vì chúng ta có được một Tân Giáo Hoàng thật công giáo, ngài đã từng bảo vệ Đức Tin đích thực của Hội Thánh, nhưng tôi đã từng chỉ nhìn thấy Đức Hồng Y Ratzinger như một người đứng đầu, như một nhà thần học rất giỏi… Tôi không biết ngài trong cái vẻ đẹp cao vời nhất của ngài. Tôi đã mừng vui quá đỗi khi nhận ra điều này ngay những giây phút đầu của thời Giáo Hoàng của ngài, nghĩa là trong con người ngài tôi đã khám phá tấm lòng tuyệt vời, một vị mục tử khiêm nhu và tràn đầy Thần Khí của Chúa, ngài như một người chủ chăn tốt lành đã biết cách chinh phục trái tim chúng ta trong thánh lễ an táng của Đức Gioan Phaolô II, và đã lấp tràn đầy hy vọng vào trái tim của chúng ta. Hơn nữa, mọi người ai ai cũng đã nhìn thấy Đức Tân Giáo hoàng mới đã được ứng cử xuất hiện trên ban-công vào giờ Gospa hiện ra, lúc 18g40.

Nhiều người đã hỏi chúng tôi về vị trí của Đức Thánh Cha Bênêđictô đối với Medjugorje, nhưng tôi không muốn trả lời câu hỏi này trước khi để cho Đức Tân Giáo Hoàng có chút thời gian hít thở và tôi muốn để cho các dấu chỉ chứng minh về mục vụ của ngài trên vấn đề này. Tuy nhiên, tôi biết được qua một cuộc nói chuyện trong tinh thần huynh đệ với Đức Hồng Y Schonborn. Ngài đã nói với Đức Hồng Y Ratzinger nếu như ngài đóng Medjugorje lại, thì ngài cũng phải đóng Chủng Viện Vienne lại luôn, bởi vì phần đông các chủng sinh tại đó là những người đã đáp lại ơn gọi linh mục của mình nhờ Medjugorje. Đáp lại sự việc ấy, Đức Hồng Y Ratzinger đã cho biết ý ngài: “Không được đóng Medjugorje lại”.

Đối với chúng ta, cách nào là cách tuyệt vời nhất để triển khai các chương trình của Nữ Vương Bình An tại Roma? Chính là việc chúng ta sống trong khiêm nhường các sứ điệp mà Mẹ ban cho chúng ta, và làm chứng bằng một đời sống thật đẹp trong Đức Kitô. Mọi sự còn lại, chúng ta cứ để cho chính Mẹ lo. Tôi nghĩ rằng việc công nhận biến cố Medjugorje sẽ đến nhờ sự can thiệp từ Trời Cao hơn là nhờ những thủ tục tới lui của con người, mà họ đã sử dụng! Chúng ta đừng để cho các chương trình của Mẹ càng bị rối tung hơn vì muốn làm quá nhiều thứ. Đức Giáo Hoàng sẽ chú tâm nhìn xem cách sống của chúng ta trong Chúa Kitô, trong Giáo Hội.

3 – Vox populi đã vang tiếng kêu lên và vẫn đang kêu lớn tiếng Santo subito (nghĩa là phong thánh tức khắc) sau sự ra đi của Đức Giáo Hoàng về nhà Cha. Từ lâu, Giáo Hội coi trọng tiếng nói của dân Chúa, vậy ta hãy tiếp tục làm vang lên tiếng kêu này! Để đạt được việc này, chúng ta chỉ cần gởi mail về Roma, có một hay nhiều người ký tên vào, theo địa chỉ: benoitXVI@vatican.va

4 – Tin đứng đầu tại Medjugorje: ngày 25 tháng 4 này, sau khi nhận đước sứ điệp của Gospa, bí tích Thánh Thể đã được đặt trong nhà thờ sau chương trình buổi tối, như vậy tạo cho mọi người dịp thờ phượng Chúa trong thinh lặng suốt đêm, cho đến 7 giờ sáng. Đêm đó, một số đông khách hành hương – phần lớn là giới trẻ – đã ở lại chầu Mình Thánh Chúa trong nhà thờ, điều này cho thấy lòng khao khát của các bạn đến gần Chúa Kitô trong Bí Tích Thánh Thể. Có thể việc này sẽ được duy trì trong tương lai. Mỗi tháng, trong đêm 25 đến 26 sẽ là đêm chầu Mình Thánh Chúa trong thinh lặng.

5 – Ngày 13 tới đây, chúng ta sẽ mừng lễ kính Vị Thánh bổn mạng trong năm của chúng ta, Đức Mẹ Fatima! Một trong số các người bạn của Fatima vừa mới cho chúng tôi biết một chi tiết rất hấp dẫn: sau cuộc nói chuyện với Đức Trinh Nữ (TB1), chị Lucia đã viết lại trong nhật ký của mình rằng có một mặc khải liên quan tới ơn gọi của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II và điều này càng làm chúng ta yêu thương ngài hơn. Đức Mẹ đã nói với chị Lucia rằng Mẹ sẽ đến tìm chị một là ngày thứ bảy đầu tháng, hai là ngày 13 trong tháng. Đúng vậy, Mẹ đã đến rước chị đi vào ngày 13 tháng 2. Đức Mẹ nói tiếp sau đó rằng, ít lâu sau đó, Mẹ cũng sẽ đến rước Đức Thánh Cha về nhà Cha. Và điều này đã xảy ra y như vậy! Đức Gioan Phaolô II đến lượt mình đã ra đi khoảng 7 tuần sau chị Lucia. Việc này vẫn ít được biết đến tại nước Bồ Đào Nha, nhưng đáng được nhấn mạnh. Thật vậy, đây là chuyện làm nổi bật mối quan hệ thiêng liêng mà Chúa đã kết hợp hai linh hồn đứng đầu này và ơn gọi của hai đấng được tụ lại trong các chương trình của Đức Mẹ trên thế giới. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II sau khi bị ám sát ngày 13 tháng 5 tại quảng trường Thánh Phêrô, đã trở thành vị “Giáo Hoàng của Fatima”, vị “Giáo Hoàng của sự chiến thắng của Mẹ Maria”, cũng như là vị “Giáo Hoàng của Lòng Chúa Nhân Từ”. Đây thật là một niềm vui cho chúng ta khi đã nhận được dấu chỉ từ Trời như vậy! Các ngài khích lệ chúng ta và trấn an chúng ta trên con đường chong gai của cuộc đời! Các ngài nhắc nhỡ chúng ta dù có bất cứ hành động nào đến từ thế lực của bóng tối, Mẹ của chúng ta thật sự là Nữ Vương của Thế giới, Mẹ cầm thế giới trong tay Mẹ và kiện toàn các kế hoạch của Mẹ. Dù âm thầm hay lộ ra giữa công chúng, tiếng nói xin vâng của chúng ta luôn là vô cùng quý báu đối với biến cố Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ.

Vâng, lạy Gospa kính yêu!
Chúng con hết lòng đi theo Mẹ!
Vâng, chúng con muốn đến với Mẹ,
để tìm được sự bình an đích thực và hạnh phúc!
Sr Emmanuel+

TB1: Chị nữ tu Lucia của Fatima đã tiếp tục một cách cá nhân được diện kiến Mẹ Maria khi còn sống tại dòng kính Cát Men. Đức Mẹ thường thăm viếng chị và nói chuyện với chị.

Đọc nhiều nhất Bản in 26.04.2006. 21:22