MeMaria.org

Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà | webmaster

Mục Lục
Liên Lạc

5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 12/07

§ Một Đan Sĩ

THỨ BẢY ĐẦU THÁNG | Lc 21,34-36

01/12/07
HƯỚNG TÂM HỒN LÊN
“Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời.” (Lc 21,34)

Suy niệm: Nhiều nước sau khi gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO) lại lo lắng cổ võ người dân gìn giữ bản sắc văn hóa. Họ ý thức rõ kinh tế có thể tăng trưởng khi giao thương toàn cầu, nhưng nguy cơ mất đi nền văn hóa cũng sẵn chờ bởi não trạng duy kinh tế. Có những làng nghề, những khu vực đầy di tích văn hóa phải di dời để nhường đất cho việc phát triển kinh tế. Người ta tiếc ngẩn tiếc ngơ bởi vì có những thứ giá trị lớn hơn đồng tiền, thậm chí đồng tiền không thể mua được. Khi kêu gọi mọi người chớ quá “lo lắng sự đời,” Chúa Giê-su nhắc nhở chúng mình rằng có những giá trị còn cao quý hơn “sự đời,” như được nên con cái Chúa, sống tình thân với Chúa và được sống đời đời. Vì vậy, không chỉ lo “sự đời” như một nhu cầu cơ bản của cuộc sống, mà còn biết đưa sứ điệp Tin Mừng vào lối ứng xử thường ngày, trong môi trường mình đang sống. Ở trong thế gian, nhưng chúng mình được thánh hiến để không thuộc về thế gian.

Mời Bạn: Hôm nay ngày cuối năm phụng vụ, một cơ hội để bạn nhìn lại chính mình: Khi bươn chải với lo toan thường ngày, chúng mình thường dễ bị cuốn theo những thói đời, quên mất đi các giá trị khác. Có bao giờ bạn xem xét bạn lây nhiễm loại thói đời nào, cấp độ, nguyên nhân và phương thuốc để chữa trị bệnh “quá lo lắng sự đời” không?

Sống Lời Chúa: Dành thì giờ gặp Chúa và nhìn lại cuộc đời Ki-tô hữu của bạn.

Cầu nguyện: Lạy Cha, trong Con Cha và Thánh Thần, Cha đặt con trong thế gian để làm chứng cho Cha và tiếp tục sứ mạng cứu rỗi của Cha. Xin thánh hóa con hằng ngày và nâng đỡ con mọi lúc.

CHÚA NHẬT TUẦN 1 MV - A | Mt 24,37-44

02/12/07
TỈNH THỨC ĐÓN CHÚA
“Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” (Mt 24,44)

Suy niệm: Gần đây báo chí phanh phui chuyện em Nguyễn Thị Bình (21 tuổi) bị vợ chồng chủ quán phở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội hành hạ suốt 14 năm. Cuối cùng người giải cứu em không phải là các cơ quan chức năng, các ban ngành đoàn thể, mà là một bà cụ 70 tuổi, không chức không quyền. Báo Tuổi Trẻ (9/11/2007) phản ảnh nỗi đau đớn xót xa của dư luận, cho rằng sự kiện này nói lên sự “tê liệt hầu như hoàn toàn của cộng đồng xã hội ở quanh đó,… [là] báo động đỏ về lương tâm xã hội, xã hội khiếp nhược đến thản nhiên dửng dưng, im lặng quay mặt đi trước cái ác.” Mùa Vọng về kêu mời ta tỉnh thức đón chờ Chúa đến, cũng là tỉnh thức với khổ đau của người nghèo, người yếu thế, với những cơ chế bất công, những cái xấu, cái ác đã thành nếp trong xã hội.

Mời Bạn: Nạn nạo phá thai, chạy trường, gian lận thi cử, tham nhũng, li dị, quan hệ tình dục trước hôn nhân… đang được ‘bình thường hóa’ trong xã hội chúng ta. Luơng tâm kitô hữu đang bị thách thức nghiêm trọng: nếu không cảnh tỉnh và có hành động thích hợp, nó sẽ hóa ra xơ cứng, chai lì tê liệt, như một thứ muối đã lạt và ra vô dụng.

Chia sẻ: Làm gì để huấn luyện lương tâm trẻ em không đồng loã, im lìm trước tội ác?

Sống Lời Chúa: Tuyên ngôn của tôi: Tôi nói không với những hình thức gian lận, chạy chọt đút lót. Tôi tôn trọng sự sống. Tôi chống lại bất cứ hành vi nào xâm phạm sự thánh thiêng của sự sống.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con tỉnh thức chờ Chúa đến bằng cách biết tỉnh thức trước những khổ đau, bất công, tội ác đang đè nặng trên anh chị em con.

THỨ HAI TUẦN 1 MV | Mc 16,15-20

03/12/07 Th. Phanxicô Xaviê, linh mục
TỨ PHƯƠNG THIÊN HẠ KHÔNG XA
“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.” (Mc 16,15)

Suy niệm: Báo Hiệp Thông số 39 tường thuật sự kiện bác sĩ Phanxicô Trần Hữu Ngạn, nguyên giám đốc Bệnh viện Phong Qui Hoà (1985-2001), gia nhập Kitô giáo năm 2004. Ông đã nhận xét đời sống của các nữ tu dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ tận tâm phục vụ các bệnh nhân phong đã tác động sâu xa đến hành trình theo Chúa của mình: “Nhiều năm sống và làm việc bên cạnh các nữ tu… mới biết họ có một lẽ sống đặc biệt. Họ chấp nhận cuộc sống khổ hạnh, tự nguyện làm những việc thiện một cách âm thầm để phục vụ những người bất hạnh.” Với các chị, “tứ phương thiên hạ” không ở đâu xa, mà là bệnh viện với các bệnh nhân, nhân viên, bác sĩ mà các chị gặp gỡ hằng ngày. Tin Mừng đã và đang được loan báo qua những cử chỉ nhân ái và bằng đời sống siêu thoát của các chị.

Mời Bạn: “Hội Thánh tồn tại nhờ việc truyền giáo tựa như ngọn lửa có nhờ việc lửa cháy” (Emil Brunner). Nếu không loan báo Tin Mừng cho người anh em thì Hội Thánh hay bất cứ đoàn thể, giáo xứ, hội dòng nào… chẳng có lý do gì để tồn tại. Chính việc hăng hái truyền giáo cho thấy sức sống và sự trưởng thành của Hội Thánh hoặc đoàn thể...

Chia sẻ: Giáo xứ, đoàn thể, hội dòng, nhóm… tôi làm gì để loan báo Tin Mừng?

Sống Lời Chúa: Thăm viếng hay bày tỏ một cử chỉ nhân ái với người ngoại giáo lân cận.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa đã tin tưởng giao phó cho chúng con sứ mạng loan báo Tin Mừng cao cả. Xin giúp chúng con ghi nhớ và thực hiện hằng ngày, bằng những cử chỉ nhân ái và đời sống siêu thoát với danh lợi của chúng con. Amen.

THỨ BA TUẦN 1 MV | Lc 10,21-24

04/12/07 Th. Gioan Đamát, linh mục
CỬA SỔ TÂM HỒN
“Nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy.” (Lc 10,24)

Suy niệm: Người ta vẫn nói “con mắt là cửa sổ của tâm hồn”, điều này cũng thật đúng nhưng cũng thật nguy hiểm biết bao; bởi vì điều hay, điều tốt theo mắt mà vào tâm hồn thì đồng thời những điều xấu xa dơ bẩn cũng theo cửa ngõ đó để đột nhập tâm hồn chúng ta. Thế nhưng, tốt hay xấu còn tuỳ ở cách mỗi người biết chọn lọc mở cửa sổ tâm hồn thế nào để đón nhận được ánh sáng trong lành hay hứng lấy những bụi bặm ô nhiễm. Điều Chúa dạy hệ tại chỗ này, đó là mở cửa sổ tâm hồn mình ra để đón nhận điều mà “nhiều ngôn sứ và vua chúa muốn thấy mà không được thấy.” Phải chăng vì nhắm con mắt hướng thiện và mở con mắt hướng ác mà nhiều người Do thái trước những phép lạ Chúa Giêsu làm chỉ thấy có Bêelgiêbút chứ không nhận ra Ngài là Đấng Cứu Thế?

Mời Bạn điều chỉnh con mắt hướng thiện để bạn luôn tìm kiếm điều thiện và thấy nhìn thấy điều tốt đẹp nơi những anh chị em sống quanh bạn. Con mắt hướng thiện ấy còn đòi bạn phải nỗ lực thanh tẩy môi trường khỏi những ‘bụi bặm’ khiêu dâm, bạo lực, để bạn và con em bạn dễ dàng nhận ra hình ảnh của Thiên Chúa hơn. Như thế bạn sẽ là người có phúc biết bao.

Chia sẻ: Tôi có thấy mình hạnh phúc hơn các ngôn sứ, các vua chúa, các tông đồ không? Vì sao?

Sống Lời Chúa: Luôn tâm niệm và thực hiện ít là một trong những điều sau đây: nghĩ tốt, nói tốt và làm điều tốt cho người anh em.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết vui mừng và tin vào những gì Chúa đã làm cho con cũng như cho con thấy Chúa hằng ngày. Amen.

THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MV | Mt 15,29-37

05/12/07
CỤ THỂ HOÁ LÒNG THƯƠNG XÓT
“Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ luôn ở với Thầy đã ba ngày rồi và họ không có gì ăn.” (Mt 15,32)

Suy niệm: Những tháng ngày dong duổi giảng đạo, Chúa Giêsu không chỉ giảng, chữa lành bệnh tật mà còn cho ăn nữa. Điều ấy minh chứng lòng thương xót của Chúa bao trùm mọi lãnh vực của đời sống: cả vật chất lẫn tinh thần. Chúng ta có thể “đọc” được tâm trạng của Chúa Giêsu khi Ngài nhìn thấy đám đông đói Lời và đói bánh! Và Ngài đã cụ thể hóa tình cảm yêu thương ấy bằng các phép lạ hầu xoa dịu những nỗi đau khổ của con người. Đường hướng mục vụ này đã và đang được Giáo hội nhìn nhận và thực hành, đặc biệt là trong hoàn cảnh hiện nay.

Mời Bạn: Thật vậy, ngày nay có không ít Kitô hữu đang dấn thân vào việc loan báo Tin Mừng Nước Chúa bằng đời sống hướng về những người đau khổ, bất hạnh và không ngại sẻ chia những gì mình có để làm cho anh chị em mình được sống và sống dồi dào hơn. Còn bạn, có thể nào chỉ “giảng” suông hay còn phải “làm” những việc bác ái cụ thể? Mùa Vọng là mùa chờ đợi một điều gì tốt hơn sẽ đến. Nếu bạn hy vọng như thế thì cũng hãy làm cho hy vọng của những người nghèo khổ trở nên sáng sủa hơn bằng những việc bác ái chia sẻ.

Chia sẻ: Một nhà đạo đức đã nói: “Của từ thiện là chiếc xe bằng vàng chở những lời cầu nguyện.” Bạn có đồng ý như thế không?

Sống Lời Chúa: Bớt một món chi tiêu không cần thiết để giúp người nghèo.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa “chạnh lòng thương đám đông” đi theo nghe Lời Chúa dạy. Xin giúp chúng con biết sống quảng đại hơn với anh chị em mình như Chúa đã nêu gương.

THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MV | Mt 7,21.24-27

06/12/07 Th. Nicôla, giám mục
NGHE VÀ LÀM
“Ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.” (Mt 7,24)

Suy niệm: Ngày 27/06/07, ba tháng trước khi cầu Cần Thơ sập, kỹ sư Hiroshi Kudo đã cảnh báo về độ thiếu an toàn hệ thống khuôn đúc đường dẫn cầu và biện pháp thi công của nhà thầu. Nhưng lời cảnh báo ấy bị bỏ ngoài tai, nên mới xảy ra thảm hoạ xây dựng lớn nhất trong lịch sử Việt Nam khiến cho 64 người chết và hơn 80 người bị thương. Hôm nay Chúa Giêsu cũng đang cảnh báo chúng ta rằng: Lời Chúa chính là nền tảng vững chắc để xây dựng đời sống Kitô hữu, đã nghe thì phải thực hành, nếu không “ngôi nhà đức tin” của mình sẽ “sụp đổ, sụp đổ tan tành”. Lúc đó thảm họa còn khốc liệt hơn biết chừng nào.

Mời Bạn: Giáo dục đức tin là xây dựng nền móng vững chắc cho ngôi nhà đức tin của bạn; đó cũng là chủ điểm sống mà Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đề ra cho năm Phụng Vụ 2008. Trong trường giáo dục đức tin thì học nhất thiết phải đi đôi với hành: Lời Chúa phải được thực hành bằng chính sự hoán cải tấm lòng, chứ không chỉ để chia sẻ hay rao giảng cho người khác. Để sống được Lời Chúa, bạn hãy bắt đầu bằng sự thay đổi chính mình, bạn sẽ khám phá ra điều Chúa muốn bạn sống, trước khi bạn nói người khác sống.

Chia sẻ: Bạn có biết tại nơi bạn sinh sống, có những “ngôi nhà đức tin” đã hoặc có nguy cơ sụp đổ? Bạn có cách nào cảnh báo, giải quyết sự cố?

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày dành năm phút để đọc Lời Chúa và xét mình dưới ánh sáng của Lời Chúa.

Cầu nguyện: Lời Chúa là ánh sáng, là chân lý, xin cho con biết sống Lời Ngài.

THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MV | Mt 9,27-31

07/12/07 Th. Amrôxiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh
ĐỨC TIN VÀ ƠN CHỮA LÀNH
Người nói với họ: “Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?” Họ đáp: “Thưa Ngài, chúng tôi tin.” (Mt 9,28)

Suy niệm: Có một xứ đạo kia ở trong vùng nắng hạn đã lâu ngày không một hạt mưa. Giáo dân tập trung đến nhà thờ cầu nguyện xin cho trời mưa. Trong số đó, có một cô bé đang cầu nguyện và bên cạnh có một cái dù rất dễ thương. Buổi cầu nguyện sắp kết thúc thì trời đổ cơn mưa rất nặng hạt. Dường như Chúa đang nói với họ đồng thời cũng nói với em bé kia: “Các con tin thế nào thì được như vậy.” Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa Giêsu làm phép lạ cho hai người mù được sáng mắt; nhưng dường như lòng thương xót và quyền năng vô biên của Ngài chỉ có thể tỏ ra nhờ vào đức tin mạnh mẽ của họ. Phép lạ của Chúa là dấu chỉ của ơn cứu độ cho con người. Ngài cho thấy chính Ngài là Ánh Sáng thật cho họ nhìn ra “Con Người cứu độ”.

Mời Bạn: Đức tin chỉ ở trong lòng thôi thì chưa đủ mà còn phải biểu lộ ra bên ngoài nữa. Cách bạn dự lễ nghiêm trang, cầu nguyện sốt sắng, sống công bình bác ái là dấu hiệu thể hiện đức tin của bạn. Mời bạn hãy sống niềm tin ấy thật mạnh mẽ.

Chia sẻ: Lắm khi bạn cảm thấy khô khan khi cầu nguyện? Điều gì cản trở niềm tin của bạn khi cầu nguyện với Chúa? Mời bạn chia sẻ cho nhóm.

Sống Lời Chúa: Mỗi khi cầu nguyện trong ngày bạn nhớ Lời Chúa nói với bạn: “Lòng tin của con đã cứu chữa con”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, là nguồn Ánh Sáng, xin ban thêm đức tin cho con và cho mắt tâm hồn con được sáng, để con thấy Chúa là nguồn hạnh phúc đời con, thấy mọi người đang sống chung quanh con thật dễ thương trong bàn tay quan phòng của Chúa. A-men.

THỨ BẢY TUẦN 1 MV | Lc 1,26-38

08/12/07 Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
MỤC TỬ NHƯ LÒNG CHÚA
Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,38)

Suy niệm: Trong Thánh Kinh, danh hiệu “tôi tớ Thiên Chúa” chỉ dành cho những ai được Chúa chọn để cộng tác vào công việc của Ngài, phục vụ dân của Ngài. Vì thế, được làm tôi tớ Thiên Chúa là một vinh dự. Và vinh dự luôn sánh đôi với bổn phận. Vinh dự càng cao, trọng trách càng nặng. Lắm khi, có những tôi tớ Thiên Chúa đã bất trung bỏ bê, không chu toàn trọng trách, hoặc bởi cậy dựa vào sức mình, sức người đời mà đánh mất niềm tin vào Chúa. Thế mới hay rằng, tôi tớ Thiên Chúa không chỉ đón nhận trách vụ Chúa trao mà còn biết dựa vào ơn của Chúa để chu toàn nhiệm vụ ấy. Đối với Mẹ Maria, việc Thiên Chúa cho Mẹ ơn vô nhiễm nguyên tội không có nghĩa Mẹ thụ động khi sống trong ân sủng ấy. Trái lại, lòng Mẹ “hớn hở vui mừng” vì được chọn vào chương trình của Thiên Chúa, với lòng khiêm cung nhận ra giới hạn của mình đối với trọng trách cao cả. Tuy nhiên, trong “phận nữ tỳ” của Thiên Chúa, Mẹ tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa: Ngài đã yêu thương chọn gọi thì Ngài cũng lo liệu để chương trình của Ngài thành tựu.

Sống Lời Chúa: Chúa muốn bạn đảm nhiệm trách vụ nào trong gia đình, trong giáo xứ, trong việc truyền giáo? Hằng ngày bạn chia sẻ với Chúa về những trách vụ ấy và xin ơn nâng đỡ để chu toàn.

Chia sẻ: Ơn Chúa ban cho là để bạn gắn bó với Thiên Chúa hơn hay tùy sở thích của bạn sử dụng?

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Vô Nhiễm, xin dạy con khiêm nhường tín thác vào Chúa, để như Mẹ, con hạnh phúc vì được làm “tôi tớ của Thiên Chúa.”

CHÚA NHẬT TUẦN 2 MV - A | Mt 3,1-12

09/12/07
DỌN ĐƯỜNG CHO ĐỨC CHÚA
“Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.” (Mt 3,3)

Suy niệm: Trước khi tổng thống Mỹ đến Việt Nam, hàng ngàn nhân viên an ninh Mỹ đã đến trước cả tháng trời để làm công tác chuẩn bị cho chuyến đi, cho chuyện ăn ở của ông. Một sự chuẩn bị rất công phu và kỹ càng đến từng chi tiết để tránh mọi rủi ro. Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy một kiểu chuẩn bị khác, với một người mở đường thật đặc biệt. Ông không trang bị những thiết bị khoa học hiện đại để ngăn ngừa khủng bố, nhưng ông thật giản dị và gần gũi với thiên nhiên: “mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn.” Và lời rao giảng của ông cũng thật đơn sơ, là tiếng kêu trong hoang địa: “Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.” Ông chuẩn bị cho Đấng Cứu Thế đến giữa nhân loại như thế đó.

Mời Bạn: Gio-an đã làm tốt công tác chuẩn bị cho Chúa Giê-su đến. Công việc đó cần được mỗi người tiếp nối bằng việc chuẩn bị cho mình một tâm hồn xứng đáng; đồng thời là tiếng kêu dọn đường cho Chúa đến với người khác.

Chia sẻ: Bạn chuẩn bị cho việc đón Chúa đến như thế nào: trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị cây thông, hang đá giáng sinh? Và một tâm hồn đơn sơ thanh sạch nữa chứ?

Sống Lời Chúa: Đọc thành tiếng nhiều lần trong ngày câu Lời Chúa: “Hãy dọn đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi.”

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con biết Chúa đã đến gần bên. Xin giúp con có một tinh thần sẵn sàng, một tâm hồn thanh sạch để con đón Chúa đến bất cứ khi nào Ngài muốn. Amen.

THỨ HAI TUẦN 2 MV | Lc 5,17-26

10/12/07
TÌNH YÊU KHƠI ĐỘNG SÁNG KIẾN
“Vì có đám đông, họ không tìm được lối đem người ấy vào, nên họ mới lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa, trước mặt Đức Giê-su.” (Lc 5,19)

Suy niệm: Hành động của thân nhân người bại liệt đáng để mỗi Ki-tô hữu suy nghĩ trong mùa vọng này. Họ yêu thương người thân của mình, dù con người ấy không có khả năng hoạt động. Họ tìm cách cứu chữa chứ không thất vọng, dù công việc ấy chẳng phải dễ dàng. Đám đông không còn là trở ngại không thể vượt qua, bởi tình yêu giúp họ thêm sáng kiến, mở lối đưa người thân của mình đến cùng Đấng Chữa Lành. Dĩ nhiên, Chúa vẫn luôn đòi hỏi người được chữa lành phải có đức tin. Nhưng ở đây, đức tin của những thân nhân và sự phục vụ đầy yêu thương của họ nâng đỡ đức tin yếu ớt và làm sống lại niềm hy vọng nơi con người bị bệnh tật chôn vùi trong nhiều năm tháng. Những người thân đã giúp anh ta gặp được Chúa Giê-su.

Mời Bạn: Biến cố Giáng Sinh chỉ có ý nghĩa đối với từng người khi chính họ tìm được sự bình an vì tin rằng Thiên Chúa yêu thương và ở với họ. Bạn có thể giúp người thân hay một người đang xa Chúa tìm gặp được Chúa trong dịp này không?

Chia sẻ: Lời cầu nguyện có miễn trừ mọi sáng kiến phải có trong việc truyền giáo không?

Sống Lời Chúa: Bạn tìm hiểu trở ngại nào đang làm người thân của mình xa Chúa và vận dụng sáng kiến để giúp họ giao hòa với Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chung quanh con còn nhiều người chưa biết Chúa hoặc đang xa Chúa. Xin cho con vừa biết dựa vào ơn Chúa, vừa biết sử dụng sáng kiến để đưa dẫn anh chị em con sống với Chúa.

THỨ BA TUẦN 2 MV | Mt 18,12-14

11/12/07
MỘT NGƯỜI NHƯ MỌI NGƯỜI
“Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao?” (Mt 18,12)

Suy niệm: Chúa Giê-su không là dân làm ăn để ngồi tính đếm chín mươi chín con chiên thì có giá trị cao hơn một con. Ngài cũng không là một nhà chính trị bỏ rơi thiểu số để o bế đám đông ngõ hầu kiếm phiếu. Ngài dùng dụ ngôn “con chiên lạc” để nói về tình thương của Thiên Chúa dành cho mỗi con người. Đối với Thiên Chúa, mọi con người đều có giá trị, dù đó là một con người bất toại hay tội lỗi, bởi mỗi con người từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc đều nằm trong tình yêu quan phòng của Ngài và không một giây phút nào họ không được Ngài yêu thương và cứu chữa. Ngài yêu thương mỗi con người như thể trên thế gian này chỉ có họ, đến nỗi sẵn sàng hiến dâng mạng sống vì người mình yêu. Tình yêu của Ngài dành cho dòng dõi Áp-ra-ham cũng chính là tình yêu Ngài dành cho người đàn bà ngoại giáo Ca-na-an. Ngài không muốn một ai hư mất, do đó, niềm vui của Ngài thật lớn khi một người trở lại sống kết thân với Ngài, bởi họ tìm được sự sống.

Mời Bạn: Nhìn vào cộng đoàn giáo xứ, thấy đông đảo, bạn vui mừng. Nhưng bạn cần noi gương Chúa, tìm kiếm và giúp những anh chị em đang lơ là trở về sống thân mật với Chúa.

Sống Lời Chúa: Giúp một người sống mối tình thân với Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa phải sinh ra nơi khó hèn vì sự hờ hững của con. Nơi Chúa muốn giáng trần là tâm hồn của mỗi chúng con. Xin đánh động lòng con nhận ra tình yêu của Chúa, để con vừa biết suy tôn và sống tình thân với Chúa, vừa biết giúp anh chị em con sống kết thân với Chúa hằng ngày.

THỨ TƯ TUẦN 2 MV | Mt 11,18-30

12/12/07 Đức Mẹ Guađalupê
SỰ KHÔN NGOAN CỦA THẬP GIÁ
“Nhưng Đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành động.” (Mt 11,19b)

Suy niệm: Người xưa thường dạy sự khôn ngoan trong cách xử thế, sao cho không bị ai chê trách, trái lại được quí mến, ca ngợi, tôn trọng: “Ở sao cho vừa lòng người: Ở rộng người cười, ở hẹp người chê”. Trong các lớp dạy kinh doanh thời nay, người ta còn dạy cả những mánh lới đã từng được dùng để lừa đảo, để sau này ra trường, nhờ kinh nghiệm đó, học viên không sợ bị lừa đảo, nhưng cũng có thể – biết đâu – biết cách lừa đảo người khác. Hôm nay, Đức Giêsu cho ta thấy khôn ngoan hệ tại sự kiên định trong hành động theo chương trình của Thiên Chúa. Đó chính là chương trình cứu độ bằng thập giá, điều mà thế gian cho là điên rồ nhưng lại là “sức mạnh và khôn ngoan của Thiên Chúa” (x. 1 Cr 1,17-25).

Mời Bạn: Làm ăn thì phải có “mánh mung”; muốn được “hai chữ bình an” thì phải biết nhắm mắt làm ngơ trước những giả dối, bất công… Tuân theo những “lời khuyên” đó, bạn sẽ được thế gian khen là “khôn ngoan”. Liệu bạn có dám bị “đì”, bị coi là điên dại khi kiên định sống theo những giá trị Tin Mừng không? Bạn có sẵn sàng chịu thua thiệt để sống theo sự thật, để bênh vực những người nghèo hèn, bị áp bức bất công?

Chia sẻ: Sau khi đọc những gợi ý trên, bạn có trăn trở gì về cách sống đức khôn ngoan mà Chúa Giêsu nói với ta?

Sống Lời Chúa: Khi phải lựa chọn, bạn lựa chọn thái độ hoặc hành động nào tốt nhất để giúp bạn trở nên giống Đức Kitô hiền lành, khiêm nhường, nghèo khó, vác thập giá để đền thay.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con sự khôn ngoan của Chúa để con biết sống công chính, khiêm tốn và nhân từ.

THỨ NĂM TUẦN 2 MV | Mt 11,11-15

13/12/07 Th. Luxia, trinh nữ, tử đạo
PHẢI CÓ SỨC MẠNH
“Từ thời Gioan Tẩy Giả đến giờ, nước trời phải dùng sức mạnh mà chiếm lấy, và những kẻ mạnh mẽ can đảm mới chiếm được.” (Mt 11,12)

Suy niệm: Người thời nay đang ngụp lặn trong sức mạnh, thậm chí bạo lực để mình được “sướng”, “sướng” hơn, “sướng” nhất, không chịu thua ai. Đó có thể là sức mạnh của tiền của (“mạnh vì gạo, bạo vì tiền”), của cơ bắp (“lấy thịt đè người”), của trình độ (“hơn nhau cái đầu”), của sắc đẹp (cái cười của mỹ nhân làm nghiêng thành đổ nước), của quyền thế (“miệng người sang có gang có thép”). “Khi còn trẻ, bỏ sức ra kiếm tiền”, để rồi “khi về già, bỏ tiền ra mua sức”. Nhưng đó có phải là thứ sức mạnh cần thiết để “chiếm được Nước Trời” không? Hẳn là không. Nhạc sĩ Lê Hựu Hà từng than thở một cách chua chát về cái xã hội mà “người đối với người” như “loài lang sói”: “Hãy nhìn xuống chân để thấy thua loài côn trùng...”

Mời Bạn nhìn ngắm kỹ hơn cuộc đời của Gioan Tẩy giả và của chính Đức Kitô để nghiệm ra thứ sức mạnh có thể giúp bạn chiếm được Nước Trời. Đó chính là sức mạnh dám chế ngự những dục vọng thấp hèn ích kỷ; đó chính là sức mạnh của tình yêu dám hy sinh thân mình đi theo con đường thập giá, để đền bù tội lỗi của muôn người. Cũng thế, nếu bạn muốn vào Nước Trời, mời bạn trước hết dũng cảm chiến đấu với những ước muốn tội lỗi nơi chính bản thân, dám sống những giá trị Tin Mừng ngay trong cõi đời này. Như thế bạn đã là một vị thánh, một vị Tử Đạo rồi. Mong thay.

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày chọn một việc gì, nhỏ bé thôi, mà theo tính tự nhiên bạn không thích để làm với lòng yêu mến Chúa.

Cầu nguyện: Hát bài “Con đường Chúa đã đi qua”.

THỨ SÁU TUẦN 2 MV | Mt 11,16-19

14/12/07 Th. Gioan Thánh giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh
CỘNG TÁC VỚI CHÚA
“Các anh không nhảy múa;… các anh cũng chẳng khóc.” (Mt 11,17)

Suy niệm: Có lẽ nhân được chứng kiến cảnh một nhóm trẻ bày trò đám cưới đám tang, các trẻ cùng chơi tham gia bằng cười hay khóc theo, khiến trò chơi thú vị, mà Chúa Giêsu đã khéo léo đưa ra bài học về sự hưởng ứng, tham gia. Ơn cứu độ mà Chúa Giêsu đem đến, một mình Ngài đủ sức thực hiện cho toàn thể nhân loại, nhưng Ngài muốn mỗi người hưởng ứng bằng sự cộng tác, tham gia với Ngài. Thánh Augustinô đã để lại lời nguyện thời danh : “Lạy Chúa, Chúa có thể dựng nên con mà không cần con ; nhưng Chúa không thể cứu chuộc con nếu không có con”.

Mời Bạn: Một trong những điều tệ hại nhất của con người ngày nay, đó là sự dửng dưng. Người ta dửng dưng về mọi sự: thiện cũng như ác, tội lỗi cũng như công chính, thậm chí dửng dưng về niềm tin tôn giáo, ơn cứu độ, đời sau... Chủ nghĩa dửng dưng nguy hiểm vì dẫn con người từ chỗ vô cảm đến phủ nhận Thiên Chúa. Bạn hãy tỉnh thức trước nguy cơ này.

Chia sẻ: Bạn thử tưởng tượng Chúa Giêsu buồn biết bao khi thấy công trình cứu độ của Ngài không được con người đáp ứng. Nhóm của bạn quyết định làm gì để cộng tác tích cực vào công trình của Chúa, đặc biệt trong mùa Vọng này?

Sống Lời Chúa: Để chuẩn bị tâm hồn mừng lễ Giáng Sinh, hôm nay tôi quyết tâm làm một việc đạo đức hay bác ái trong tinh thần cộng tác với ơn Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm...

THỨ BẢY TUẦN 2 MV | Mt 17,10-13

15/12/07
CUỘC ĐỜI LÀM CHỨNG NHÂN

“Thầy nói cho anh em biết: ông Ê-li-a đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế.” (Mt 17,12)

Suy niệm: Ở mọi thời, truyền giáo luôn là công việc đầy khó khăn. Nó không hạn hẹp trong việc dùng lời để quảng bá Lời Chúa hay nói về Chúa cho người khác, nhưng đòi hỏi nhiều hơn đó là làm chứng bằng đời sống. Đức Phao-lô VI đã nhận định rằng nhân loại ngày nay cần chứng nhân hơn là thầy dạy. Và nếu họ nghe thầy dạy thì bởi vì thầy dạy cũng là chứng nhân. Quả thật, truyền giáo bằng đời sống thì khó hơn truyền giáo bằng lời nói. Tuy nhiên, không phải lúc nào người ta cũng dễ chấp nhận đời sống chứng nhân. Người Do Thái trông đợi Ê-li-a đến trước như là người chuẩn bị cho Đấng Me-si-a. Nhưng khi Gioan Tẩy Giả xuất hiện như hiện thân của Ê-li-a: sống khắc khổ, loan báo dân hoán cải trở về với Thiên Chúa, cảnh cáo những sai lầm của vua chúa… thì người Do Thái lại không nhìn nhận. Họ không nhận ra “Ê-li-a thời đại” nơi con người Gioan, vì thế ông phải chịu đau khổ. Dù sao, ông cũng đã chu toàn công việc người dọn đường cho Chúa.

Mời Bạn: Những hiểu lầm, dèm pha, chống đối đôi khi làm bạn nản chí không muốn sống đời chứng nhân. Nay, Lời Chúa nâng đỡ và thúc giục bạn tiếp tục công việc người dọn đường cho Chúa đến với tâm hồn mọi người.

Sống Lời Chúa: Bạn giúp một người dọn mình lãnh bí tích Giao Hòa và sốt sắng đón mừng mầu nhiệm Thiên Chúa Giáng Sinh.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con xin dâng ý hướng và hành vi truyền giáo của con như của lễ trong đêm Giáng Sinh. Xin Chúa nhận của lễ con dâng.

CHÚA NHẬT TUẦN 3 MV - A | Mt 11,2-11

16/12/07
CÒN HƠN THẾ NỮA!
“Anh em ra xem gì trong hoang địa? Một vị ngôn sứ chăng?... Đúng thế, mà… còn hơn cả ngôn sứ nữa.” (Mt 11,7.9)

Suy niệm: Dân chúng đều nhìn nhận Gioan Tẩy giả là ngôn sứ và đều biết rõ ông bị ngồi tù vì dám phê phán ông vua cường quyền bạo lực. Đúng vậy. Họ đã không sai, chỉ mỗi thiếu. Khi nói các môn đệ Gioan về thuật lại cho thầy “những điều mắt thấy tai nghe”, Chúa còn ‘thòng’ thêm “Phúc thay ai không vấp ngã vì tôi.” Isaia đã từng loan báo khi Đấng Mêsia đến Người sẽ làm cho “người mù xem thấy, kẻ què được đi,…” Những điều đó họ đang được mắt thấy tai nghe, thế mà giờ đây tại sao Gioan lại bị ngồi tù còn Đấng Mêsia mà ông loan báo đâu chẳng thấy hoặc có đó mà chẳng nói gì ?! Lời Chúa mời gọi “Phúc cho người nào không vấp ngã vì tôi” còn có ý nói: bên cạnh những người mù xem thấy, kẻ què được đi,… cũng sẽ có những người mù không được thấy, người điếc không được nghe… Những điều mắt thấy và tai nghe xác nhận Người là Đấng Mêsia, nhưng Người lại mời gọi đi xa hơn nữa, vươn lên khỏi nghịch cảnh để loan báo một Đấng Mêsia cứu độ không phải bằng cường quyền bạo lực mà bằng việc chịu khổ hình thập giá. Đó là điều Gioan đang có thể làm ngay trong tù ngục. Và thật phúc cho ông vì ông đã không vấp ngã!

Mời Bạn: Trước nghịch cảnh, có người lên án các vị hữu trách, có khi kêu trách cả Chúa bằng những lời lẽ thoạt nghe có vẻ rất có lý. Bạn nghĩ gì trước những lời lẽ như thế? Bạn làm gì khi đức tin của bạn chịu thử thách vì nghịch cảnh?

Sống Lời Chúa: Một lời cầu nguyện cho tất cả những ai đang gặp phải cơn thử thách đức tin.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin củng cố đức tin của con trong mọi cơn thử thách có thể xảy đến.

THỨ HAI TUẦN 3 MV | Mt 1,1-17

17/12/07
MỐI LIÊN HỆ GIA TỘC
Áp-ra-ham sinh I-xa-ác; I-xa-ác sinh Gia-cóp;… Gia-cóp sinh Giu-se, chồng bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su. (Mt 1,2.6)

Suy niệm: Sinh ra làm người, ai cũng có gia đình, bà con. Trong bối cảnh văn hoá dân mình, chúng ta còn có một mối liên hệ máu mủ rất thân thiết với gia tộc, vui buồn hay vinh nhục đều có liên hệ với nhau: từ thời cha ông vẫn có quan niệm một người làm quan cả họ được nhờ; hoặc đời cha ăn mặn thì đời con khát nước... Chúa Giêsu khi nhập thể làm người đã sinh ra trong một gia tộc có rất nhiều bậc anh hùng như Abraham, Môsê… nhưng cũng không thiếu những tội nhân như vua Đavít lấy vợ của Uria sinh ra vua Salômôn, Giuđa lấy bà Tama là con dâu của mình… Đức Giêsu đã đón nhận tất cả. Và còn hơn thế nữa, Ngài chịu lấy tội lỗi của cả gia tộc nhân loại khi chấp nhận chết nhục nhã trên thập giá để nên nguồn vinh phúc cứu rỗi cho cả tổ tiên và chúng ta hôm nay cùng thế hệ tương lai.

Mời Bạn: Con người dù tội lỗi, Chúa cũng liều thân để cứu độ. Sự sống con người là hồng phúc Chúa ban. Bạn nghĩ thế nào khi mà thời nay có nhiều trẻ sơ sinh bị vứt bên vệ đường, nhiều thai nhi bị giết chết do chính tay của bố mẹ mình?

Chia sẻ: Thiên Chúa đã ban quyền được sống cho tất cả mọi người, dù người đó là thai nhi mới một ngày tuổi trong bụng mẹ. Người kitô hữu không thể sống theo văn hóa sự chết để giết hại con mình trong bào thai.

Sống Lời Chúa: Dứt khoát nói ‘không’ với việc phá thai.

Cầu nguyện: Dù con tầm thường, tội lỗi, nhưng con tin rằng con có mặt trên đời chẳng phải là điều ngẫu nhiên tình cờ, nhưng vì Chúa muốn. Xin Chúa hoàn tất những điều tốt đẹp Chúa đã khởi sự nơi con. Amen.

THỨ BA TUẦN 3 MV | Mt 1,18-25

18/12/07
ĐƯỜNG LỐI CỦA CHÚA
Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón Đức Maria về nhà.” (Mt 1,24)

Suy niệm: Hơn ai hết, thánh Giuse cảm nghiệm sâu xa Lời Chúa trong sách tiên tri Isaia: “Tư tưởng của các ngươi không phải là tư tưởng của Ta, đường lối của Ta không phải đường lối của các ngươi. Như trời cao hơn đất thế nào, thì đường lối của Ta cũng cao hơn tư tưởng của các ngươi như vậy’’ (Isaia 55,8-9). Quả vậy, khi biết được tình trạng làm mẹ của Đức Maria, thánh Giuse đã có một chương trình hành động để giải quyết vấn đề cách êm đẹp giữa hai người: “lìa bỏ cách kín đáo’’!!! Nhưng Thiên Chúa lại có một kế hoạch lớn lao kỳ diệu hơn nhiều để cứu độ nhân loại và cả vũ trụ, trong đó Ngài mời gọi sự cộng tác nhỏ bé của con người. Thánh Giuse ‘ngộ’ ra điều đó. Ngài từ bỏ dự định riêng của mình và “làm như sứ thần Chúa dạy”.

Mời Bạn: Thánh Giuse dạy: lòng ngay thẳng và thiện ý muốn điều tốt đẹp cho người khác là điều kiện giúp ta khám phá ý định tình yêu của Chúa dành cho ta qua các biến cố to nhỏ xảy ra chung quanh. Hãy khám phá và xác tín điều đó để luôn tin tưởng, phó thác bước đi trong đường lối của Ngài,

Chia sẻ: Có những lúc bạn cảm thấy ý của Chúa khác xa những suy nghĩ toan tính của bạn. Hãy chia sẻ tâm tình đó.

Sống Lời Chúa: Thinh lặng ít phút để hồi tưởng một biến cố trong đời bạn và tìm hiểu thánh ý Chúa qua biến cố đó.

Cầu nguyện: “Lạy Cha, con xin phó mặc cho Cha, xin dùng con theo sở thích của Cha, Cha dùng con làm chi mặc lòng, con cũng cám ơn Cha, con luôn sẵn sàng, con đón nhận tất cả, miễn ý Cha thực hiện nơi con. Amen.’’ (Charles de Foucauld)

THỨ TƯ TUẦN 3 MV | Lc 1,5-25

19/12/07
LÀM NGƯỜI - MÓN QUÀ TÌNH YÊU
“Ông sẽ vui mừng hớn hở và nhiều người cũng được hỉ hoan ngày con trẻ chào đời.” (Lc 1,14)

Suy niệm: Niềm vui mà thiên sứ loan báo thật lớn lao nhưng không phải là quá bất ngờ đối với ông Giacaria bởi vì ông bà vẫn hằng ao ước có được một mụn con, dù là trong lúc tuổi già – mà điều này đã từng xảy ra nhiều lần trong Cựu Ước. Dù vẫn ước mong nhưng có lẽ cả hai ông bà Giacaria và Isave cũng không thể tưởng tượng mình sẽ được lãnh nhận Hồng ân cao cả như thế! Có ý thức giá trị của một con người – được giống hình ảnh của Thiên Chúa, được có linh hồn, tự do và lý trí, được hiện hữu trong vòng tay yêu thương của Chúa, được giao phó sứ mạng riêng biệt trong chương trình cứu độ của Người, – có ý thức được giá trị con người như thế mới hiểu được vì sao làm người lại là một món quà vô giá của Tình Yêu.

Mời Bạn: Bạn có nhạy bén để khám phá ra tình thương của Thiên Chúa rất riêng biệt trong tất cả những gì mình “ĐANG LÀ” không? Dù giàu hay nghèo, thành công hay thất bại, trình độ học vấn cao hay thấp hay thất học, khoẻ mạnh hay bệnh tật… Tất cả đều nằm trong quỹ đạo tình yêu thương vô điều kiện của Chúa.

Chia sẻ: Tại sao Chúa đã dựng nên tôi? Ngài muốn thực hiện điều gì nơi tôi?

Sống Lời Chúa: Nhớ lại một ơn lành Chúa đã ban cho mình và cảm tạ Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cho con làm người. xin ban cho con MỘT ĐỨC TIN TRƯỞNG THÀNH, để con luôn nhìn thấy Chúa rất gần gũi trong từng biến cố lớn nhỏ của đời con; và xin cho con một TÌNH YÊU SỐNG ĐỘNG để con thực hiện điều Chúa muốn nơi con. Amen.

THỨ NĂM TUẦN 3 MV | Lc 1,26-38

20/12/07
“MẸ DẠY CON HAI TIẾNG XIN VÂNG”
“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,38)

Suy niệm: Có một dạo các hãng sữa đua nhau quảng cáo rằng sữa của họ sản xuất có thể làm tăng trí thông minh của con trẻ rồi còn tổ chức ‘đo’ IQ[1] miễn phí nữa. Thế là các bà mẹ hớn hở bồng con đến đo IQ và tiếp theo đó là mua sữa! Bà mẹ nào lại không muốn con mình thông minh sáng dạ, học hành giỏi giang. Con cái sau này thành đạt, mẹ cha cũng được nở mày nở mặt. Thế mà Đức Maria không hề mong ước làm mẹ siêu nhân, lại càng không mơ làm mẹ Đấng Cứu Thế như nhiều thiếu nữ Do thái thời ấy mong đợi. Qua lời Mẹ thưa với sứ thần, có thể biết điều Mẹ đang quan tâm tìm kiếm chính là “xin vâng” theo ý Chúa: Mẹ đón nhận lời sứ thần truyền tin chỉ vì đó là điều Chúa muốn.

Mời Bạn: Thời đại ngày nay người ta hay ‘dị ứng’ với việc vâng lời, bởi vì vâng lời bị coi là đồng nghĩa với trẻ con, ấu trĩ. Thái độ của Đức Maria cho thấy phải có một nhân cách thực sự trưởng thành mới có thể nói lên lời “xin vâng” với ý thức nhận định thánh ý Chúa, với tinh thần trách nhiệm về sứ mạng sắp lãnh nhận và với tình yêu mến phó thác như vậy được. Thế nhé, bạn cũng hãy học theo mẫu gương của Mẹ để nói lời “xin vâng” với Chúa như vậy nhé!

Chia sẻ: Vâng lời ‘tối mặt’ khác với vâng lời ‘sáng tạo’ ở những điểm nào?

Sống Lời Chúa: Xét mình xem tôi có việc bổn phận với đủ ba điều kiện: nhận định, trách nhiệm và yêu mến không.

Cầu nguyện: Hát: “Xin vâng! Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng”.

THỨ SÁU TUẦN 3 MV | Lc 1,39-45

21/12/07
HẠNH PHÚC CÓ CHÚA Ở CÙNG
“Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.” (Lc 1,45)

Suy niệm: Hằng ngày chúng ta vẫn thấy các cháu bé dù trời đang mưa giông sấm chớp, dù có gặp người lạ mặt… mà bé được ở trong vòng tay của bố mẹ thì bé vẫn an tâm không hề sợ hãi vì bé đang có cha mẹ ở với mình. Được ở với Chúa và được Chúa ở với mình cũng làm cho người Kitô hữu chúng ta an tâm vững dạ, bình an như vậy. Và niềm vui, niềm hạnh phúc này chúng ta cũng muốn chia sẻ, tặng trao cho người khác để họ cùng có được niềm hạnh phúc khi có Chúa ở cùng. Đức Maria ngập tràn niềm vui có Chúa ở cùng, nên đã vội vã lên đường đến với người chị họ; và thế là bà Elisabet cất cao lời ca ngợi và thánh Gioan cũng đã nhảy mừng vui sướng vì được Chúa viếng thăm.

Mời Bạn: Người Kitô hữu được Chúa hiện diện cách đặc biệt trong đời nhờ bí tích Rửa Tội, nơi phép Thánh Thể. Bạn có ý thức điều đó và có cảm nghiệm được niềm vui bởi được có Chúa ở cùng không?

Chia sẻ: Trong cuộc sống hàng ngày, bạn có cảm thấy an vui vì mình là những người được có Chúa ở cùng; và bạn đã bao giờ sống, và bày tỏ niềm vui này ra trong cuộc sống thường ngày của bạn không?

Sống Lời Chúa: Để tăng cường ý thức có Chúa ở cùng, bạn dọn mình sốt sắng khi rước Mình Thánh Chúa trong thánh lễ, và siêng năng cầu nguyện với Chúa trong đời thường.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết ý thức được sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của mình. và xin cho chúng con biết san sẻ niềm vui đó cho các anh chị em chúng bằng những cử chỉ và hành động bác ái yêu thương. Amen.

THỨ BẢY TUẦN 3 MV | Lc 1,46-56

22/12/07
YÊU NGƯỜI NGHÈO
“Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng” (Lc 1,53)

Suy niệm: Miền Trung, vùng đất vốn nghèo lại càng nghèo thêm vì những những trận bão lũ lụt liên tiếâp hoành hành. Tuy nhiên sau mỗi đợt thiên tai lại thấy những chuyến hàng cứu trợ, những cuộc lạc quyên từ xa xôi đổ về làm cho vùng đất nghèo lại ‘đẹp’ thêm lên nhờ những tấm lòng vàng, những bàn tay thân ái biết chia sẻ, cảm thông. Chúa yêu thương người nghèo. Những người con Chúa cũng phải tiếp tay với Chúa và mọi người để ‘cho kẻ đói ăn cho người khát uống,’ coi đây là mệnh lệnh cấp bách của việc rao giảng Tin Mừng cho người nghèo để họ cũng thấy Chúa yêu thương họ.

Mời Bạn: Phát triển chỉ có ý nghĩa khi người nghèo được tôn trọng và đối xử công bằng. Không ai được phép tước đoạt cách bất công những quyền lợi kinh tế xã hội chính đáng của họ. Cần phải tỉnh thức rất nhiều để bênh vực những người nghèo khổ trong xã hội chúng ta. Thật trớ trêu và đáng để tâm suy nghĩ nếu cả xã hội và giáo hội chúng ta đều chú tâm bảo vệ người nghèo mà họ lại là thành phần chiếm đa số trong xã hội chúng ta.

Chia sẻ: Mùa Giáng sinh này chúng tôi có thể làm gì để yêu người nghèo chung quanh tôi chúng tôi?

Sống Lời Chúa: Tôn trọng, yêu quí mọi người, tránh thái độ ‘trọng phú khinh bần.’

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, nơi hang lừa máng cỏ, con thấy Chúa ưu ái những người nghèo khổ và thấp hèn. Xin cho con biết quảng đại đến với mọi người, sẵn sàng đem tình yêu Chúa chia sẻ cho anh em con nhất là những người đang cần con nâng đỡ ủi an. Amen.

CHÚA NHẬT TUẦN 4 MV - A | Lc 1,39-45

23/12/07
NIỀM VUI SỰ SỐNG
“Em được chúc phúc…, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.” (Lc 1,42)

Suy niệm: Hai người phụ nữ gặp nhau. Thật ra đây là cuộc gặp gỡ giữa bốn con người, vì còn có Gioan và Giêsu trong bụng mẹ nữa. Cuộc gặp gỡ thật lặng lẽ, nhưng tràn ngập niềm vui: Niềm vui của Êlisabét vốn son sẻ nhưng được Chúa đoái thương; niềm vui của Maria người được “Đức Chúa ở cùng,” niềm vui của thai nhi Gioan “nhảy mừng trong dạ mẹ;” và niềm vui của “Thiên Chúa vui thích ở giữa dân Người” nơi thai nhi Giêsu. Những niềm vui ấy mang chung cái tên ‘Niềm Vui Sự Sống’, niềm vui của những bà mẹ nâng niu trân trọng bào thai mà Thiên Chúa của Sự Sống đang gửi gắm trong cung lòng mình.

Mời Bạn: Lấy bức tranh ‘Niềm Vui Sự Sống’ ấy làm bối cảnh, ta hãy đọc bản tin “Tỉ lệ phá thai tăng cao” sau đây: “Việt Nam hiện thuộc số các quốc gia phá thai cao nhất thế giới. Bệnh Viện Từ Dũ, TP.HCM, cho biết tại đây mỗi năm có 33.000 vụ phá thai, 5% số thai phụ là những cô gái dưới 18 tuổi. Một cuộc khảo sát do các bệnh viện tại Hà Nội, Nam Định, Hoà Bình và TP.HCM tiến hành trên 1.800 phụ nữ đã từng phá thai cho thấy: sau phá thai, 50% bị nhiễm trùng, 47% chịu những hậu quả nặng nề về sức khoẻ, 10% bị ám ảnh có thể kéo dài suốt đời…” (AsiaNews ngày 17.1.2006).

Chia sẻ: Tâm trạng của bạn thế nào trước hai bức tranh tương phản trên đây?

Sống Lời Chúa: Bạn hãy tích cực làm một cái gì đó theo khả năng mình để vận động bảo vệ sự sống.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đầu thai trong lòng một người Mẹ tuyệt vời. xin cho các thai phụ hôm nay biết tôn trọng sự sống của đứa con mà chính mình góp phần đưa vào hiện hữu.

THỨ HAI TUẦN 4 MV | Lc 2,1-14

24/12/07
NẰM TRONG MÁNG CỎ
“Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh, bọc tã, nằm trong máng cỏ.” (Lc 2,11-12)

Suy niệm: Hang đá Nô-en mà không có chút cỏ rơm thì như… thiếu một cái gì. Mà cỏ rơm thì ngày càng khó tìm trong cái đà công nghiệp hoá và đô thị hoá hôm nay, khi ruộng đồng biến mất dần để nhường chỗ cho xí nghiệp, nhà máy… Con người khéo lo liệu, nên đã dùng những cỏ rơm ‘nhân tạo’ để trang trí hang đá Giáng Sinh. Tại sao cần cỏ rơm đến thế? Vì đây là dấu vết riêng, là một phần trong ‘thẻ căn cước’ của Chúa, như lời thiên sứ nói với những người chăn bò năm xưa: “Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh, bọc tã, nằm trong máng cỏ.” Chúa đơn sơ và thấp hèn đến thật bất ngờ!

Mời Bạn: Chịu khó một chút để chỗi dậy từ giấc ngủ ngon, trút gối chăn, mở cửa bước ra ngoài trời đêm rét mướt, theo chân những người chăn bò tìm gặp Đấng Cứu Độ đang nằm trong cỏ rơm. Vâng, để tránh nhầm lẫn, bạn phải nhớ rằng dấu vết riêng của Người là cỏ rơm đấy nhé!

Chia sẻ: Nếu hôm nay Chúa giáng sinh trong thành phố hay khu vực bạn sinh sống, Người sẽ chọn địa điểm nào, và ‘dấu vết riêng’ của Người sẽ là gì?

Sống Lời Chúa: Chúa trở nên nghèo để ở giữa người nghèo, để người nghèo có thể gặp Người dễ dàng. Chiêm ngắm Chúa Giáng Sinh, bạn sẽ không ngại khó, ngại khổ, để đi đến với những anh chị em nghèo nàn bất hạnh nhất.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu bé thơ, con mãi ngạc nhiên trước dấu vết riêng của Chúa. Xin cho con biết bắt chước Chúa, sẵn sàng chấp nhận một cuộc sống đơn sơ thấp hèn, để yêu thương những con người cần được yêu thương nhất. Amen.

THỨ BA | Ga 1,1-5.9-14,

25/12/07 MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
LỜI CHÂN THẬT
“Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời… Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.” (Ga 1,1.14)

Suy niệm: Con người cảm nhận được gì là nhờ bởi giác quan; và để diễn tả hay tiếp nhận ý tưởng đều phải qua các dấu chỉ, cụ thể như lời nói, chữ viết, điệu bộ… Việc Thiên Chúa muốn thông tri cho con người cũng dùng những phương thế con người có thể lĩnh hội. Người đã biểu lộ thiên ý qua các tạo vật, các tiên tri và sau cùng qua chính Lời Người (cf. Dt 1,1-4). Lời ở đây không là một dạng âm thanh được phát ra, nhưng là một Ngôi Vị Thiên Chúa hoá nên người phàm. Vì thế mỗi động thái tại thế của Đức Giêsu đều chuyển tải thông điệp mà Thiên Chúa muốn mạc khải. Người là Lời Chân Thật của Thiên Chúa, qua Người Thiên Chúa được tỏ lộ và, nhờ Người những kẻ tin được nên công chính.

Mời Bạn: Thông điệp mà Chúa Giêsu mang xuống cho nhân loại là: Thiên Chúa yêu thương hết mọi người và muốn cho họ được trở nên con Thiên Chúa. Thông điệp đó không chỉ được loan truyền nơi môi miệng Đức Giêsu, mà cả cuộc sống Người là thông điệp và là thông điệp được thực hiện. Đến lượt chúng ta - những kẻ theo Người - được mời gọi để trở nên lời chân thật về thông điệp mà Thầy Chí Thánh đã thông truyền.

Chia sẻ: Thông điệp mà ngày nay chúng ta muốn diễn tả qua cách làm hang đá có chuyển tải cùng nội dung mà Chúa Giêsu mang đến nơi Bê-lem xưa?

Sống Lời Chúa: Viếng thăm một người bị “bỏ rơi” với sứ điệp là Thiên Chúa vẫn hằng yêu thương họ.

Cầu nguyện: Lạy Hài Nhi Giêsu là Lời của Cha hằng hữu, xin dạy con biết từ bỏ chính mình để ngày càng trở nên lời chân thực của Chúa hơn.

THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT GS | Mc 10,17-22

26/12/07 Th. Têphanô, tử đạo tiên khởi
NÓI TRONG THẦN KHÍ
“Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.” (Mt 10,20)

Suy niệm: Lâu nay, ở trong nước hay từ hải ngoại, vẫn râm ran nhiều lời chỉ trích hàng giáo phẩm đã không ‘nói’ gì trước sự kiện này, biến cố nọ… Chúa Kitô hôm nay nhắc nhở các môn đệ Ngài có nói gì hay nói như thế nào đều phải nói trong “Thần Khí của Cha anh em”. Một vài ví dụ sau đây giúp bạn suy gẫm. Ít là trong cuộc đời công khai, Đức Kitô đã cho chúng ta biết thế nào là “nói trong Thần Khí của Cha”: - với dân chúng, Ngài ‘nói’: “Ta thương dân này bơ vơ như chiên không có người chăn”; - với người tội lỗi biết ăn năn: “Tội của con đã được tha”; - với những người Biệt phái và luật sĩ: “Khốn cho các ngươi, bọn giả hình”; - khi Hêrôđê chém đầu Gioan Tẩy giả, Chúa ‘nói’ bằng cách xuống thuyền lánh đi đến một nơi hoang vắng (Mt 14,13); khi bị điệu đến trước mặt Hêrôđê, Ngài thinh lặng. Chúa Cha cũng ‘nói’ trong Thánh Thần khi Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan: “Đây là Con Chí Ái của Ta”; nhưng Ngài im lặng khi Người Con đó chịu treo trên thập giá!

Mời Bạn: Không chỉ có hàng giáo phẩm mà cả bạn nữa, những người Kitô hữu, cũng có sứ mạng ngôn sứ. Mời bạn “học ăn học nói trong Thần Khí của Cha” bằng cách suy gẫm cách ứng xử của Đức Kitô. Khi bạn đã thấm nhuần Thần Khí của Cha nơi Đức Kitô rồi thì tự khắc mọi tư tưởng, lời nói, hành động của bạn đều là do Thần Khí tác động.

Chia sẻ: Chọn một cách ứng xử của Đức Kitô làm đề tài chia sẻ trong nhóm bạn.

Sống Lời Chúa: Trung thành với việc suy niệm Lời Chúa ít là 5 phút mỗi ngày.

Cầu nguyện: Xin ban cho con Thần Khí Chúa để con không sợ hãi khi hành xử giống như Đức Kitô, Con Chúa.

THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT GS | Ga 20,2-8

27/12/07 Th. Gioan, tông đồ, tác giả sách Tin Mừng
VỊ TÔNG ĐỒ CỦA TÌNH YÊU
“Môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước… Ông đã thấy và đã tin.” (Ga 20,4.8)

Suy niệm: Người ta không chạy khi người ta có thể nhẩn nha bước đi. Người ta chỉ chạy khi có một áp lực từ bên ngoài hay từ bên trong mình. Nghĩa là, người ta chỉ chạy khi người ta cảm thấy cần phải… chạy! Có phải vì Gioan trẻ khoẻ hơn Phêrô mà ông chạy mau hơn đến mộ của Thầy không? Chưa chắc. Cứ xem Gioan nhường cho Phêrô bước vào mộ trước, ta sẽ thấy người môn đệ trẻ này vẫn còn ý tứ giữ lễ ‘kính trên nhường dưới’ đó chứ. Thế tại sao Gioan đã chạy mau hơn, dù chỉ là để ‘đến trước vào sau’? Hẳn là vì trong lòng Gioan có một sức thúc giục rất mạnh. Gioan thấy cần phải chạy thật nhanh, để xem thực hư thế nào về chuyện mộ thầy trống rỗng. Sức thúc giục ấy chính là tình yêu. Gioan yêu mến Thầy tha thiết, vì Gioan biết mình là “người môn đệ Chúa yêu.”

Mời Bạn: Chúng ta có thể đo lường lòng mến của mình đối với Chúa Giêsu đấy bạn ạ. Cách nào? Bằng cách xem mình có ‘chạy’ tìm Chúa hay không khi lỡ lạc mất Người. Bằng cách xem mình có cảm nhận được Người thúc giục để ‘chạy’ đến gặp Người nơi những anh chị em bé mọn nhất ở chung quanh đời mình hay không.

Chia sẻ: Hình ảnh Gioan ‘chạy’ ra mộ Thầy cho thấy trong trái tim người môn đệ này có một ngọn lửa bùng cháy. Bạn nghĩ người tông đồ hôm nay có thể nhẩn nha bước đi hay thậm chí có thể bình chân như vại vì quá ‘dư thời giờ’ được không?

Sống Lời Chúa: Ta tập yêu Chúa bằng cả trái tim, thể hiện nơi sự tận tình cả trong khi cầu nguyện lẫn trong thi hành sứ vụ.

Cầu nguyện: Xin đốt nóng trong con ngọn lửa Tình Yêu của Chúa. Amen.

THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT GS | Mt 2,13-18

28/12/07 Các Thánh Anh Hài, Tử Đạo
XIN ĐỪNG GIẾT THAI NHI
Bấy giờ vua Hêrôđê đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bêlem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh. (Mt 2,16)

Suy niệm: Theo thống kê có được, mỗi năm tại Việt Nam có trên một triệu rưỡi thai nhi bị nạo phá tại các bệnh viện. Nếu kể cả những ca không khai báo, con số phải nhiều hơn thế bội phần. Hêrôđê giết trẻ nhỏ để bảo vệ vương quyền của mình. Còn con người ngày nay, tại sao phải nạo bỏ? Có nhiều lý do để biện minh cho việc giết người đó. Người làm cha làm mẹ nạo phá thai vì lỡ lầm, vì bảo vệ danh dự, chức vụ, công việc… hay để khỏi tốn kém trong việc nuôi dạy sau này. Không một lý do nào có thể biện minh cho hành vi tội ác đó. Chỉ có Thiên Chúa mới có quyền định đoạt về sự sống còn của mạng sống con người. Con người khi phá thai là dây mình vào tội ác.

Mời Bạn: Có những cá nhân, nhóm thiện nguyện bỏ công sức, tiền của đi tìm những thai nhi bị giết để chôn cất; có những giáo phận tổ chức giúp đỡ những người mẹ lỡ làng. Nếu biết được ai (có thể là con cháu bạn hay người bà con…) có ý định phá thai, bạn tìm cách khuyên bảo, giúp đỡ để họ đừng liều mình làm điều đó.

Chia sẻ: Bạn có thể tham gia vào nhóm người thiện nguyện của giáo phận mình để tìm và chôn cất những thai nhi bị giết.

Sống Lời Chúa: Tôn trọng người khác, dù lớn hay nhỏ bằng việc yêu thương giúp đỡ, đặc biệt làm gương sáng là bổn phận của mỗi người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho mọi người có một lương tri bén nhạy trước mọi hành vi của mình để không ai dám tra tay làm một điều gì xấu. Amen.

THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT GS | Lc 2,22-35

29/12/07
NHÌN RA CHÚA NƠI NGƯỜI NGHÈO
“Giờ đây, lạy Chúa, xin để tôi tớ Chúa ra đi bình an, vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ ” (Lc 2,29-30)

Suy niệm: Nhờ ơn Chúa Thánh Linh, cụ già Simêon đã nhìn ra hài nhi bé nhỏ trong tay cụ không phải là một trẻ nhỏ tầm thường, mà là Chúa Cứu Thế. Cụ đang dâng lên Thiên Chúa không phải một trẻ thơ nghèo hèn chỉ có đôi chim cu gáy làm lễ vật chuộc lại, mà chính là Con Thiên Chúa vô giá. Cụ đã mãn nguyện với lòng trông đợi ươm gieo suốt cuộc đời. Hạnh phúc thay cho đôi mắt và đôi tay cụ già Simêon đã được nhìn thấy Chúa và bồng ẵm Ngài.

Mời Bạn: Hạnh phúc của cụ già Simêon khi xưa cũng là hạnh phúc của bạn hôm nay. Với đôi mắt đức tin và đôi tay trong trắng, bạn cũng được Chúa Thánh Linh thúc đẩy để nhìn nhận ra Chúa nơi những con người bé nhỏ tầm thường, nghèo hèn bất hạnh, để rồi giang tay đón tiếp họ với tình yêu thương của Chúa (xin liên kết với dụ ngôn người Samaritanô nhân lành). Chúa Cứu Thế vẫn xuất hiện trước mặt bạn hàng ngày. Đừng để Ngài buồn vì xưa đã bị dân cư Bêlem khước từ, và nay lại bị con cái Ngài là chúng ta đây lãnh đạm từ chối. Bạn sẽ là người có phúc như Simêon đấy.

Chia sẻ: Nhóm của bạn có hoạt động gì phục vụ người nghèo chưa?

Sống Lời Chúa: Hôm nay, bạn hãy làm cho niềm vui Giáng sinh trải dài trên cuộc đời bạn bằng một việc thiện làm cho một trẻ em hay một người bé mọn nghèo hèn, như mua dùm một tấm vé số, chia sẻ một miếng bánh ngọt...

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết nhận ra Chúa không chỉ nơi hang đá máng cỏ, mà còn nơi những người bé mọn, để con biết mở lớn đôi tay đón tiếp, mở rộng con tim yêu thương họ. Amen.

CHÚA NHẬT TUẦN BÁT NHẬT GS | Mt 2,13-15.19-23

30/12/07 Thánh Gia Thất
NGƯỜI LÀ AI?
“Người sẽ được gọi là người Nagiarét.” (Mt 2,23)

Suy niệm: Có lẽ ai là người Kitô giáo cũng biết Chúa Giêsu sinh ra tại đâu, vì sao phải trốn sang Ai Cập, rồi sau đó trở về quê quán để được gọi là người Nagiarét. Chính tại nơi “nào có gì hay” này (x. Ga 1,46), và trong một thời đại nào có gì vẻ vang của đất nước mà Chúa Giêsu đã đến, sống âm thầm, đã hấp thụ văn hóa dân tộc mình, đã sống những biến cố xảy ra trên quê hương mình, đã biết thế nào là lao động tay chân, kinh qua những tương quan trong xã hội, nếm chịu đau khổ và áp bức. “Giêsu người Nagiarét” có nghĩa là Ngôi Lời Thiên Chúa trải nghiệm trọn vẹn kiếp sống một con người tầm thường nhất để Lời Chân Lý của Ngài thực sự là “Lời ban sự sống đời đời” cho muôn người. Ngài đã hấp thụ tất cả để lời giảng của Ngài nên thực tế, phong phú, đi sâu vào lòng người. Ngài đã cảm nghiệm tất cả để hành động của Ngài luôn mang đầy tình thương cảm, chia sẻ mọi nỗi thống khổ của con người.

Mời Bạn nhìn vào cung cách sống của Chúa Giêsu người Nagiarét để sống như Ngài. Ngôi nhà tôi đang sống, quê hương nơi chôn nhau cắt rốn của tôi, mảnh đất đã nuôi tôi thành người có tác động gì cho tôi trong cuộc sống thường nhật? Tôi có tận dụng những thuận lợi hay bất lợi trong đời để trở thành người hữu ích cho gia đình, cho giáo hội và xã hội không?

Sống Lời Chúa: Làm một việc bác ái chia sẻ với một người trong khu xóm của bạn đang gặp cảnh sầu khổ hoạn nạn.

Cầu nguyện: Ôi Giêsu người Nagiarét, xin dạy con bài học âm thầm, lắng nghe, tận dụng thời gian để học hỏi, để cảm thông và yêu thương. Xin cho con một chút khôn ngoan và đơn sơ của Ngài nơi ngôi nhà Nagiarét năm xưa.

THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT GS | Ga 1,1-12

31/12/07
QUYỀN LÀM NGƯỜI – QUYỀN LÀM CON THIÊN CHÚA
“Những ai đón nhận (Ngôi Lời), tức là tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền làm con Thiên Chúa.” (Ga 1,12)

Suy niệm: Vụ án mạng đầu tiên được thuật lại trong Thánh Kinh là vụ Cain giết em là Aben. Mặc dù luật Môsê qui định “ai giết người, kẻ ấy sẽ phải chết” (Lv. 24,17), Thiên Chúa đã không xử tử hình Cain, hay đúng hơn, việc thi hành án được ‘treo’ lại, để Người ‘xử’ một cách ‘rốt ráo’ qua việc Con Thiên Chúa phải ‘lưu đày’ xuống trần gian trước khi ‘thụ án’ tử hình trên thập giá. Nếu như nhiều học giả coi Phúc Âm Gioan được trình bày như bút lục của vụ án Giêsu thì phần mở đầu Phúc Âm hôm nay có thể nói là đúc kết lời tuyên án, một lời tuyên án có hậu cho loài người: Con Thiên Chúa làm người để chúng ta được tái hưởng “quyền làm con Thiên Chúa”.

Mời Bạn: Quyền làm người quá lớn đến nỗi bất cứ tội lỗi nào kể cả tội nguyên tổ cũng không xoá bỏ được, bởi vì ngay từ khi con người được tạo dựng, quyền làm người đã bao hàm quyền làm con Thiên Chúa. Công việc nhập thể làm người của Đức Kitô là để phục hồi trọn vẹn cho chúng ta quyền làm người và làm con Thiên Chúa. Quyền làm người ngày nay đang bị xúc phạm nặng nề: từ phá thai đến an tử và mọi thứ áp bức bất công. Là kitô hữu, bạn được mời gọi tiếp bước Đức Kitô bảo vệ quyền làm người từ lúc đầu thai đến hơi thở cuối cùng.

Sống Lời Chúa: Tích cực tham gia hoạt động bảo vệ sự sống con người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, đã hơn 2000 năm, Chúa giáng sinh làm người để phục hồi cho chúng con phẩm giá làm con cái Chúa; thế mà ngày nay loài người vẫn còn chà đạp lên nhân phẩm của nhau. Xin cho con biết thao thức và hành động để nhân phẩm được tôn trọng hơn.

Một Đan Sĩ

● Đọc tiếp: 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 11/07 | 10/07 | 9/07 | 8/07 | 7/07

Đọc nhiều nhất Bản in 01.12.2007. 12:40