MeMaria.org

Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà | webmaster

Mục Lục
Liên Lạc

5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 8/07

§ Một Đan Sĩ

Thứ Tư 01/8/07 Th. Anphong Maria Ligôri

ĐÀO KHO TÀNG CHÔN GIẤU
"Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được - đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy." (Mt 13,44-46)

Suy niệm: Hôm qua Giáo Hội kính nhớ Thánh Inhã, sáng lập Dòng Tên; hôm nay là Thánh Anphong, sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế. Cuộc đời hai vị thánh này là những minh hoạ tuyệt vời dụ ngôn Đức Giêsu kể hôm nay: "bán tất cả những gì mình có" để mua "kho tàng chôn giấu trong ruộng." Mỗi người mỗi cách, nhưng cả hai đều xuất thân từ những gia đình đầy thế giá và đều đang say sưa săn đuổi quyền lực và danh vọng thế trần. Rồi một biến cố xảy đến tuy tự nó không đủ để làm vỡ mộng, nhưng cả hai đã 'tự ý' vỡ mộng - để ôm một giấc mộng cao hơn, giấc mộng 'Nước Trời', và sẽ không bao giờ phải vỡ mộng nữa.

Mời Bạn: Hãy tượng tượng rằng bạn chỉ còn 10 ngày nữa để sống. Bạn gác tay lên trán và nghĩ xem bằng cách nào mình sẽ sống tốt nhất 10 ngày cuối cùng này. Đâu là những thứ bèo bọt mà lâu nay bạn dành quá nhiều quan tâm, quá nhiều thời gian và sức lực, và bây giờ cần phải dứt bỏ? Đâu là những điều thực sự giá trị và đáng nghĩ, đáng nói, đáng làm, mà lâu nay bạn không mấy tha thiết hay thậm chí hoàn toàn dửng dưng, vì lòng trí bạn bị xâm chiếm bởi những thứ rác rưởi khác?

Chia sẻ: Sau khi tự trả lời cho mình hai câu hỏi trên, bạn chia sẻ cảm nghiệm 'được giải phóng' mà bạn nhận được.

Sống Lời Chúa: Ta chỉ có thể sống tốt nhất một đời bằng cách sống tốt nhất từng ngày. Bạn qui hướng trọn ngày sống hôm nay về Đức Kitô và về Tin Mừng của Người, khi một mình cũng như khi tiếp xúc với người khác, khi làm việc cũng như lúc giải trí: tất cả ĐỂ VINH DANH CHÚA HƠN!

Cầu nguyện: Lạy Chúa, này con đây, xin thuộc trọn về Chúa. Xin Chúa sử dụng con hoàn toàn theo như Chúa muốn. Amen.

Thứ Năm đầu tháng 02/8/07

TUNG LƯỚI NƯỚC TRỜI HÔM NAY

"Nước Trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá." (Mt 13,47-53)

Suy niệm: "Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu." Câu nói ấy, hiểu một cách tích cực, có thể mô tả thực tại Nước-Trời-như-chiếc-lưới mà Đức Giêsu thả xuống biển trần gian này. Nước Thiên Chúa không phải là ân huệ dành riêng cho một nhóm người nào, nhưng mở rộng và bao gồm tất cả (x. 1Tm 2,4). Các thừa sai ngày xưa theo chân các thương gia tìm tới những 'thị trường' mới, thì người tông đồ hôm nay cũng phải xâm nhập vào mọi cảnh vực đời sống xã hội để thả lưới Nước Trời. Lý tưởng là làm sao trong mọi môi trường đời sống đều bắt đầu có những nhóm anh chị em ngồi lại với nhau để kể cho nhau 'câu chuyện Giêsu' và nâng đỡ nhau sống câu chuyện ấy. Nhà thừa sai hôm nay đến với muôn dân (ad gentes) chủ yếu là đến với mọi cảnh vực của cuộc sống: kinh tế, chính trị, xã hội, khoa học, văn hóa, giáo dục, thể thao, nghệ thuật, giải trí… Nghĩa là, có thể đến mà không cần phải đi đâu cả!

Mời Bạn: Để sống tác động trong các môi trường đó, ta cần rèn luyện ý thức và năng lực tông đồ ngay tại gia đình và giáo xứ mình. Nhớ rằng một xứ đạo 'mạnh' không hệ tại ở cơ sở đồ sộ, số giáo dân đông đảo, lễ hội hoành tráng, mà phải là một tập hợp những chứng tá đức tin sống thực.

Chia sẻ: Cộng đoàn của bạn hiện nay đang nao nức làm muối làm men cho đời hay đang suy yếu, mỏi mệt vì vấn đề cục bộ, tranh giành quyền lợi cá nhân, phe nhóm?

Sống Lời Chúa: Bạn chọn một việc làm cụ thể để góp phần căng rộng chiếc lưới Nước Trời, chẳng hạn mời thêm một bạn hữu đọc "5ph/ngày cho Lời Chúa."

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết mở rộng tầm nhìn để thấy những nhu cầu của tha nhân, và sẵn sàng góp phần làm cho Nước Chúa lan tới họ. Amen.

Thứ Sáu đầu tháng 03/8/07

HÃY TRÌNH BÀY ĐỨC KITÔ CỦA BẠN

Họ sửng sốt và nói: "Bởi đâu ông ta được sự khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế?" (Mt 13,54-58)

Suy niệm: Sau cuộc phỏng vấn kéo dài với Hồng y J. Ratzinger, tức Giáo hoàng Bênêđictô XVI tương lai, P. Seewald, một ký giả và là một nhà văn vô thần nổi tiếng ở Đức, đã gia nhập Kitô giáo, và trở thành bạn thân của ngài. Ông thú nhận rằng không thể tìm gặp ở đâu một miền đất thuận lợi cho lý tưởng của người trẻ ngoài sứ điệp của Đức Giêsu. Cũng như Seewald, nhiều người qua các thế hệ đã được đánh động bởi lời của Đức Giêsu và lối sống của Người, và họ đã bẻ hướng cuộc đời mình theo lý tưởng mà Đức Giêsu đề xướng. Thế nhưng, cũng thật đáng tiếc là có không ít những người chỉ đi có nửa đường: Họ chỉ thán phục lời giảng dạy khôn ngoan và những phép lạ kỳ diệu của Đức Giêsu, chứ không có gì khác nữa xảy ra nơi họ. Đây là trường hợp của dân chúng ở Nadarét, những người chỉ thích làm khán thính giả chứ không tiến xa hơn để tin vào Đức Giêsu và trở thành môn sinh của Người.

Mời Bạn: Dựa trên khoa Kitô học của Hội Thánh, mỗi Kitô hữu có một cách diễn tả riêng về Đức Kitô, cho thấy Đức Kitô là ai trong cuộc đời mình. Bằng đời sống, bạn hãy trình bày cho người chung quanh một Đức Kitô có thể đem lại hạnh phúc, an bình và ý nghĩa đích thực cho mọi người.

Chia sẻ: Là Kitô hữu, đời sống của tôi đang diễn tả một Đức Kitô như thế nào?

Sống Lời Chúa: Tôi sẽ sống sao để trình bày một Đức Kitô nhân lành, chạnh lòng thương trước nỗi đau của người lân cận.

Cầu nguyện: Lạy Thầy Giêsu, Thầy đã nâng chúng con lên làm môn đệ, làm bạn, làm anh em của Thầy. Còn Thầy hạ mình xuống, phục vụ chúng con như người tôi tớ, và chết thay cho chúng con trên thập giá. Xin cho chúng con cũng biết sống yêu thương mọi người như anh em. Amen.

Thứ Bảy đầu tháng 04/8/07

Th. Gioan Maria Vianê

ĐƯƠNG ĐẦU HAY THOẢ HIỆP ?

Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gioan. Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ. (Mt 14,1-12)

Suy niệm: Xưa cũng như nay, làm người dân dưới một chế độ hà khắc thì phải ý tứ giữ mồm giữ miệng mới mong được yên ổn. Gioan Tẩy Giả đã không có được sự 'cẩn thận' này; và chính vì 'vạ miệng' mà cuối cùng ông đã phải trả giá bằng chiếc đầu đặt trên mâm! Phải chăng Gioan Tẩy Giả đã chết vì dại dột thiếu kiềm chế và chúng ta tiếc rẻ cho ông? Không. Chúng ta tôn vinh ông vì ông đã khí khái sống và chết cho sự thật. Cái chết của Gioan là một cái chết ngôn sứ, báo trước chính cái chết thập giá của Đức Kitô. Gioan không tham sinh uý tử, không khiếp nhược cầu an. Ông đã lên tiếng nói khi cần phải nói, để trung thành với sứ vụ ngôn sứ của mình.

Mời Bạn: Ý thức hai sự thực này : 1) Là Kitô hữu, mỗi chúng ta cũng là một ngôn sứ do tham dự vào chức vụ ngôn sứ của Đức Kitô; và 2) Xã hội hôm nay đầy dẫy những trào lưu phản Tin Mừng, và do đó thách đố chúng ta dũng cảm đưa ra những tiếng nói và hành động ngôn sứ.

Dĩ nhiên, như trường hợp của Gioan Tẩy Giả, tiếng nói và hành động ngôn sứ bao giờ cũng bao hàm trong đó những 'rủi ro' như cái giá mà người ngôn sứ phải trả.

Chia sẻ: Một trường hợp bạn phải thiệt thòi vì thượng tôn các giá trị Tin Mừng của Đức Kitô. Bạn cảm nhận những gì 'bên kia' sự thiệt thòi ấy?

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày đều có những cơ hội để bạn thể hiện vai trò ngôn sứ của mình. Bạn hãy dám hy sinh những gì khác chứ đừng hy sinh sự thật.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con có đủ sáng suốt và can đảm để nhận ra và đương đầu với điều ác chứ không bao giờ thỏa hiệp. Amen.

Chúa Nhật XVIII TN 05/8/07

ĐỪNG LÀ "ĐỒ NGỐC"

"Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?" (Lc 12, 13-21)

Suy niệm: Người phú hộ trong dụ ngôn của Đức Giêsu hôm nay không làm gì khác hơn nhiều 'đại gia' thời nay: làm giàu để rồi "ăn uống vui chơi cho đã" - nếu có khác thì đó là khác về cách tích lũy của cải: ngày xưa thì xây kho lẫm, ngày nay thì bỏ ngân hàng hay đầu tư vào bất động sản! Câu chuyện không hề nói rằng ông phú hộ tham lam hay bóc lột ai. Ông có nhiều thóc lúa, của cải vì "ruộng nương sinh nhiều hoa lợi," thế thôi, tốt quá đi chứ! Nhưng nhân vật duy nhất này của câu chuyện cũng đồng thời là một nhân vật phản diện, chỉ vì một vấn đề nơi ông: ông chỉ lo thu tích của cải cho mình! Nói cách khác, thực ra trong câu chuyện của Đức Giêsu có ẩn chứa sự hiện diện của một lớp nhân vật thầm lặng khác, đó là những người nghèo ở xung quanh cuộc đời của ông phú hộ này. Ông làm ăn không chê vào đâu được. Nhưng ông là "đồ ngốc" vì ông không biết chia sẻ. Chính sự kiện rằng ông sống dư dả ê hề trong khi bao con người xung quanh túng thiếu đã trở thành bản cáo trạng cho ông.

Mời Bạn: Chúng ta đừng sống như một "đồ ngốc," nhưng biết ý thức bổn phận quan tâm và chia sẻ theo khả năng mình. Đó là cách để bạn "làm giàu trước mặt Thiên Chúa."

Chia sẻ: Bạn có bao giờ nghĩ rằng những của cải mình đang có là do chính mình tạo lập mà không có sự giúp sức cách này cách khác của người khác không?

Sống Lời Chúa: Chúng ta tập thói quen chia sẻ cách mau mắn, vui vẻ và đơn sơ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa xin cho con biết tâm niệm lời Chúa dạy: "không phải hễ được dư dả thì mạng sống được bảo đảm đâu" – để con biết quan tâm đến hoàn cảnh của bao anh chị em túng nghèo xung quanh cuộc sống mình. Amen.

Thứ Hai 06/8/07 Chúa Hiển Dung

HIỂN DUNG GIỮA ĐỜI THƯỜNG

Đang lúc Chúa Giê-su cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói lòa. (Lc 9,28b-36)

Suy niệm: Kinh nghiệm Hiển Dung của Chúa Giêsu không dành cho mọi người. Ba môn đệ yêu dấu cũng đã "choáng" trước kinh nghiệm đó: họ tưởng rằng vinh quang choáng ngợp ấy chỉ xảy ra trên đỉnh núi cách xa cõi đời ô trọc ở dưới kia. Khi "lôi" các ông trở lại với thực tại đời thường Chúa Giê-su cho các ông biết hai điều: 1) Vinh quang của một vị Thiên Chúa được ẩn giấu trong con người Giêsu Nadarét sống cuộc đời bình dị như mọi người; 2) Mầu nhiệm ấy chỉ được tỏ hiện khi bức màn che khuất vinh quang đó bị xé tung nghĩa là khi con người Giêsu ấy phải chịu tan nát tấm thân trên thập giá để rồi ngày thứ ba sống lại.

Mời Bạn: Ai đi xa Việt Nam ít lâu khi trở về cũng dễ thấy kinh ngạc về sự phát triển rầm rộ và nhanh chóng của đất nước. Thế nhưng, cùng với sự biến đổi đó, cũng lộ diện lối sống hưởng thụ ích kỷ, con đẻ của não trạng duy vật thực dụng. Thách đố cho Kitô hữu ngày nay trong việc thánh hóa trần gian chính là biến đổi mình bằng thập giá Đức Kitô để cho vinh quang Thiên Chúa được tỏ hiện ngay giữa đời thường này.

Chia sẻ: Kinh nghiệm của bạn về vinh quang thập giá. Nhìn lại đời mình, bạn thấy giai đoạn mình sống tận lực nhất, với tâm hồn đẹp nhất, có gắn liền với biết bao thập giá chông gai được đảm nhận cách tích cực không?

Sống Lời Chúa: Áp dụng lộ trình hai nhịp này của Đức Kitô vào đời sống: lên núi gặp gỡ Người qua việc cầu nguyện để được biến đổi; và rồi xuống núi bằng việc dấn thân phục vụ để biến đổi thế giới.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con không quản ngại dấn thân phục vụ để mọi người nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi các Kitô hữu chúng con. (Theo Thư Mục Vụ 2006 của HĐGMVN)

Thứ Ba 07/8/07

SÓNG GIÓ CUỘC ĐỜI

Ông Phêrô từ thuyền bước xuống đi trên mặt nước, và đến với Đức Giêsu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa Ngài, xin cứu con với!" (Mt 14,22-36)

Suy niệm: Sóng gió là một phần của cuộc đời. Và người Việt Nam có câu: "Có cứng mới đứng đầu gió." Nhưng lấy gì làm chắc rằng ta sẽ luôn đủ "cứng" để đương đầu với những bão táp phong ba nhiều khi vừa rất khủng khiếp vừa rất bất ngờ? Một giảng viên đại học nọ - là người vô thần - hỏi: "Có Chúa, có Thượng Đế là Cha sao lại để con cái khổ sở vùi dập trong bất công và chém giết lẫn nhau như thế?" Một chất vấn rất thách thức chúng ta mà câu trả lời không bao giờ đơn giản và dễ dàng.

Khi sóng gió cuộc đời ập đến (nghèo túng, thất nghiệp, bệnh tật, hoạn nạn, thi hỏng, bị phản bội, bị bỏ rơi), có được bao nhiêu Kitô hữu biết kiên vững trông cậy vào Chúa và không chút nao núng hoảng sợ? Hay chúng ta cũng dễ nghi ngờ và sụp đổ như Phêrô ngày xưa, không đủ 'cứng' để đứng đầu gió?

Mời Bạn: Trước những sóng gió cuộc đời, hãy nhớ lại kinh nghiệm 'xương máu' của chính Thánh Phêrô: "Vàng là của phù vân, mà còn phải chịu thử lửa, huống chi đức tin của anh em là thứ quí hơn vàng gấp bội" (1Pr 1,7). Vâng, để lớn lên, đức tin của chúng ta cần phải được tôi luyện "giữa trăm chiều thử thách."

Chia sẻ: Một mẫu gương 'người thực việc thực' mà bạn biết về khả năng đứng vững của đức tin trước những thử thách khủng khiếp của cuộc đời.

Sống Lời Chúa: Tập sống thân mật với Chúa Giêsu, để trong bất luận hoàn cảnh nào bạn cũng được vững tâm vì nghe rất rõ tiếng Chúa: "Thầy đây, đừng sợ."

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết tựa vào Chúa để luôn đứng vững trước mọi sóng gió xảy đến với đời con. Amen.

Thứ Tư 08/8/07 Th. Đaminh

ƠN CỨU ĐỘ CHO MỌI NGƯỜI

"Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống." - "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật." (Mt 15,21-28)

Suy niệm: Cho đến nay, lối sống đạo của nhiều Ki-tô hữu chúng ta khiến người khác nghĩ rằng Đạo chỉ giới hạn trong khuôn viên nhà thờ, trong hàng rào nhà người công giáo, không thể ra xa hơn. Bỗng dưng, người ta tự rào kín Nước Thiên Chúa trong một mảnh đất nhỏ, một nhóm người quen thuộc. Người Do Thái ngày xưa cũng tưởng rằng lời Chúa hứa dành cho Abraham và dòng dõi ông chỉ đóng kín nơi những người cùng huyết tộc với Abraham mà thôi, như thể họ độc quyền ân sủng của Thiên Chúa. Hậu quả là họ đã lánh xa các anh chị em khác và tự làm nghèo đi các ân sủng mình được nhận lãnh. Thực ra, Thiên Chúa muốn mọi dân nước cũng được hưởng ân phúc từ dòng dõi của Abraham. Tin Mừng hôm nay cho thấy Đức Giêsu không giới hạn sứ mạng của Người chỉ nơi người Do Thái, mà mở rộng ra không biên giới. Hơn thế nữa, Đức Giêsu còn nêu lòng tin của người phụ nữ Canaan này như một gương mẫu cho các tín hữu. Bởi ý muốn của Thiên Chúa là cứu độ hết mọi người (x. 1Tm 2,4), và những người chưa biết Chúa đã là mảnh đất tốt sẵn chờ hạt giống Tin Mừng gieo vào (x. Vat II, Lumen Gentium 16).

Mời Bạn: Góp phần mở rộng các sinh hoạt của giáo xứ tới những gia đình trong khu vực còn chưa biết Chúa và chưa đón nhận Tin Mừng.

Sống Lời Chúa: Chúng ta không ngại giới thiệu Tin Mừng Đức Giêsu Kitô bằng lời nói và nhất là bằng chứng tá đời sống của mình tại những môi trường mình hiện diện.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, này con đây, xin sử dụng con tuỳ Chúa muốn - để qua con, Chúa có thể đi đến, gặp gỡ, yêu thương và phục vụ nhiều anh chị em còn xa lạ với Tin Mừng của Chúa hôm nay. Amen.

Thứ Năm 09/8/07

ĐỨC GIÊ-SU LÀ CHÚA!

"Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?" Ông Simon Phêrô thưa: "Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống." (Mt 16,13-23)

Suy niệm: Ai từng trải qua đời học sinh đều đã từng vượt qua những kỳ thi. Những câu hỏi được đặt ra nhằm kiểm tra mức độ hiểu biết, kiểm tra trình độ của học sinh sau những ngày tháng học tập. Tin Mừng hôm nay kể chuyện Đức Giêsu làm một cuộc trắc nghiệm: "Người ta nói Con Người là ai?" Những câu trả lời của mọi người khác đã không làm Người hài lòng. Nhưng câu trả lời của Phêrô đã làm Người mát dạ: "Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống." Lời này đúng là một lời tuyên xưng đức tin, một xác tín đến từ Thiên Chúa, vì nói lên điều đó cũng đồng nghĩa với việc tuyên xưng Đức Giêsu là Thiên Chúa, một việc bị coi là phạm thượng đối với người Do Thái. Phêrô đã tuyên xưng điều này và sau này ông đã chết cho niềm tin đó.

Mời Bạn: Ngày nay chúng ta vẫn tuyên xưng cùng một nội dung như Phêrô; ta vẫn gọi Đức Giêsu là Con Thiên Chúa hằng sống, là Thiên Chúa, là Đấng Cứu Thế. Tuy nhiên, trong thực tế, phải chăng chúng ta đã sống nhất quán với điều mình tuyên xưng? Hay chỉ khi nào có lợi mới xưng mình là Kitô hữu, còn bất lợi thì thôi?

Chia sẻ: Khi thấy bạn bè hay người khác làm điều sai trái, bạn có dám nhân danh là Kitô hữu để ngăn cản hay chống lại điều sai trái đó?

Sống Lời Chúa: Mỗi cuối ngày, bạn dành ít phút nhìn lại đời sống, tự trả lời câu hỏi này: Ngày hôm nay, Đức Giêsu đã là ai đối với tôi?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con tuyên xưng Chúa là Chúa của con, nhưng trong cuộc sống, con vẫn còn nhiều khi nhát đảm không dám tỏ ra cho người khác biết về Chúa. Xin giúp con can đảm tuyên xưng danh Chúa bằng lời nói và bằng đời sống thường ngày. Amen.

Thứ Sáu 10/8/07 Th. Lôrenxô

SỐNG QUÊN MÌNH

"Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh nhiều hạt khác." (Ga 12,24-26)

Suy niệm: Chúng ta đang sống trong nền văn hóa của sự cạnh tranh. Ở đâu cũng có chỗ cho sự hơn thua. Ở trường có thi tuyển, xếp hạng, thí sinh phải 'chọi' với nhiều người để qua cửa đại học. Ra đời có đấu thầu, giành thị trường, tranh cúp, thi đấu. Người con gái được coi là "đẹp" nhất là người phải thắng hàng vạn cô khác để đoạt chiếc vương miện hoa hậu! Trong khi thiên hạ chen nhau tìm chỗ nhất, không thiếu những con người sẵn sàng 'cúi xuống để người khác được cao lên'. Cuộc đời họ kết nối những hy sinh âm thầm, những cống hiến không được nhắc nhớ. Họ không tìm vinh quang cho cá nhân mình. Nếu phải tìm chiến thắng, họ làm sao để tất cả cùng chiến thắng. Luật sống của họ là định luật hạt lúa bất hủ của Chúa Giêsu: mục nát đi để sinh ra nhiều bông hạt.

Mời Bạn: Mùa màng thu họach hôm nay là do bao hạt giống đã mục nát đi. Cộng đoàn muốn tăng trưởng không thể thiếu những cá nhân quên mình, khiêm tốn phục vụ trong yêu thương. Họ là những người gieo niềm vui, an bình, tạo bầu khí tín cẩn, cởi mở, thân thiện, làm nẩy nở sáng kiến và tinh thần cộng tác chân thành.

Chia sẻ: Cường quyền, độc đoán, cộng với kém hiểu biết, là những yếu tố dễ làm cho cộng đoàn suy yếu và tan rã. Có những dấu hiệu ấy trong cộng đoàn của bạn không?

Sống Lời Chúa: Tôi sẵn sàng từ bỏ ý riêng để làm theo ý Chúa. Khi phải quyết định điều gì quan trọng, tôi biết bàn hỏi, biết lắng nghe để nhận ra điều gì tôi được sai làm, điều gì tôi đã làm sai.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con chấp nhận hao mòn vì tình yêu Chúa; biết rằng làm thế, con không mất đi nhưng được lại tất cả trong Chúa. Amen.

Thứ Bảy 11/8/07 Th. Cơlara

NẾU LÒNG TIN LỚN BẰNG HẠT CẢI

"Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải…, thì chẳng có gì mà anh em không làm được." (Mt 17,14-20)

Suy niệm: Vòng loại Asian Cup 2007, những ngày giữa tháng 7: Việt Nam thắng UAE, rồi hoà Qatar mặc dù đối thủ chơi 'trên chân' mình; người hâm mộ sướng rơn một phần vì thấy các chàng trai của mình chơi tốt hơn, phần khác vì 'thần may mắn' rõ ràng có mỉm cười với đội nhà. Đến trận thứ ba gặp Nhật Bản, đội Việt Nam điêu đứng và chấp nhận thua 1-4, thế nhưng lần này 'thần may mắn' không chỉ mỉm cười mà là 'cười toe toét' với họ, vì ở sân kia, phút thứ 94, UAE đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước Qatar, tặng cho Việt Nam chiếc vé vào tứ kết (lần đầu tiên trong lịch sử!) Câu chuyện bóng đá nhiều khi là câu chuyện của hên xui may rủi hơn là câu chuyện của lòng tin (vào khả năng mình). Các cầu thủ sẽ làm được gì với ý chí quyết thắng cao ngút trời nhưng kỹ thuật và thể lực của mình ở dưới người ta một đẳng cấp? Nhưng câu chuyện lòng tin (vào Thiên Chúa) mà Đức Giêsu kể hôm nay thì khác hẳn. Lòng tin ấy sẽ đem lại khả năng vô hạn, hoàn toàn không phải cầu đến vận may. Chúa nói: "Chẳng có gì mà anh em không làm được, nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải;" Người không nói: "… Nếu anh em được 'thần may mắn' mỉm cười."

Mời Bạn: Tự đánh giá lòng tin của mình, và nhìn nhận sự thực rằng lòng tin ấy còn bé nhỏ lắm và còn phải lớn lên thêm nhiều, nhiều, rất nhiều nữa mới bằng 'hạt cải'.

Chia sẻ: Bạn cảm thấy gì khi nghe Chúa nói bạn có cái tiềm năng làm được mọi sự?

Sống Lời Chúa: Bạn chân thành xin Chúa ban thêm đức tin cho mình, và cộng tác với Chúa để nuôi dưỡng đức tin ấy, đồng thời tránh mọi nguy cơ xói mòn đức tin.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con tin, nhưng lòng tin con hèn yếu. Xin Chúa nâng đỡ lòng tin kém cỏi của con. Amen.

Chúa Nhật XIX TN 12/8/07

"SẮP SẴN"

"Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến." (Lc 12,35-40)

Suy niệm: Khẩu hiệu "Sắp Sẵn" của hướng đạo sinh không chỉ để nhắc nhở họ chuẩn bị hành trang cho một cuộc cắm trại mà còn nhắm rèn luyện một con người biết linh hoạt tháo vát trong mọi tình huống và hơn nữa luôn sẵn sàng phục vụ tha nhân. Người đầy tớ của Thiên Chúa sẵn sàng ở chỗ họ có cặp mắt biết quan sát, cặp mắt được thắp sáng bằng niềm tin và lòng mến để nhận ra người chủ nhân hậu của mình hiện diện nơi những người anh em nhỏ bé với những nhu cầu cần được yêu thương, được chia sẻ và cũng luôn sẵn sàng "xăn tay áo" dấn thân phục vụ.

Mời Bạn: Người ta thường bi thảm hoá "giờ Chúa đến" như là lúc phải nhắm mắt lìa bỏ cõi đời này. Giờ đó trước tiên là khoảnh khắc đầy niềm vui và hạnh phúc khi bạn được mời gọi phục vụ tha nhân. Điều bất ngờ về giờ sau hết của bạn sẽ không còn là bất ngờ nữa khi đời bạn luôn là cuộc đời được "sắp sẵn" để phục vụ. Bạn đã là người "hướng đạo sinh của Đức Ki-tô" luôn "sắp sẵn" để phục vụ chưa?

Chia sẻ: Điểm nhấn của Thư Chung 2006 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam là yêu thương phục vụ. Bạn hãy đề ra cho nhóm của mình một công việc phục vụ cụ thể.

Sống Lời Chúa: Mỗi cuối ngày bạn đừng quên kiểm điểm: Hôm nay, tôi đã có những thiếu sót gì trong việc phục vụ? Tôi đã phục vụ một cách tận tâm hay đầy miễn cưỡng? Tôi đã bỏ qua những cơ hội phục vụ vì ngại khó, cầu an? Bạn sám hối và xin Chúa ban thêm cho bạn lòng nhiệt tâm và quảng đại.

Cầu nguyện: Nơi nào có nản chí sờn lòng, xin cho con gieo niềm hy vọng. Nơi nào có buồn sầu đau khổ, xin cho con biết đem lại niềm vui. Nơi nào có khó khăn nghèo túng, xin cho con biết chia sẻ cách vui lòng. (theo Th. Phanxicô Átxidi)

Thứ Hai 13/8/07

SỐNG VÌ NGƯỜI KHÁC

"Vua chúa trần gian thu thuế hạng người nào?... Vậy thì con cái được miễn, nhưng để chúng ta không làm cho họ vấp phạm... " (Mt 17,22-27)

Suy niệm: Đức Giêsu có quyền không nộp thuế cho đền thờ, bởi vì Người là Con Thiên Chúa và đền thờ là nhà của Cha Người (x. Lc 2,49). Dù vậy, Người vẫn nộp thuế để khỏi trở nên cớ vấp phạm cho người ta. Suốt cả cuộc đời, Đức Giêsu đã không sống cho mình: Người vốn là Thiên Chúa mà đã không nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang (x. Pl 2,6). Đối với chân lý Người phải mạc khải, thì Người cương quyết không bao giờ nhượng bộ; còn đối với những quyền lợi Người đáng hưởng, thì Người không cố giành lấy, song chấp nhận hy sinh vì chúng ta. Người muốn thế và sống như vậy chỉ vì yêu thương nhân loại, để họ nhận ra rằng: Sống là sống với, sống vì người khác.

Mời Bạn: Nhìn lại mình và tự vấn: Tôi đang sống thế nào? Phải chăng tôi thích sống ích kỷ, quyền lợi thì đòi hưởng thật nhiều, còn bổn phận thì lại trốn tránh? Tôi đang sống "mình vì mọi người" hay "mọi người vì mình"?

Chia sẻ: Theo bạn, để tập thói quen biết hy sinh quyền lợi và đặc ân, biết từ khước những điều đáng được hưởng để dần dần chỉ biết sống cho tha nhân, chúng ta nên bắt đầu thực tập từ khung cảnh nào, với nhóm người nào?

Sống Lời Chúa: Bạn dứt khoát không làm điều gì có thể trở nên gương xấu; đồng thời cố gắng làm những gì có thể giúp ích cho người khác, dù đó là sự rầy rà cho mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã để lại mẫu gương quên mình để hoàn toàn sống vì người khác, xin giúp con bắt chước Chúa không phải là giả hình, vì lời khen tiếng chê, nhưng vì yêu mến tha nhân và muốn nâng đỡ đức tin của họ. AMEN.

Thứ Ba 14/8/07 Th. Maximilianô Maria Kolbe

AI TRỌNG, AI KHINH

"Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này." (Mt 18,1-5.10.12-14)

Suy niệm: Các môn đệ xem chừng bị ám ảnh bởi địa vị: "Thưa thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?" Với việc đem một em bé đến đứng giữa các môn đệ, Chúa làm đảo lộn mọi ý nghĩ của các ông; Người xác nhận rành rành: "Ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời." Chúa ơi! Ai lại muốn làm trẻ nhỏ? Ai lại không muốn mình vĩ đại, đứng đầu, luôn luôn có lý? Ai không trọng kẻ cả, và khinh kẻ bé? Trong vấn đề này, ta thường không muốn làm theo Chúa, Đấng đã phán: "Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và nơi ta tâm hồn các con sẽ tìm được an nghỉ" (Mt 11,29). Trong Nước Trời có nhiều chỗ ở (x. Ga 14,2), nhưng không có chỗ cho kẻ kiêu ngạo; chỗ của họ là hỏa ngục, cùng với Satan, kẻ kiêu căng chống Chúa.

Mời Bạn: Bạn thử điểm lại các cuộc chuyện trò để thấy đức khiêm nhường thường vắng mặt trong đó. Chưa kể đến cách xử sự của ta vốn thường in dấu vết kiêu căng, tự phụ!

Chia sẻ: Ai cũng công nhận rằng người khiêm nhường thì được yêu quí và gần gũi, còn kẻ kiêu căng thì bị ghét bỏ, xa lánh. Trẻ em là người có tâm hồn đơn sơ trong trắng và khiêm nhường, nên các em được mọi người yêu quí, Chúa cũng yêu quí các trẻ em. Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn!

Sống Lời Chúa: Để được Chúa yêu thương, hôm nay tôi muốn sống thật khiêm tốn, đơn sơ, chân thành như một em nhỏ.

Cầu nguyện: Thánh Vịnh 130: "Lòng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào Chúa ơi! Đường cao vọng chẳng đời nào bước, việc diệu kỳ vượt sức chẳng cầu. Hồn con, con vẫn trước sau, giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình. Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ; trong con, hồn lặng lẽ an vui"

Thứ Tư 15/8/07 Đức Maria lên trời

KHẨN TRƯƠNG NỐI KẾT

Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi… Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-beth. (Lc 1,39-56)

Suy niệm: Tháng rồi, có một sự cố với cầu quay Sông Hàn (Đà Nẵng). Cầu quay ra, rồi bị cháy một tụ điện, không thể quay vào để nối lại đôi bờ của nó, gây kẹt xe gần suốt buổi sáng, với những thiệt hại to lớn kèm theo. Nhiều chuyên viên đã được huy động để bàn bạc và khẩn trương sửa chữa sự hỏng hóc. Tương tự, cóù những cây cầu "tương quan" đang bị gián đoạn: cầu nối từ nhà này sang nhà khác, từ người này sang người khác, từ giáo xứ này sang giáo xứ khác, từ người công giáo đến anh chị em lương dân… Gián đoạn vì chưa bắc cầu, hay đã có cầu nhưng quá yếu, hoặc cầu bị gãy nhịp, hoặc có những chướng ngại vật nằm ngổn ngang giữa cầu gây bế tắc lưu thông. Trong hoàn cảnh ấy, Tin Mừng bị 'trói chân', không thể được loan báo sang bên kia bờ. Rất cần có những con người khẩn trương quan tâm, bàn bạc tìm cách nối kết.

Mời Bạn: Nhìn ngắm Đức Maria là mẫu gương về thái độ mau mắn ra đi nối kết. Được kết nối với Thiên Chúa qua bào thai Giêsu trong lòng, Mẹ vội vã lên đường đến với người khác để chuyển thông niềm vui và ân phúc. Cũng vậy, chúng ta chỉ có thể bắc cầu nối kết khi biết mau mắn lên đường, đi ra khỏi mình để đến với người khác và gặp gỡ họ.

Chia sẻ: Theo bạn, tình trạng thiếu gặp gỡ, đối thoại, và cộng tác gây những thiệt hại nào cho sứ mạng loan báo Tin Mừng?

Sống Lời Chúa: Đến chia sẻ hoàn cảnh khó khăn của một gia đình, và sưởi ấm họ bằng sự hiện diện của bạn.

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, Mẹ được về trời như bảo đảm cho chúng con rằng đất trời đã được kết nối. Xin cho chúng con biết sống vai trò kết nối của mình hôm nay giữa anh chị em, và mai ngày được sum họp với Mẹ trong quê hương vĩnh cửu. Amen.

Thứ Năm 16/8/07

LẠI CHUYỆN THA THỨ

"Nếu mỗi người không hết lòng tha thứ cho anh em mình. " (Mt, 18,21-19,1)

Suy niệm Chuyện Nước Trời mai hậu chắc chắn có nhiều dây mơ rễ má với chuyện ở đời này. Nếu không vậy, Chúa đã không kể chuyện. Anh chàng đầy tớ độc ác kia lần nữa trở thành con nợ của chủ, dù trước đó (mấy phút) anh đã được tha, và không hề vay mượn thêm đồng nào. Tại sao? Vì anh đã không tha thứ cho một người anh em mình. Chúa bảo: Cha Thầy ở trên trời cũng đối xử với anh em như thế. Chúa lại đi bắt chước chúng ta hay sao? Chúng ta làm gương cho Chúa theo hay sao? Không. Nhưng đây là chuyện 'gieo gió gặt bão'; ta nhận được phần tương xứng với những gì ta làm. Chúa nói: Điều gì anh muốn người khác làm cho mình, thì hãy làm cho người khác. Nếu ta không hết lòng tha thứ cho anh em, tại sao ta lại có thể đòi người khác và Thiên Chúa tha thứ cho mình. Đành rằng lòng thương xót của Thiên Chúa là vô cùng, nhưng không phải để cho ta lợi dụng. Hơn nữa, đây còn là chuyện thực tập ở đời này. Không tha thứ, tấm lòng ta sẽ không đủ rộng để nhận lãnh ơn Thiên Chúa thứ tha. Như lời Thánh Têrêxa Hài Đồng: "Ơn Chúa như trời biển, mà ta là những chai lớn, lọ nhỏ; và ta nhận được nhiều hay ít tùy ở ta có thể chứa được nhiều hay ít"

Mời Bạn: Nhìn lại xem mình đã đụợc ai tha thứ, và mình đã cố gắng tha thứ cho ai lần nào chưa?

Chia sẻ: Chúng ta kể chuyện Nước Trời không phải bằng chuyện của người khác, nhưng bằng chuyện của chính chúng ta. Làm thế nào để câu chuyện có thể lọt tai người nghe?

Sống Lời Chúa: Đọc một kinh và xin ơn tha thứ cho một người nào đó lỡ xúc phạm đến bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con luôn biết tha thứ, vì chính con đã được tha thứ bởi Chúa và anh chị em con. Amen.

Thứ Sáu 17/8/07

GIÁ TRỊ GIA ĐÌNH

"Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt." (Mt 19,3-12)

Suy niệm: Năm 1996, bà Lucid, một trong 6 nữ phi hành gia đầu tiên thuộc Cơ quan NASA Hoa Kỳ đã thực hiện một phi vụ vũ trụ mang tính lịch sử và đã trở thành người phụ nữ đầu tiên sống lâu nhất trên không gian. Bà đã bay vòng quanh trái đất 3.008 lần, trong thời gian 4.512 giờ đồng hồ. Tổng cộng chiều dài mà bà đã bay trong suốt 6 tháng 8 ngày là 67.454.841 dặm. Thật là một thành tích không ngờ đối với một phụ nữ. Nhưng bí quyết đã thôi thúc bà vượt qua mọi trở ngại và khích lệ bà tới thành công: đó chính là sự gắn bó của cuộc đời bà với gia đình, như bà đã thú nhận: trong suốt thời gian 188 ngày bồng bềnh trên không gian, tâm hồn bà luôn hướng về Michael Lucid, người chồng đã cùng chung sống 28 năm và ba đứa con tại thành phố Houston, Tiểu bang Texas.

Mời Bạn: Nhìn lại gia đình mình và tự hỏi: Gia đình là chiếc nôi hay nhà giam của tôi? Gia đình là điểm tựa tinh thần để tôi dựa vào, hay là một gánh nặng mà tôi phải vác lấy? Trong gia đình tôi có niềm vui, có sự cảm thông, chia sẻ, có sự bình an, hay mỗi người là một thế giới lạnh lùng, cô lập? Tôi có thể đóng góp gì để thăng tiến đời sống đạo đức của gia đình mình và làm cho gia đình thực sự trở thành một mái ấm của những người chân thành yêu thương nhau?

Chia sẻ: Nhiều người làm đủ mọi cách để kiếm thật nhiều tiền bạc, nhà, đất… cho gia đình mình. Theo bạn, sự bền vững của gia đình phụ thuộc vào điều gì?

Sống Lời Chúa: Dù làm ăn xa xôi cách trở, chúng ta cố gắng thu xếp để có những dịp đoàn tụ gia đình, củng cố tình nghĩa gia tộc thêm đậm đà.

Cầu nguyện: Đọc Kinh Gia Đình: Xin Chúa chúc lành cho mọi người trong gia đình chúng con, có mặt cũng như vắng mặt, còn sống hay đã qua đời...

Thứ Bảy 18/8/07

CHÚA GIÊSU VÀ TRẺ THƠ

"Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng." (Mt 19,13-15)

Suy niêm: Như bất cứ ai, vị Thiên Chúa làm người cũng trải qua một tuổi thơ. Và em bé Giêsu ở Nadarét đã có một thời thơ ấu thật sung mãn: "Hài nhi càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa" (Lc 2,40). Sau này khi đi rao giảng, Đức Giêsu đặc biệt quan tâm đến trẻ thơ. Các bậc phụ huynh mang con em mình đến với Người, Người ôm chúng vào lòng, đặt tay trên chúng, cầu nguyện và chúc lành cho chúng. Người nhấn mạnh trách nhiệm giáo dục trẻ em: "Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp phạm, thà cột cối đá vào cổ nó mà xô xuống biển còn hơn' (Lc 17,2). Người đề cao trẻ nhỏ: "Ai tiếp đón một em nhỏ như thế này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy' (Mt 18,5), và Người nêu 'tâm hồn trẻ thơ' như mẫu gương cho hết mọi người bắt chước: "Ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời'' (Mt 15,4).

Mời Bạn: Nhìn lại xã hội hôm nay để thấy rằng với sự lan tràn của chủ nghĩa cá nhân và hưởng thụ, rất nhiều bổn phận thiết yếu đang bị lãng quên, trong đó có bổn phận chăm sóc và giáo dục các em thiếu nhi. Tệ hơn nữa, một số trẻ em bị biến thành 'đồ dùng', 'đồ chơi' trong tay những kẻ bóc lột lao động hay lạm dụng tình dục

Chia sẻ: Nhận định về hiện tình chăm sóc và giáo dục thiếu nhi tại địa phương bạn.

Sống Lời Chúa: Từ nhận định trên, bạn rút ra một quyết tâm cụ thể cho mình.

Cầu nguyện: Hát: Trong trái tim Chúa con như môi hồng, con xin được như bé ngủ mơ. Một giấc mơ, nghìn giấc mơ. Những giấc mơ ấm êm tuổi thơ, nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi. Mỗi ước mơ con có trong đời, là sống vui, là hát vui, là trẻ thơ trong mái nhà Người...

Chúa Nhật XX TN 19/8/07

SỰ BÌNH AN ĐÍCH THỰC

"Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: Không phải thế đâu, nhưng là sự chia rẽ." ( Lc 12,49-53)

Suy niệm: Thánh Phanxicô Atxidi vì quyết liệt sống theo Tin Mừng nên đã bị người thân trong gia đình loại bỏ. Thánh Anrê Kim Thông bị chính người cháu ruột của mình phản bội, truy tố lên quan phủ chỉ vì ngài thường sửa dạy, nhắc bảo đứa cháu hoang đàng này trở về đức tin công giáo. Rất nhiều chuyện 'trống đánh xuôi kèn thổi ngược' như thế đã xảy ra trong các gia đình suốt 20 thế kỷ Kitô giáo, chỉ vì kẻ thì theo người thì chống Đức Giêsu. Ta hiểu tại sao Đức Giêsu tuyên bố rằng Người "đem đến sự chia rẽ."

Mời Bạn: Nghe chứng từ của một người đàn ông thất nghiệp: "Vâng, dù có năng lực và học vị, tôi vẫn đang thất nghiệp! Chuyện như sau: Sau khi du học trở về, tôi đã có một công việc tương đối tốt với lương bổng khá cao, nhưng sau đó tôi cảm thấy không bình an khi biết rằng đó là những đồng tiền đến từ tham nhũng, hối lộ và một số việc không rõ ràng khác. Tôi đã tỏ ý không thỏa hiệp với công việc làm ăn của họ, thế là tôi bị loại trừ ngay giữa nhóm đồng nghiệp của mình. Tôi đã xin nghỉ việc và hiện tại tôi cảm thấy bình an trong tâm hồn. Tôi tin rằng Chúa sẽ giúp tôi tìm được việc làm thích hợp khác trong tương lai."

Chia sẻ: Anh bạn trên đây đã không chấp nhận hy sinh sự bình an trong tâm hồn để đổi lấy tiền bạc. Bạn nhận xét gì về sự chọn lựa của anh ta?

Sống Lời Chúa: Ta tập trung thành với Chúa ngay trong những điều nhỏ: sẵn sàng chịu phiền toái chứ không thoả hiệp với bất cứ gì đối nghịch với Tin Mừng Đức Kitô.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con một đức tin kiên vững và lòng mến nồng nàn, để con luôn chọn Chúa là niềm bình an đích thực của đời con. Amen.

Thứ Hai 20/8/07 Th. Bênađô

'TỘI' CÓ NHIỀU CỦA CẢI!

"Hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo" Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. (Mt 19,16-22)

Suy niệm: Đừng vội nghĩ người thanh niên ấy là một người dở hay đáng trách. Có lẽ anh là một 'ông thánh' đó, ít là so với nhiều người trong chúng ta. Xem nào, anh đã tuân giữ tất cả các điều răn: anh không giết người, không ngoại tình, không trộm cắp, không làm chứng gian; anh thờ cha kính mẹ; anh yêu người đồng loại. Hơn nữa, anh tìm đến với Đức Giêsu vì tha thiết với sự sống đời đời. Ngay cả khi bị 'dội' trước đề nghị cuối cùng của Đức Giêsu, anh đã không bỏ đi một cách thản nhiên nhưng là một cách buồn rầu! Buồn rầu, vì trong lòng anh vẫn rất muốn nên hoàn thiện, chỉ tiếc là điều kiện để nên hoàn thiện thật quá trớ trêu cho anh, ít là trong lúc này.

Mời Bạn: Phải cảm nhận tất cả những tố chất rất tích cực nơi người thanh niên ấy, chúng ta mới đo lường được kịch tính của câu chuyện. Anh vượt qua mọi cửa ải, chỉ vướng mắc ở cửa ải cuối cùng. Anh "buồn rầu bỏ đi, vì anh có nhiều của cải." Nếu như anh không có nhiều của cải, chắc hẳn mọi chuyện đã trót lọt cho anh rồi. Anh xem ra không có tội gì, chỉ có một 'tội' thôi, đó là anh có nhiều của cải! Ta thấy sự QUYẾN LUYẾN của cải ghê gớm dường nào và nó phá bĩnh người ta dường nào.

Chia sẻ: Muốn lên trời, phải rời mặt đất! Kinh nghiệm của bạn về một lần chọn lựa quyết liệt gắn liền với việc chấp nhận từ bỏ những mối lợi vật chất đầy hấp dẫn?

Sống Lời Chúa: Bạn tập sống siêu thoát đối với của cải vật chất: vui vẻ chấp nhận những thiếu thốn, sử dụng tiền bạc một cách sáng suốt và quảng đại, và không quá ràng buộc lòng trí mình vào tiền bạc.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, tất cả những gì con có đều là hồng ân Chúa ban, con xin dâng lại cho Chúa tất cả. Amen.

Thứ Ba 21/8/07 Th. Piô X

CÁI 'BẪY' CỦA TIỀN CỦA

"Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời… Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn ngưòi giàu có vào Nước Thiên Chúa." (Mt 19,23-30)

Suy niệm: Đức Giêsu nói chuyện 'con lạc đà và lỗ kim' liền sau cái kết cục không vui của câu chuyện người thanh niên giàu có: "Người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải." Thật rõ, vấn đề không nằm ở chỗ người ta có nhiều tiền của, mà ở chỗ người ta bám víu vào tiền của; người ta lấy tiền của, chứ không phải Thiên Chúa, làm mối bảo đảm cuối cùng cho mình. Thật thế, trong dân gian vẫn thường nói của cải tiền tài làm mờ mắt người ta, để nhắc nhở chúng ta luôn tỉnh táo nắm lấy tiền của như một tên đầy tớ tốt, chứ đừng để nó trở thành một ông chủ khó tính xỏ mũi mình. Đức Giêsu cũng tuyên bố không ai làm tôi Thiên Chúa và tiền của cùng một lúc được. Hẳn nhiên, Người không có ý bần cùng hóa chúng ta, bắt ta phải sống lầm than túng thiếu. Điều mà chúng ta được mời gọi đó là một tinh thần 'phá chấp', siêu thoát, biết dùng tiền của như phương tiện để phục vụ cho cứu cánh cuối cùng là Thiên Chúa, chứ không ngược lại.

Mời Bạn: Luôn ý thức phân biệt rõ ràng giữa cứu cánh và phương tiện, giữa điều chính yếu và điều phụ thuộc, để đời sống đạo của mình mạch lạc và nhất quán hơn.

Chia sẻ: Một đàng, hầu như ai trong chúng ta cũng cần tiền của; đàng khác, chúng ta không được thu vén bằng mọi giá hay khư khư giữ chặt lấy túi tiền của mình. Bạn làm sao để giải quyết mối căng thẳng này?

Sống Lời Chúa: Ở đâu và làm gì, chúng ta cũng luôn tâm niệm Điều Răn thứ nhất: "Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự".

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã ban cho con mọi sự cách nhưng không, xin cho con cũng biết sẵn sàng trao đi cách nhưng không, khi được Chúa mời gọi. Amen.

Thứ Tư 22/8/07 Đức Maria Nữ Vương

MỘT CÁI 'TÂM' VÀ MỘT TẦM NHÌN

"Tôi muốn người vào làm sau chót cũng được bằng bạn đó. Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức?" (Mt 20,1-16a)

Suy niệm: Trong lúc những người được thuê trước có việc làm và bảo đảm đồng lương thì những người chưa được thuê phải sót ruột đợi chờ. Những người thợ làm sau còn thêm nỗi lo về đồng tiền bát gạo vì nếu ông chủ trả lương theo số giờ lao động thì chẳng có mấy đồng để họ đem về cho vợ con. Là người quảng đại, đã thương thì thương cho trót, ông chủ trả cho ai nấy một đồng, y giá công nhật một người. Những người thợ giờ thứ nhất bất bình với ông chủ vì họ làm nhiều mà lĩnh như người làm ít. Nhưng nếu hiểu được hoàn cảnh đáng thương của những người đến sau, họ sẽ thông cảm với ông hơn. Qua dụ ngôn này, Đức Giêsu kêu gọi chúng ta học với Người để có một tâm hồn quảng đại bao dung đối với anh chị em trong cộng đoàn của mình.

Mời Bạn: Để sống đạo và làm việc tông đồ chung với nhau cách tốt đẹp, chúng ta vừa cần có một cái tâm vừa cần có một tầm nhìn. Cần có một trái tim nhạy cảm, bao dung, cũng như một tầm nhìn xa rộng. Người có cái tâm và có tầm nhìn như thế sẽ dễ chấp nhận người khác; ngay trong những điểm dị biệt, họ vẫn thấy có lý do để cảm thông và tôn trọng lẫn nhau.

Chia sẻ: Sức sống của cộng đòan thường bị làm nghèo đi nhiều vì những định kiến hẹp hòi, ghen tương nhỏ nhen. Đâu là cách để bạn vượt qua những chướng ngại này?

Sống Lời Chúa: Tôi đón nhận và tri ân về những ơn lành Chúa ban cho tôi và cho gia đình tôi. Tôi vui mừng khi thấy người khác được yêu thương hay trọng vọng hơn tôi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho biết yêu thương tha nhân bằng con tim quảng đại của Chúa. Xin cho con biết nhìn họ bằng ánh mắt nhân từ dịu hiền của Chúa. Xin cho con giảm bớt nỗi bận tâm về mình để chú ý hơn đến anh chị em. Amen.

Thứ Năm 23/8/07

TIỆC CƯỚI VÀ ÁO CƯỚI

Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy: "Nầy bạn, làm sao mà bạn vào đây mà không mặc y phục lễ cưới?" (Mt 22,1-14)

Mời Bạn: Phép Rửa ấy bao hàm một căn tính mà ta phải bảo toàn cho đến khi "vị Vua tiến vào phòng tiệc", tức ngày cánh chung. Nếu ta không mặc áo cưới, nghĩa là không còn dấu vết của một người đã chịu Phép Rửa, thì đó là chính ta tống cổ mình ra ngoài, và đây là điều tự nhiên thôi, vì đã có qui ước sẵn: muốn mục đích thì phải muốn phương tiện!

Chia sẻ: Người Kitô hữu trong thế giới hôm nay thường dễ đánh mất hay làm vấy bẩn chiếc áo cưới được trao cho mình ngày rửa tội trong những trường hợp nào? Bằng cách nào bạn sẽ giữ vẹn toàn tư cách thực khách của bữa tiệc Nước Trời mai hậu?

Sống Lời Chúa: Tập thói quen đối chiếu mọi sự chọn lựa của mình với căn tính Kitô hữu của mình, và dũng cảm từ khước bất cứ gì có thể làm phương hại đến căn tính ấy. Bạn tự nhắc mình lời đã nghe khi lãnh nhận Phép Rửa: "… Chiếc áo trắng này là dấu chỉ tước vị của con. Con hãy mang nó tinh tuyền mãi cho đến cõi trường sinh."

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa biết rõ con người yếu đuối của con. Xin nâng đỡ con mỗi ngày, giúp con biết sống trung thành với đức tin mà con đã lãnh nhận. Amen.

Thứ Sáu 24/8/07 Th. Batôlômêô

MỘT NGƯỜI KHÔNG CÓ GÌ GIAN DỐI

"Từ Nadarét, làm sao có cái gì hay được?" "Cứ đến mà xem!" Đức Giêsu thấy ông Nathanaen tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: "Đây đích thực là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối." (Ga 1,45-51)

Suy niệm: Có một số vùng đất được coi là 'địa linh nhân kiệt'; cũng có những vùng đất hoàn toàn vô danh không chút tiếng tăm và không gây ấn tượng gì cho ai, chẳng hạn: vùng Nadarét! "Từ Nadarét làm sao có cái gì hay được?" Đây không phải là thành kiến (hay sự 'yên trí') của riêng Nathanaen, mà hầu như là của mọi người. Nhưng khi nghe anh bạn Philipphê bảo "Cứ đến mà xem," thì Nathanaen đã gác thành kiến qua một bên để đích thân mình đi vào một khám phá. Ông đã đến gặp Đức Giêsu người Nadarét. Chính thái độ khiêm tốn, chân thành và cởi mở đối với sự thật này đã làm cho Nathanaen được khen ngợi là một con người không có gì gian dối.

Mời Bạn: Hẳn bạn cũng thật thích thú nếu được khen là người không có gì gian dối. Để được thế, ta phải biết gác qua thành kiến, tức nghi ngờ chính thành kiến của mình, để tìm gặp sự thật vốn thường ở phía bất ngờ và thường khác với điều ta vẫn nghĩ. Biết bao người bị 'giết' bởi sự yên trí của những người khác, nhất là của người lãnh đạo họ. Các thiền sư Nhật Bản nói với ta rằng "Đừng tìm kiếm chân lý; chỉ cần lột bỏ những quan niệm của mình."

Chia sẻ: Lần gần đây nhất mà bạn sai lầm do thành kiến là trường hợp nào? Hãy chia sẻ kinh nghiệm mà bạn rút được.

Sống Lời Chúa: Ta tập sống với tinh thần khiêm tốn và khách quan, luôn 'chừa chỗ' để ngạc nhiên đón nhận điều mới mẻ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy dẫn dắt con đi từ sự cứng cỏi cố chấp đến thái độ chân thành cởi mở, từ lầm lạc đến với chân lý, và từ cõi chết đến với sự sống là chính Chúa. Amen.

Thứ Bảy 25/8/07

BỆNH THÀNH TÍCH

"Các kinh sư và các người Pharisêu làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài…" (Mt 23,1-12)

Suy niệm: Kết quả của kỳ thi tốt nghiệp Phổ Thông Trung Học 2007 khiến nhiều người dở khóc dở cười. Tỉ lệ thi đậu tụt xuống thê thảm so với các năm trước; một số trường thậm chí trượt 100%. Và ai cũng thấy rõ đây là hậu quả của bệnh thành tích vốn đã trầm kha trong ngành giáo dục nói riêng và trong hầu khắp các cảnh vực xã hội Việt Nam nói chung. Đức Giêsu cảnh giác các môn đệ của Người về bệnh thành tích lan tràn trong giới kinh sư và biệt phái, những người "làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy." Mặt khác, Người chỉ ra cái đặc điểm riêng nơi cộng đoàn của Người: môn đệ của Đức Giêsu là môn đệ mãi mãi, ở trong giai đoạn thụ huấn mãi mãi, không bao giờ tốt nghiệp, không bao giờ trở thành 'thầy' như điều vẫn xảy ra với các học trò của các rabbi hay guru. Và trong cộng đoàn của Đức Giêsu, những người lãnh đạo phải là những người phục vụ.

Mời Bạn: Chúng ta vẫn gọi các cha các thầy là 'cha' và 'thầy', nhưng không được quên cái hàm ý nói trên của Thầy Giêsu. Tất cả chúng ta, kể cả những vị lớn nhất như 'đức giáo hoàng', đều là những môn đệ học mãi trong trường Giêsu. Trong cộng đoàn môn đệ này, không có chỗ cho lối tô vẽ hào nhoáng hợm hĩnh bên ngoài, không có chỗ cho những phô trương lố bịch để tìm hư danh, mà chỉ có chỗ cho những tấm lòng thiết tha phục vụ.

Chia sẻ: Theo bạn, bệnh thành tích nguy hiểm thế nào cho Giáo Hội? Đâu là những biểu hiện thông thường của căn bệnh này?

Sống Lời Chúa: Chúng ta tập sống khiêm nhường thật sự, tránh mọi thói phô trương.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con bắt chước Chúa: không cầu hư danh, nhưng luôn biết quên mình phục vụ. Amen.

Chúa Nhật XXI TN 26/8/07

ĐỪNG ĐỢI ĐẾN KHI CỬA ĐÃ KHÉP

Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: "Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào!", thì ông sẽ bảo anh em: "Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến!" (Lc 13,22-30)

Suy niệm: Bệnh ung thư tuy không có tên trong "tứ chứng nan y" và trên nguyên tắc có thể điều trị nếu phát hiện đủ sớm, nhưng trong thực tế y khoa thường bó tay vì thường khi bệnh nhân phát hiện vấn đề của mình thì đã quá muộn. Trong đời sống thiêng liêng, Chúa dạy chúng ta hãy làm việc khi trời còn sáng; mau sám hối trở về vì "Nước Trời đã đến gần;" biết dùng thời gian Chúa ban xây dựng Nước Chúa ở trần gian này; đừng đợi đến khi "chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại" mới gõ cửa vào, vì lúc đó mọi sự đã không còn kịp nữa rồi.

Mời Bạn: Hình ảnh người hành khách chậm chân lỡ chuyến đò sang sông vẫn còn tái hiện nơi những người học trò ham vui chơi đến gần kỳ thi mới vội vã vùi đầu vào sách vở; nơi những người tham công tiếc việc đến độ đi dự lễ Chúa Nhật đến muộn về sớm; nơi những người không lo kiến tạo một xã hội đầy "công bình và lòng nhân ái" mà chỉ tận hưởng lạc thú cách ích kỷ và "đợi đến khi gần chết ăn năn tội vẫn còn kịp"! Mỗi giây phút hiện tại đều có thể là giây phút cuối cùng của đời bạn. Hãy lấp đầy chúng bằng những hành động vì yêu thương phục vụ.

Chia sẻ: Một việc bạn đã làm vì yêu thương mà qua đó bạn cảm nhận được Thiên Chúa và thấy cuộc sống của bạn và người khác thực sự có ý nghĩa.

Sống Lời Chúa: Sống với tâm niệm rằng sự có mặt của mình làm cho cuộc đời này có thêm niềm vui, thêm sự bình an, và thêm niềm hy vọng. Cuối ngày, bạn kiểm điểm mình đã làm những gì khiến cho cuộc sống của mình và người khác có ý nghĩa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con biết sống quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng đáng.

Thứ Hai 27/8/07 Th. Mônica

ĐỪNG DẪN ĐƯỜNG MÙ QUÁNG!

"Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng." (Mt 23,13-22)

Suy niệm: Cuộc đời là một chuyến đi. Ta cần có người dẫn lối để biết đi đâu về đâu, nhất là khi lạc mất phương hướng trong rừng già hay giữa biển khơi, với bao nhiêu hiểm nguy chực chờ. Trong những trường hợp đó, một người dẫn đường khôn ngoan và sáng suốt sẽ là yếu tố sống chết. Nếu người dẫn đường mà mù quáng thì tình hình sẽ không khá hơn mà trái lại sẽ càng tệ hại hơn. Đức Giêsu là Đường để qua đó nhân loại đi về với Chúa Cha, quê hương đích thực, suối nguồn của sự sống và bình an vĩnh cửu. Theo Đức Giêsu, chúng ta đến lượt mình được mời gọi trở nên những người dẫn đường cho người khác. Đây là một vai trò cần phải được đảm nhận cách tận tâm và khôn ngoan thận trọng trong bối cảnh xã hội đầy những giá trị tương phản và tương tranh hôm nay.

Mời Bạn: Hầu như mỗi người chúng ta, dù trong hoàn cảnh nào, cũng có vai trò dẫn dắt đối với những ai đó (cha mẹ đối với con cái, anh chị đối với các em, thượng cấp đối với thuộc cấp, người cao niên đối với người trẻ…) Và vì thế chúng ta có bổn phận phải làm gương sáng và đưa ra những lời hướng dẫn đúng đắn và kịp thời. Không thể khước từ bổn phận này, nhớ rằng ta đã lãnh nhận cây nến sáng trong ngày chịu Phép Rửa.

Chia sẻ: Kinh nghiệm của bạn trong vai trò dẫn dắt người khác. Những yếu tố nào thường ảnh hưởng nhiều nhất đến sự thành công hay thất bại của bạn trong vai trò này?

Sống Lời Chúa: Tránh gây gương xấu trong bất luận trường hợp nào, nhưng cố gắng làm gương sáng cho người khác.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết hoàn thiện cuộc sống mình mỗi ngày một hơn, để có thể giúp dẫn dắt những người mà Chúa gửi đến cho con. Ước gì con không làm cho bất cứ ai phải hư mất. Amen.

Thứ Ba 28/8/07 Th. Âu tinh

BÊN NGOÀI VÀ BÊN TRONG

"Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện trộm cắp và vô độ." (Mt 23,23-26)

Suy niệm: Các mỹ viện thường quảng cáo chất lượng phục vụ của mình bằng cách trưng ra những cặp ảnh chụp thân chủ của mình đính theo các chú thích 'TRƯỚC' và 'SAU'. Các ảnh chụp TRƯỚC khi làm đẹp trông già hơn, nhăn nheo hơn, xấu hơn nhiều. Còn các ảnh chụp SAU khi làm đẹp luôn trẻ hơn, mịn màng hơn, tươi đẹp hơn. Tuy nhiên, có một điểm giống nhau giữa tất cả các ảnh chụp này, đó là dù TRƯỚC hay SAU thì tất cả đều là những ảnh chụp BÊN NGOÀI! Nếu có một chiếc máy ảnh chụp được tâm hồn người ta, ta sẽ có những tấm ảnh BÊN TRONG; và khi đó sự tương phản giữa những ảnh BÊN NGOÀI và những ảnh BÊN TRONG sẽ thế nào nhỉ? Chắc hẳn là nhiều trường hợp sự tương phản sẽ rất ư là … 'cực kỳ'!

Mời Bạn: Đức Giêsu vạch ra sự tương phản ấy nơi những kinh sư và những người Pharisêu đương thời. Họ lo trau chuốt những cái bên ngoài, còn trong tâm hồn họ thì như một ổ giòi. Họ bận tâm chi li đến những điều phụ thuộc (như việc nộp thuế thập phân rau thơm), còn những điều cốt lõi (như công bình, nhân ái, thành tín) thì họ không chút quan tâm. Hôm nay Lời Chúa cũng thách đố chúng ta đối chiếu cái BÊN NGOÀI và cái BÊN TRONG của bản thân mình và của cộng đoàn mình.

Chia sẻ: Đức Giêsu mô tả những người Pharisêu là: "giả hình." Theo bạn, hai tiếng "giả hình" có thể được dùng cách thích đáng để mô tả chúng ta (cá nhân và cộng đoàn) trong rất nhiều trường hợp không?

Sống Lời Chúa: Ta dành nhiều quan tâm hơn cho vệ sinh và sự lành mạnh tâm hồn – và bớt những phô trương vô bổ bên ngoài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa thấu suốt lòng dạ con. Xin cho con luôn biết sống trong ánh nhìn của Chúa. Amen.

Thứ Tư 29/8/07

Th. Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết

LÒNG QUẢ CẢM

"Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài!" (Mc 6,17-29)

Suy niệm: Người can đảm thì ai cũng cảm phục. Người chiến sĩ ngoài mặt trận, ở giữa làn tên mũi đạn, nếu không can đảm thì dễ buông vũ khí chạy trốn. Muốn thi đỗ, học sinh phải có can đảm từ khước những thú vui chơi để miệt mài đèn sách. Trong việc rèn luyện nhân bản, can đảm là một trong 'tứ trụ nhân đức': khôn ngoan, can đảm, tiết độ, công bằng. Gioan Tẩy giả kiên trung bảo vệ chân lý, dù phải trả giá đắt là mạng sống. Ngài can đảm đương đầu với bạo chúa Hêrôđê để bênh vực cho đức công bằng, tiết độ. Ngài thật là người khôn ngoan. Trong một hành vi can đảm, Ngài đã thực hiện được cả 4 nhân đức quan trọng đó.

Mời Bạn: Để có thể thực hiện một hành vi can đảm quan trọng, bạn cần tập can đảm thường xuyên và trong những việc nhỏ mọn hàng ngày. "Ai trung thành trong những việc nhỏ, thì sẽ trung thành trong những việc lớn". Bạn hãy xem xét lại đức can đảm hiện nay của bạn như thế nào? Mạnh mẽ, nhanh chóng, dứt khoát, hay ngần ngừ, yếu ớt, chết nhát ...?

Chia sẻ: Biết bao người trong xã hội hiện nay đang đổ xô chạy theo cầu an, hưởng thụ, mánh lới, bất chấp sự thật, công bằng, tiết độ, bạn được mời gọi gì đây?

Sống Lời Chúa: Bạn tâm niệm rằng làm Kitô hữu không bao giờ dễ dàng, vì "Nước Trời phải chinh phục bằng sức mạnh."

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin tiêu diệt sự tầm thường nơi con. Xin giúp con bình thản đón nhận mọi buồn vui. Xin cho con hiên ngang, đem tình yêu gánh vác việc đời. Xin cho con kiên cường, để chẳng bao giờ khinh rẻ người nghèo khó, hay cúi đầu khuất phục bạo lực, quyền uy. Xin cho con dẻo dai, nâng tâm hồn lên khỏi những ti tiện hàng ngày. Và cho con sức mạnh tràn đầy, để thực hiện ý Chúa muốn nơi con. Amen. (R. Tagore)

Thứ Năm 30/8//07

SẴN SÀNG!

"Hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, Con Người sẽ đến." (Mt 24,42-51)

Suy niệm: Có bao giờ bạn tình cờ dạo bước trên con đường sỏi đá và phát hiện trong hốc đá chông chênh có một bông hoa nhỏ đang cố vươn mình lên và xoè ra những cánh hoa mỏng mảnh màu tim tím, dù không thật đẹp? Hình ảnh một bông hoa dại đang nhoi mình tìm cách thực hiện cuộc đời của nó trong vũ trụ này có thể gợi liên tưởng đến sứ điệp 'SẴN SÀNG' của Lời Chúa hôm nay.

Vâng, mỗi người, mỗi vật đều được Thiên Chúa dựng nên do ý định của Ngài. Và mỗi người, mỗi vật đều có một hoàn cảnh riêng để thực hiện ý định của Thiên Chúa về mình. Đóa hoa kia dù bé nhỏ và lẩn khuất nhưng nó đang làm đúng sứ mạng của nó, đó là sẵn sàng nở hoa tô điểm cho cái không gian bé nhỏ đơn sơ quanh mình. Hoa không than thở vì không được bàn tay nào chăm sóc; nó cũng không buồn trách sao phận mình rơi vào một hốc đá cỗi cằn. Nó cứ vươn lên, cố gắng nở hết những cánh hoa cho đời, rồi chờ giây phút héo tàn.

Mời Bạn: Hình ảnh nở hoa cho đời có thể là bài học rất tốt giúp ta sống sứ điệp 'SẴN SÀNG'. Con người được sinh ra, rồi con người sẽ chết, nhưng sinh ra không phải chỉ để chờ ngày tử thần gõ cửa, mà là để sống hết mình, hết tình, hoàn thành sứ mạng của mình trong tình yêu chân thành với Thiên Chúa và với tha nhân. Đó là cách để chúng ta sẵn sàng cho ngày "Con Người sẽ đến."

Chia sẻ: Cho tới nay, bạn giống và khác bông hoa dại trên kia về những điểm gì?

Sống Lời Chúa: Tôi sống hết mình và làm công việc bổn phận mình một cách tận lực, dù là những việc bé nhỏ tầm thường nhất.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết cố gắng sống đẹp giây phút hiện tại, hồn nhiên nở hoa nơi mảnh đất mà Chúa đã gieo con vào. Dù đời con có lặng lẽ âm thầm đến mấy, con vẫn tin rằng có một sứ mạng Chúa uỷ thác để con chu toàn. Amen.

Thứ Sáu 31/8/07

LÀ NGỌN ĐÈN LUÔN ĐẦY DẦU

"Nước Trời giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn của mình đi đón chàng rể. Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn" (Mt 25,1-12)

Suy niệm: Đám rước dâu ban đêm đầy thơ mộng theo tập tục Do Thái vẫn tiến hành dù không có mặt năm cô phù dâu khờ dại. Điều đáng tiếc ở đây là năm cô dại, chỉ vì "đoảng", mang đèn mà không mang dầu, mà phải bẽ mặt và bị loại khỏi cuộc vui. Điều đáng tiếc trong dụ ngôn lại là tai hoạ không thể cứu vãn nổi cho cả cuộc đời chúng ta, nếu như chỉ vì những lý do không đâu mà ta vĩnh viễn hụt mất bữa "tiệc cưới của Con Chiên" (Kh 19,6-9; Mt 22,1-14). Để tham dự bữa tiệc đó, không chỉ cần một vài hành động ngẫu hứng mà đủ; trái lại tâm hồn ta phải là ngọn đèn luôn đầy dầu, chất dầu yêu thương của Đức Ki-tô, luôn cháy sáng bằng cả cuộc đời sẵn sàng phục vụ.

Mời Bạn: Như để khắc hoạ lại hình ảnh người trinh nữ khôn ngoan, thi sĩ Tagore đã tự ví mình với người ca công hèn mọn, ôm cây đàn chờ đợi suốt đêm khuya, mong được vào trước thánh nhan Chúa để hát dâng Người bài ca. Phần bạn, bạn có phải là người môn đệ Chúa chỉ sốt sắng trong những ngày lễ lớn? Hay bạn chỉ năng nổ công tác tông đồ trong những dịp đặc biệt (như cứu trợ nạn nhân bão lụt chẳng hạn…)? Những điều đó quả là cần nhưng chưa đủ. Người "trinh nữ bình dầu luôn luôn đầy" là người sống tinh thần cầu nguyện trong từng giây phút bình thường của cuộc sống, là người coi việc phục vụ những người đang sống bên cạnh là việc tông đồ thường xuyên của mình.

Chia sẻ: Đâu là những nguyên nhân thường làm cho 'dầu' trong 'đèn' của bạn bị bốc hơi?

Sống Lời Chúa: Nhẫn nại, vui vẻ phục vụ người trong gia đình/cộng đoàn bạn. Trung thành với việc cầu nguyện mỗi ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đong đầy tim con bằng tình yêu Chúa, để con chiếu toả tình yêu đó qua cuộc sống luôn sẵn sàng phục vụ.

Một Đan Sĩ

● Đọc tiếp: 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 7/07 | 6/07 | 5/07 | 4/07 | 3/07

Đọc nhiều nhất Bản in 30.07.2007. 19:20