MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà | webmaster
Danh Sách Các Tu Hội Việt Nam Cần Giúp Đỡ
Get the Flash Player to see this player.
"Tặng Thánh Kinh và Chuỗi Mân Côi cho đồng bào ta"
- Video: Đức Mẹ Laus (Pháp)
- Đức Mẹ Laus (Hồ Lụa) được Giáo hội công nhận
- Giải thoát trong Tình Yêu
- Tha thứ và chết lành nhờ 9 ngày Thứ Sáu Đầu Tháng
- Nhân viên cảnh sát và tràng Chuỗi Mân Côi
- Đức Thánh Cha tiếp kiến 9 tân đại sứ cạnh Tòa Thánh
- Đức Gregorio Cả, giáo phụ và giáo hoàng của hòa bình và lòng hăng say truyền giáo
- Xây nhà trên đá
- Tại sao phải cầu nguyện với Đức Maria?
- “Nên tin và giao việc cho giáo dân...”
5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 11/07
§ Một Đan Sĩ
Thứ Năm 01/11/07 Lễ Chư Thánh
ĐƯỜNG HẠNH PHÚC
"Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ." (Mt 5,1-12)
Suy niệm: Trong một cuốn sách mới nhất viết về mẹ Têrêxa Cancutta, người ta đọc được những bức thư của mẹ cho thấy mẹ đã trải qua những quẫn bách, những nghi ngờ và cám dỗ nặng nề, nhất là trong giai đoạn đầu khi mời rời tu viện Loretto để ra đi sống giữa người nghèo và chăm sóc họ. Cho hay con đường bát phúc mà các thánh đã đi không loại trừ gian nan đau khổ. Hạnh phúc của các thánh trên đời này, nếu có, chính là niềm hạnh phúc của những tâm hồn nhận mình là tội nhân cần hoán cải, biết mình là người yếu đuối cần ơn trời che chở. Các ngài biết cộng tác với ơn thánh Chúa, biết để Chúa tác động thanh luyện để được lớn lên mỗi ngày.
Mời Bạn: Cuộc sống của chúng ta là cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc trong đức tin. Từng ngày chúng ta bước ra khỏi vùng bất hạnh tăm tối của tội lỗi, nô lệ để hướng tới vùng trời tươi sáng của tự do trong Thiên Chúa. Không thiếu những va vấp, những chướng ngại. Vì thế mỗi ngày chúng ta phải khiêm tốn bắt đầu lại, phải xác định lại hướng đi và huy động năng lực mới để vững bước tiến lên.
Chia sẻ: Sinh hoạt của nhóm có hữu hiệu trong việc hỗ trợ các thành viên thánh hoá bản thân chưa"
Sống Lời Chúa: Hôm nay tôi nghe lại lời mời gọi nên thánh. Dù biết mình yếu kém và nhiều lần sa ngã, nhưng tôi không nản lòng, bởi vì có Chúa các thánh trên trời luôn âm thầm nâng đỡ, tiếp sức cho tôi.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Thánh và là nguồn mạch mọi sự thánh thiện. Xin cho chúng con biết tìm Chúa và chọn Chúa, làm niềm vui, nguồn hạnh phúc đích thật cho tâm hồn.
Thứ Sáu 02/11/07 Các tín hữu đã qua đời
ĐẾN VỚI CHÚA GIÊ-SU
"Tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết." (Ga 6,37-40)
Suy niệm: Với hơn 2 triệu bản trong một tháng đầu xuất bản, cuốn sách "Đức Giêsu thành Nagiarét" của Đức Giáo Hoàng Bênêđitô XVI đang đứng đầu danh sách 10 cuốn sách đang bán chạy nhất trên thế giới. Cho hay nhân loại thời đại thế tục hoá ngày nay vẫn còn muốn nghe "câu chuyện Giêsu," vẫn còn trăn trở với câu hỏi Đức Giêsu đặt ra ngày xưa: "Người ta bảo tôi là ai?" Phúc Âm hôm nay là câu trả lời của chính Ngài. Từng lời từng chữ nói lên sứ vụ cứu thế của Ngài. Và niềm ao ước sâu xa của Ngài là gì nếu không phải là kêu mời người ta mạnh dạn đến gần và tắm gội trong ân sủng cứu độ Ngài ban cho, đó là gặp và tin vào Chúa Con để được sống đời đời.
Mời Bạn: Người ta không ngại nói về "một Giêsu nào đó" như một nhân vật lịch sử trong quá khứ hay như là vị Chúa sẽ đến trong ngày cánh chung. Nhưng cái cốt lõi với kitô hữu là phải gặp và sống với ngài trong hiện tại như những các môn đệ ngày xưa đã "thấy và tin" ngài. Đây quả là thách đố khó khăn nhất mà có vượt qua được thì người ta mới cảm nhận sức mạnh cứu rỗi và đón lấy món quà sự sống vỉnh cửu ngài trao ban.
Chia sẻ: Để giúp xác tín Chúa Giêsu hiện diện trong buổi chia sẻ, chúng ta mời Chúa đến trong cộng đoàn để ngài chủ sự và đồng hành với chúng ta.
Sống Lời Chúa: Tôi tin Đức Kitô đang sống giữa chúng tôi. Tôi gặp ngài trong khi cộng đoàn cử hành các bí tích. Tôi nghe tiếng ngài nói trong Lời Chúa. Tôi thấy người hiện diện trong người anh em tôi đang tiếp xúc và yêu thương.
Cầu nguyện: Hát "Gặp Gỡ Đức Kitô".
Thứ Bảy 03/11/07 Th. Máctinô Porét
CHỌN CHỖ CUỐI TRONG BỮA TIỆC CUỘC ĐỜI
"Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên." (Lc 14,1.7-11)
Suy niệm: Cái ghế chỉ chiếm một diện tích rất nhỏ, nhưng tượng trưng cho một quyền lực rất lớn. Vì thế, nhiều người khư khư giữ ghế, cũng như lắm kẻ lăm le chạy chỗ chiếm ghế. Cái ghế trong bữa tiệc chỉ có tính danh dự, nhưng cũng có sức hấp dẫn không kém. Khi dạy chúng ta đừng kiếm ghế cao cỗ nhất trong đám tiệc, có vẻ như Ngài dạy ta một bài học luân lý hay cách xử sự khôn khéo ở đời" Thưa hoàn toàn không! Người đã chọn chỗ cuối trong bữa tiệc cuộc đời này chính là Đức Giêsu: sinh ra trong một gia đình tầm thường; lớn lên giữa đám dân quê; là thầy, Ngài lại quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ ít học; cuối cùng, chịu đau khổ và chết như một tử tội. Ngài đã nêu gương cho ta trong cung cách hạ mình phục vụ.
Mời Bạn: Đối với người đời, "bạn là ai tuỳ theo chỗ bạn ngồi." Còn đối với môn đệ Chúa Kitô, bạn là ai không lệ thuộc nơi chiếc ghế, nhưng tuỳ theo cung cách bạn chọn để phục vụ. Chính vì thế mà ngồi ghế cao như đức giáo hoàng mà lại xưng mình là "Tôi tớ của các tôi tớ." Thật sự hạ mình xuống để phục vụ, bạn sẽ được Thiên Chúa tôn vinh.
Chia sẻ: Tôi có thể chọn những chỗ cuối nào trong cuộc sống (trong gia đình, đoàn thể, nơi làm việc) để phục vụ"
Sống Lời Chúa: Làm một công việc thấp kém tôi thường tránh né xưa nay với ý hướng phục vụ người lân cận.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ Chúa đã từ bỏ chỗ cao nhất trên trời và chọn chọn chỗ cuối giữa con người, để phục vụ. Xin giúp chúng con biết sống hạ mình để phục vụ người khác theo gương Chúa.
Chúa Nhật XXXI TN 04/11/07
ƠN CỨU ĐỘ PHỔ QUÁT
"Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham." (Lc 19,1-10)
Suy niệm: Ơn cứu độ nơi Đức Kitô là ơn cứu độ phổ quát nghĩa là dành cho mọi người, không loại trừ ai. Thế mà ông Dakêu lại bị loại trừ! Muốn nhìn thấy Đức Giêsu mà không được vì ông là người thấp bé: ông bị mất hút giữa đám đông! Ông còn bị cả xã hội Do thái loại trừ vì ông làm nghề thu thuế, một nghề bị coi là tội lỗi! Nhưng Đức Kitô không loại trừ ai. Chúa nhìn thấy tấm lòng thành của Dakêu ("chạy tới phía trước", "leo lên cây sung"). Thế là Người "nhìn lên gọi", và đến "trọ nhà" ông. Kết quả của cuộc gặp gỡ ấy là Dakêu vui mừng vì được tiếp đón Chúa (được cứu độ). Bởi vì khi để cho Chúa "đụng chạm" đến, ông đủ sức phá đổ mọi hàng rào ngăn cách giữa mình với anh em.
Mời Bạn: Có khi nào bạn chợt nhận ra mình đã trở thành "đám đông" một thứ rào cản khiến người khác không đến được với Đức Kitô không" Hoặc bạn nghĩ bạn đang nắm giữ ơn cứu độ, còn họ thì không" Bạn nhớ Chúa Kitô, chứ không phải bạn, là người đem lại ơn cứu độ cho họ! Vậy hãy có thái độ tôn trọng những anh em tôn giáo bạn, và biết đối thoại về những giá trị cao đẹp chứa đựng trong niềm tin của họ.
Sống Lời Chúa: Chọn đọc một trong những đoạn Phúc Âm: - Ga 4: người phụ nữ Samaria; - Lc 7,1-10: viên sĩ quan Rôma; - Mt 15,21-27: người đàn bà Canaan, để thấm nhuyễn tinh thần phổ quát của ơn cứu độ.
Cầu nguyện: Giêsu ơi, xin Lời Chúa và Thánh Thể mà con được diễm phúc lãnh nhận trở nên niềm vui, nguồn hạnh phúc cho con, để con trở nên đẹp hơn và xích lại gần anh em con hơn.
Thứ Hai 05/11/07
CHÚA SẼ HẬU TẠ
"Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối hãy mời những người nghèo khó" vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại." (Lc 14,12-14)
Suy niệm: Lời Chúa hôm nay quả thật là một thách đố cho tình bác ái Kitô giáo. Hòn đất ném đi mà không mong được hòn chì ném lại, mà nếu có thì cũng phải chờ đến đời sau, "ngày các kẻ lành sống lại"! Quan tâm đến người nghèo và chọn lựa đứng về phía họ ngày nay đang là một chọn lựa ưu tiên trong Giáo Hội, nhất là các giáo hội tại các nước thuộc thế giới thứ ba. Việc nâng cao phẩm giá và điều kiện sống của người nghèo, nước nghèo chính là xây dựng Nước Thiên Chúa ngay trong cuộc sống trần gian và chuẩn bị cho một Vương quốc mà nơi đó sẽ không còn ai phải "khóc lóc và nghiến răng!"
Mời Bạn: Bạn nghĩ gì về quan điểm có tính thời sự và sống còn này" Thực ra theo tinh thần của Chúa Giêsu, bạn còn phải coi mình là người nghèo trước mặt Chúa và anh chị em mình nữa, vì những gì bạn đang sở hữu đâu phải chỉ do một mình bàn tay bạn làm nên tất cả mà còn phải lệ thuộc vào người khác, trong số đó có rất nhiều người nghèo đã hy sinh đóng góp cho sự thịnh vượng của bạn.
Chia sẻ: Ý thức như vậy thì chuyện "mời" người nghèo sẻ chia những phúc lợi của bạn trước hết là vì đức công bình và sau mới là thể hiện tình bác ái. Phải chăng điều ấy sẽ làm bạn bớt đi sự khó chịu và khó hiểu"
Sống Lời Chúa: Có kẻ nói đùa: cho thì tốt hơn nhận, nhưng nhận thì thú vị hơn cho! Bạn thích nhận hay là thích cho đi"
Cầu nguyện: Lạy Chúa xin dạy con biết cho mà không cần báo đền, mà nếu có thì sự báo đền ấy sẽ là từ Chúa mà thôi. Amen.
Thứ Ba 06/11/07
PHÚC VÌ ĐƯỢC DỰ TIỆC NƯỚC TRỜI
Một trong những kẻ đồng bàn nói với Đức Giêsu: "Phúc thay ai được dự tiệc trong nước Thiên Chúa !" (Lc 14,15-24)
Suy niệm: Bữa tiệc không chỉ là nơi để ăn, mà còn là nơi con người diễn tả mối tương quan thân tình, chia vui sẻ buồn với nhau. Thế nhưng lắm khi ở đời, bữa tiệc bị hạ giá trở thành phương tiện để "trả nợ miệng", để khoe của, để "chạy" đủ thứ "áp-phe". Hôm nay Chúa mời gọi chúng ta đến dự tiệc với Ngài. Chúa mời không phân biệt màu da, giai cấp hay giàu nghèo mà chỉ cần có thiện chí, biết đáp lại lời mời của Chúa để được vào hưởng niềm hạnh phúc vĩnh cửu với Chúa và trong Ngài, ta hiệp thông với nhau bằng một tình thương chân thành. "Phúc thay người được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa." Tiếc thay nhiều người đã lạnh lùng từ chối lời mời của Ngài chỉ vì những lý do không đâu.
Mời Bạn: Tiệc Nước Trời được hiện tại hoá trong Thánh Lễ, nơi bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể, nơi chúng ta được hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa và với anh em; đó là ân huệ vô giá, là "nguồn mạch và đích điểm cuộc sống Kitô hữu," và cũng tiên báo Tiệc Nước Trời mai sau. Thế nhưng chúng ta vẫn hay nại vào những công ăn việc làm mưu sinh để rồi từ chối đến dự bữa tiệc Chúa. Hôm nay lời Chúa mời bạn chỉnh đốn lối sống niềm tin hời hợt đó, để luôn mau mắn đáp lại lời Chúa mời đến dự tiệc Thánh Lễ mỗi ngày.
Chia sẻ: Bạn có hay đi lễ Chúa Nhật trễ không" Lý do vì sao" Bạn có cách nào khắc phục"
Sống Lời Chúa: Dành giờ ưu tiên cho việc tham dự Thánh lễ cách sốt sắng.
Cầu nguyện: Chúa ơi, dâng Thánh lễ là con được biến đổi nhờ Lời Chúa, nên một với Chúa trong Thánh Thể. Nhờ đó con sẽ được phúc dự Tiệc Chúa mai sau.
Thứ Tư 07/11/07
THEO CHÚA
"Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được." (Lc 14,25-33)
Suy niệm: Trong thời kỳ cách mạng Pháp, 16 nữ tu dòng Camêlô bị lên án tử hình vì bị tòa buộc tội cuồng tín. Khi tòa tuyên án, một trong 16 nữ tu đã cất tiếng hỏi: "Thưa quan tòa, tội cuồng tín là tội gì"" Vị thẩm phán xẵng giọng nói: "Cuồng tín là tội dại dột và cố chấp tin vào tên tử tội đã bị kết án đóng đinh vào thập giá cách đây cả ngàn năm." Nghe thế, nữ tu chắp tay ngước mắt lên trời và nói: "Ôi tuyệt đẹp được chết vì Chúa Giêsu." Đến ngày xử án các nữ tu hiên ngang tiến ra pháp trường không chút sự hãi, miệng cất tiếng thánh thót hát lên bài ca quen thuộc: "Tình yêu luôn luôn sẽ thắng và tình yêu có sức mạnh vô song." Muốn theo và làm môn đệ của Chúa các nữ tu đã hy sinh chính cuộc đời mình để làm chứng cho điều họ đã chọn.
Mời Bạn: Nhìn ngắm Thánh Giá để nghe tiếng Chúa Giêsu mời gọi: "Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ chính mình vác thập giá mình mà theo Ta."
Chia sẻ: Cuộc sống hôm nay đầy dẫy những cám dỗ: thú vui xác thịt, những cách ăn chơi truỵ lạc, những tiêu cực nơi học đường, những việc làm nơi công ty, xí nghiệp... hái ra tiền nhưng lại trái với lương tâm; những điều đó sẽ cản trở bạn không còn muốn theo Chúa. Bạn chia sẻ tâm tình đã gặp khi đối diện với những thách thức gay gắt đó trong cuộc sống.
Sống Lời Chúa: Sáng thức dậy, bạn tâm niệm: xin tình yêu Chúa là động lực sống trong con, giúp con luôn vui tươi vác thập giá mình theo Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con can đảm khước từ những cản trở đi theo Chúa, để con hân hoan bước theo Chúa trong tin yêu và phó thác.
Thứ Năm 08/11/07
MỤC TỬ NHƯ LÒNG CHÚA
"Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất" (Lc 15,1-10)
Suy niệm: Theo Thánh Kinh, mục tử vừa là thủ lãnh, vừa là người bạn đồng hành với đàn chiên. Mục tử vừa là người hùng mạnh có sức gìn giữ đàn chiên, vừa là người biết chăm sóc đàn chiên, biết bồng ẵm chúng trên tay, biết đem chiên đến đồng cỏ non, đến chỗ nghỉ ngơi, nhất là biết băng bó cho chiên bị thương tích. Nhiệm vụ của mục tử là qui tụ đàn chiên chứ không loại trừ, vì thế, dù chỉ một con chiên lạc người mục tử cũng phải đi tìm cho kỳ được. Hội Thánh được mạc khải và nhận ra Chúa Giêsu chính là mục tử mẫu mực, mục tử như lòng Chúa Cha mong ước. Ngài chăm lo qui tụ mọi hạng người, vượt ra khỏi quan niệm hẹp hòi về "đàn chiên" của người đương thời. Nhà của những người bị loại trừ, bị xa lánh, lại là địa chỉ Ngài thường hay lui tới để đưa họ về trong đàn chiên của Thiên Chúa. Nhiệm vụ này đòi hỏi mục tử Giêsu phải hy sinh nhiều, cả mạng sống.
Mời Bạn: Mọi Kitô hữu đều là những mục tử: mục tử cha, mục tử mẹ, mục tử anh, mục tử chị, mục tử linh mục, mục tử giáo dân. Vai trò này chúng mình nhận được từ Chúa Giêsu và tiếp nối Ngài để sống hôm nay. Chỉ một tên gọi "mục tử" này có gợi lên trong chúng mình nhiều việc phải làm hay không"
Sống Lời Chúa: Nhìn lại "đàn chiên" Chúa giao cho bạn và kiểm điểm vai trò mục tử của bạn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa là mục tử nhân lành, những lỗi lầm của con trong vai trò mục tử đã làm đàn chiên Chúa tan tác, bị bỏ bê. Xin giúp con biết yêu thương và tận tụy phục vụ họ nhiều hơn.
Thứ Sáu 09/11/07 Cung hiến đền thờ Latêranô
NHỚ LẠI LỜI CHÚA
Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: "Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây sẽ phải thiệt thân". Vậy, khi Người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giê-su đã nói. (Ga 2,13-22)
Suy niệm: Kinh nghiệm thường nhật cho thấy chúng ta rất hay liên tưởng: việc này nhắc ta nhớ tới việc nọ, người này làm ta nhớ đến người kia, v.v. Khi chúng ta đặc biệt quan tâm đến điều gì, hoặc say mê, có ấn tượng về ai đó, thì bất cứ điều gì cũng có thể gợi cho chúng ta nhớ đến họ. Tin Mừng Gio-an hôm nay nói các môn đệ đã hai lần nhớ lại: các ngài nhớ lại lời Thánh Kinh và lời Đức Giê-su. Cả hai điều đó chung qui cũng chỉ là một: Thánh Kinh là Lời của Thiên Chúa mà Đức Giê-su chính là Ngôi Lời Nhập Thể. Vì thế, say mê Thánh Kinh cũng là say mê Đức Kitô; nhớ đến Lời Ngài chính là đặt Ngài tại trung tâm điểm của đời sống chúng ta.
Mời Bạn: Để kiểm tra bạn đã say mê Lời Chúa thế nào, mời bạn xét mình: Những việc xảy ra trong cuộc sống thường nhật có làm bạn nhớ đến Lời Chúa để rồi nỗ lực sống theo đó không"
Chia sẻ: Bạn có chọn câu Lời Chúa nào làm châm ngôn cho cuộc sống của bạn không" Hãy chia sẻ về câu Lời Chúa đó.
Sống Lời Chúa: Lặp lại nhiều lần: "Nào anh em chẳng biết rằng thân xác anh em là phần thân thể của Đức Ki-tô sao" Hay anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần sao"" (1Cor 6,15.19)
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con luôn nhớ đến Lời Ngài trong cuộc sống, để con biết sống tốt hơn, tin mạnh hơn và yêu mến nhiều hơn hầu xứng đáng là con cái của Chúa hơn. Amen.
Thứ Bảy 10/11/07 Th. Lêô Cả
LỖ HỔNG LƯƠNG TÂM
"Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn." (Lc 16,9-15)
Suy niệm: Nguyên nhân của những vụ sụp đổ nhà cửa, cầu cống, hay các công trình không chỉ vì khả năng giới hạn của các kỹ sư, đội ngũ thi công. Trái lại, nguyên nhân sâu xa là do thiếu đạo đức, do những "lỗ hổng lương tâm." Nếu "lỗ nhỏ làm đắm thuyền," thì "lỗ hổng lương tâm" còn gây nên những hậu quả khôn lường: không chỉ là vài cây cầu, dăm ba công trình với một số nhân mạng, mà còn cả một truyền thống giá trị của dân tộc. Đối với Chúa Giêsu, lương tâm là tiêu chuẩn trước hết để thẩm định một con người. Nếu một người trong việc nhỏ, đã gian dối, bất trung, thì thật khó tin nổi người ấy sẽ ngay thật trong việc lớn hơn; nếu trong việc nhỏ, họ trung tín, ngay thẳng, ấy là dấu chỉ họ có thể trung thực trong việc lớn hơn. Hơn thế nữa, họ đáng được tin tưởng khi họ làm việc như đang ở trước mặt Thiên Chúa.
Mời Bạn: Ai cũng có một số công việc bổn phận, một số trách nhiệm. Có những việc cá nhân, có những việc liên quan đến người khác. Nếu bạn thiếu lương tâm, hậu quả gì sẽ xảy ra"
Chia sẻ: Trước những sự cố như vụ sập cầu Cần Thơ, bạn nghĩ gì về lương tâm công giáo trong nghề nghiệp của bạn"
Sống Lời Chúa: Xét lại việc bổn phận hôm nay, kiểm điểm những sai sót, xin Chúa thứ tha và quyết tâm sửa đổi.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thương thứ tha những lầm lỗi của các linh hồn trong luyện ngục và những lỗi lầm của con trong việc bổn phận. Xin cho con biết thi hành bổn phận con với tinh thần trách nhiệm để làm vinh danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn.
Chúa Nhật XXXII TN 11/11/07
TỪ SỰ SỐNG LẠI CỦA ĐỨC KI-TÔ
"Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống." (Lc 20,27-38)
Suy niệm: Dostoyevsky, người từng đối diện với tiểu đội chuẩn bị hành quyết ông, cho biết rằng, điều tồi tệ nhất trong đời là khi hồn lìa khỏi xác, lúc con người giật bắn lên và thôi là người. Quả thật, sự chết luôn là nỗi sợ hãi của con người. Bi thảm hơn, khi con người tuyệt vọng nhìn đàng sau cái chết: một đàng sẽ phải chết; một đàng không biết mình là gì sau khi chết. Giữa nỗi tuyệt vọng ấy của con người, niềm tin của người Ki-tô hữu vào Thiên Chúa Hằng Sống, tuyên xưng xác sẽ sống lại, thật là một thách đố lớn lao. Thánh Augustino cho biết, chẳng có điều nào trong đức tin Ki-tô giáo lại bị chống đối mãnh liệt, dai dẳng như niềm tin vào sự sống lại. Tuy nhiên, bấy giờ, niềm tin vào sự sống lại, rực sáng lên trong u tối của tuyệt vọng. Niềm tin này dựa vào sự sống lại của Chúa Giê-su. Ngài là khởi điểm của sự sống lại nơi con người, là bảo chứng của đời sau. Nói cách khác, trong Ngài, con người tìm lại được sự sống. Niềm tin này đã gây hứng khởi cho nhiều người trong các hoàn cảnh.
Mời Bạn: Tin Mừng dịp cuối năm phụng vụ cho chúng mình cơ hội nhận biết quỹ thời gian giới hạn của mỗi người, đồng thời đem lại niềm hy vọng vào sự sống lại trong Chúa Ki-tô. Niềm tin vào sự sống lại có ảnh hưởng gì vào đời sống hôm nay của bạn"
Sống Lời Chúa: Giúp một người đang thất vọng tìm lại được niềm hy vọng vào Chúa Giêsu, Đấng Hằng Sống.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con cứ mãi loay hoay vun vén những sự phải để lại trần gian. Xin cho con biết thức tỉnh tìm kiếm những điều cao quý hơn, ấy là được sống trong nhà Chúa.
Thứ Hai 12/11/07 Th. Giôsaphát
TÂM NHÂN HẬU
"Nếu một ngày bảy lần nó trở lại nói với anh: "Tôi hối hận" thì anh cũng phải tha cho nó." (Lc 17,1-6)
Suy niệm: "Quá tam ba bận" đã là quá để có thể thông cảm cho người lầm lỡ. Ấy vậy mà Chúa Giêsu dạy ta tha thứ không chỉ có thế. Thử tưởng tượng, một người làm việc một ngày tám tiếng mà phạm lỗi đến bảy lần, mà cứ mỗi lần như thế ta lại phải tha thứ !!! Hành động tha thứ chỉ phát xuất được từ chính tâm nhân hậu. Tâm nhân hậu không chỉ là yêu thương thế nào cũng được, mà là yêu bằng một trái tim thật lớn, đến độ không sự xúc phạm nào có thể làm quị ngã; và là yêu bằng một tình yêu sung mãn đến độ tha thứ luôn mãi mà không bao giờ mệt mỏi, không bao giờ bị nghèo đi. Tâm nhân hậu như thế chỉ có nơi Đức Giê-su. Nhưng ta có thể xin Ngài cho ta được điều đó.
Mời Bạn: Đang lăn lộn với căn bệnh thận giai đoạn cuối, Nguyễn Hồng Công đã viết cuốn tự truyện "Khát vọng sống để yêu" (Báo Tuổi Trẻ 3/7/2007). Kinh nghiệm của người sắp chết nhắc nhở chúng ta, mỗi người chỉ có một đời sống: Sống để yêu, và yêu chính là hạnh phúc. Vậy mà đôi khi ta lại mất quá nhiều thời gian để giận dữ, thù hằn. Lời Chúa hôm nay mời ta không chỉ yêu những người yêu mình, mà yêu cả những cái giới hạn và đầy lầm lỗi của người khắc mình. Yêu là tha thứ và tha thứ không ngừng. Đó mới là tâm nhân hậu mà Chúa muốn ta sống.
Chia sẻ: cảm nghiệm của bạn khi được người khác tha thứ và bạn cũng đã tha thứ cho người xúc phạm đến bạn.
Sống Lời Chúa: Nếu có ai còn đang bất hoà với bạn, bạn hãy đến làm hoà.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe, biết cảm thông với người khác và nhất là luôn sẵn lòng tha thứ.
Thứ Ba 13/11/07
ĐẦY TỚ HAY ÔNG CHỦ"
"Khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: 'Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm.'" (Lc 17,7-10)
Suy niệm: Có quá nhiều câu chuyện châm biếm về những quan chức "cỡi" những chiếc xe trị giá hàng tỷ đồng mà vẫn vỗ ngực xưng mình là "đầy tớ của nhân dân" trong khi những "ông chủ" của họ gò lưng trên chiếc xích lô, xe thồ chạy ăn từng bữa. Trong giáo hội cũng thường xảy ra cảnh tương tự khi những mục tử, những bề trên quên đi chức năng của mình là "rửa chân" cho anh chị em, để rồi cư xử không khác gì những "ông trời con". Chúa Giê-su dạy: "Ai muốn làm lớn, hãy là người phục vụ." Ta chỉ là đầy tớ của Chúa; có làm được gì cho Chúa và Giáo Hội, thì đó cũng là do bổn phận phải làm. Vì không ý thức mình là đầy tớ, nên ta cầu nguyện, dự lễ mà tưởng mình làm ơn cho Chúa; làm việc tông đồ mà tưởng Giáo Hội mắc nợ ta. Từ đó, ta thường đòi hỏi quyền lợi, đòi được trả công, đòi được tôn trọng, đòi được ghi ơn.
Mời Bạn: Bạn nghĩ thế nào về thành quả công việc mình thực hiện được" Do tài sức của mình hay do ơn Chúa để phục vụ" Bạn có buồn khi người khác không biết công lao của Bạn không" Trả lời những câu hỏi đó, để xác định bạn đang là đầy tớ hay đang là ông chủ.
Sống Lời Chúa: Chọn một việc nhỏ bé trong gia đình hay trong giáo xứ và âm thầm thực hiện một cách hoàn hảo.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, trước tôn nhan cao cả Chúa, con chẳng là gì, dù là đầy tớ cũng chẳng xứng đáng. Thế nhưng Chúa lại tự nguyện sống cuộc đời tôi tớ giữa chúng con. Xin cho con hiểu được Lời Chúa hôm nay để con sống tinh thần tôi tớ phục vụ theo gương Chúa.
Thứ Tư 14/11/07
ĐỨC TIN THẬT
"Lòng tin của anh đã cứu anh." (Lc 17,11-19)
Suy niệm: Chúa Giêsu khen ngợi đức tin của người cùi xứ Samari: "Lòng tin của anh đã cứu anh". Đã có lần Ngài ca tụng đức tin của một sĩ quan La-mã (x. Mt 8,10), của một phụ nữ xứ Canaan có con gái bị quỉ ám (x. Mt 15,28), mà họ đều là những người "ngoại đạo". Chúng ta hãy xem tiến trình đức tin của anh cùi xứ Samari này. Với một niềm tin còn mơ hồ, kiểu "hữu sự vái tứ phương" anh cùng với 9 người Do thái, "liều" xin Chúa Giê-su chữa anh khỏi bệnh: "Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi!" Chẳng biết anh có đi trình diện với tư tế như Chúa bảo hay không - anh là người xứ Samari mà - nhưng anh đi và thấy mình được sạch. Đến đây thì anh tin thật sự vào quyền năng của Chúa Giê-su. Anh diễn tả niềm tin ấy bằng việc quay trở lại, đến với Chúa, lớn tiếng tôn vinh Chúa. Nơi anh, đức tin đi từ một suy nghĩ, đến ngoan ngùy làm theo vô điều kiện, và sau cùng bằng diễn tả niềm tin trọn vẹn.
Mời Bạn: Một người không Công giáo có thể nêu gương đức tin cho những người có đạo được chăng" Được lắm chứ! Bài học Tin Mừng hôm nay mời gọi bạn kiểm điểm lại niềm tin của mình. Phải chăng bạn cảm thấy chưng hửng vì đức tin mình vẫn mãi non nớt so với đức tin của anh cùi xứ Samari này"
Chia sẻ: Cùng với những người trong gia đình/cộng đoàn kiểm điểm lại cách sống đức tin của mình.
Sống Lời Chúa: Nghiền ngẫm Lời Chúa: "Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải" (Lc.17,6).
Cầu nguyện: "Lạy Chúa, con tin, nhưng xin giúp lòng tin yếu kém của con" (Mc 9,24). "Lạy Chúa, xin thêm lòng tin cho chúng con" (Lc 17,5).
Thứ Năm 15/11/07
ĐỂ NƯỚC CHÚA HIỆN DIỆN
"Triều đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được. Và người ta sẽ không nói: "Ở đây này!" hay "Ở kia kìa!" Vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông." (Lc 17,20-25)
Suy niệm: Thật khó tìm được câu định nghĩa rõ ràng của Chúa Giêsu về "Triều đại Thiên Chúa" hay "Nước Thiên Chúa," mặc dù loan báo "Triều đại Thiên Chúa" là trọng tâm sứ mạng rao giảng của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, theo Chúa Giêsu, khi Nước Thiên Chúa đến, quyền lực của Satan bị cáo chung và ân sủng của Thiên Chúa ngự trị. Nước Thiên Chúa không phải là một "sự vật có thể quan sát được", nhưng người ta có thể nhận ra sự hiện diện của Nước Thiên Chúa qua hiện tượng biến đổi, như men biến đổi khối bột, như hạt giống nhỏ trở thành cây cao lớn. Nước Thiên Chúa đã hiện diện giữa người Do Thái thời Chúa Giêsu khi giữa họ có một Ma-đa-lê-na tội lỗi biến đổi trở thành người loan báo Tin Mừng, có một Mát-thêu trở thành tông đồ của Chúa và biết bao con người khác được biến đổi. Nói cách khác, ân sủng Thiên Chúa ban là ân sủng biến đổi và nơi nào có sự biến đổi theo Tin Mừng, nơi đó có Nước Thiên Chúa.
Mời Bạn: Qua phép Rửa, chúng mình là dân của Thiên Chúa, thuộc về Nước Thiên Chúa. Thế nhưng, lối sống chúng mình chưa là dấu chỉ của Triều đại Thiên Chúa hiện diện, bởi đang thiếu sự biến đổi. Chúa dùng chúng mình để loan báo và thể hiện Nước Thiên Chúa cho người thời đại đấy bạn.
Sống Lời Chúa: Nghiền ngẫm một câu Lời Chúa cho đến khi bạn được đánh động tâm hồn và quyết tâm hoán cải.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết khát khao sống đẹp lòng Chúa, để con được biến đổi trở thành chứng nhân Nước Chúa ở trần gian.
Thứ Sáu 16/11/07
ĐỪNG LIỀU MẠNG
"Ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được." (Lc 17,26-37)
Suy niệm: Một cách nào đó, câu hỏi của các môn đệ cũng là mối quan tâm của nhiều người: khi nào thì đến ngày thế mạt và đâu là dấu hiệu báo trước" Sự quan tâm đó thực ra là một cách tránh né, không dám đối diện với giờ ấy và tự trấn an mình rằng cứ sống tà tà, tội lỗi, theo kiểu "người trộm lành" chỉ cần ăn năn tội vào phút cuối là đủ. Lối tránh né đó chính là một "liều mạng", chờ nước tới chân mới nhảy, bởi vì nào ai biết sự gì sẽ xảy đến cho ta trong ngày cuối cùng ấy. Trái lại Chúa dạy chúng ta dám "liều mất mạng sống" để có thể bảo tồn được nó. Liều mạng sống ở đời này là dám từ bỏ những gì là tạm bợ để sống cho những giá trị Tin Mừng ngay trong giây phút hiện tại này, chứ không "liều mạng" đợi đến phút cuối. Những dấu hiệu của ngày thế mạt không chỉ đến trong thời cuối cùng, nhưng đã đến từ bây giờ. Hãy sống mỗi phút giây hiện tại như giây phút cuối cùng của mình. Nó là kết tinh của cả một quá trình, chứ không phải là giây phút của may rủi. Phó mặc cuộc đời mình cho may rủi, đó mới là liều mạng.
Mời Bạn: Bạn đã sống thế nào cho ngày gặp gỡ Chúa: chuẩn bị ngay từ bây giờ hay là trì hoãn đến lúc cuối cùng"
Chia sẻ: Người ta hay nói "người trộm lành" cả đời ăn trộm, và lúc cuối đời lại đã "ăn trộm" luôn cả nước Thiên Đàng từ nơi Chúa Giêsu trên thập giá. Chia sẻ suy nghĩ của bạn về ý tưởng trên.
Sống Lời Chúa: chu toàn bổn phận của ngày hôm nay trong ý hướng cầu nguyện cho những người không kịp có giây phút cuối cùng để chuẩn bị cho giờ ra trước nhan Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, cho con biết chuẩn bị ngay từ bây giờ, giờ phút gặp Chúa, kẻo quá muộn.
Thứ Bảy 17/11/07 Th. Elisabét
LUYỆN TẬP KHÔNG NGỪNG
Chúa Giêsu dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. (Lc 18,1-8)
Suy niệm: Mỗi môn phái võ đều có những thế võ đặc biệt để phòng thân, gọi là "võ bí truyền". Tuy nhiên, những thế võ bí truyền này có khi mất tác dụng vì môn sinh không chuyên cần luyện tập. Tôn giáo nào cũng có những tôn chỉ và mục đích nhằm dạy con người ăn ngay ở lành theo tiếng lương tâm. Người kitô hữu có một bí quyết phòng thân là nghe và thực hành lời của Chúa dạy để đề phòng cho linh hồn khỏi bị ma quỷ cướp mất. Nhưng trong thực tế thì có nhiều môn sinh của thầy Giêsu đã khuất phục kẻ thù là ma quỷ, không phải vì họ không nghe lời Chúa, cũng không phải vì họ không hiểu lời Chúa, nhưng vì họ không chuyên cần tập luyện đêm ngày thế võ bí truyền của Thầy đã chỉ dạy là cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện không ngừng.
Mời Bạn: Bạn có cảm nghiệm rằng nhờ cầu nguyện liên lỉ, chúng ta tiếp tục hiệp thông với nguồn mạch sự sống. Chính Thiên Chúa là Cha chúng ta sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta trong các khó khăn, chán nản, cô đơn, thất vọng.
Chia sẻ: Cầu nguyện theo lời Chúa dạy không những có ích mà còn cần thiết nữa, bởi vì lời cầu nguyện như vậy là của nuôi linh hồn, bồi bổ Đức Tin và thánh hoá trần thế.
Sống Lời Chúa: Bạn đang cầm trong tay cuốn 5phút/ngày như là "bí kíp" để tập luyện cầu nguyện. Hãy siêng năng "luyện công" và quảng bá phương pháp này cho những người chưa biết đến.
Cầu nguyện: Xin Chúa nâng đỡ đức tin yếu kém của con. Xin cho con đừng mất lòng trông cậy nơi Chúa mà vội tin nhảm nhí nơi những thần tượng do trí khôn con người nắn đúc ra. Amen.
Chúa Nhật XXXIII TN 18/11/07 Kính trọng thể các Thánh Tử Đạo Việt Nam
MẠNG SỐNG ĐỜI ĐỜI
"Vì danh Thầy anh em sẽ bị mọi người thù ghét, nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu." (Lc 21,5-19)
Suy niệm: Hôm nay chúng ta mừng kính trọng thể các thánh Tử Đạo Việt Nam, là cha ông chúng ta vì cùng mang dòng máu Lạc Hồng và cùng dòng máu đức tin. Chúng ta không thể không hãnh diện và càng không thể không noi theo gương chứng nhân đức tin của các Ngài. Các ngài nêu gương cho chúng ta không phải vì các ngài đã phải chịu tù tội, đòn vọt, gông cùm, chịu chết...; nhưng vì các ngài đã tin yêu Đức Kitô hết sức tha thiết và trung thành đến độ sẵn sàng chịu tất cả những sự đó vì danh Chúa. Các ngài "bị coi là bịp bợm nhưng kỳ thực là chân thành; bị coi là vô danh tiểu tốt nhưng kỳ thực được mọi người biết đến; bị coi là sắp chết, nhưng kỳ thực vẫn sống..." (x. 2 Cr 6,6-10); và quả thực các ngài vẫn sống, sống trọn vẹn nhờ dám chết vì danh Đức Kitô.
Mời Bạn: Cái gì khiến bạn không dám sống và chết vì danh Đức Kitô" Phải chăng là kiêu căng, tự mãn, ích kỷ, ham mê hưởng thụ lạc thú " Chúng ta hãy tập chết cho những thứ đó mỗi ngày để đạt được sự sống đời đời bạn nhé!
Chia sẻ ý tưởng của cha Nguyễn Tầm Thường: "Để khỏi chết khi con chết, thì con phải chết trước khi con chết. Cái chết đó là đóng đinh con vào thập giá."
Sống Lời Chúa: Quyết tâm và - để thể hiện sự dứt khoát - bạn cũng thông báo cho mọi người trong gia đình/cộng đoàn bạn biết bạn dứt bỏ một tật xấu mà bạn cho là đầu mối mọi tật xấu khác.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã chịu chết và sống lại, xin biến đổi mọi đau khổ thử thách của chúng con mỗi ngày thành cơ hội giúp chúng con trở nên giống Chúa hơn. Amen. (Mẹ Têrêxa)
Thứ Hai 19/11/07
SỨC MẠNH CỦA LÒNG TIN
"Lòng tin của anh đã cứu chữa anh." (Lc 18,42)
Suy niệm: Những lần bị "đột xuất cúp điện", chúng ta cảm thấy khó chịu, bực bội, công việc như chậm lại và đôi khi có tâm trạng sợ hãi, hụt hẫng vì bóng đêm. Nhân cảm giác này lên gấp bội để cảm nghiệm tâm trạng người mù hành khất trong Tin Mừng. Nếu ánh sáng ngọn nến là điều cần thiết để đẩy lùi bóng đêm thì việc Chúa Giê-su đi qua thành Giê-ri-khô hôm nay là cả một bầu trời ánh sáng. Vì thế vừa nghe tin Chúa Giê-su đi ngang qua, anh đã vội kêu lên "Lạy ông Giê-su, xin dủ lòng thương tôi!"
Mời Bạn: Đến với người mù, Chúa Giê-su không dùng quyền năng để phán:" Ta sẽ cho anh sáng mắt" hay "Ta sẽ chữa lành cho anh" nhưng là "Lòng Tin của anh đã cứu chữa anh" và lập tức anh đã được nhìn thấy. Bạn thân mến! Bóng đêm của thế gian này không thiếu nơi những bất công, tội lỗi, đau khổ, hiểu lầm, chống đối, bệnh tật Chúng ta có tuyệt đối tin tưởng vào Chúa qua đời sống cầu nguyện không" Có cầu nguyện dù trong bất cứ hoàn cảnh nào không" Hay chúng ta chỉ đến với Chúa một cách vụ lợi để tìm kiếm sự bình an tạm thời và sau đó là những suy tính, hoạch định của riêng mình"
Chia sẻ: Bạn thường làm gì khi gặp những đau khổ trong cuộc sống" Hãy chia sẻ những kinh nghiệm về đời sống cầu nguyện của bạn.
Sống Lời Chúa: Năng tâm niệm "Tin là chấp nhận Chúa Giê-su vô điều kiên và quyết tâm sống chết với Ngài" (Đường Hy Vọng).
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, như các Tông đồ ngày xưa, con muốn thưa lên cùng Chúa với tất cả lòng yêu mến và khát khao: "Lạy Thầy, xin ban thêm lòng tin cho con." Amen.
Thứ Ba 20/11/07
MAU MẮN VÀ QUẢNG ĐẠI
"Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông." (Lc 19,1-10)
Suy niệm: Đã là người thu thuế, và tệ hơn nữa là "trùm" những người thu thuế, ông Da-kêu đương nhiên bị coi là tội lỗi. Dù thế, nếu có ai muốn kết án ông về tội "lạm dụng chức quyền, chiếm đoạt tài sản công dân" hẳn sẽ thất bại nếu ông vặn lại: "Bằng chứng đâu"" Thế nhưng một biến cố đã khiến ông đổi đời. Chúa Giêsu đã gọi ông, đến nhà ông dùng bữa: Điều đó đã đánh động tâm hồn. Không cần có ái tố cáo, chính ông đã mau mắn đứng lên, tự cáo mình và "đền tội" cách quảng đại bằng một hành động cụ thể: đem nửa gia tài chia cho người nghèo và xin đền gấp bốn những thiệt hại mình đã gây ra cho kẻ khác. Thế là ông và cả gia đình ông được ơn cứu độ. Điều đó cho thấy rằng để được cứu độ ngoài hồng ân của Thiên Chúa còn cần sự đáp trả mau mắn và quảng đại của chúng ta. Để cứu chúng ta Thiên Chúa cần sự cộng tác của chính chúng ta.
Mời Bạn: Thiên Chúa đã nhiều lần cứu bạn. Ngài trở nên thần lương cho bạn. Ngài đến ngự trong lòng bạn. Ngài cũng mời gọi bạn hãy quảng đại như Giakêu. Thay đổi cuộc sống mình và đền bù cho cân xứng những gì bạn đã làm thiệt hại cho kẻ khác trong lời nói cũng như việc làm.
Chia sẻ: Bạn nghĩ gì về những việc đền tội có tính tượng trưng khi bạn xưng tội" Theo bạn thì vậy đã đủ chưa"
Sống Lời Chúa: Đừng chỉ sống với quá khứ nhưng hãy biết nhìn về quá khứ để cảm nhận tình Chúa và biết sống quảng đại, tha thứ với tha nhân.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con ít nhiều cũng có những lúc sa lầy trong tội lỗi, nhưng chúng con vẫn được Chúa yêu thương. Xin cho con biết quảng đại hơn với Chúa vì biết rằng Chúa đã yêu con.
Thứ Tư 21/11/07 Đức Mẹ dâng mình
LÀ ANH EM VỚI CHÚA GIÊSU
"Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi." (Mt 12,46-50)
Suy niệm: Chúng ta vẫn thường nghe nói "không ai là một hòn đảo" có nghĩa là sống trên đời, phải có tương quan. tương quan huyết thống trong gia đình, tương quan láng giềng, tương quan trong công việc làm ăn và mỗi thứ tương quan đó đều có những tính cách, quy luật, nghĩa vụ để biểu lộ, củng cố và giữ gìn. Là môn đệ Chúa Kitô, ngoài những tương quan vừa kể trên, chúng ta còn được thiết lập một mối tương quan khác với Đức Kitô và với những người tin theo Ngài. Và tính cách chính yếu tạo nên mối tương quan này, theo Chúa Giêsu nói trong bài Tin Mừng hôm nay chính là nghe và thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Và chính mối tương quan này tạo nên cộng đoàn giáo hội.
Mời Bạn: Trên bước đường lữ thứ trần gian, để không đánh mất căn tính của mình, người môn đệ Chúa Kitô có một "bộ đồng phục", đó là "mặc lấy Đức Kitô", nghĩa là noi gương Ngài luôn biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa.
Chia sẻ: Bạn có cảm được mối dây liên kết với Chúa Kitô, và với những anh chị em trong cộng đoàn xứ đạo, trong hội đoàn của mình khi trong đời sống của mình luôn luôn mặc "bộ đồng phục Kitô" của những người biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa không"
Sống Lời Chúa: Để gìn giữ mãi mối tương quan mật thiết với Chúa Kitô, anh chị em chúng ta phải là những người luôn biết lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành trong đời sống hàng ngày của mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa xin cho chúng con biết yêu mến Lời Chúa để luôn biết thực thi ý Chúa trong đời sống hàng ngày của chúng con. Amen.
Thứ Năm 22/11/07 Th. Xêxilia
NHỮNG LỜI CẢNH BÁO
"Vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm." (Lc 19,41-44)
Suy niệm: Chúng ta đang sống trong thời đại của những cảnh báo. Hết dự báo ô nhiễm môi trường, mất cân bằng sinh thái, đến báo trước về nguy cơ dịch AIDS, nạn kẹt xe, giáo dục xuống dốc. Người ta bị quấy rầy vì những "cảnh báo," nhưng "cảnh báo" vẫn có giá trị của nó. Giả như giới chức hữu trách xử lý nghiêm túc những vết nứt hàng chục mét trên mặt cầu Cần Thơ và quan tâm đến lời cảnh báo về mức độ an toàn từ một kỹ sư Nhật thì nếu không tránh được tai nạn khủng khiếp ít ra cũng giảm thiểu rất nhiều thiệt hại về nhân mạng và của cải. Chúa Giê-su tiên báo cảnh điêu tàn đổ nát của Giê-ru-sa-lem và điều khiến Ngài đau lòng thương khóc cho thành thánh đó là dân thành không nhận ra những lời cảnh báo của Chúa và kịp thời ăn năn sám hối.
Mời Bạn: Người ta không mất đức tin hoặc đi sâu vào con đường nghiệp ngập sa đọa trong một sớm một chiều mà là sau nhiều lần đã bưng tai bịt mắt trước những lời kêu gọi cảnh báo Chúa gởi để rồi cuối cùng chuyện phải đến đã đến. "Cây xiêu bên nào ngả về bên đó." Kitô hữu không quá lo âu để phải dự phòng mọi bất trắc rủi ro nhưng không quá cố chấp, chai lì, trước những cảnh tỉnh hợp lý nhất hầu tránh những thiệt hại hay sai lầm đáng tiếc, không đáng có.
Chia sẻ: Có dự báo nào đáng cho chúng ta cùng quan tâm hầu tránh thiệt hại cho làng xóm, hay cho cộng đoàn"
Sống Lời Chúa: Tôi quan tâm đến những những biến cố Chúa gửi đến trong đời tôi. Đó là "dấu hiệu của thời đại" cho riêng tôi, qua đó tôi đọc ra thánh ý Chúa muốn.
Cầu nguyện: Hát: "Giữ gìn con Chúa ơi".
Thứ Sáu 23/11/07 Th. Clêmentê I
NHÀ TA LÀ NHÀ CẦU NGUYỆN
"Đã có lời chép rằng: "Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt bọn cướp!" (Lc 12,35-38)
Suy niệm: Tại Châu Âu hiện nay nhà thờ, tu viện đang dần phải bán đi. Trong khi đó tại Việt Nam, đa số nhà thờ rất nhộn nhịp, chắc là nhất nhì thế giới! Chúng ta có lý do để mừng và tự hào. Nhưng một số mục tử nhìn tới tương lai và bắt đầu lo. Làm sao để điều tệ hại như bên Tây không xảy ra bên ta trong mười hay hai mươi năm nữa" Chắc hẳn chỉ có một cách thôi, đó là bảo đảm chất lượng cho sự nhộn nhịp hôm nay. Thật vậy, nhộn nhịp là chuyện số lượng; còn chất lượng có thể là chuyện khác. Đền Thờ Giêrusalem ngày xưa rất sầm uất, nhưng chính Đức Giêsu đã gọi đó là "hang trộm cướp," bởi vì người ta biến nơi đó thành cái chợ, nơi họ buôn bán, trục lợi bằng đủ thứ mánh lới đặc trưng của một "chợ trời": đầu cơ, độc quyền, ép giá, lừa đảo, móc nối chia chác
Mời Bạn: Nghe lại lời Đức Gioan Phaolô II nhận định về Giáo Hội trước thềm thiên niên kỷ thứ ba: "Còn nơi nào mà bầu khí tục hoá chưa xâm lấn tới" (số 36) Ta tham dự phụng vụ linh đình, nghi thức rầm rộ, hoành tráng, nhưng ta có xác tín mạnh mẽ sự hiện diện của Chúa không" Hay ta đến đó như "xác không hồn", và ra về như "nước đổ lá môn", chẳng đọng lại mấy tâm tình"
Chia sẻ: Theo bạn, nhà thờ hay Giáo Hội hôm nay có thể bị biến thành "hang trộm cướp" bằng những cách nào"
Sống Lời Chúa: Bạn dành cho Thánh Lễ thời gian chất lượng (không đi trễ về sớm), y phục chất lượng (lịch sự, đoan trang, kín đáo), tâm tình chất lượng (đến gặp gỡ Chúa và gặp gỡ anh chị em với hết tâm hồn).
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết đến với Chúa với tấm lòng thành.
Thứ Bảy 24/11/07 Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
CON NHÀ TÔNG
"Vậy anh em đừng sợ người ta". Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng." (Mt 10,26-33)
Suy niệm: Cùng với "Mẹ La Vang", "Các Thánh Tử Đạo Việt Nam" là niềm tự hào, là giềng mối hiệp nhất, và là biểu tượng tinh thần của người Công Giáo Việt Nam hải ngoại. Thật khó đếm được hết số giáo xứ, đền thờ, trung tâm hành hương mang những danh hiệu này tại Mỹ, Úc và tại Âu Châu. Nơi người Công Giáo trong nước, niềm tự hào này cũng không kém. Chúng ta dùng những từ như "anh dũng," "bất khuất," để nói về các tiền nhân đáng mến phục của chúng ta. Vâng, các vị đã không khiếp sợ, đã anh dũng làm chứng cho đức tin. Và đức tin của chúng ta "các thế hệ con cháu" được nuôi dưỡng bởi dòng máu của các vị. Chúng ta có quyền tự hào về các vị và tạ ơn Chúa về thái độ làm chứng triệt để của các vị.
Mời Bạn: Nhưng niềm tự hào của con cháu sẽ trống rỗng và thậm chí sẽ mỉa mai, nếu trong đời sống thực tế không phản ảnh được những tố chất của cha ông mình. Ngày nay chúng ta không dễ có cơ hội để máu chảy đầu rơi vì đức tin, nhưng ta được mời gọi sống sắc sảo đức tin của mình hằng ngày, để chứng minh rằng "con nhà tông không giống lông cũng giống cánh."
Chia sẻ: Trong hoàn cảnh mình, bạn có thể làm gì để noi gương anh dũng, bất khuất, trung thành làm chứng của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam"
Sống Lời Chúa: Chúng ta vui tươi đón nhận những hy sinh, những sự bỏ mình nho nhỏ mà Chúa mời gọi hằng ngày.
Cầu nguyện: Đọc Kinh CTTĐVN, hoặc câu: "Lạy Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin cầu cho chúng con."
Chúa Nhật XXXIV TN 25/11/07 Đức Giê-su Ki-tô Vua Vũ Trụ
VUA CÁC VUA
Phía trên đầu Người, có bản viết: "Đây là vua người Do thái". (Lc 23,35-43)
Suy niệm: Suốt cuộc đời công khai, bao nhiêu lần dân chúng muốn tôn Đức Giê-su lên làm vua nhưng Người không chấp nhận (x. Ga 6,15), bởi quan niệm này pha trộn quá nhiều yếu tố trần tục. Chỉ khi tiến vào Giê-ru-sa-lem để chịu cuộc khổ nạn, Người mới để cho dân chúng tung hô Ngài là vua Ít-ra-en (x. Lc 19,39). Chỉ khi đứng trước Phi-la-tô, Người mới tuyên bố: "Tôi là Vua" (Ga 19,37). Và chỉ khi chịu treo trên thánh giá Người mới được công nhiên nhìn nhận: "Đây là Vua người Do thái". Thật vậy, Đức Giê-su không nhận là vua của những kẻ nhằm trục lợi. Nhưng Người chính là vua thật, cho dù trút bỏ hết vinh quang hay uy quyền nơi hang đá Bê-lem, trên Thánh Giá hay trong Bí Tích Thánh Thể. Là vua, Người cho những ai tin vào Người được chia sẻ sứ mạng vương đế trong bí tích Rửa Tội. Vì thế Người là Vua trên các vua.
Mời Bạn: Ơn cứu độ mà Vua Ki-tô mang đến không nhằm gỡ nhân loại ra khỏi thập giá, nhưng là ban ơn và đồng hành với mỗi người hầu giúp họ thắng vượt thập giá. Nhìn gương "người trộm lành", chúng ta biết phải xin gì khi đối diện với thập giá đời mình.
Chia sẻ: Một thực trạng đau lòng: nhu cầu vật chất của con người càng được thoả mãn thì nguy cơ con người sống xa rời đức tin càng cao. Bạn làm gì để vượt qua được thách đố sống mầu nhiệm thập giá giữa thời đại hưởng thụ duy vật này"
Sống Lời Chúa: Tiếp tục dâng những hy sinh để cầu nguyện cho các đẳng linh hồn.
Cầu nguyện: Lạy Vua Ki-tô, xin cho con biết đi vào Nước Ngài bằng cách vác thập giá hằng của đời con. Amen.
Thứ Hai 26/11/07
NHÌN BẰNG CÁI NHÌN CỦA CHÚA
Chúa Giê-su thấy một bà goá túng thiếu kia bỏ vào thùng tiền hai đồng tiền kẽm. (Lc 21,1-4)
Suy niệm: Ngày 26/09 cầu Cần Thơ sập trong lúc đang thi công. Chỉ 10 ngày sau, số tiền quyên góp giúp gia đình các nạn nhân đã lên tới 30 tỷ đồng. Báo chí còn nêu có những em bé góp phần vào việc nghĩa này bằng cách dốc toàn bộ khoản tiền để dành từ việc nhịn ăn quà sáng: chẳng là gì so với con số khổng lồ trên, nhưng đối với các em, các em đã cho đi tất cả những gì các em có. Giống như thế, giá trị kinh tế của hai đồng tiền kẽm của bà goá thật nhỏ nhoi, nhưng dưới cái nhìn của Chúa Giê-su, chúng có giá trị lớn nhất bởi vì: - bà cho đi tất cả dù biết rằng cuộc sống goá bụa của mình sẽ bị ảnh hưởng không ít khi cho đi như thế; - bà cho đi không màu mè khoa trương nhưng bằng một cử chỉ thật giản dị và bình thường như việc bà hít thở hằng ngày, như chính cuộc sống của bà; - khi bỏ hai đồng tiền kẽm vào thùng, bà cũng dâng tất cả cuộc sống của bà trong niềm tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa.
Mời Bạn: đọc lại nhiều lần và nhìn ngắm thật kỹ hoạt cảnh Tin Mừng hôm nay cho đến khi cách nhìn của Chúa Giê-su thấm nhập vào cách nhìn của bạn và cử chỉ của bà goá thấm nhập vào cách cư xử hằng ngày của bạn.
Chia sẻ: Phải chăng chúng ta thường có thái độ "khôn ngoan": chỉ dấn thân phục vụ khi không có gì thiệt hại đến bản thân, gia đình mình"
Sống Lời Chúa: sẵn sàng phục vụ, chia sẻ dù phải hy sinh thời gian, tiền bạc. Cũng sẵn sàng như thế để chia sẻ cả bí quyết học hành hoặc làm ăn để giúp người khác thăng tiến trong cuộc sống.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã cho con tất cả. Con xin dâng hiến tất cả để phụng sự Chúa khi phục vụ anh em con.
Thứ Ba 27/11/07
ĐIỀM BÁO
"Sẽ không còn hòn đá nào trên hòn đá nào." (Lc 21,5-11)
Suy niệm: Người Việt Nam chưa hết bị ám ảnh bởi những cơn bão Chanchu, Xangsane, Durian ở miền trung và miền nam năm rồi, lại phải bàng hoàng sửng sốt trước những trận bão lũ dữ dội ở các tỉnh phía bắc năm nay. Đó là chưa kể thảm hoạ sập cầu Cần Thơ vẫn còn đó như cơn ác mộng đối với hàng trăm gia đình nạn nhân (chết và bị thương), và là cú sốc cho cả đất nước này. Chúa có gửi cho chúng ta một sứ điệp gì không qua những tai ách, đổ vỡ, tang thương" Chắc chắn là có, dù chúng ta không muốn làm "những ngôn sứ của thời cuối cùng" để "nhát ma" thiên hạ. Đức Giêsu tiên báo sự tàn phá sẽ xảy đến với Giêrusalem "không còn hòn đá nào trên hòn đá nào" trong bối cảnh người ta trầm trồ về vẻ huy hoàng lộng lẫy của Đền Thờ. Chúng ta nhiệt tâm vun đắp, dựng xây cho cuộc sống mình ở trần gian này được tốt hơn, đẹp hơn; nhưng ta vẫn không quên rằng tất cả chỉ là một "đoá hoa vô thường", nay còn mai mất. Chỉ có Thiên Chúa và Nước của Ngài mới là vĩnh cửu.
Mời Bạn: Tiên báo sự sụp đổ của Giêrusalem, Đức Giêsu kêu gọi chúng ta ý thức tính vô thường của các thực tại trần gian, để không bám víu vào đó, nhưng biết nhìn xa cho tới tận định mệnh cuối cùng của mình, và biết bắt đầu đi tới đó ngay từ bây giờ bằng sám hối, hoán cải, yêu thương, chia sẻ.
Chia sẻ: Một kinh nghiệm bản thân của bạn về tính chất nay còn mai mất của các giá trị trần gian.
Sống Lời Chúa: Tập đọc thánh ý Chúa qua những biến cố của cuộc sống mình và của thế giới xung quanh.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con tỉnh thức để luôn hướng về Chúa trong khi sống hết mình cuộc đời con mỗi ngày.
Thứ Tư 28/11/07
VÌ DANH CHÚA
"Đó là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy." (Lc 21,12-19)
Suy niệm: Trong khi biết bao người đang mong chờ việc tuyên phong mẫu gương thánh thiện của đức cố giáo hoàng Gioan Phaolô II, thì một số báo chí lại đưa tin giật gân nói rằng ngài đã dùng biện pháp trợ tử để sớm kết liễu cuộc sống. Đã chết rồi mà vẫn bị người đời thù ghét, âu cũng là số phận của người môn đệ Chúa! Tuy nhiên mục đích chính của Lời Chúa không phải là cảnh báo tai hoạ; và sứ mạng của người môn đệ Đức Ki-tô cũng không phải là khiêu khích cho người ta ghét mình để được mang danh là tử đạo! Điều Chúa muốn nói và điều người môn đệ Ngài nhắm tới là ngay cả những gian truân bách hại cũng phải là "cơ hội làm chứng cho Đức Ki-tô".
Mời Bạn: Người môn đệ Chúa Ki-tô không tìm tiếng khen cũng không ngại bị thù ghét, nhưng luôn làm mọi việc với một động cơ duy nhất là vì danh Đức Ki-tô. Khi niềm say mê Đức Ki-tô đã ăn sâu vào máu thịt của bạn, bạn sẽ không lo phải nói gì trước mặt quan quyền, cũng không sợ phải chịu thiệt vào thân, mà trái lại "lòng hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Ki-tô" (x. Cv 5,40-41).
Chia sẻ: Có khi nào vì sợ mà bạn không dám làm chứng cho Đức Ki-tô không" Cả cộng đoàn cùng quyết tâm làm chứng bằng một hành vi cụ thể.
Sống Lời Chúa: Nghiền ngẫm Lời Chúa: "Xin hỏi: nghe lời các ông hơn nghe lời Thiên Chúa, điều ấy có phải lẽ trước mặt Thiên Chúa không" Phần chúng tôi, những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra" (Cv 4,19-20).
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa là ánh sáng và ơn cứu độ con, con còn sợ chi" (Tv 26)
Thứ Năm 29/11/07
TRỜI MỚI, ĐẤT MỚI
"Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong mây trời mà đến." (Lc 21,20-28)
Suy niệm: Tin Mừng hôm nay xem ra khủng khiếp khó chấp nhận quá. Cả mặt đất bị đảo lộn: khốn khổ, chiến tranh, sợ hãi, đày ải... ập xuống; không trung cũng lay chuyển. Không chỉ thời Giáo Hội sơ khai, mà hiện nay nhiều sự kiện làm cho con người lo sợ rằng những điều ấy sẽ xảy ra trong thời đại này. Hồi sắp kết thúc thiên niên kỷ thứ II, nhiều lời đồn đoán sắp tận thế rồi, khiến nhiều người hoảng sợ. Vậy Chúa Giê-su muốn nói gì qua những lời này" Tin Mừng chẳng phải là một lời loan báo sự giải thoát, ơn cứu rỗi đã gần kề sao" Chẳng phải là lời hứa trời mới đất mới, nơi mà Nước tình yêu và bình an của Ngài sẽ hiển trị sắp được thực hiện sao" Vậy có gì mà phải lo sợ, tránh né"
Mời Bạn: Cuộc sống thời @ (a-còng) này khiến người ta bám víu vào những tiện nghi vật chất đến nỗi họ quá lo sợ bị mất chúng và quên sự chóng qua của đời tạm này. Trong những ngày cuối của năm phụng vụ, Tin Mừng nhắc nhở ta tỉnh thức chờ đợi ngày Chúa đến, hăm hở như cộng đoàn dân Chúa thời sơ khai luôn cầu nguyện "Maranatha : Lạy Chúa xin mau đến" chứ không sợ hãi.
Chia sẻ: Làm thế nào để sống cách xác tín niềm tin vào cuộc sống đời đời mà không chê chối thực tại trần gian này"
Sống Lời Chúa: Đức Ông Ph. X. Nguyễn Quang Sách sống những ngày hưu với châm ngôn: "An vui sống giây phút hiện tại chờ ngày Chúa đến".
Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa lại đến. Xin cho con sống lời tuyên xưng này hằng ngày trong niềm tin yêu phó thác mọi sự trong tay Chúa. Amen.
Thứ Sáu 30/11/07 Th. Anrê
NGƯỜI SỐ 4
Lập tức hai ông (Anrê và Simon) bỏ chài lưới mà đi theo Người. (Mt 4,18-22)
Suy niệm: Là một trong hai người đầu tiên theo Đức Kitô, Anrê luôn là "người số 4" trong danh sách Nhóm 12. Anrê, cái tên gốc gác Hy lạp, có nghĩa là dũng mãnh, quả cảm; thế mà bước đầu ơn gọi của ngài lại thật nên thơ. Nghe Gioan Tẩy giả giới thiệu "Đây là Chiên Thiên Chúa". nên nhớ hình ảnh này nói đến việc gánh tội thiên hạ chứ không phải là một đấng Mêsia theo nghĩa chính trị như người Do thái quen hiểu đâu nhé. Anrê đã đi theo Đức Giê-su và "ở lại với Người ngày hôm đó": thân tình như thể đã là môn đệ Người từ bao giờ! Chẳng những thế, Anrê còn hào hứng dẫn em mình là Simon đến với Đức Giêsu. Chưa hết Phúc Âm hôm nay còn thuật lại Anrê bỏ cả "sự nghiệp" chài lưới để theo Chúa, không do dự, không mặc cả thiệt hơn. Quê ở Bétsaiđa nhưng lại ở chung nhà với Phêrô tại Caphácnaum; phải chăng Anrê đã hào hiệp dành căn nhà này cho Đức Kitô làm "trụ sở truyền giáo"" Không được chứng kiến cuộc biến hình trên núi nhưng "người tông đồ số 4" này đã dẫn tới Thầy một cậu bé có 5 chiếc bánh và 2 con cá, để Người thực hiện phép lạ vĩ đại hoá bánh ra nhiều. Giữa lúc người Do thái đang sôi sục thù ghét Đức Giê-su, có vẻ như "người số 4" đã âm thầm đóng vai trò "bảo vệ an ninh" cho Đức Giê-su: Philípphê đã chẳng hỏi ý Anrê trước khi cùng với ông dẫn người Hy lạp lạ mặt đến gặp Đức Giê-su đó sao"
Mời Bạn: Câu chuyện "người tông đồ số 4" thật lý thú, phải không bạn" Còn câu chuyện của bạn với Đức Ki-tô thì sao"
Chia sẻ: Mời bạn tìm trong 4 Phúc Âm những câu nhắc đến tông đồ Anrê.
Sống Lời Chúa: Bạn dành ít phút tâm sự với Chúa về hồng ân Người đã chọn gọi bạn làm kitô hữu, làm tu sĩ
● Đọc tiếp: 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 10/07 | 9/07 | 8/07 | 7/07 | 6/07
Đọc nhiều nhất
Bản in 27.10.2007. 18:13

![[Valid RSS]](images/rss.png)