MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà | webmaster
Danh Sách Các Tu Hội Việt Nam Cần Giúp Đỡ
Get the Flash Player to see this player.
"Tặng Thánh Kinh và Chuỗi Mân Côi cho đồng bào ta"
- Video: Đức Mẹ Laus (Pháp)
- Đức Mẹ Laus (Hồ Lụa) được Giáo hội công nhận
- Giải thoát trong Tình Yêu
- Tha thứ và chết lành nhờ 9 ngày Thứ Sáu Đầu Tháng
- Nhân viên cảnh sát và tràng Chuỗi Mân Côi
- Đức Thánh Cha tiếp kiến 9 tân đại sứ cạnh Tòa Thánh
- Đức Gregorio Cả, giáo phụ và giáo hoàng của hòa bình và lòng hăng say truyền giáo
- Xây nhà trên đá
- Tại sao phải cầu nguyện với Đức Maria?
- “Nên tin và giao việc cho giáo dân...”
5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 10/07
§ Một Đan Sĩ
Thứ Hai 01/10/07 Th. Têrêxa Hài Đồng Giêsu
NÊN NHƯ TRẺ THƠ
Nếu anh em không quay trở lại mà nên như trẻ thơ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. (Mt 18,1-5)
Suy niệm: Có ngàn lẻ một nẻo đường nên thánh. Mẹ Têrêxa Cancutta nên thánh bằng cuộc đời dấn thân phục vụ người nghèo. Việc phong chân phước ĐHY Nguyễn Văn Thuận chỉ còn là vấn đề thời gian; con đường nên thánh của ngài mang tên: tha thứ, hoà giải và hy vọng! Có những vị thánh đổ máu. Có những vị đổ mồ hôi, đổ nước mắt Con đường thơ ấu thiêng liêng gắn liền với tên của Thánh Têrêxa nhỏ. Nhưng con đường này không hề là của riêng Têrêxa nhỏ. Vì một cách nào đó, bất cứ vị thánh nào cũng đã trở nên như một trẻ thơ trước mặt Thiên Chúa. Cứ nhìn kỹ, ta sẽ thấy khuôn mặt trẻ thơ cả nơi những đại thụ như Phêrô, Phaolô, Augustinô, Inhaxiô Như chính Đức Giêsu xác nhận: không nên như trẻ thơ, không được vào Nước Trời! Thì ra, con đường thơ ấu lại là dòng sông cả đưa bao nhánh sông con ra tan hoà vào biển rộng. Têrêxa nhỏ đã chọn dòng sông cả này.
Mời Bạn: Tại sao cần nên như trẻ thơ? Cha Villote trả lời: Chỉ trẻ thơ mới có thể sống hết mình. Chúng không sợ sống con người thật của chúng. Chúng không quan tâm đến chuyện mình là con gái hay con trai, giàu hay nghèo. Địa vị của người lớn chẳng gây ấn tượng gì cho chúng. Điều dễ thương nơi trẻ thơ còn là tinh thần lạc quan lì lợm của chúng nữa. Trẻ thơ là biểu tượng của hy vọng (Sống Hết Mình, tr.5-6).
Chia sẻ: Bạn thấy khả năng nào của trẻ thơ mà người lớn vẫn rất cần, nhưng đã đánh mất, và do đó nên học lại?
Sống Lời Chúa: Chúng ta tập đơn sơ tín thác vào Chúa trong tất cả mọi sự.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con học tinh thần trẻ thơ, luôn biết sống đơn sơ và tin tưởng tuyệt đối vào Chúa.
Thứ Ba 02/10/07 Các thiên thần hộ thủ
TINH THẦN TRẺ THƠ
Nếu anh em không trở lại mà nên như em nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. (Mt 18,1-5.10)
Suy niệm: Bình thường người lớn dạy dỗ trẻ em nhưng có người lại bảo: Trẻ em là trường dạy người lớn. Câu nói nghịch lý này được chứng minh trong bài Phúc Âm hôm nay. Thấy các môn đệ của Chúa Giê-su quá chú trọng đến địa vị, Chúa đem một trẻ em đến và dạy họ sống khiêm tốn đơn sơ như trẻ thơ. Nếu lòng ham muốn chức tước địa vị quyền hành trong xã hội đã là căn cớ cho bao nhiêu bất an xáo trộn tranh chấp thì tinh thần trẻ thơ khiêm nhu hiền hoà đơn sơ là nguồn hạnh phúc bình an và đảm bảo sự tăng trưởng lành mạnh lâu bền. Chúa muốn chúng ta trở nên như trẻ thơ là mặc lấy tâm tình yêu thương tín thác nơi Thiên Chúa như Chúa Giê-su, để mặc cho Thiên Chúa yêu thương và làm cho chúng ta lớn lên với những ân huệ của Ngài.
Mời Bạn: Thành thật nhìn vào chính mình, chúng ta sẽ thấy rõ nhưng giới hạn yếu kém và nhất là tội lỗi của mình. Tinh thần trẻ thơ giúp chúng ta khiêm tốn chấp nhận thân phận con người thật của mình và sẵn sàng phó thác cho lòng từ bi và quyền năng Thiên Chúa, để cho ơn thánh biến đổi mình trở nên con cái Thiên Chúa.
Chia sẻ: Có những anh chị em tân tòng nhưng rất trưởng thành về đức tin, trong khi đó những người đạo gốc nhưng đức tin vẫn còn trong tình trạng ấu trĩ. Chúng ta đang ở trong tình trạng nào?
Sống Lời Chúa: Bước đầu sống khiêm tốn là dám nhận mình có lỗi bằng cách nghiêm túc xét mình và chân thành lắng nghe ý kiến của người khác.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su xin cho ơn khiêm tốn để con biết rõ con và con sống như trẻ thơ trong vòng tay yêu thương của Chúa. Amen.
Thứ Tư đầu tháng 03/10/07
BỚT ĐI CHỖ TỰA ĐẦU
Đức Giêsu nói: Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu. (Lc 9,57-62)
Suy niệm: Nhà thơ Bàng Bá Lân đã thi vị hóa cảnh nhà dột như sau: Bốn bề gió lạnh vào thăm, Ba gian mưa uớt biết nằm nơi nao? Dế ngâm thơ ở khe nào, Bảo cho ta biết ta vào trú mưa. Dù vậy, có một mảnh đất, cất một mái nhà nho nhỏ vẫn là mơ uớc ngoài tầm tay của rất nhiều người, nhất là những anh chị em nhập cư ở các thành phố lớn. Quyền được có nhà ở là một quyền cơ bản của con người như con thú có hang, con chim có tổ. Đức Giêsu đã từ khước quyền lợi ấy và chia sẻ kiếp người cùng đinh nhất: chỗ tựa đầu của Ngài lúc chào đời là máng cỏ dành cho súc vật; khi rao giảng Tin Mừng là khoang thuyền của ngư dân nghèo; lúc lìa đời là thập giá của tử tội. Ngài cũng muốn có một mái nhà để an cư lạc nghiệp chứ! Thế nhưng, Ngài từ khước nhu cầu cơ bản ấy vì mục tiêu cao cả hơn: để loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa.
Mời Bạn: Đi đạo hay theo Chúa Giesu là chấp nhận đi theo bước chân, con đường Ngài đã đi. Vì thế, khi nào bạn sẵn sàng đón nhận những mạo hiểm, bấp bênh, giảm bớt những chỗ tựa đầu để có thể sống Lời Chúa, bạn đang thật sự là môn đệ chân truyền của Ngài.
Sống Lời Chúa: Xem xét chỗ tựa đầu nào đang trói buộc, không cho tôi tích cực sống những giá trị của Tin Mừng (những thói quen hưởng thụ, những tiện nghi không thực sự cần thiết...) và từ bỏ để loan báo Tin Mừng cách tích cực hơn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, giàu sang, danh vọng, khoái lạc là những điều hấp dẫn. Chúng trói buộc không cho chúng con tự do để sống cho những giá trị tốt đẹp hơn. Xin giúp chúng con cởi trói để chúng con không quay lưng trước lời mời gọi của Chúa; cũng không lẩn tránh cái nhìn yêu thuơng của Chúa.
Thứ Năm đầu tháng 04/10/07 Thánh Phanxicô Átxidi
NGHỈ NGƠI VỚI CHÚA
Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. (Mt 15,11-30)
Suy niệm: Cuộc sống con người thông thường xoay quanh chuyện cơm, áo, gạo, tiền, ăn bữa hôm, lo bữa mai, mấy ai được thanh thản khi để tâm vào chuyện mưu sinh ấy. Nhiều lúc áp lực làm cho lắm người mắc phải căn bệnh thời hiện đại xì-trét. Để xả xú-páp căng thẳng, có nhiều cách: có các trò chơi giải trí, đi du lịch đổi gió, thậm chí có những nhà hàng cho khách vào đập phá thoải mái, chỉ để giảm bớt áp lực căng thẳng. Vâng, nghỉ ngơi, giải trí đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu của con người văn minh ngày nay. Hôm nay Lời Chúa nhắc chúng ta rằng nghỉ ngơi bên Chúa chính là một nhu cầu không thể thiếu của con người mọi thời đại: Nghỉ ngơi bên Đấng gánh lấy gánh nặng tội lỗi của nhân loại để có sức mạnh vác thập giá của mình mỗi ngày; để có thể cảm thông chia sẻ những nỗi thống khổ của anh chị em mình; để biết rằng mục đích tối hậu của đời mình là được hạnh phúc mãi mãi bên Chúa.
Mời Bạn: Bạn thường giải tỏa sự căng thẳng trong công việc bằng cách gì? Có bao giờ Bạn tìm đến Chúa như là phương thế giúp bạn được quân bình trở lại không?
Chia Sẻ: Bạn hãy chia sẻ một lần cảm thấy được bình an và thanh thản khi cùng cho Chúa đồng hành với Bạn trong công việc.
Sống Lời Chúa: Suy niệm lời thánh Phaolô để luôn sống và làm việc với Chúa: Dù ăn, dù uống hay bất cứ làm việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa. (1Cr 10.31)
Cầu nguyện: Hát Kinh Hòa Bình của thánh Phan-xi-cô Át-xi-di nhân ngày lễ của Ngài.
Thứ Sáu đầu tháng 05/10/07
XIN ĐỪNG ẢO TƯỞNG!
Hỡi Ca-pha-na-um, ngươi tưởng rằng ngươi sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ! (Lc 10,13-16)
Suy niệm: Bét-xai-đa, Ca-pha-na-um là những thành phố mà Chúa thường đến rao giảng Tin Mừng; nhưng tiếc thay dân chúng lại nghĩ rằng họ là dân ưu tuyển; họ ảo tưởng là mình được Chúa chúc phúc mà bỏ ngoài tai những lời dạy dỗ của Chúa Giêsu, không chịu từ bỏ tội lỗi, tỏ lòng sám hối ăn năn để quay về với Thiên Chúa. Cái đáng tiếc là họ nhận được đặc ân mà quên đi trách nhiệm, và đó cũng là vết xe đổ của nhiều người trong chúng ta. Đoạn Tin Mừng cho thấy Chúa kết án những hạng người ấy thật là nặng nề: họ sẽ phải nhào xuống âm phủ! Lời đó thật khó nghe, nhưng cũng lột tả được tâm trạng khó chịu của Chúa Giêsu: thà rằng không hiểu biết thì thôi chứ biết thì đừng giả mù sa mưa!
Mời Bạn: Có khi bạn tự hào mình biết giáo lý, thông hiểu Kinh Thánh, Giáo huấn của Giáo Hội nhưng lại không đem chúng vào cuộc sống. Nếu có thì thường là những tranh luận đúng sai, hay dở, khen chê hơn là phải làm những gì, phải thay đời sống ra sao cho phù hợp với ý Thiên Chúa. Nếu lỡ đã xảy ra như vậy thì hôm nay bạn hãy can đảm nhìn lại mình, đoàn thể của mình để lột bỏ những ảo tưởng ấy đi và hãy thực hiện những gì tốt hơn để thăng tiến bản thân và cộng đoàn của bạn.
Sống Lời Chúa: Ông bà ta thường bảo Sáng tai họ, điếc tai cày. Chúa cũng dạy ta: Ai có tai, hãy nghe. Ước gì bạn hãy nghe và ghi nhớ một lời Kinh thánh nào mà bạn tâm đắc để đem ra thực hành.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống
Thứ Bảy đầu tháng 06/10/07 Th. Brunô
ĐIỀU ĐÁNG MỪNG!
Anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời. (Lc 10,17-24)
Suy niệm: Michael Vick ngôi sao bóng bầu dục, 27 tuổi, có tên trong số 33 người giàu nhất hành tinh năm 2005 với tài sản ước tính lên đến hàng 100 triệu USD. Thật đáng mừng, quá mừng nữa là khác! Thế nhưng hiện nay anh đang lo vì phải đối mặt với án tù từ 12 đến 18 tháng vì liên quan đến tội cá độ đấu chó bất hợp pháp. Tiền tài và danh tiếng không giúp Michael Vick vươn lên cao hơn một thú vui nhỏ nhặt.
Chúa Giê-su dạy các tông đồ đừng dừng lại ở điều đáng mừng tạm thời vì thấy quỷ thần khuất phục họ trong những buổi thực tập truyền giáo. Trái lại phải nhắm tới giá trị cao hơn, tới mục tiêu tối hậu là tên mình được ghi trên Nước Trời.
Mời Bạn: Bạn Thuý Hằng, 21 tuổi, bị ung thư xương ở giai đoạn cuối, đã nói Điều quan trọng không phải sống được bao lâu, mà là sống như thế nào (TT 25/12/06). Tài năng, tiền bạc hay bất cứ sự vật nào khác tự chúng chưa phải là điều đáng mừng mà còn tuỳ ở cách chúng ta sử dụng chúng thế nào. Nếu chúng được dùng như phương thế giúp bạn và người khác đạt được Nước Trời thì đó mới là điều đáng mừng hơn cả.
Chia sẻ: Quan niệm sống của Einstein: Chỉ có một cuộc sống, sống cho người khác mới đáng sống gợi ý gì cho bạn để sống cuộc sống theo Tin Mừng?
Sống Lời Chúa: Khi bạn định chi tiêu một món gì đó, bạn dừng lại một giây và tự hỏi việc đó có đem bạn đến gần Nước Trời hơn không. Nếu không, bạn vẫn còn thời gian để dừng lại.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con hiểu và biết chọn lựa điều đáng mừng đích thực giữa muôn ngàn điều đáng mừng tạm thời.
Chúa Nhật XXVII TN 07/10/07 Đức Mẹ Mân Côi
TÍN THÁC NƠI THIÊN CHÚA
Này tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ Thần nói. (Lc 1,26-38)
Suy niệm: Đối với rất nhiều tín hữu Việt Nam, thánh địa La Vang đã trở nên như một điểm hẹn hằng năm tiếp đón hàng hàng lớp lớp đoàn con cái từ muôn phương tuôn về hành hương. Có một điều ai cũng có thể nhận thấy, đó là trong bầu khí ấm áp linh thiêng nơi thánh địa lời kinh mân côi vang lên khắp chốn thâu đêm suốt ngày: lúc thì rì rầm nơi những căn lều tạm, lúc thì thầm thĩ nơi người khách hành hương cô tịch nào đó dưới một gốc cây, có lúc lại rộn rã cùng với tiếng ca ngân vang của những đoàn thể nơi linh đài Mẹ nghi ngút khói hương. Trong bối cảnh đó, bất giác người người dường như trải nghiệm được kinh nghiệm sống lời xin vâng của Mẹ năm xưa: từ khi đáp lời sứ thần truyền tin đến khi sinh con trong hang bò lừa, và cả khi đau đớn tột cùng với con trên đường lên Núi Sọ, dù tan nát trái tim đứng dưới chân thập giá với người con yêu, Mẹ vẫn một lòng tín thác và tin tưởng vào lời hứa Thiên Chúa.
Chia sẻ: Những lúc gặp thử thách, đau khổ bạn thường có thái độ nào? Có bao giờ bạn nhìn nhận rằng: Đau khổ - Một thách đố của niềm tin? (Lm Hồng Nguyên)
Sống Lời Chúa: Mời bạn hồi tưởng một lần bạn gặp đau khổ, thử thách; bạn nhớ lại mình đã tín thác nơi Thiên Chúa thế nào, hay bạn đã than thân trách phận; rồi mời bạn đứng bên Đức Maria nhìn ngắm Chúa Giêsu trên thập giá và cùng Mẹ Maria sốt sắng cầu nguyện.
Cầu nguyện: Xin Chúa giúp con vững tin và can đảm vượt qua mọi khó khăn thử thách trong cuộc đời con. Xin Mẹ Maria giúp con sống xin vâng như Mẹ đã sống.
Thứ Hai 08/10/07
SỐNG LỜI CHÚA
Ông ấy thưa: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình. Đức Giêsu bảo ông ta: Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy. (Lc 10,25-37)
Suy niệm: Trong khi cảnh đói nghèo tại nhiều nơi đang diễn ra đến mức bi thảm, đặc biệt ở những vùng núi của các nước đang phát triển và các nước Châu Phi, thì số tài sản của các nước tiên tiến hay của những nhóm người, những cá nhân giàu có lại gia tăng trong các ngân hàng. Nói cách khác, những vốn liếng này sẽ có ý nghĩa hơn khi trở nên cơm bánh cho những người túng thiếu. Tương tự, vốn liếng giáo lý về yêu Chúa và yêu tha nhân của người thông luật sẽ vô ích nếu vẫn chỉ là mớ kiến thức trong đầu ông. Chúa Giêsu thúc giục ông thực hành những gì ông đã được hiểu biết. Bởi Giáo lý của Chúa không phải để chôn giấu hay trang trí cho ra vẻ trí thức, đạo đức, cũng chẳng phải nấc thang tiến thân. Giáo lý của Chúa là để sống. Sống những điều Chúa dạy, cứ làm những điều đã học biết là điều Chúa mong muốn nơi Ki-tô hữu.
Mời Bạn: Không ít lần chúng mình ao ước đời sống chung của giáo xứ, gia đình, tình bằng hữu được tốt hơn, hiểu biết và yêu thương nhau hơn. Hôm nay Chúa mời gọi chúng mình trở thành những người tiên phong xây dựng đời sống ấy bằng cách làm những điều Chúa dạy.
Chia sẻ: Lời Chúa dạy ta yêu thương ở mức cao nhất. Bạn có đang sống đức yêu thương đã ở mức cao nhất chưa?
Sống Lời Chúa: Làm một hành vi bày tỏ lòng yêu Chúa và yêu tha nhân.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, nếu Ki-tô hữu chúng con biết sống những điều Chúa dạy bảo, thì thế giới này đẹp biết bao, gia đình chúng con hạnh phúc biết bao. Xin cho con can đảm sống đời chứng nhân.
Thứ Ba 09/10/07
CHỌN LỰA
Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi. (Lc 10,38-42)
Suy niệm: Cuộc sống con người đầy ắp những lựa chọn. Có những cái người khác chọn cho mình như chọn hoa hậu, chọn ca sĩ, chọn cầu thủ xuất sắc v.v ; có những cái chính mình phải tự chọn lấy, nhất là những chọn lựa ảnh hưởng đến cả cuộc sống như chọn ngành học, chọn nghề nghiệp, chọn công việc, chọn vợ, chọn chồng,v.v Những chọn lựa càng mang tính cơ bản cho cuộc sống lại càng quan trọng, bởi nếu chọn sai là có khi hỏng cả một đời người. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta điều chọn lựa cơ bản ấy: chọn phần tốt nhất là chọn cho mình cuộc sống vĩnh cửu. Chị em Mác-ta và Ma-ri-a đã đón tiếp Chúa Giê-su và phục vụ Ngài tận tình. Thế nhưng đừng quên rằng việc phục vụ nào cuối cùng cũng phải dẫn chúng ta đến ngồi bên chân Chúa và nghe Lời Ngài dạy; đó mới là chọn lựa tốt nhất.
Mời Bạn: Sau một thời gian xả thân trong việc tông đồ, có khi bạn cảm thấy khủng hoảng vì nỗi trống vắng, hoặc có khi ê chề vì thất bại Phải chăng bạn đã chọn công việc mà quên chọn Chúa? Lời Chúa nhắc bạn là một Mác-ta hoạt động cũng đừng quên dành thời gian để là một Ma-ri-a cầu nguyện; đừng tách rời hai chị em Bê-ta-ni-a trong đời sống ki-tô hữu của bạn. Bạn hãy chọn và làm điều đó cho tốt để có được phần thưởng đời đời.
Chia sẻ: Bạn đã biện luận thế nào khi chú trọng hoạt động mà coi nhẹ cầu nguyện?
Sống Lời Chúa: Ghi nhớ Lời Chúa: Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy mất để luôn nhớ dành thời giờ thích đáng cho việc cầu nguyện.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết sống đời cầu nguyện để biết chọn lựa việc phải làm và luôn biết làm đẹp lòng Ngài trong cuộc sống. Amen.
Thứ Tư 10/10/07
THIÊN CHÚA LÀ CHA
Khi cầu nguyện anh em hãy nói: Lạy Cha
(Lc 11,1-4)
Suy niệm: Một linh mục hỏi một nữ tu 40 năm phục vụ người cùi tại sao giữa bao công việc vất vả nặng nề mà chị vẫn luôn vui vẻ tươi cười, chị trả lời rằng: Sau 25 năm sống đời tu trì, tôi mới bất ngờ khám phá ra rằng Thiên Chúa thật sự yêu thương tôi. Kinh nghiệm đó đã thay đổi tất cả cuộc đời tôi Nếu cha biết tôi trước đây, cha sẽ thấy tôi khác xưa biết chừng nào! Khi dạy chúng ta cầu nguyện, Chúa Giê-su muốn chúng ta gọi Thiên Chúa là Cha. Ngài muốn chúng ta nhận ra Thiên Chúa thật sự yêu ta; từ đó, lời cầu nguyện cũng như toàn bộ cuộc sống giữa ta với Chúa và tha nhân phải được xây dựng trên mối tương quan Cha-con này.
Mời Bạn: Những hình ảnh lệch lạc về Thiên Chúa sẽ dẫn đến những sai lầm trong cách sống đạo và loan báo Tin Mừng của ta. Có khi ta coi Thiên Chúa như quan toà, khi ta sống trong sợ hãi, xa cách, chỉ cố làm sao giữ cho đúng luật để khỏi bị trừng phạt. Có khi ta lại biến Ngài thành người thủ kho, nếu tôi chỉ nhớ đến Ngài khi cần nhờ vả Ngài ban cho ta ơn này ơn khác. Trái lại, nếu chúng ta coi Thiên Chúa là Cha yêu thương, luôn bảo ban, chăm sóc, chúng ta tràn ngập niềm vui bình an và tin tưởng sống với Ngài như những người con trong nhà.
Chia sẻ: Mỗi người có thể có những kinh nghiệm khác nhau về Thiên Chúa. Chia sẻ với nhau về cảm nghiệm đó.
Sống Lời Chúa: Tìm nhiều cách thế để biểu lộ tâm tình của mình là con đối với Thiên Chúa là Cha: - tìm thời gian tâm sự với Ngài; - khám phá ý Chúa trong công việc nào đó và thực hiện một cách say mê; v.v
Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha.
Thứ Năm 11/10/07
HÃY XIN SẼ ĐƯỢC
Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. (Lc 11,5-13)
Suy niệm: Có câu chuyện kể về chàng trai nọ được Chúa yêu cầu đẩy (tiếng Anh: push) một tảng đá. Anh ta push nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm. Tảng đá không nhúc nhích, vì nặng quá. Cuối cùng, anh trách Chúa: Sao con push hoài mà không được, thật vô ích! Chúa trả lời: Ta chỉ yêu cầu con push thôi mà. Và con đã push thật tốt đó chứ. Còn tảng đá nhúc nhích hay không là việc của Ta. Không vô ích đâu con ạ. Nhờ push tảng đá hằng ngày mà thân thể con trở nên mạnh hơn trước nhiều đấy; cơ bắp con khoẻ hơn, xương cốt con rắn chắc hơn. Vậy mà không tốt sao? Sứ điệp của câu chuyện là: chúng ta hãy PUSH luôn luôn, hãy cầu nguyện cho đến khi điều gì đó xảy ra (PUSH: Pray Until Something Happens!) Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu năn nỉ chúng ta cầu nguyện bền bỉ như vậy.
Mời Bạn: Chúa bảo Hãy xin thì sẽ được. Nhưng nhiều người trong chúng ta vẫn thắc mắc: Sao xin hoài mà chẳng được? Thật ra, vấn đề ở đây là xin GÌ. Ta xin con cá hay con rắn, quả trứng hay con bọ cạp? Đừng quên rằng Chúa biết rõ hơn ta điều gì tốt lành hơn cho ta. Và cũng đừng quên: Nếu anh em là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha trên trời
Chia sẻ: Ta thường thắc mắc sao xin hoài mà không được? Nhưng ta lại ít thắc mắc sao không xin mà được hoài? Bạn hãy kể ra một số trong những điều tốt lành bạn không xin mà được Chúa ban cho hoài.
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày bạn dành ít nhất dăm phút để thưa chuyện với Chúa, trong tâm tình một đứa con, nói với Chúa về những nhu cầu của mình.
Cầu nguyện: Đọc Kinh Lạy Cha.
Thứ Sáu 12/10/07
CON MẮT ĐỨC TIN
Đức Giêsu trừ một tên quỷ, nhưng có mấy người lại bảo: Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ. (Lc 11,15-26)
Suy niệm: Chứng kiến việc Chúa Giêsu chữa lành cho người bị quỷ ám, thay vì nhận ra Thiên Chúa đang hiện diện với mình, người Do Thái lại thấy quỉ vương Bê-en-dê-bun. Họ đòi thấy Thiên Chúa qua một dấu lạ từ trời thay vì thấy Ngài qua người anh em vừa được chữa lành. Hiểu lệch lạc như thế là do thiếu cái nhìn đức tin. Điều đó khiến họ sống lầm lũi trong sự nghi ngờ, bất an vìụ không nhận biết sự hiện diện của Chúa để tín thác vào Ngài. Đức tin là do Chúa ban. Nhưng để đón nhận đức tin, mời bạn phương thế Chúa Giê-su vạch ra trong đoạn Tin Mừng: - quan sát thực tế; - dùng lý trí nhận định; - và quan trọng nhất: dẹp bỏ thành kiến. Lúc đó bạn sẽ nhìn thấy được ngón tay của Thiên Chúa vẫn luôn có đó, để thương yêu, và chữa lành những vết thương của con người trong thế giới hôm nay.
Mời Bạn: Trước vết thương của nền giáo dục Việt Nam, nhà văn Nguyễn Khắc Phục đã nói: Nền móng giáo dục chính là lòng tin. Có niềm tin thì mới có hiệu quả trong giáo dục. (Báo TT 3/9/07). Chẳng biết nhà văn muốn nói đến lòng tin nào, nhưng rõ ràng là người ki-tô hữu với lòng tin có thể góp phần chữa lành vết thương giáo dục ấy.
Chia sẻ và Sống Lời Chúa: Mời bạn: - thảo luận về lời ĐHY Phạm Minh Mẫn kêu gọi các kitô hữu chống các tệ nạn xã hội hiện nay bằng một nền giáo dục dựa trên nền tảng đức tin (x. vietcatholic.net ngày 17/09/07); - cách cụ thể, làm một việc để thể hiện sự trung thực hoặc tôn trọng nhân phẩm trong việc giáo dục.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đỡ nâng lòng tin yếu kém nơi con. Xin Chúa thay cho con cặp vị lợi, thành kiến bằng cặp mắt tin tưởng và yêu thương. Amen.
Thứ Bảy 13/10/07
NGHE VÀ GIỮ LỜI
Những ai nghe và giữ Lòi Thiên Chúa thì có phúc hơn. (Lc 11,27-28)
Suy niệm: Ta đang sống trong một xã hội đầy dẫy những lời nói: nói để tuyên truyền, quảng bá, nói để tiếp thị chào hàng, nói để thông tin trao đổi, nói để tỏ tình, tỏ tiền, tỏ tài... (thời đại bùng nổ thông tin mà...); nhưng đâu là sự thật, ý nghĩa, mục đích, ý đồ... đằng sau những lời nói đó? Có Trời mới biết. Sống trong môi trường đó, lối sống đạo của chúng ta dễ dàng bị cuốn hút và biến thành một lối sống đời cũng giả dối, cũng lọc lừa... Dần dần trở thành thói quen, rồi từ thói quen trở thành tính cách. Ta đang đưa đời vào đạo thay vì đưa đạo vào đời. Cơn cám dỗ này đang trở nên mốt thời thượng, khi nhiêụu người công giáo lên tiếng đòi hỏi Đạo phải thức thời, phải đổi mới uyển chuyển cho hợp với trào lưu biến đổi của xã hội và con người...
Mời Bạn: Còn Bạn, Bạn nghĩ sao? Bạn đồng ý như vậy không? Hay Bạn đang có một lựa chọn khác? Phúc thay ai nghe và giữ Lời Thiên Chúa. Mẹ Maria là người được chúc phúc không phải chỉ vì Mẹ cưu mang Chúa, nhưng nhất là vì suốt đời Mẹ đã cưu mang Chúa trong tâm hồn: Mẹ kết hợp với Chúa trong kinh nguyện. Mẹ gặp gỡ Chúa trong Thánh Kinh, hòa hợp ý mình với Thánh Ý và hết lòng làm theo.
Chia sẻ: Người thời nay thường nói: thấy mới tin; lời nói bay đi, gương bày lôi kéo; một ngàn bài giảng hay không bằng một đời sống gương mẫu. Hạnh phúc đích thực cho những ai biết cưu mang Chúa trong tâm hồn, để Chúa hiện diện trong cõi lòng, và biểu lộ qua cách ăn nết ở của mình.
Sống Lời Chúa: Quyết tâm đọc và sống 5 phút Lời Chúa mỗi ngày.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe Lời Người dạy con trong cuộc sống
Chúa Nhật XXVIII TN 14/10/07
LÒNG BIẾT ƠN
Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. (Lc 17,11-19)
Suy niệm: Chúa Giêsu làm một phép lạ lẫy lừng, là cho 10 người bị phung cùi (một bệnh nan y vào thời đó) được khỏi bệnh một cách nhẹ nhàng. Trước ân huệ cao cả đó, chỉ có một trong số mười người biết quay lại cám ơn Chúa. Lòng biết ơn hiếm thay! Cũng hiếm như phép lạ vậy! Lòng biết ơn được trân trọng chừng nào, thì lòng vô ơn bị khinh chê chừng nấy. Một ơn huệ nhận được, dù nhỏ bé, cũng đáng cho người nhận phải tri ân (Ơn ai một chút chớ quên). Nếu thế thì đối với Thiên Chúa, chúng ta càng phải mang nặng lòng biết ơn, vì Từ nguồn sung mãn của Người (Đức Giêsu), tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác (Ga 1,16).
Mời Bạn: Giáo dân Việt nam thích khắc bảng ghi ơn Chúa và Đức Mẹ, cũng như hay xin lễ tạ ơn mỗi khi tin rằng mình được nhậm lời. Việt ngữ không thiếu những từ diễn tả lòng biết ơn với nhiều cấp độ : cám ơn, biết ơn, ghi ơn, tạ ơn, đội ơn, lạy ơn, tri ân, cảm tạ... Lòng biết ơn là một nét đẹp của văn hóa. Người biết ơn là người chứng tỏ mình lịch sự, có giáo dục. Lời cám ơn phải ở sẵn nơi môi miệng, phát xuất từ lòng mình, và có khi kèm theo một hành vi, như anh phong cùi sấp mình dưới chân Chúa.
Chia sẻ: Bạn hãy biết nói lời cám ơn với những ai đã giúp đỡ bạn, dù việc họ làm cho bạn là một việc không đáng kể, và dù người đó là một người nhỏ hơn bạn.
Sống Lời Chúa: Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành Người đã ban cho ? (Tv 115,12); Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở (Tv 118,1).
Cầu nguyện: Đọc Kinh Cám ơn cách chậm rãi, suy gẫm với tất cả lòng thành tạ ơn Chúa.
Thứ Hai 15/10/07
MỘT CHỌN LỰA KHÔN NGOAN
Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa. (Lc 11,29-32)
Suy niệm: Tin Mừng thuật lại nhiều lần Chúa Giêsu lấy thái độ và niềm tin của người lương dân để làm gương cho người Do Thái. Hôm nay Chúa nhắc đến sự chọn lựa khôn ngoan của nữ hoàng Phương Nam. Từ xa, nghe tin vua Sa-lô-môn khôn ngoan, bà tìm đến học hỏi. Sở dĩ có sự chọn lựa này dù phải cất công nhọc nhằn, vì bà đang tìm kiếm sự khôn ngoan và biết rõ điều mình đang tìm kiếm đáng giá hơn những gì mình phải hy sinh. Chúa nói mà đây thì còn hơn cả vua Sa-lô-môn nữa. Điều này khẳng định rằng, chọn lựa đến với Ngài là một sự chọn lựa đầy khôn ngoan. Hơn cả Sa-lô-môn, bởi lẽ Ngài không chỉ là sự khôn ngoan của Thiên Chúa, mà còn là ơn cứu độ của Thiên Chúa và là Thiên-Chúa-làm-người. Thế mà Người Do Thái vẫn dửng dưng với Chúa Giêsu.
Mời Bạn: Có những anh chị em dự tòng đang chăm chỉ học giáo lý. Có những anh chị em tân tòng say mê đọc Lời Chúa và sống Tin Mừng. Họ biết chọn Chúa. Sự chọn lựa của họ trở nên gương sáng cho nhiều Ki-tô hữu khác.
Chia sẻ: Chia sẻ cho nhau kinh nghiệm giúp gia đình học giáo lý.
Sống Lời Chúa: Bạn cố gắng tìm ra một cách thức giúp gia đình hay chính bạn học biết thêm giáo lý của Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, nếu Ki-tô hữu chúng con biết sống những điều Chúa dạy bảo, thì thế giới này đẹp biết bao, gia đình chúng con hạnh phúc biết bao. Xin cho con can đảm sống đời chứng nhân.
Thứ Ba 16/10/07
HỮU XẠ TỰ NHIÊN HƯƠNG
Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao ? (Lc 11,37-41)
Suy niệm: Thông thường, có xạ ắt sẽ có hương. Vấn đề là làm thế nào để phân định, vì có những mùi hương giả không phát ra từ xạ, và cũng có những thứ hương toả mùi cách âm thầm khó nhận thấy đâu là chất xạ. Ông Pharisêu lấy làm lạ khi Chúa không rửa tay không phải vì chuyện giữ quy tắc vệ sinh mà vì ông có ý trách Chúa không tuân thủ nghi thức và lề luật của tiền nhân. Nhưng rồi chính ông đã bị Chúa khiển trách bởi thái độ này. Việc giữ nghi thức tự nó là điều tốt, nhưng những người Pharisêu đã quên mất ý nghĩa của lề luật vì thái độ quá vụ luật của họ. Họ đã dần dà đi đến chỗ giả hình. Họ quên mất mối liên hệ giữa cử điệu và ý nghĩa được biểu lộ. Bên ngoài và bên trong, hình thức và nội dung luôn đi đôi với nhau. Không có nội dung thì hình thức bên ngoài chỉ là vô hồn trống rỗng, và ngược lại nếu đã có một tấm lòng, thì cũng như gỗ trầm, tự khắc sẽ toả hương.
Mời Bạn: Hẳn là bạn không thích chưng hoa giả trên bàn thờ, có khi nào bạn xét thấy mình, cách nào đó, cũng tương tự với những bông hoa ấy không?
Chia sẻ: Theo bạn, một tâm hồn thật sự tốt lành, đạo đức, thánh thiện có cần những dấu chỉ biểu lộ bên ngoài không?
Sống Lời Chúa: Xét lại mình xem đã có lúc nào mình đã sống trống rỗng, và vì thế mà chúng ta vội vàng kết án vẻ bề ngoài của người khác khi không chịu tìm hiểu lý do thật sự ở bên trong nội tâm của họ?
Cầu nguyện: Lạy Chúa là Đấng đã tạo cho con một hình hài và một tâm hồn, xin ban cho con một con tim chan hòa tình yêu Chúa và anh chị em con, để những gì con biểu hiện ra ngoài phản ánh thật sự một đời sống đẹp lòng Chúa.
Thứ Hai 17/10/07 Th. Inhaxiô Antiôkia
VẢI THƯA CHE MẮT THÁNH
Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật. (Lc 11,42-46)
Suy niệm: Tháng 9 vừa qua, Tòa án tối cao tại Hải Phòng đã tuyên án một Giám đốc Sở cùng với 6 cán bộ nhà nước về tội lợi dụng chức quyền trong quản lý đất đai làm thiệt hại 14 tỉ đồng. Thêm nữa, trong vụ đề án 112 một Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và 7 cán bộ khác đã sa lưới pháp luật chờ ngày xét xử. Những việc làm sai trái rành rành của các Biệt phái này bấy lâu vẫn được che đậy bằng những lớp vải thưa hòng bịt mắt công luận. Chúa Giêsu cũng cảnh báo chúng ta khi Ngài lên án gắt gao thái độ giả hình của các Pharisêu. Là những cán bộ đạo đức giả, họ có thể che mắt được người đời, nhưng làm sao họ qua mặt được Thiên Chúa, Đấng thấu suốt cả nơi bí ẩn.
Mời Bạn: Nói vậy mà không phải vậy là câu nói trên môi miệng nhiều người thời nay, phản ảnh sự thiếu trung thực, giả hình giả bộ, chạy theo cái bề ngoài của thời đại hôm nay. Đồ giả tràn lan khắp thế giới; buôn bán lừa đảo nhau là chuyện cơm bữa; mánh khóe chính trị thì không thời nào bằng...
Chia sẻ: Phải chăng đời sống đạo hôm nay người ta cũng ưa chuộng lớp vỏ kiến thức hơn là cuộc sống đạo đức: biết rất nhiều mà chẳng sống bao nhiêu; chuộng cái đẹp bề ngoài hơn là cái đẹp nội tâm?
Sống Lời Chúa: Sống chân thật với chính mình trong việc làm hằng ngày cũng như trong đời sống thiêng liêng đối với Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con biết sống khiêm tốn, sống thật lòng với Chúa, với anh chị em con, nhất là với chính lòng con, để mọi hành vi của con trở nên lời tán dương Chúa, đồng thời giúp ích cho mọi người và thăng tiến bản thân con. Amen.
Thứ Năm 18/10/07 Th. Luca
NGƯỜI TÔNG ĐỒ CỦA CHÚA
Anh em hãy ra đi, này Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép... Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: Bình an cho này. (Lc 10,1-9)
Suy niệm: Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đã cảm nghiệm sâu xa thân phận của người môn đệ Đức Ki-tô được sai đi đơn côi như chiên đi vào giữa bầy sói, không thể bám víu vào bất cứ một sự hỗ trợ thông thường nào người ta có thể có: không mang theo túi tiền, bao bị, giày dép Thế nhưng lời nói đầu tiên và luôn luôn ở trên môi miệng người môn đệ bao giờ cũng là lời nói đem lại bình an. Chính vì thế, khi suy niệm về sứ mạng tông đồ, Ngài đã chia sẻ: Bị nhục mạ, bắt bớ, đuổi từ thành này sang thành khác là dấu Chúa thương con, Chúa chọn con làm tông đồ thật. Tôi tớ không hơn chủ, môn đệ không hơn Thầy. Họ đối xử với Thầy thế nào thì họ cũng sẽ đối xử với các con như vậy (Đường Hy Vọng).
Mời Bạn: Không phải chỉ các linh mục tu sĩ mà mọi tín hữu, qua bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, đều là môn đệ và được sai đi với sứ mạng loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống đơn sơ, khó nghèo và yêu thương, tha thứ. Bạn thử nhìn lại mình xem đã thể hiện được đến mức nào hình ảnh người môn đệ không túi tiền, bao bị, giày dép mà miệng luôn tươi cười nói lời chúc bình an?
Sống Lời Chúa: Dành ít phút suy niệm câu: Phúc thay anh em vì Thầy mà bị người ta sỉ vả bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hơn hở vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao (Mt 5,12).
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết yêu mến và thực hành đức đơn sơ vì nhân đức này giúp con sống khiêm nhường đưa con lại gần tinh thần Chúa hơn để con lôi kéo cứu vớt các linh hồn. (Chân phước Gioan XXIII)
Thứ Sáu 19/10/07
ĐÂU LÀ ĐIỀU SỢ HÃI NHẤT?
Anh em đừng sợ những kẻ chỉ giết thân xác mà sau đó không làm gì được nữa, Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai. Hãy sợ Đấng đã giết rồi lại có quyền ném vào hoả ngục. (Lc 12,4-5)
Suy niệm: Bình an cho anh em, đó là món quà mà Chúa Giê-su đã trao ban cho nhân loại sau khi Ngài từ cõi chết sống lại. 2000 năm qua, nhân loại càng cần món quà đó hơn nữa bởi vì xã hội văn minh và hiện đại không đem lại sự bình an đích thực, mà còn phát sinh những lo lắng mới: khủng bố, chiến tranh, thực phẩm chứa hoá chất độc hại sợ những chứng bệnh thời đại, sợ thất nghiệp, sợ mất địa vị, sợ thù oán và trăm ngàn nỗi sợ hãi không tên khác trong cuộc sống.
Lời Chúa hôm nay như đuốc sáng soi dẫn chúng ta bước đi trong cái nhìn của Đức tin trưởng thành hơn, giúp chúng ta xác định rõ ràng đâu là điều mà chúng ta cần phải sợ hãi nhất: Đau khổ, bệnh tật và ngay cả cái chết, đó không là điều để chúng ta sợ hãi cho bằng khi chúng ta đắm chìm trong tội lỗi, khi chúng ta sống rời xa tình yêu Thiên Chúa.
Mời Bạn: Nhiều lần trong cuộc sống, chúng ta phải chạm trán với những nỗi sợ hãi từ ngoại cảnh đến nội tâm, những tác động bên ngoài của hoàn cảnh môi trường - con người, cũng như những yếu đuối từ chính bản thân. Mời bạn nhìn lại chính mình xem đâu là điều khiến cho bạn lo lắng và sợ hãi nhất? Phương cách nào giúp bạn tìm được sự bình an?
Sống Lời Chúa: Trong mỗi công việc, suy nghĩ và hành động. Luôn tự đặt câu hỏi với chính mình: Điều này có thực sự đem lại cho tôi sự bình an và làm vui lòng Chúa không?
Cầu nguyện: Xin cho con luôn SỐNG TRONG CHÚA, để cùng với Ngài con vẫn luôn bình tâm và hạnh phúc giữa bể đời nay thử thách và sóng gió. Amen.
Thứ Bảy 20/10/07
THẦN CHÂN LÝ
Ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói. (Lc 12,8-12)
Suy niệm: Khi được chọn làm ngôn sứ, Giêrêmia đã thốt lên rằng: Ôi, Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói (Gr 1,6). Nhưng Thiên Chúa bảo ông đừng sợ vì Ngài hứa sẽ luôn ở cùng ông và cho ông biết phải nói gì. Phần chúng ta là những kitô hữu, chúng ta được kêu gọi làm ngôn sứ của Thiên Chúa. Sứ mạng ngôn sứ ấy cũng đòi chúng ta phải nói Lời của Thiên Chúa dù có gặp khó khăn chống đối. Khi dặn dò chúng ta thi hành sứ mạng, Chúa Giêsu cũng dạy đừng lo lắng vì Thánh Thần sẽ dạy chúng ta phải nói gì, làm gì. Tuy nhiên, một điều chắc chắn là chúng ta phải vâng nghe theo lời Ngài hướng dẫn thì Ngài mới có thể nói thay cho chúng ta được.
Mời Bạn: Đừng lo lắng sợ hãi vì nghĩ rằng mình không biết phải nói gì và không biết phải làm gì. Nhưng không phải cứ khoanh tay ôm cây đợi thỏ là Chúa Thánh Thần sẽ làm phép lạ đâu nhé! Có chuyên cần cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa thì Thánh Thần mới thấm nhập vào máu thịt chúng ta và lúc đó không phải chúng ta nói nữa mà là Chúa nói trong chúng ta vậy. Lịch sử Giáo Hội trong hai ngàn năm qua cho chúng ta thấy rất rõ điều đó.
Chia sẻ một tình huống bạn gặp khó khăn khi làm chứng cho Chúa. Bạn đã giải quyết thế nào?
Sống Lời Chúa: Thường xuyên lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần bằng việc chuyên cần cầu nguyện và suy niệm Lời Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con cam đảm làm chứng cho Chúa mà không sợ hãi vì luôn xác tín rằng chính Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn con.
Chúa Nhật XXIX TN 21/10/07 Chúa Nhật Truyền Giáo
HÃY CẦU NGUYỆN KHÔNG NGỪNG!
Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi. (Lc 18,1-8)
Suy niệm: Bằng môt hình ảnh cụ thể và với một tình huống cụ thể trong sinh họat hàng ngày; Đức Kitô đã cho chúng ta thấy hiệu lực của việc kiên trì cầu nguyện. Lịch sử Giáo hội đã cho chúng ta thấy có nhiều tấm gương kiên trì trong việc cầu nguyện thì chính Thiên Chúa sẽ đoái nhìn và nhậm lời những tấm lòng nhẫn nãi kiên trung. Khởi đi từ chuyện tự nhiên, với những đức tính nhân bản thường ngày (bền tâm, kiên trung, nhẫn nại ) Thiên Chúa giáo dục và thánh hóa con người: Ân sủng không phá hủy tự nhiên, mà từ những đức tính tự nhiên, con người tìm gặp được Thiên Chúa. Và việc cầu nguyện với Thiên Chúa không phải chỉ mang tính thời vụ, cũng không phải đợi đến lúc đụng chuyện mới tìm gặp Ngài; mà việc cầu nguyện của chúng ta phải biểu hiện một mối tương quan thâm sâu và có tính cách bền chặt. Để khi trở lại, Chúa vẫn thấy là chúng ta luôn gắn bó với Ngài.
Mời Bạn: Biết tập sống đời cầu nguyện cách kiên trì nhẫn nại; và cũng phải hiểu rằng việc cầu nguyện của chúng ta không hệ tại ở chỗ xincho mà đó là một sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa trong mọi cảnh huống của cuộc sống thường ngày.
Chia sẻ: Bạn có kiên trì cầu nguyện không, và bản thân bạn đã có lần nào cảm nghiệm được hiệu lực của lời cầu nguyện trong cuộc đời của bạn chưa?
Sống Lời Chúa: Là người Kitô hữu, chúng ta được phúc gọi Thiên Chúa là Cha, và có Đức Kitô là anh cả của mình. Chúng ta đã sống mối tương quan Phụ tử Huynh đệ này như thế nào đối với Thiên Chúa?
Cầu nguyện: Đọc chậm Kinh Lạy Cha nhiều lần trong ngày.
Thứ Hai 22/10/07
TIỀN CỦA
Kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó. (Lc 12,13-21)
Suy niệm: Đồng tiền liền khúc ruột. Chả thế mà người ta lu bu tối ngày để làm ra tiền. Có tiền đã khó, sử dụng đồng tiền càng khó hơn. Đồng tiền như thể có một ma lực khó kiềm chế. Nó gây ra điều tốt mà cũng có thể là căn cớ cho điều ác. Chúa Giêsu cũng hay đá động đến chuyện tiền bạc. Ngài không chỉ vẽ cách làm giàu, nhưng dạy cách sử dụng tiền của một cách khôn ngoan. Người giàu trong bài Phúc Âm đáng trách không phải vì ông ta giàu hay là làm ăn gian giảo, nhưng vì ông nghĩ rằng mình có tiền mua tiên cũng được: ông chỉ lo tích trữ rồi hưởng thụ mà không lo tìm Nước Thiên Chúa. Lối sống như thế, Chúa Giê-su gọi là thiếu khôn ngoan.
Mời Bạn: Xã hội ngày nay có xu hướng đánh giá con người theo khả năng tài chính. Đồng tiền đang được đề cao. Tiền có thể trở thành một ông chủ và biến ta thành tên nô lệ cho nó. Nếu không cảnh giác, chúng ta sẽ dễ dàng đầu tắt mặt tối làm ra thật nhiều tiền của, rồi chạy đua theo việc mua sắm tiêu dùng mà xao lãng làm cho thêm đậm đà tình Chúa, vun đắp cho ấm áp tình người. Kitô hữu không khinh chê tiền của, nhưng biết rõ giới hạn và nhất là mối đe doạ của nó.
Chia sẻ: Trước nạn lừa đảo, tình trạng bóc lột áp bức bất công trong xã hội, bạn nghĩ gì và làm gì?
Sống Lời Chúa: Dù thu nhập của bạn có thế nào đi nữa, ít nhất bạn cũng có thể trích một khoản tiền bằng đồng tiền của bà goá trong Phúc Âm để dành vào việc chia sẻ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, cũng như đồng tiền phải sinh lời, xin Chúa giúp con biết dùng của cải Chúa ban để sinh lời cho Nước Trời.
Thứ Ba 23/10/07 Th. Gioan Capetranô
PHÚC CHO AI TỈNH THỨC
Khi chủ về nhà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. (Lc 12,35-38)
Suy niệm: Dường như những bản văn cánh chung/khải huyền trong các Sách Tin Mừng thường gây ấn tượng khủng bố, hù doạ đối với nhiều người, nhất là với những cảnh lửa không hề tắt, khóc lóc, nghiến răng Mà nếu vậy thì đâu còn là tin MỪNG nữa! Thật ra, Tin Mừng của Đức Giêsu trước sau vẫn là tin MỪNG, vẫn là lời chúc phúc. Chỉ cần ta tỉnh thức. Trong có 4 câu ngắn ngủi dưới ngòi bút Thánh Luca hôm nay, Đức Giêsu hai lần xác nhận: thì thật là phúc cho họ. Ai cũng mong được vui, được hạnh phúc. Thì đây, nguồn ân phúc là chính Chúa đang có sẵn đó, đang chờ đợi ta.
Mời Bạn: Nếu bạn được Đức Giám Mục hay Đức Giáo Hoàng chúc lành, hẳn bạn sẽ thật sung sướng (nếu không người ta đã chẳng mất công xin các Phép Lành Toà Thánh về treo trong nhà!) Thử tưởng tượng, bạn có một tấm bằng Phép Lành Của Chính Chúa Giêsu để cất giữ thì càng vui thích và ấn tượng biết bao nhiêu. Mà đó là sự thực chứ không phải giấc mơ, một sự thực hoàn toàn nằm trong tầm tay. Chỉ cần ta tỉnh thức!
Chia sẻ: Để nhận được lời chúc phúc của Chúa và nhận được chính Chúa là nguồn mạch mọi phúc ân ta cần biết tỉnh thức. Theo bạn, trong đời sống gia đình và xã hội chúng ta hôm nay, sự tỉnh thức này bao gồm những gì?
Sống Lời Chúa: Đến lượt mình, bạn hãy bảo đảm rằng sự hiện diện của mình là một lời chúc phúc (tức đem lại thêm niềm vui và bình an) cho những người xung quanh.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết tỉnh thức để được Chúa chúc lành và cho đời con trở thành lời chúc lành của Chúa cho mọi người. Amen.
Thứ Tư 24/10/07 Th. Antôn Maria Clarét
TÊN ĐẦY TỚ TẮC TRÁCH
Nhưng nếu đầy tớ ấy nghĩ bụng: Chủ ta còn lâu mới về, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ
. (Lc 12,39-48)
Suy niệm: Cô gái trẻ nọ được thuê giúp việc nhà. Vợ chồng chủ nhân bận rộn công việc nên thường đi vắng, để bà mẹ già lảng trí ở nhà cho cô săn sóc. Thế nhưng, thay vì chăm sóc bà cụ tội nghiệp ấy, cô gái xinh đẹp nhưng đanh đá kia biến thành một bà chủ, sai khiến và hành hạ bà cụ đủ điều. Đó là câu chuyện dở khóc dở cười trong bộ phim truyền hình Hạnh Phúc Mong Chờ mới chiếu trên VTV3. Câu chuyện ấy như minh hoạ dụ ngôn của Đức Giêsu hôm nay, nói với mọi người, cách riêng với những ai được giao trách nhiệm phục vụ người khác. Hình tượng chè chén say sưa và đánh đập tôi trai tớ gái, cho thấy sự tắc trách nhiều khi đẩy người ta tới chỗ hư đốn và bất nhân.
Mời Bạn: Nhìn lại tinh thần trách nhiệm của mình. Không chỉ riêng các vị mục tử, các vị phụ trách cộng đoàn mà hầu như ai trong chúng ta cũng có trách nhiệm phục vụ những con người cụ thể nào đó. Bạn đang cần mẫn phục vụ trong vai trò và vị trí của mình hay đang lạm quyền, phè phỡn hưởng thụ ích kỷ và lộng hành ức hiếp kẻ khác?
Chia sẻ: Đâu là những trách nhiệm chính yếu của bạn hiện nay? Ai là những người bạn phải ưu tiên phục vụ?
Sống Lời Chúa: Trong từng ngày, từng việc, bạn luôn tâm niệm: Thánh ý Chúa là bổn phận trong giây phút hiện tại.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đặt con vào chỗ của con hiện nay để nối tiếp sứ mạng yêu thương và phục vụ của Chúa. Xin giúp con nhiệt tâm chu toàn bổn phận mình như một đầy tớ khiêm tốn và trung thành.
Thứ Năm 25/10/07
THUỐC ĐẮNG ĐÃ TẬT
Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? ... Không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. (Lc 12,49-53)
Suy niệm: Ròng rã bốn ngàn năm thời Cựu Ước, người Do Thái ngóng trông đợi chờ Thiên Chúa thực hiện lời hứa ban Đấng Cứu Độ - Vị Vua Thái Bình. Thế nhưng khi đến, Đấng nhân loại hằng trông mong lại phán cách lạnh lùng: Ta đến để đem sự chia rẽ. Đúng thế, Ngài đem đến sự phân biệt giữa chiên với dê, ánh sáng và bóng tối, lúa với cỏ lùng,... Ngài không nhằm đả phá trật tự thế giới này, nhưng Ngài tách bạch thứ khôn ngoan theo kiểu thế gian mập mờ đánh lận con đen để làm sáng tỏ chân lý tinh tuyền đích thực. Chẳng hạn: Ai muốn làm lớn hãy là người phục vụ; Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; Ai là mẹ Ta và ai là anh em Ta?; Đừng gọi ai dưới đất là cha;... Với những giá trị chân lý mới qui hướng về Thiên Chúa, Ngài đã phá vỡ cách nhìn và lối sống theo lề thói, và kêu mời mọi người đến một lối sống lựa chọn: Ai đứng về sự thật thì nghe Ta (Ga 18,37).
Mời Bạn: Sự thật thì ai cũng thích và tôn trọng, song đứng về sự thật và sống cho lý tưởng ấy thật không đơn giản; đôi lúc chúng ta từ chối sự thật chỉ vì làm thế ta chẳng giống ai. Phải chăng ta chưa dám chịu chia rẽ vì Chúa Kitô?
Chia sẻ: Có ý kiến cho rằng: Nếu một Kitô hữu mà không gặp những chống đối do chính đời sống chứng nhân mang lại, thì nên xét xem ta đã sống đúng ơn gọi làm con cái Chúa ? Bạn nghĩ gì về ý kiến trên ?
Sống Lời Chúa: Làm một cái gì đó để bênh vực cho công lý trước những điều bất công nơi môi trường ta đang sống.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con biết sống theo thánh ý Chúa.
Thứ Sáu 26/10/07
NHẬN XÉT DẤU CHỈ THỜI ĐẠI
Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét? (Lc 12,54-59)
Suy niệm: Các nhà doanh nghiệp thời nay thường bỏ ra những khoản tiền lớn để tìm hiểu phân tích thị trường, để tuỳ theo nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng mà định hướng cho việc sản xuất kinh doanh. Chẳng hạn đối với nhiều người, cây chanh là một loại cây quá thường. Thế nhưng các nhà sản xuất tinh đời lại pha hương chanh vào mỹ phẩm, thức ăn, - thay vì hương hoa tuy-líp như ở Âu châu - để chiếm lĩnh thị phần người tiêu dùng ở Á châu. Hẳn là ngày hôm nay Chúa Giê-su sẽ nói tại sao chúng ta biết nghiên cứu thị trường như vậy mà những dấu chỉ của Nước Trời đang ở giữa chúng ta mà chúng ta không nhận biết. Cũng như các nhà doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội làm giàu, nếu bạn có lòng say mê kiếm tìm Nước Trời, những thực tại trần thế dường như vô nghĩa sẽ trở thành những dấu chỉ và cơ hội để chương trình cứu thế của Chúa Ki-tô được hoàn thành.
Mời Bạn: Hằng ngày chắc bạn có nhiều cơ hội tiếp xúc với anh chị em lương dân, những người vô thần; đó chính là dấu chỉ để bạn suy xét và tìm ra cách thế sống những giá trị Tin Mừng và loan báo Nước Trời cho họ.
Sống Lời Chúa: Kiểm điểm đời sống xem cách mình tiêu dùng của cải có thể hiện giá trị Tin Mừng không.
Cầu nguyện: Chúa ơi, lắm khi con tự an phận vì mình có một cuộc sống ổn định, một địa vị nào đó trong xã hội. Xin cho con biết thao thức, trăn trở vì Chúa chưa được mọi người nhận biết tin yêu. Và xin cho con dám chấp nhận hy sinh, từ bỏ, để loan báo những giá trị Tin Mừng bằng đời sống chứng nhân của con.
Thứ Bảy 27/10/07
SỰ NHẪN NẠI CỦA CHÚA
Xin cứ để nó lại năm nay nữa
. may ra sang năm nó sẽ có trái. (Lc 13,1-9)
Suy niệm: Nhân dịp lễ tạ ơn linh mục, tân chức, tuổi trên tứ tuần, nhìn lại quãng đời quanh co thăng trầm đã qua, với những cố gắng theo đuổi ơn gọi và nhất là với đầy những bụi bặm trong những năm tháng phong trần. Càng cảm nhận mình bất xứng, anh càng ngạc nhiên vì Chúa vẫn gọi anh, vẫn đợi chờ anh, và vẫn chọn anh. Anh thốt lên trong lời chia sẻ: Sự nhẫn nại của Đức Chúa Trời làm cho tôi hoảng! Vâng, Thiên Chúa là nhà vô địch về lòng nhân hậu và kiên nhẫn. Ngài không bẻ gãy cây lau bị giập, không dập tắt tim đèn còn khói. Ngài là Đấng chậm giận, giàu tình thương và lòng thành tín. Đây chính là sứ điệp của dụ ngôn cây vả ba năm không ra trái song vẫn được giữ lại để chăm bón và hy vọng năm sau
Mời Bạn: Học với tấm lòng của Thiên Chúa để biết nhìn con người bằng cái nhìn nhân bản và siêu nhiên hơn là bằng cái nhìn kinh tế. Giữa người với người, ta không thể có mới nới cũ hay vắt chanh bỏ vỏ hay hoàn toàn thất vọng về nhau. Còn sống, còn thời gian là con người còn có thể thay đổi. Sách Nho nói: Thành chi giả, nhân chi đạo dã. Triết gia J.P. Sartre bên Tây phương cũng nói: Con người là một cái gì tự vượt qua (Lhomme est quelque chose qui doit se dépasser). Vì thế ta cần học biết kiên nhẫn với mình, với người.
Chia sẻ: Kinh nghiệm của bạn về sự kiên nhẫn của Chúa đối với mình.
Sống Lời Chúa: Bạn khiêm tốn nhận những khuyết điểm của mình để sửa đổi và tập sống khoan dung với người khác.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa không thất vọng về con, dù đời con đầy những lỗi lầm. Xin dạy con biết hoán cải không ngừng, và biết nhìn người khác bằng ánh mắt nhân hậu cảm thông.
Chúa Nhật XXX TN 28/10/07
ĐỪNG NGHĨ MÌNH TỐT
Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pharisêu, còn người kia làm nghề thu thuế...(Lc 18,9-14)
Suy niệm: Báo Tuổi Trẻ thỉnh thoảng có mục Câu Nói Trong Tháng hay Câu Nói Trong Năm để giới thiệu cho bạn đọc những câu phát biểu kỳ quái, ngược ngạo nhất của những viên chức ba trợn nào đó. Anh chàng Pharisêu trong câu chuyện Đức Giêsu kể hôm nay có một câu nói đáng xếp vào loại hàng độc này: Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không xấu như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia Ồ, cứ nhìn khách quan thì rất có thể anh ta không tham lam, bất chính, ngoại tình thật. Rất có thể anh ta không xấu như bao kẻ khác thật. Rất có thể anh ta tốt hơn người thu thuế thật. Vấn đề nằm ở chỗ anh ta tự xếp hạng mình lên trên người ta. Và Đức Giêsu nói: Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống.
Mời Bạn: Suy nghĩ về lời của một nhà thần bí đạo Hồi, được Cha Anthony de Mello trích dẫn trong quyển Thức Tỉnh: Một vị thánh là một vị thánh, cho tới khi vị ấy biết mình là một vị thánh. Bạn thấy đó, nguyên việc nghĩ rằng mình tốt đã là điều không tốt, chưa nói đến chuyện lớn tiếng khoe khoang với thiên hạ về những cái tốt của mình.
Chia sẻ: Bạn nghĩ tại sao có khoản luật rằng khi bầu bề trên thì các tu sĩ cử tri không được bỏ phiếu cho chính mình? Theo bạn, việc ta chân thành nhìn nhận rằng mình không tốt là điều dễ hay khó? Làm sao để tập khả năng này?
Sống Lời Chúa: Chúng ta tập mau mắn khiêm tốn nhận lỗi khi có lỗi, và quảng đại tìm cách giải thích tốt cho anh chị em.
Cầu nguyện: Chân thành thưa với Chúa: Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.
Thứ Hai 29/10/07
LÒNG NHÂN HẬU CỦA CHÚA
Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyềân. (Lc 13,10-17)
Suy niệm: Người phụ nữ này thật đáng thương: mang bệnh mười tám năm, lưng còng đến độ không thể ngẩng thẳng lên được. Như vậy chắc gì bà có thể nhìn thấy Chúa; còn Chúa thì thấy bà giữa cả một đám đông. Bà đã lọt mắt xanh của Chúa. Đôi mắt bộc lộ một tấm lòng nhân từ thương xót của Chúa đối với người bất hạnh. Đúng như câu ngạn ngữ: Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Lòng nhân từ đó đã khiến Chúa chữa bà khỏi bệnh, dù bà không thấy Chúa, cũng không lên tiếng kêu xin. Ánh mắt của viên trưởng hội đường thì khác hẳn: uất ức, tức bực vì người ta dám cả gan vi phạm luật hưu lễ; ánh mắt bộc lộ tấm lòng đầy khó chịu, cứng cỏi, tàn nhẫn. Ông không có tấm lòng nhân hậu, nên lời nói và ánh mắt của ông chẳng có chút tình thương.
Mời Bạn: Nhân chi sơ, tính bổn thiện, bạn cũng như tôi, chúng ta đều đã có tấm lòng hướng thiện ngay từ ban đầu, nhưng rồi trong cuộc sống chúng ta có thể đã đánh mất đi tính bổn thiện đó, để thay bằng tấm lòng cứng cỏi, ghét ghen, và nhìn nhau bằng cặp mắt hằn học, thiếu nhân ái. Chúng ta hãy cẩn thận về điểm này.
Chia sẻ: Xã hội hiện nay cần nhân lên những điển hình, những tâm hồn cao thượng (tên một tác phẩm của Edmond de Amicis, Hà Mai Anh dịch) luôn biết mẫn cảm trước nỗi đau khổ của tha nhân.
Sống Lời Chúa: Đọc lại một câu truyện trong Tin Mừng thuật lại tấm lòng nhân hậu của Chúa Giêsu.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con ánh mắt và con tim của Chúa, nhờ đó con mau mắn cảm thông nỗi đau khổ của tha nhân. Xin cho con đôi tay của Chúa, để con nhẹ nhàng xoa dịu những vết thương của họ. Amen.
Thứ Ba 30/10/07
LÀM CHỨNG CHO NƯỚC TRỜI
Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba đấu bột cho tới khi tất cả bột dậy men. (Lc 13,18-21)
Suy niệm: Ở những nước công giáo hầu như toàn tòng như Philippines, ngoài đường phố, trên xe cộ, chỗ nào cũng thấy tượng Chúa, ảnh Mẹ; và chỗ nào cũng có thể cử hành thánh lễ Chúa Nhật dù đó là siêu thị hay bệnh viện. Trái lại, ở một số nước Hồi giáo, nếu chẳng may bạn tỏ vẻ mình là con nhà có đạo hoặc lớ ngớ làm việc gì đó có chút hơi hướng truyền bá hoặc gây ảnh hưởng về đạo, bạn có thể mất mạng như chơi. Phải chăng trong trường hợp trước, vai trò của nắm men là không cần thiết vì hầu như ai cũng có đạo, còn trong trường hợp sau phải chăng là không thể vì bị bách hại cấm cách? Thật ra sứ mạng làm cho tất cả bột dậy men đâu có giới hạn ở chỗ có đạo hay không có đạo mà là bằng đời sống của bạn, đem các giá trị Tin Mừng thấm vào mọi ngõ ngách của thế giới bạn đang sống. Và như thế thì ở đâu sứ mạng đó vẫn là cần thiết.
Mời Bạn: Bạn đang sống ở đâu thì đó là địa điểm ưu tiên một để bạn thể hiện sứ mạng của nắm men. Những giá trị Tin Mừng thì nhiều, nhưng bạn có thể bắt đầu từ điều răn trọng nhất đó là yêu thương (Mt 20,34-40; Lc 10,25-28), và thể hiện tình yêu ấy qua nếp sống công bình, nhân ái và thành tín (Mt 23,23; Lc 11,42). Các giá trị khác sẽ nối tiếp sau.
Chia sẻ: Liệt kê những giá trị Tin Mừng mà bạn cho là cấp bách nhất và bên cạnh mỗi giá trị, một việc cụ thể để thể hiện.
Sống Lời Chúa: Chọn một trong những việc mà bạn vừa liệt kê để thực hiện.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết ý thức sứ mạng là men, là muối đất của con là làm cho Nước Trời hiện diện bằng cách thực hiện những giá trị Tin Mừng trong đời sống hằng ngày của con.
Thứ Tư 31/10/07
VINH DỰ ĐƯỢC CHÚA MỜI DỰ TIỆC
Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa. (Lc 22-30)
Suy niệm: Người Việt ta rất coi trọng giá trị tinh thần của bữa tiệc: Miếng giữa làng bằng sàng xó bếp. Những người cao tuổi và cả những người dù nghèo, trẻ tuổi nhưng có công trạng đối với làng xã, gia tộc thì trong những bữa tiệc được mời ngồi ở mâm danh dự. Những ai vi phạm điều cấm kỵ nào đó mới bị truất quyền tham dự những bữa tiệc của làng xã, gia tộc. Đó tuy chỉ là hình phạt tinh thần nhưng nặng nề đến nỗi có thể làm khuynh gia bại sản. Với tâm thức đó, ta có thể cảm nghiệm được nỗi tủi nhục khi bị Chúa gạt ra ngoài bữa tiệc cùng với lời nói phũ phàng: Ta không biết các anh từ đâu đến. Và thật hạnh phúc và vinh dự biết bao, khi bạn dù chỉ là người xa lạ, từ đông, tây, nam bắc, được mời đến tham dự bữa tiệc của Ngài; điều đó có nghĩa là bạn đã trở thành người thân thiết với Thiên Chúa.
Mời Bạn: Ở đời này, mọi thứ đều tương đối, nhưng thời gian lại có giá trị tuyệt đối, bởi vì nó qua đi mà không lấy lại được. Nếu bạn lề mề đứng ở ngoài cửa nghĩa là gạt Thiên Chúa ra bên ngoài cuộc sống của bạn, thì khi cánh cửa thời gian đã khép lại, bạn không thể mở nó ra để vào dự tiệc với Thiên Chúa được nữa. Bạn thử xét xem, Thiên Chúa đã có mặt trong những sinh hoạt hằng ngày của bạn chưa?
Chia sẻ: Bạn làm gì khi trong giáo xứ bạn, có những người thờ ơ đứng ngoài cuộc trước những vấn đề của giáo hội?
Sống Lời Chúa: Nghiền ngẫm lời Chúa: Dù ăn, dù uống, hay bất cứ làm việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa (1 Cr 10,31).
Cầu nguyện trước khi làm bất cứ việc gì: Lạy Chúa, xin thánh hoá công việc con sắp làm để Chúa được tin yêu và anh chị em con được ơn cứu độ.
● Đọc tiếp: 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 9/07 | 8/07 | 7/07 | 6/07 | 5/07
Đọc nhiều nhất
Bản in 01.10.2007. 16:25

![[Valid RSS]](images/rss.png)