MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà | webmaster
Danh Sách Các Tu Hội Việt Nam Cần Giúp Đỡ
Get the Flash Player to see this player.
"Tặng Thánh Kinh và Chuỗi Mân Côi cho đồng bào ta"
- Video: Đức Mẹ Laus (Pháp)
- Đức Mẹ Laus (Hồ Lụa) được Giáo hội công nhận
- Giải thoát trong Tình Yêu
- Tha thứ và chết lành nhờ 9 ngày Thứ Sáu Đầu Tháng
- Nhân viên cảnh sát và tràng Chuỗi Mân Côi
- Đức Thánh Cha tiếp kiến 9 tân đại sứ cạnh Tòa Thánh
- Đức Gregorio Cả, giáo phụ và giáo hoàng của hòa bình và lòng hăng say truyền giáo
- Xây nhà trên đá
- Tại sao phải cầu nguyện với Đức Maria?
- “Nên tin và giao việc cho giáo dân...”
5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 2/08
§ Một Đan Sĩ
THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 3 TN | Mc 4,26-34
01/02/08
NƯỚC THIÊN CHÚA VÀ HẠT GIỐNG
“Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết.” (Mc 4,26-27)
Suy niệm: Tin Mừng theo thánh Mác-cô trình bày sứ mệnh của Chúa Giêsu đến trần gian là để thiết lập Nước Thiên Chúa. Ngài loan báo Nước Thiên Chúa, kêu gọi mọi người, chọn nhóm Mười Hai và qui tụ họ thành một cộng đoàn của Nước Thiên Chúa bao gồm những người nghe và thực hành lời của Thiên Chúa. Sứ mệnh ấy không chấm dứt trong sự kiện Chúa Giêsu lên trời, nhưng vẫn tiếp tục đến hôm nay do Giáo Hội là thân thể Ngài đảm trách. Sứ mệnh này vừa lớn lao, vừa nhỏ bé như hạt giống. “Lớn lao” vì nó bắt nguồn từ ý muốn của Thiên Chúa và là công việc của Thiên Chúa; “nhỏ bé” vì được thực hiện trong những phương thế và phạm vi đôi lúc rất bình thường, như cho “một chén nước lã”, một cuộc thăm viếng, một cử chỉ bày tỏ thứ tha. Những hành vi này bình thường đến mức như thể tầm thường, nhưng lại liên quan đến Nước Thiên Chúa, đến chương trình của Thiên Chúa trong thế giới hôm nay.
Mời Bạn: Thiên Chúa thích bày tỏ quyền năng của Ngài trong những công việc bé nhỏ và trong những con người khiêm nhu. Hôm nay, Thiên Chúa đang chờ đợi nhiều hơn nữa những con người khiêm tốn phục vụ Nước Trời trong những việc bình dị, đời thường.
Chia sẻ: Bạn đã gieo hạt giống thiêng liêng nào trong môi trường của bạn?
Sống Lời Chúa: Thực hành một việc phục vụ gia đình hay xóm giềng bạn.
Cầu nguyện: Lạy Cha, xin dùng con như khí cụ truyền giáo của Cha, để trong con, tình yêu của Cha được thể hiện.
THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 3 TN | Lc 2,22-40
02/02/08 Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh
ĐỐI THOẠI VỚI VĂN HOÁ
Bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem để tiến dâng cho Chúa,… và để dâng của lễ theo luật Chúa truyền là một đôi chim gáy hay cặp bồ câu non.” (Lc 2,22.24)
Suy niệm: Theo tập tục Do thái, mọi bé trai sinh ra được 8 ngày phải chịu phép cắt bì để gia nhập Dân Chúa. Nếu em là con trai đầu lòng thì khi được một tháng tuổi, gia đình phải làm lễ dâng cho Thiên Chúa và chuộc lại. Còn người mẹ thì phải làm lễ thanh tẩy 40 ngày sau thời ở cữ. Thánh Gia đã tuân giữ đầy đủ các nghi lễ này theo cách người nghèo. Như thế Chúa Giêsu vừa tiếp thu vừa thanh luyện các tập tục trong văn hóa và tôn giáo Do Thái, và mặc cho chúng một ý nghĩa mới. Lễ dâng con trong đền thờ đã trở thành cơ hội để Chúa Giêsu được giới thiệu cùng Dân Chúa là “ánh sáng chiếu soi khắp muôn dân.”
Mời Bạn: Là Kitô hữu Việt Nam chúng ta sống và diễn tả đức tin phù hợp với bản sắc văn hóa Việt Nam. Với tinh thần đó, trong những ngày sắp tới, chúng ta sẽ cùng với đồng bào đón Tết Tết Mậu Tý: những gì hay đẹp như thăm viếng, dọn nhà cửa, mừng tuổi, chúc Tết, lễ bái, viếng mộ,... chúng ta lưu giữ; những tệ nạn như cờ bạc rượu chè, mê tín đị đoan, bói quẻ, phung phí tiền bạc... chúng ta tỉnh thức tránh xa. Đây cũng là dịp để chúng ta hiệp ý tạ ơn và cầu bình an cho năm mới.
Chia sẻ: Mừng tết trong năm giáo dục kitô giáo, chúng ta có thể dùng cơ hội nào để nhắc nhủ tinh thần đạo đức nhằm chấn chỉnh môi trường giáo dục gia đình theo ý Hội Đồng Giám Mục?
Sống Lời Chúa: Tôi ý thức rằng mình được kêu mời để sống và chiếu tỏa ánh sáng đức tin trong văn hóa Việt Nam.
Cầu nguyện: Đọc kinh Gia Đình.
CHÚA NHẬT 4 TN - A | Mt 5,1-12a
03/02/08
HẠNH PHÚC CŨNG CẦN PHẢI HỌC
“Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng.” (Mt 5,6)
Suy niệm: Richard Layard, giáo sư người Anh, cho rằng ở các nước tiên tiến, người ta giàu có hơn, mạnh khoẻ hơn, thế nhưng số người cho rằng mình không hạnh phúc lại nhiều hơn 50 năm về trước. Ông đã đề xuất đưa môn “Bài học hạnh phúc” vào học đường, bởi vì như bất cứ môn học nào khác, hạnh phúc cũng cần phải học. Trong bài giảng Trên Núi hôm nay, Đức Giêsu đã trình bày Tám Mối Phúc Thật như (1) bí quyết, con đường để sống hạnh phúc, hoặc (2) chương trình hành động trong cuộc sống hạnh phúc mỗi ngày, hay (3) bậc thang giá trị hoàn toàn mới và phải được đặt cao hơn mọi bậc thang giá trị khác của hạnh phúc trần thế như của cải, danh tiếng, quyền lực. Đức Giêsu đã đi con đường hạnh phúc này cách tuyệt vời. Chương trình hành động của Ngài dựa trên những giá trị Tin Mừng Ngài rao giảng. Vì thế, chúng ta có thể tóm lược Tám Mối Phúc Thật vào một mối: Phúc cho ai nên giống như Chúa Giêsu.
Mời Bạn: Bắt đầu học “Hạnh phúc nhập môn” qua việc nhìn lại mẫu gương sống hạnh phúc của Đức Giêsu dựa trên Tám Mối Phúc Thật: khó nghèo, khao khát nên người công chính, sầu khổ, bị bách hại, hiền lành, có lòng thương xót, có tâm hồn trong sạch, xây dựng hoà bình.
Sống Lời Chúa: Chấp nhận hy sinh thiệt thòi để có thể đặt Tám Mối Phúc Thật hay những giá trị của Tin Mừng lên trên mọi giá trị khác của trần thế.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con bài học “Hạnh phúc nhập môn” qua việc nhìn thấy và khâm phục mẫu gương sống Tám Mối Phúc Thật của Chúa. Nhờ đó, chúng con bắt đầu sống những giá trị Tin Mừng Chúa dạy.
THỨ HAI TUẦN 4 TN | Mc 5,1-20
04/02/08
HÃY SANG “BỜ BÊN KIA”
Đức Giê-su và các môn đệ sang tới bờ bên kia Biển Hồ, vùng đất của dân Ghê-ra-sa.” (Mc 5,1)
Suy niệm: Giáo Hội vẫn hiểu sứ mệnh Thiên Chúa giao cho Áp-ra-ham: “Nhờ ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc” (St 12,3) như là ước mơ của Thiên Chúa. Ngài muốn mọi người, người Do Thái cũng như dân ngoài Do Thái, đều được nghe và đón nhận ơn cứu độ. Là Con Thiên Chúa, Chúa Giêsu đến để thực hiện ước muốn này của Chúa Cha. Vì thế, đối với Ngài, sứ mệnh truyền giáo không phải chỉ ở bờ hồ bên này, phần đất người Do Thái, nhưng ở cả hai bên bờ hồ, bên phần đất của dân ngoại nữa. Lệnh truyền cho các môn đệ sang bờ bên kia lặp lại giấc mơ thuở ban đầu của Thiên Chúa, đồng thời làm mới lại mệnh lệnh ấy nơi con cháu Áp-ra-ham, những kẻ có lòng tin.
Mời Bạn: “Bờ bên kia” là nơi khác với bờ bên này, ở đây là “phe ta”, chúng ta tự tạo cho mình một cảm giác an toàn, tự tôn. Tuy nhiên, sứ mệnh thôi thúc chúng mình phải sang “bờ bên kia”, nơi đó có những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. “Bờ bên kia”, nơi nhiều người cha đang phải oằn lưng lo cho gia đình có được những bữa ăn qua ngày; “bờ bên kia”, nơi những người mẹ tất bật quán xuyến gia đình cho xứng với phẩm giá; “bờ bên kia”, nơi những người con muốn chia sẻ gánh nặng của cha mẹ nhưng bất lực lặng nhìn. “Bờ bên kia” ấy có nhiều người chờ nghe Tin Mừng.
Chia sẻ: “Bờ bên kia” đối với bạn là gì?
Sống Lời Chúa: Đem Tin Mừng cho một người đang ở “bờ bên kia” của bạn.
Cầu nguyện: Lạy Cha, xin giúp con dám sang “bờ bên kia” để thực hiện ước mơ của Cha và nói cho mọi người biết tình yêu của Cha dành cho họ. Xin dùng Thánh Linh Cha thúc đẩy con tiến bước.
THỨ BA TUẦN 4 TN | Mc 5,21-43
05/02/08 Th. Agata
ĐIỀU THẦN KỲ CỦA ĐỨC TIN
“Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con.” (Mc 5,34)
Suy niệm: Ông trưởng hội đường Gia-ia khẩn nài Chúa Giêsu cứu đứa con gái hấp hối. Chúa “đến đặt tay” trên “con bé” vừa tắt thở, “lập tức con bé đứng dậy và đi lại được”. Người đàn bà bị băng huyết đã muời hai năm chỉ “sờ vào áo choàng” của Chúa Giêsu mà “tức khắc, máu cầm lại”. Tin vào Đức Kitô và mở lòng mình ra để Ngài đụng chạm đến, thế là điều thần kỳ của đức tin đã xảy ra. Đức tin là một nhân tố không thể thiếu để Thiên Chúa thực thi quyền năng của Ngài: “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con.”
Mời Bạn: Trong những ngày áp chót của năm âm lịch Đinh Hợi, nhìn lại một năm sắp qua, mỗi người - cách này cách kia - đều thở phào nhẹ nhõm vì những gì mình đã nếm trải, vui không ít mà buồn cũng chẳng thiếu, nhưng rồi tất cả cũng sẽ trôi qua! Cuộc sống là thế! Nhìn lại quá khứ dưới ánh sáng Lời Chúa hôm nay, bạn có cảm nghiệm được điều thần kỳ của đức tin đã xảy ra trong đời bạn không? Bạn có nhận ra tình yêu quan phòng của Cha trên trời gìn giữ bạn và tôi tồn tại đến hôm nay không? Cảm nghiệm ấy sẽ giúp bạn vững bước vào tương lai trong niềm tin.
Sống Lời Chúa: tìm một khoảnh khắc thinh lặng hồi tưởng lại một biến cố trong đời bạn mà bạn nghiệm thấy bàn tay trợ giúp của Chúa và đức tin của bạn đã cứu chữa bạn. Và bạn chia sẻ cảm nghiệm đó khi có dịp thuận tiện.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con một đức tin kiên vững để cho nhận ra Chúa đang hoạt động trong đời con và xin cho con biết nắm lấy “gấu áo” Chúa để tìm lại được sức mạnh thiêng liêng cho cuộc sống Kitô hữu giữa trần gian.
THỨ TƯ LỄ TRO | Mt 6,1-6.16-18
06/02/08
PHẬN NGƯỜI CÁT BỤI
“Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh... Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh.” (Mt 6,17-18)
Suy niệm: Tuy phận người là cát bụi, nhưng lại có một giá trị thật lớn lao như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã chiêm nghiệm: “Ôi cát bụi tuyệt vời”. Người Kitô hữu càng có lý do để thấy cái phận người cát bụi còn tuyệt vời hơn nữa. Vì yêu, Ngài đã cất nhắc cho hạt bụi được “hoá kiếp thân tôi” nhờ được phú ban sinh khí của Ngài. Rồi phận người cát bụi càng tuyệt vời hơn khi nhờ Đức Kitô, nó được trở thành con Thiên Chúa. Hằng năm Giáo Hội khai mạc Mùa Chay bằng việc ăn chay và cửũ hành thánh lễ xức tro, để nhắc nhở ta ý thức phận người cát bụi, và mai ngày sẽ trở về với bụi cát. Nhưng nhờ Đức Kitô chịu chết và sống lại, “hạt bụi” đó sẽ sống loại và được hưởng sự sống vĩnh hằng.
Mời Bạn: Dù biết rằng cuộc sống con người mai ngày sẽ trở về “cát bụi hư vô”, nhưng Trịnh Công Sơn đã thấy ý nghĩa của nó để cuộc sống này, mỗi ngày biết tìm một niềm vui và biết sống bằng trái tim. Là Kitô hữu, sống niềm tin vào sự sống vĩnh cửu, thì Mùa Chay là thời gian giúp chúng ta sống chay tịnh để đổi đời một cách đích thực. Lời Chúa hôm nay mời ta trở về với chính mình để biến đổi, hầu có thể sống tốt với mọi người trong mọi tương quan.
Chia sẻ: Chối bỏ giá trị của chay tịnh là sản phẩm của một xã hội thực dụng, quá đề cao thân xác để thỏa mãn dục vọng. Chay tịnh có chỗ đứng nào trong cuộc sống của bạn?
Sống Lời Chúa: Làm một việc chay tịnh kín đáo và xin ơn nhạy bén cảm nhận giá trị siêu nhiên của mọi sự.
Cầu nguyện: Hát kinh Hòa Bình.
THỨ NĂM ĐẦU THÁNG | Mt 6,25-34
07/02/08 Mồng Một Tết Mậu Tý. Cầu bình an năm mới.
TIN TƯỞNG VÀO CHÚA QUAN PHÒNG
“Anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây?... Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người.” (Mt 6,31.33)
Suy niệm: Hằng năm cứ đến dịp Tết cổ truyền của dân tộc, ai nấy gác lại mọi nỗi lo toan thường ngày, tìm về đoàn tụ với gia đình họ hàng trong bầu khí thân tình ấm cúng. Có lẽ hình ảnh thân thương nhất của ngày tết là cảnh những em bé ngây thơ tung tăng đi khoe áo mới, vui vẻ nô đùa, hồn nhiên không một vết nhăn lo âu trên khuôn mặt. Mà sao lại không an vui khi các em đang được sống trong vòng tay yêu thương chăm sóc của ông bà, cha mẹ, họ hàng…? Trong ngày đầu năm, Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy sống tâm tình của trẻ thơ: an vui trong niềm phó thác và tin tưởng vào tình thương quan phòng của Chúa. Đừng quá lo lắng về cơm ăn, áo mặc hay chức tước địa vị mà quên đi mình phải tìm kiếm nước Thiên Chúa. Cứ tìm kiếm Thiên Chúa và đức công chính của Người đi, rồi mọi sự Ngài sẽ lo cho ta mà! Lo chi!
Mời Bạn: Phải chăng mỗi sáng thức dậy bạn bồn chồn hối hả vì những thúc bách của cơm ăn áo mặc, và mỗi khi đêm xuống, trán bạn đăm chiêu vì gánh nặng cuộc sống vẫn nặng trĩu trên vai bạn? Những lúc đó, mời bạn hãy nhìn lên thánh giá Chúa, hít một hơi thật dài và nín thở trong giây lát, bạn xin Chúa ban cho mình sức mạnh để làm tròn bổn phận của mình và xin Ngài bù đắp những gì bạn đã không làm được.
Sống Lời Chúa: Mỗi sáng trước khi làm việc bạn tự nhủ rằng: tôi phải chu toàn những việc thiêng liêng trước đã và những việc khác Chúa sẽ ban cho sau.
Cầu nguyện: Xin Chúa ban thêm đức tin cho con để con luôn biết tín thác vào Chúa và luôn trung thành tìm kiếm nước Chúa.
THỨ SÁU | Mt 15,1-6
08/02/08 Mồng Hai Tết. Kính nhớ tổ tiên.
HÃY THỜ CHA KÍNH MẸ
“Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ.”(Mt 15,4)
Suy niệm: “Mẹ thương con biển hồ lai láng, con thương mẹ kể tháng kể ngày.” Đây không phải là tiếng thở dài của một người mẹ hay lời cay đắng của bà trút lên con. Đây là một tường trình về tình yêu cằn cỗi, nghèo nàn của những người con mọi thời đối với ông bà, cha mẹ mình. Thời nay, sự cằn cỗi ấy dường như có cơ hội gia tăng. Báo chí thông tin một cụ già ở Huế đã 90 tuổi, hằng ngày phải kéo xe bán củi để nuôi người vợ liệt lào, trong khi đàn con khôn lớn của ông hiếm khi trở lại thăm nom, phụng dưỡng. Với nhiều lý do, có những người con tự miễn chuẩn cho mình bổn phận đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Giáo Hội tại Việt Nam dùng ngày Mồng Hai Tết cầu nguyện đặc biệt cho tổ tiên để thực hành lời của Chúa: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và hâm nóng lòng hiếu thảo của người tín hữu. Mẫu gương Chúa Giêsu đối với cha mẹ luôn cần được Ki-tô hữu khám phá để sống theo.
Mời Bạn: Trong những ngày Tết này, bạn có những chương trình cho từng ngày. Trong số đó, có thời gian nào bạn sẽ dành cho ông bà, cha mẹ không? Bên cha mẹ, ông bà, bạn lắng nghe, ân cần vấn an, chuyện trò như là người con hay như người ban phát, thi ân?
Chia sẻ: Người ta đối xử với cha mẹ và người thân thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy. Bạn nghĩ gì về nhận định đó?
Sống Lời Chúa: Hôm nay, bạn bày tỏ lòng hiếu thảo của bạn với tổ tiên, ông bà, cha mẹ qua một vài hành động.
Cầu nguyện: Lạy Cha, xin cho mẫu gương sống của Con Cha trở thành sống động trong lối sống của con đối với Cha và đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ của con. Xin Cha ban ơn phúc cho các ngài, nhất là trong những ngày của tuổi già.
THỨ BẢY SAU LỄ TRO | Mt 25,14-30
09/02/08 Mồng Ba Tết, thánh hoá công ăn việc làm
NĂM MỚI PHÁT TÀI
“Người đã lãnh năm nén lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm nén khác.” (Mt 25,16)
Suy niệm: Có người viết tiếp dụ ngôn nén bạc như sau: Sau khi thưởng công cho những đầy tớ trung thành, chủ hỏi người lãnh năm nén rằng: “Anh làm ăn thế nào mà sinh lợi được năm nén trong thời gian ngắn như thế?” Người năm nén nói: “Thưa ông chủ, tôi đã chia cho bốn người bạn của tôi, mỗi người một nén. Rồi chúng tôi sinh lợi mỗi người một nén nữa.” Chủ đáp: “Khá lắm! Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung tín nhất! Hãy gọi cả bốn người kia nữa vào hưởng niềm vui của chủ anh!” Những nén bạc của Chúa sẽ hữu hiệu hơn khi chúng được chia sẻ và giúp người khác sinh lợi những nén bạc họ đã nhận được. Đáng tiếc là có những tôi tớ bất trung, không chỉ chôn vùi những nén bạc của Chúa mà còn phung phí, lợi dụng lúc chủ đi vắng, đánh đập các tôi trai tớ gái của chủ, chè chén với những bọn say sưa (x. Mt 24,49) hoặc chiếm đoạt những nén bạc của bạn mình.
Mời Bạn: Trong những ngày đầu năm, gặp nhau ai nấy cũng chúc nhau năm mới làm ăn phát tài. Đừng quên chúc những anh chị em công nhân đang bị bóc lột những nén bạc của mình, cho họ hưởng được những thu nhập tương xứng với lao công vất vả của họ. Đừng quên chúc những người chạy xe thô sơ, tự chế, có được phương tiện làm ăn xứng với nhân phẩm. Đừng quên chúc những người có những nén bạc bị đánh cắp, tìm lại được nén bạc của mình. Đừng quên bạn nhé.
Chia sẻ: Cách sống, cách làm ăn của bạn có khiến cho người khác không thể phát triển “nén bạc” của họ không?
Sống Lời Chúa: Luôn luôn trích một phần lợi tức của mình dành vào việc phát triển cho tha nhân.
Cầu nguyện: Hát kinh Hoà Bình.
CHÚA NHẬT 1 MC - A | Mt 4,1-11
10/02/08
SỐNG NHƯ CON CÁI THIÊN CHÚA
Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Chúa Giêsu và nói: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hoá bánh đi!” (Mt 4,3)
Suy niệm: Trong cuốn “Thuyền Trưởng Tuổi Mười Lăm” của Jules Verne có kể chuyện một tên buôn nô lệ giả dạng làm đầu bếp trên tàu, mỗi buổi sáng dùng cục nam châm làm lệch chiếc kim của la bàn trên tàu một chút xíu. Bằng cách ấy, y đã lừa được cậu thuyền trưởng bất đắc dĩ mới mười lăm tuổi lái tàu lạc hướng lọt vào sào huyệt của bọn buôn nô lệ. Đó cũng là chiến thuật của ma quỷ dưới tên gọi “tên cám dỗ”. Y không thuyết phục Chúa Giêsu hành động phản lại Chúa Cha, mà chỉ dụ dỗ Ngài vận dụng chính tư cách “Con Thiên Chúa” để làm những việc không phải là ý định, chương trình của Cha Ngài. Trái lại, Chúa Giêsu luôn kiên định lập trường: là Con Thiên Chúa, lẽ sống của Ngài là thực hiện ý muốn của Chúa Cha.
Mời Bạn: Khi cám dỗ chúng ta, ma quỷ cũng không dùng chiến thuật nào khác. Nó không bắt đầu cám dỗ chúng ta phạm ngay một tội trọng nhưng dụ dỗ chúng ta làm những việc tốt nhưng chỉ vì ý riêng (để thoả mãn lòng háo danh, tự ái… chẳng hạn), hoặc chỉ thoả hiệp một chút dục vọng thầm kín, và tự trấn an bằng cách biện hộ rằng mình cũng chưa đến nỗi phạm tội trọng…, để rồi một ngày bừng con mắt dậy thấy mình đã lún sâu trong tội lỗi tự bao giờ!
Sống Lời Chúa: Học nơi Chúa Giêsu chống lại tên cám dỗ: - luôn trung kiên tìm kiếm và thi hành ý Chúa; - chống lại cám dỗ ngay từ đầu, không du di, không khoan nhượng.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy chúng con noi gương Chúa Giêsu, Con Chúa biết luôn trung thành vâng theo ý Chúa. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ.
THỨ HAI TUẦN 1 MC | Mt 25,31-46
11/02/08 Đức Mẹ Lộ Đức. Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân
CHUYỆN TỬ TẾ
“Con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù mà đến hỏi han đâu? Đức Vua sẽ đáp lại rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” (Mt 25,39-40)
Suy niệm: Nhiều giáo xứ đã có sáng kiến sống Lời Chúa hôm nay bằng cách tổ chức đưa bệnh nhân và người già yếu đến dự Thánh lễ và toàn thể giáo xứ cùng cầu nguyện cho họ. Sau Thánh lễ, mọi người đến chuyện trò với họ, những người đôi khi bị bỏ rơi ngay trong chính giáo xứ, xóm đạo hoặc gia đình của mình. Lời Chúa hôm nay mời gọi người kitô hữu diễn tả tình yêu đối với Chúa cách cụ thể qua việc bày tỏ mối quan tâm đầy tình mến đối với anh chị em của mình, đặc biệt với những người hôm nay Chúa kêu gọi lưu ý. Những việc làm hoặc không làm cho họ cũng là làm hoặc không làm cho Chúa. Có ai trong chúng mình muốn xử tệ với Chúa đâu, phải không bạn?
Mời Bạn: Quan tâm đến người già nua, bệnh tật, đói khát, tù đày, khách lạ là công việc của trái tim. Mà lý lẽ của trái tim vượt trên mọi tính toán, e dè. Mối quan tâm này đòi hỏi chúng mình tích cực đến với tha nhân hơn là chờ đợi họ đến với mình.
Chia sẻ: Ai là người mà Chúa muốn bạn quan tâm hôm nay?
Sống Lời Chúa: Thăm viếng, an ủi, giúp đỡ một người bệnh, người già yếu...
Cầu nguyện: Lạy Cha, Cha dành cho người nghèo khó dưới nhiều hình thức một tình yêu đặc biệt, đến nỗi Cha sai Con một của Cha đến cũng để loan báo Tin Mừng cho họ. Trong Hội Thánh, con được tham dự vào sứ mạng này của Đức Giêsu, Con Cha. Xin cám tạ ơn Cha. Xin giúp con thực hiện sứ mạng này.
THỨ BA TUẦN 1 MC | Mt 6,7-15
12/02/08
XIN CHO NƯỚC CHA TRỊ ĐẾN
“Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho triều đại Cha mau đến.” (Mt 6,9)
Suy niệm: Khi thỉnh cầu cùng Chúa, Salômôn chỉ xin một điều duy nhất là được sự khôn ngoan. Có sự khôn ngoan là ông có tất cả. Hôm nay mở đầu lời cầu nguyện với Chúa Cha Chúa Giêsu dạy ta: “Xin cho Nước Cha trị đến”. Còn hơn cả sự khôn ngoan khi ta được gọi Chúa là Cha. Nếu như ta để cho Nước Cha được hiển trị thật sự trong tôi, trong bạn, trong thế giới này, ắt hẳn sự hạnh phúc sẽ tràn đầy. Vâng, “có Chúa là có tất cả”. Bởi khi ta muốn những gì Thiên Chúa muốn, ta sẽ được tất cả những gì ta muốn.
Mời Bạn xét lại cách cầu nguyện mỗi ngày, đặc biệt khi đọc kinh Lạy Cha. Vì ta dễ cầu cho ta có cơm ăn áo mặc, tránh khỏi mọi sự dữ... nhưng việc cầu cho Nước Cha hiển trị ta lại ít quan tâm. Nếu ta biết để Chúa hiện diện trong ta và tìm cách cho anh chị em và thế giới đón nhận Chúa, thì sự hiện diện của Ngài sẽ hóa giải mọi vấn đề khúc mắc trong cuộc sống và mọi khổ đau của con người.
Chia sẻ: Để cho ra đời một mẫu mã sản phẩm mới, nhà sản xuất tạo mẫu đã phải nghĩ tới thị hiếu người tiêu dùng từ lâu trước đó rồi. Phát triển đòi hỏi những tư duy đột phá hướng về tương lai. Là kitô hữu, khi xin cho Nước Chúa trị đến, bạn đang nghĩ tới tương lai tối hậu của nhân loại và thế giới này. Bạn có tư duy đột phá nào để thể hiện điều đó không? Hay cứ an vị sống theo lối mòn, thiếu sáng tạo trong việc cầu nguyện và sống đạo?
Sống Lời Chúa: Đọc kinh Lạy Cha một cách “sâu” hơn: đọc và suy gẫm, nối kết với cuộc sống cụ thể.
Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha.
THỨ TƯ TUẦN 1 MC | Lc 11,29-32
13/02/08
TẠI SAO TÌM “DẤU LẠ”?
Đức Giêsu bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na.” (Lc 11,29)
Suy niệm: Bấy nhiêu phép lạ Chúa Giêsu đã làm trước mắt họ không đủ để chứng thực cho những người Pharisêu rằng Ngài chính là Đấng Thiên Sai. Họ còn thách thức Ngài làm “một dấu lạ từ trời”. Thật không khác gì tổ tiên họ ngày xưa trong hoang địa đã “dám thử thách Chúa, dù đã thấy những việc Chúa làm” (Tv 95,9). Lời thánh vịnh than vãn: “Dòng giống này làm Ta chán ngán” cũng chưa đủ để diễn tả, Chúa còn gọi họ là “thế hệ gian ác” bởi vì sự thách đố của họ quả thật đã tái hiện cơn cám dỗ của quỷ ngày nào: “Nếu ông là Con Thiên Chúa” thì ông hãy làm những dấu lạ để khẳng định quyền lực của mình đi! Khi ví mình với Giona, Chúa Giêsu cho biết dấu lạ là chính Ngài sẽ phải chịu đau khổ, chịu chết và sẽ sống lại để đem ơn tha tội cho những ai có lòng sám hối.
Mời Bạn: Con người ngày nay đang đặt ra một thách thức khác. Họ đua nhau tìm kiếm “dấu lạ” không phải từ trời mà là trong việc hưởng thụ vật chất. Cuộc sống nhìn lui thì trống rỗng chán chường, nhìn tới thì bế tắc, lạc hướng, thế nhưng cơn khát “ham mới chuộng lạ” vẫn quay quắt không bao giờ thoả mãn. Ngay từ đầu mùa Chay, Hội Thánh mời gọi mỗi người bắt đầu việc canh tân từ tâm hồn mình: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” Lộ trình của việc sám hối là lần theo những dấu chỉ đường của dấu lạ Giona, tức là con đường thập giá của Đức Kitô.
Sống Lời Chúa: Nhắc nhở mọi người trong gia đình đi tham dự Sám hối và lãnh nhận Bí tích Hòa giải sốt sắng.
Cầu nguyện: Đọc kinh Ăn Năn Tội.
THỨ NĂM TUẦN 1 MC | Mt 7,7-12
14/02/08 Th. Syrilô, đan sĩ và th. Mêtôđiô, giám mục.
CẦU NGUYỆN HỮU HIỆU
“Cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho.” (Mt 7,7)
Suy niệm: Chúng ta bị ảnh hưởng bởi cơ chế xin-cho ngoài xã hội, nên trong lãnh vực tôn giáo, nhiều lúc đâm ra nghi ngờ: Xin gì? Điều này có đáng xin không? Xin với ai? Liệu có được không? Chúa Giêsu dạy ta khác: “Cứ xin, cứ tìm, cứ gõ,” và kết quả là: “sẽ được, sẽ thấy, sẽ được mở cho”; bởi vì Đấng mà ta khấn xin là Chúa, hơn thế nữa, là Cha ta. Chúa nói với ta cầu nguyện không phải với quan hệ trên-dưới, có quyền-không có quyền, cho-không cho..., mà là trong quan hệ thân thiết cha-con. Ngài chỉ mong chúng ta cầu nguyện với cả tấm lòng, với trọn niềm tín thác.
Mời Bạn: Bạn có nhận thấy rằng đã bao lần mình cầu xin mà không được không phải tại Chúa hẹp hòi, là tại vì chúng ta thiếu niềm tin-cậy-mến, và hơn nữa chúng ta đã không cầu nguyện với tư cách người con “xin cho ý Cha được thể hiện”.
Chia sẻ: Bạn hãy duyệt lại cách cầu nguyện qua việc đọc kinh có thật là “khẩu tụng tâm suy”, “trí-lòng hòa hợp” chưa? Hay bạn đọc cách máy móc, kiểu “dân này thờ kính ta ngoài môi miệng, còn lòng trí chúng thì xa ta” (Mt 15,8)?
Sống Lời Chúa: Nghiền ngẫm Lời Chúa trong thư Giacôbê: “Anh em phải cầu xin với lòng tin không chút do dự, vì kẻ do dự thì giống như sóng biển bị gió đẩy lên vật xuống. Người ấy đừng tưởng mình sẽ nhận được cái gì của Chúa: họ là kẻ hai lòng, hay thay đổi trong mọi việc họ làm” (Gc 1,6-8).
Cầu nguyện: Mượn lời viên đại đội trưởng người Rôma cầu nguyện với Chúa: “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa vào nhà con, nhưng xin Chúa chỉ nói một lời là tôi tớ Chúa được lành mạnh” (Mt 8,8).
THỨ SÁU TUẦN 1 MC | Mt 5,20-26
15/02/08
ĐÒI HỎI CỦA HÒA BÌNH
“Nếu anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.” (Mt 5, 23-24)
Suy niệm: Những cuộc xung đột lớn nhỏ, đủ mọi phương diện, “nóng” có, “lạnh” có, đang diễn ra trên khắp thế giới, dường như có chiều hướng gia tăng, mặc dù không thiếu những nỗ lực hòa giải tìm kiếm hòa bình. Nguyên nhân bởi đâu? Đức Giám Mục Fulton Sheen cho rằng: “Vì mỗi chúng ta khóa chặt mảnh vườn riêng của mình, trong đó có giấu kín một điều chúng ta không muốn bỏ đi để đổi lấy hòa bình đích thực của tâm hồn.” Thực vậy, một khi hai bên hoặc một bên cứ đóng chặt những định kiến, những toan tính bất chấp công lý, sự lương thiện, thì hòa bình không còn chỗ lưu trú. Hòa bình chỉ có khi mọi người đều mở cửa cho Thiên Chúa vào ngự trị, khi sự thiện hảo của Ngài thế chỗ cho những lọc lừa ghen tương. Hòa bình chỉ dành cho những người có lòng ngay.
Mời Bạn: Khi giải quyết những bất bình, bạn thường dựa vào lý lẽ, thế mạnh hay bạn tôn trọng công lý và lòng kính sợ Thiên Chúa?
Chia sẻ: Chia sẻ cho nhau kinh nghiệm bạn có sau khi làm hòa được với người chung quanh.
Sống Lời Chúa: Bạn cầu nguyện cho người đang có mối bất bình với bạn được nhiều sự lành.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho nền hòa bình và công chính Chúa thiết lập ở trần gian được nảy nở trong tâm hồn của tất cả chúng con, để mọi người mọi nơi biết quý chuộng hòa bình, biết tôn trọng công lý và luôn tìm cách kiến tạo hòa bình.
THỨ BẢY TUẦN 1 MC | Mt 5,43-48
16/02/08
KẺ THÙ LÀ AI?
“Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù.” (Mt 5,44)
Suy niệm: Cũng may là Chúa cho ánh dương chiếu trên cả người tốt lẫn kẻ xấu, cho mưa xuống trên cả kẻ dữ lẫn người lành. Thử tưởng tượng nếu Ngài… đổi ý cũng “yêu nhau, cau bảy bổ ba…” như chúng ta, chắc lắm chuyện dở khóc dở cười. Lúc ấy, để phân biệt lành dữ, cứ nhìn trời mưa trời nắng, khỏi cần phải nại đến những tiêu chuẩn, quy tắc này nọ, rắc rối lôi thôi. Tưởng tượng như vậy để thêm một lần nữa thấy rằng nếu mọi người đều bình đẳng trước mắt Thiên Chúa, thì chúng ta cũng không có quyền xét đoán hay phân biệt loại trừ ai.
Mời Bạn: Con người ích kỷ tự cho mình có quyền phân loại tha nhân thành bạn với thù và cũng chia đôi con tim mình thành yêu và ghét để yêu bạn ghét thù. Nhưng, sống như vậy không phải là lối sống của con cái Thiên Chúa, Đấng là Tình Yêu. Là con cái Chúa, chỉ có một thứ tình: đó là yêu; mà là yêu như Chúa yêu, là không coi ai là kẻ thù; mà nếu có kẻ thù thì cũng ‘tiêu diệt’ kẻ thù bằng cách biến họ thành bạn hữu.
Chia sẻ: Bạn trả lời như thế nào cho câu hỏi sau đây: Trở nên giống Cha trên trời tức là yêu kẻ thù, vậy hóa ra Cha trên trời cũng có kẻ thù hay sao, vì để yêu kẻ thù, phải có kẻ thù trước đã?
Sống Lời Chúa: Nếu bạn có ai là người khó có thể yêu thương được, tìm một dịp để biểu lộ thiện cảm với họ bằng một lời chào hay một cử chỉ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con không thể làm ra mưa nắng hay cho mặt trời mọc lên hay lặn xuống, con cũng không muốn xin những ơn đó. Con chỉ xin Chúa dạy cho con biết mở rộng con tim yêu thương của mình đến tất cả mọi người.
CHÚA NHẬT TUẦN 2 MC - A | Mt 17,1-9
17/02/08
ĐỒNG HÌNH, ĐỒNG DẠNG VỚI CHÚA
Bấy giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: “Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay.” (Mt 17,4)
Suy niệm: Để có được những chậu kiểng, bonsai độc đáo đẹp mắt như chúng ta thưởng ngoạn trong dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, các cây đó phải đau đớn, nứt nẻ thân mình vì sự uốn nắn của nhà vườn, phải chấp nhận bỏ lại dưới đất những cành lá xanh tốt do sự cắt tỉa của nghệ nhân. Trên núi cao, Chúa Giêsu đã cho ba môn đệ “hưởng nếm một chút” niềm vui sướng hoan lạc của Nước Chúa Hằng Sống, khiến cho Phêrô cảm thấy ngây ngất muốn cắm lều ở lại mãi trên đó. Tuy nhiên, muốn được hưởng niềm hoan lạc sung sướng của Nước Chúa, các môn đệ phải can đảm hy sinh chấp nhận mọi đớn đau để trở nên “đồng hình, đồng dạng” với Chúa Giêsu, phải trải qua cuộc thương khó, và chịu chết với Ngài để sống lại vinh quang.
Mời Bạn: Bước sang Năm mới với những ước mong nhân đức hơn, thánh thiện hơn. Con đường thiêng liêng của bạn đang tiến hay đang lùi? Bạn quyết tâm như thế nào đây?
Chia sẻ: Thiên Chúa đã tạo dựng con người và ban cho một tâm hồn tính bổn thiện, nhưng tính bổn thiện này theo thời gian lớn lên, tiếp xúc với hoàn cảnh môi trường, nên đôi lúc cũng có thể biến đổi trở thành xấu xa, tồi tệ đó, bạn ạ!
Sống Lời Chúa: Muốn đổi mới chỉ có cách duy nhất là : “Hãy nghe lời Người”.
Cầu nguyện: Xin Chúa giúp con biến đổi tâm hồn bằng thái độ đến với Chúa, bằng tâm tình thống hối ăn năn, và nhất là gia tăng đời sống kết hợp với Chúa trong tình con thảo. Xin Chúa biến đổi thân xác và tâm hồn con nên đồng hình, đồng dạng với Chúa. Amen.
THỨ HAI TUẦN 2 MC | Lc 6,36-38
18/02/08
XÉT ĐOÁN
“Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán.’’ (Lc 6,37)
Suy niệm: Có những việc nhìn thấy vậy mà hoá ra không phải vậy. Khổng Tử đã than: “Chính sự việc ta nhìn thấy tận mắt, nhưng sự thật lại không phải vậy,” bởi vì suýt nữa thì ông đã nghĩ xấu cho Nhan Hồi khi thấy người đệ tử ăn cơm trước khi cúng Trời. Tục ngữ Việt Nam có câu: “Ăn ốc nói mò”. Xét đoán lắm khi là đoán mò. Nói mò thì làm sao mà đúng được. Từ chỗ đoán sai sẽ đưa đến nghĩ xấu cho tha nhân; từ chỗ nghĩ xấu đưa đến nói hành, nói xấu làm mất thanh danh người khác… Rất gần! Đừng xét đoán bởi vì chỉ Thiên Chúa, Đấng thấu suốt mọi sự, mới có đủ thẩm quyền làm việc đó: “Ngươi chỉ nhìn thấy những điều trước mắt, còn Giavê trông thấy điều ẩn náu bên trong” (1 Sm 16,7). Chúa Giêsu còn dạy: “Đừng xét đoán thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán.” Bởi vì khi xét đoán người khác, ta khinh thường kho tàng phong phú là lòng nhân từ kiên nhẫn và quảng đại của Thiên Chúa (x. Rm 2,4).
Mời Bạn: Đức cha Fulton Sheen nhận xét: “Tôi thường xét đoán người khác về điểm gì, đó là dấu hiệu báo cho tôi có chính khuyết điểm đó.’’ Vậy bạn cũng như tôi “đừng bao giờ ném bùn vào người khác, vì bạn có thể ném trật và tay bạn chắc sẽ bị bẩn.” (J. Pec-kơ).
Chia sẻ: Xét đoán khác với việc phân định điều hay lẽ phải thế nào?
Sống Lời Chúa: Sống yêu thương, quảng đại và khiêm tốn để nhận ra những điều tốt đẹp nơi những người xung quanh.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ban ánh sáng Thần Khí Chúa cho con để con luôn nhìn anh chị em con như chính Chúa nhìn họ và để con thấy được điều tốt lành nơi anh chị em con.
THỨ BA TUẦN 2 MC | Mt 23,1-12
19/02/08
ĐỨC KITÔ, VỊ LÃNH ĐẠO DUY NHẤT
“Anh em đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Kitô.” (Mt 23,10)
Suy niệm: Cuộc chạy đua vào Toà Nhà Trắng để dành chiếc ghế quyền lực cao nhất của Mỹ, cường quốc hàng đầu thế giới hiện nay, luôn là cuộc vận động tranh cử được nhiều người chú ý nhất, bởi vì một cái hắt hơi của vị nguyên thủ quốc gia này có thể làm giật mình cả đến những trẻ em của các bộ tộc sống trong rừng già châu Phi. Có địa vị quyền thế, ai mà chẳng thích! Lẽ thường tình đó không loại trừ các Luật sĩ và Pharisiêu, những người có địa vị trong xã hội Do Thái bấy giờ: họ thích chỉ tay năm ngón hơn là phục vụ, thích nói hơn là làm, thích dóng trống khua chiêng hơn là âm thầm phục vụ… Thẳng thắn lên án thái độ của họ, đồng thời Chúa Giêsu nhắn nhủ các môn đệ của Ngài: “Anh em đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, chỉ có một vị lãnh đạo duy nhất là Đức Kitô.”
Mời Bạn: Lời Chúa hôm nay là lời nhắc nhở riêng từng người trong chúng ta. Chúng ta thường tự “đánh bóng” mình qua một vài công việc làm; bon chen, kiếm tìm một “vị trí danh dự” để tạo ảnh hưởng và ỉsự tôn trọng nơi người khác. Ngắm nhìn mẫu gương lãnh đạo của Đức Kitô từ lúc hạ sinh cho đến khi chết, từ máng cỏ hôi tanh cho đến cây Thập giá trơ trụi, để chúng ta tự điều chỉnh đời sống của mình trong vai trò địa vị hiện tại.
Sống Lời Chúa: Bạn đang làm việc với động cơ nào: phục vụ trong khiêm tốn hay bắt người khác phục vụ mình?
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, là vị lãnh đạo duy nhất, xin cho con biết Chân thành nhìn nhận vị trí ưu việt của Ngài bằng đời sống khiêm tốn, bé nhỏ trong lời nói, suy nghĩ và hành động. Amen.
THỨ TƯ TUẦN 2 MC | Mt 20,17-28
20/02/08
PHÚC ĐỨC TẠI MẪU
Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Chúa Giê-su, có các con bà đi theo… Bà thưa: “Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong Nước Thầy.” (Mt 20,20-21)
Suy niệm: Nhiều vị thánh, như thánh Don Bosco, thánh Piô X chứng thực rằng cuộc sống của các ngài chịu ảnh hưởng sâu xa sự giáo dục của người mẹ. Bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê chắc chắn cũng có ảnh hưởng rất lớn trên hai người con của mình, bởi vì ngay cả khi hai ông đã trưởng thành – lúc đó Gia-cô-bê cũng đã thành gia thất – bà vẫn còn tất tả lo cho tương lai sự nghiệp của hai con mình. Thật đẹp thay tấm lòng người mẹ thương con! Thế nhưng thương không đúng chỗ thì cũng như thể “mười lần hại nhau”. Chúa Giêsu chấn chỉnh cái nhìn của cả ba mẹ con. Đi theo và làm môn đệ Ngài, điều đó vẫn tốt, nhưng không phải để tìm kiếm địa vị, quyền lợi “ngồi hai bên tả hữu Chúa, ở trong Nước của Ngài” mà là “uống chén của Chúa” nghĩa là dấn thân phục vụ đến mức dám hy sinh cả mạng sống vì Phúc Âm.
Mời Bạn: Người ta thường nói cha mẹ hiền lành để đức cho con. Để sản sinh những môn đệ đích thực của Chúa Kitô, cha mẹ cũng như những người có trách nhiệm giáo dục phải giáo dục con em dám từ bỏ những lợi lộc ích kỷ và ham thích phục vụ tha nhân.
Chia sẻ: Mời các phụ huynh trao đổi kinh nghiệm về cách giáo dục tinh thần phục vụ cho con em.
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày làm một việc với ý thức phục vụ trong khiêm tốn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho các bậc làm cha mẹ biết biến đổi cuộc sống của mình thành mẫu gương phục vụ cho con cái noi theo, để mọi gia đình trở thành trường dạy phục vụ yêu thương.
THỨ NĂM TUẦN 2 MC | Lc 16,19-31
21/02/08 Th. Phêrô Đamianô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh
XIN ĐỪNG LÀ KẺ VÔ TÌNH
“Có ông nhà giàu kia ăn mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một ngưòi nghèo khó tên là La-da-rô mụn nhọt đầy mình nằm trước cửa ông nhà giàu…” (Lc 16,19-20)
Suy niệm: Trong thời buổi kinh tế thị trường hôm nay đồng tiền được tôn vinh: Để có một nền kinh tế ‘khoẻ mạnh’, người ta áp dụng những biện pháp nào là “kích cầu”, nào là “khuyến mãi”, cốt sao cho hàng hóa được sản xuất thật nhiều và được tiêu thụ cũng nhiều như thế. Thế nhưng đồng tiền là máu huyết để tạo sự lưu thông hàng hoá đó lại có xu hướng ‘tụ máu’ nơi một thiểu số. Vì thế khoảng cách phân hóa giàu nghèo mỗi ngày một rộng hơn… Trong xã hội vẫn tồn tại những ông phú hộ, đồng thời cũng xuất hiện nhiều anh La-da-rô hơn. Cứ cho là đồng tiền của những ông phú hộ - xưa cũng như nay - là do chính công sức lao động của họ; họ đâu có trấn lột ai để ăn xài xa xỉ! Điều đáng trách nơi họ chính là thái độ vô tình: vô tình trước nỗi đau, trước sự khốn khó, trước những hoàn cảnh trớ trêu của anh chị em mình đang cần được chia sẻ trợ giúp.
Mời Bạn: Vấn đề ở đây chính là thái độ quan tâm của chúng ta trong cách sống với đồng loại của mình. Có lần nào bạn nhận ra chính mình đang là ông phú hộ trong cách xử sự với đồng loại? Hãy học cùng Chúa Giêsu để có một trái tim biết thương cảm, và có một đôi mắt biết chạnh lòng thương đối với anh chị em đồng loại của mình.
Chia sẻ: Thu hẹp khoảng cách giàu nghèo bằng cách chia sẻ những phương tiện để phát triển (kiến thức, tiền bạc, thời giờ…) bạn đang sở hữu.
Sống Lời Chúa: Bình tâm xét xem mình đang vô tình, vô cảm trước nỗi đau, nhu cầu nào của tha nhân.
Cầu nguyện: Đọc kinh Kính Mến.
THỨ SÁU TUẦN 2 MC | Mt 16,13-19
22/02/08 Lập Tông Toà thánh Phêrô
TIN VÀ RAO GIẢNG ĐỨC GIÊSU
“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Mt 16,15)
Suy niệm: Khi hỏi các môn đệ: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Chúa Giêsu muốn các ông nói lên niềm tin cá nhân của mình chứ không phải chỉ là lặp lại những điều thiên hạ nói về ngài. Các môn đệ khác không nhiều thì ít cũng đã tin vào Chúa, nhưng riêng thánh Phêrô, khi nói: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống,” ông đã đưa ra được lời tuyên xưng đức tin của mình. Nếu chúng ta tin vào Chúa Kitô, một đàng chúng ta phải tìm hiểu chân dung đích thật của ngài và đàng khác phải nói lên đức tin ấy cách trung thực và chiếu tỏa niềm tin này cho người khác.
Mời Bạn: Là những môn đệ Chúa Kitô, chúng ta mong muốn cho đồng bào Việt Nam nhận biết và yêu mến ngài. Điều chúng ta quan tâm không chỉ là nội dung đức tin mà còn là cung cách sống, công bố và chuyển tải nội dung đức tin ấy cách trung thực cho mình cũng như cho người nghe. Vì thế càng yêu mến Chúa chúng ta càng phải nói lên niềm tin mình với tất cả xác tín và đồng thời với những cung cách, hình ảnh, biểu tượng thích hợp để đồng bào chúng ta thấy Ngài hiện diện, chia sẻ đời sống và tin thật Ngài chính là Đấng Chúa Cha sai đến đem ơn cứu độ cho họ.
Chia sẻ: Nếu Chúa Giêsu có mặt trong xã hội Việt Nam hôm nay, ngài muốn chúng tôi nói về ngài như thế nào cho người không biết ngài?
Sống Lời Chúa: Thể hiện niềm tin Công giáo theo cung cách Việt nam qua việc bài trí bàn thờ và kính nhớ tổ tiên.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho một đức tin chân thành để con hiểu và yêu Chúa từ thâm tâm. Xin ban ơn Thánh Thần Chúa để giúp con rao truyền danh Chúa cho anh em. Amen.
THỨ BẢY TUẦN 2 MC | Lc 15,1-3.11-32
23/02/08 Th. Pôlicáp, giám mục, tử đạo.
TÌNH CHA
“Anh ta còn ở đàng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để.” (Lc 15,20)
Suy niệm: Có câu chuyện về cậu con trai nọ bỏ nhà đi bụi đời. Một thời gian, anh sám hối muốn trở về, nhưng rất thấp thỏm âu lo không biết bố mẹ có đón nhận mình. Anh gửi tin nhắn trước: “Nếu bố mẹ tha thứ cho con thì xin treo một dải khăn màu đỏ trên hàng rào nhà.” Ngày trở về, anh cảm động bật khóc vì từ một quãng xa anh đã trông thấy cả rừng băng vải đỏ rực khắp quanh nhà, cả trên ngọn cây cao vút. Câu chuyện “tình cha” của Đức Giêsu càng cảm động nhiều lần hơn thế: Không phải là những băng vải treo lên làm ‘tín hiệu’, nhưng chính người cha đích thân ra đứng chờ con, mòn mỏi từng ngày; và thoạt trông thấy con ở đàng xa, ông đã chạnh lòng thương, chạy đến ôm con và hôn lấy hôn để…
Mời Bạn: Cảm nhận niềm vui lớn lao của Cha trên trời khi một đứa con lưu lạc trở về. Chúng ta luôn luôn có cơ hội để tặng cho Thiên Chúa niềm vui ấy. Chỉ cần ta… trở về, tức khắc ta thấy mình ở trong vòng tay ôm siết của Cha.
Chia sẻ: Việc trở về với Thiên Chúa được diễn tả cách chính thức nơi bí tích hoà giải. Bí tích này có ý nghĩa gì trong đời sống và kinh nghiệm riêng của bạn?
Sống Lời Chúa: Chúng ta bảo đảm rằng đời sống mình có những phút hồi tâm đều đặn, mỗi ngày, mỗi tháng… để nhìn lại sự thật về mình, để cảm nhận tình Cha, và để không ngừng đứng lên đi về cùng Cha.
Cầu nguyện: Hát 3 lần điệp khúc bài thánh ca: “Tình thương của Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Ngài suốt năm canh dài. Con sẽ ca ngợi, con sẽ ca ngợi đến muôn muôn đời.”
CHÚA NHẬT TUẦN 3 MC - A | Ga 4,5-42
24/02/08
THỜ CHÚA Ở ĐÂU?
“Những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật.” (Ga 4,23)
Suy niệm: Tưởng tượng rằng Đức Giêsu lại đến làm người hôm nay trong thế giới chúng ta, Cha Joseph Girzone ở tuổi bát tuần đã viết một loạt tiểu thuyết được hàng triệu người hâm mộ, trong đó nhân vật Giêsu hiện đại có một cách nghĩ vừa rất khớp với Giêsu trong Tin Mừng vừa rất khác với lối nghĩ của nhiều người trong chúng ta, kể cả nhiều vị lãnh đạo trong Giáo Hội. Chẳng hạn, khi được hỏi “Nghe nói anh đi nhiều nhà thờ thuộc các giáo hội khác nhau. Anh không phải là người Công Giáo sao?” – chàng Giêsu hiện đại trả lời: “Tôi xem mọi giáo hội như một gia đình. Tôi biết Thiên Chúa không thiên vị. Các nhà lãnh đạo của mỗi nhà thờ nghĩ rằng đạo của họ là chính. Thiên Chúa không coi đạo là một tổ chức. Ngài yêu mến dân chúng, và nơi nào dân chúng chân thành phụng sự Ngài và yêu mến nhau, thì Ngài có ở đấy.”
Mời Bạn: Nên thờ phượng Thiên Chúa ở đâu? Ở Giêrusalem hay ở Sikhem thời xưa? Trong Giáo Hội Công Giáo, Chính Thống, Tin Lành hay Anh Giáo thời nay? Câu trả lời của Chúa Giêsu là: Đạo – Con Đường – chính là Ngài (x. Ga 4,26; 14,6) và tâm hồn mỗi người mới là chỗ phượng thờ Thiên Chúa cách đích thực. Sứ mệnh của chúng ta là tiếp tục sứ mệnh của Ngài, là rao giảng sám hối để cho Thiên Chúa được thờ phượng cách đích thực “trong thần khí và sự thật”.
Chia sẻ: Nói “Đạo không phải là một tổ chức” có ý nghĩa gì?
Sống Lời Chúa: Sống đạo cả trong đời sống chứ không chỉ trong nhà thờ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con sống đạo đích thực bằng cách chân thành mến Chúa yêu người. Amen.
THỨ HAI TUẦN 3 MC | Lc 4,24-30
25/02/08
THẦY THUỐC CẦN CHO BỆNH NHÂN
“Thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en… mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-rô được sạch thôi.” (Lc 4,27)
Suy niệm: Vào thời Đức Giê-su, có bốn hạng người sau đây bị người Do-thái khinh khi và cho rằng ơn cứu độ ‘không có cửa’ đối với họ: thu thuế, gái điếm, Sa-ma-ri và dân ngoại. Người Do-thái nào giao tiếp với những người đó đều bị cho là mắc uế. Thế mà Đức Giê-su lại không một chút e dè kiêng cữ, chẳng những giao du với họ, Người còn tỏ ra ưu ái “phường tội lỗi” đó hơn cả những người đồng hương bản quán với mình. Khi Người trở về thăm quê, họ muốn mượn câu tục ngữ “thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình!” (4,23) để trách Người về việc đối xử tệ với người đồng hương. Thế nhưng Đức Giê-su dẫn chuyện của Ê-li-a và Ê-li-sa để trả lời họ rằng: như hai ngôn sứ kia, Người được sai đến không chỉ cho người Do-thái.
Mời Bạn: Qua mọi thời đại, đối tượng mà Tin Mừng cần được rao giảng sẽ là: những người chưa nghe, những người đã quên và những người đã nghe. Hình như Chúa Giê-su hơi thiên vị đối tượng thứ nhất? Bởi bệnh nhân mới cần thầy thuốc (Lc 5,31). Là những người theo vết chân Thầy, chúng ta không có lý do để làm ngược lại.
Chia sẻ: Chúng ta (nhóm mình) có cần cân đối lại việc đầu tư thời gian, tài lực cho việc loan báo Tin Mừng?
Sống Lời Chúa: “Vượt biên” khỏi nhóm mình và đến với người “ngoại” để thăm viếng, chia sẻ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa biết rõ chúng con yếu hèn, nhưng Chúa lại dùng chúng con làm trung gian để Tin Mừng được đến với muôn dân. Xin ban ơn giúp sức để công việc Chúa đã khởi sự nơi chúng con được hoàn tất.
THỨ BA TUẦN 3 MC | Mt 18,21-35
26/02/08
LÀM GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT
“Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao? ” (Mt 18,33)
Suy niệm: Tên đầy tớ vừa được chủ xoá món nợ “mười ngàn nén vàng” tính toán: Dù được tha nợ, rốt cuộc mình vẫn hoàn tay trắng. Chỉ còn cách ‘xiết nợ’ người đồng bạn của anh để ‘gỡ gạc’. Món tiền “một trăm quan” người bạn mắc nợ anh chỉ chưa bằng một số lẻ so với món nợ khổng lồ anh vừa được tha. Thế nhưng anh ta tính đếm và sợ mình bị nghèo đi nếu không chiếm được số tiền lẻ đó và vì thế anh đã không thể xoá nợ cho bạn dù người bạn tha thiết van xin. Anh quên rằng anh đang rất giàu vì anh được hưởng lòng thương xót của Chúa, và anh có thể làm giàu lòng thương xót ấy bằng cách xót thương người anh em đồng loại. Bí quyết làm giàu lòng thương xót là: “Hãy thương xót người, để được Thiên Chúa xót thương” (x. Mt 5,7).
Mời Bạn: Có khi nào bạn bị xúc phạm đến độ cảm thấy uất nghẹn như bị một khối u chẹn nơi cổ họng? Bạn mím môi, trợn mắt, nín thở vì giận dữ vì sự xúc phạm làm bạn mất thanh danh, nghĩa là mất tất cả? Bạn ơi, lúc đó bạn hãy nhìn lên thập giá Chúa Kitô để nhớ lại mình đã được Chúa xót thương và tha thứ. Bạn có thể tha thứ “đến bảy mươi lần bảy” mà không sợ bị nghèo đi bởi vì bạn đang thừa hưởng một tài sản vô tận là lòng thương xót Chúa.
Sống Lời Chúa: Thinh lặng nhớ lại những lần mình đã được hưởng lòng Chúa thương xót. Và nếu có ai đang bất hoà hoặc xúc phạm đến bạn, hãy bày tỏ với họ một cử chỉ, lời nói ngụ ý tha thứ.
Cầu nguyện: Lạy Cha, xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Amen.
THỨ TƯ TUẦN 3 MC | Mt 5,17-19
27/02/08
ĐỨC GIÊSU VÀ LỀ LUẬT
“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.” (Mt 5,17)
Suy niệm: Không thể tưởng tượng một quốc gia hay một tổ chức nào đó mà không có luật lệ. Đức Giêsu đã đến trong một môi trường xã hội và tôn giáo dày đặc một hệ thống Lề Luật. Và cung cách của Đức Giêsu trong tương quan với Lề Luật đã khiến cho người đương thời của Người lẫn chúng ta hôm nay phải ngạc nhiên. Tính cách cách mạng của Người dễ làm ta lầm tưởng rằng Người phá bỏ tất cả. Thực ra, Người vẫn trân trọng truyền thống chứ không nổi loạn kiểu ‘đốt sạch sành sanh’ như Tần Thuỷ Hoàng. Thái độ của Đức Giêsu là gạn đục khơi trong, là tháo gỡ những râu ria phiền toái để vãn hồi cái tinh thần cốt tuỷ của Lề Luật, tức thánh ý của Thiên Chúa. Luật là trường dạy yêu thương, và luật chỉ có ý nghĩa bao lâu nó còn được định hướng bởi yêu thương.
Mời Bạn: Cốt lõi của việc giữ luật chính là lòng kính mến Chúa và yêu thương tha nhân. Đức Giêsu không huỷ bỏ Lề Luật, nhưng Người có một thái độ tự do đối với Lề Luật. Chúng ta được mời gọi trau giồi khả năng ấy: đó là tự do chọn lựa trong yêu thương. Nếu xảy ra trường hợp luật chống lại tình yêu đích thực, ta quá rõ mình phải chọn lựa gì.
Chia sẻ: Bạn nói về thái độ giữ luật của bạn. Cần tháo gỡ gì và thăng tiến gì?
Sống Lời Chúa: Làm một việc luật buộc (ăn chay, dự lễ Chúa Nhật…) với tâm tình yêu mến, tự nguyện.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, trong những luật lệ mà con tuân giữ hằng ngày, xin cho con đừng quên luôn luôn bám chặt lấy luật tối thượng là luật mến Chúa và yêu người mà Chúa đã dạy con. Amen.
THỨ NĂM TUẦN 3 MC | Lc 11,14-23
28/02/08
VÌ CÔNG BẰNG VÀ SỰ THẬT
“Nếu tôi dựa thế Bêendêbun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.” (Lc 11,19-20)
Suy niệm: Trong khi Chúa Giêsu cho thấy những phép lạ Ngài đã thực hiện là ứng nghiệm lời các ngôn sứ tiên báo về Đấng Mêsia thì người Pharisêu lại bày điều đặt chuyện là Ngài dựa vào thế lực của quỷ vương!!! Một sự dối trá trắng trợn và lời vu khống tồi tệ nhất mà họ dành cho Chúa Giêsu. Chối bỏ chân lý sẽ dẫn đến hành xử bất công. Và như một phản ứng dây chuyền, bất công lại dẫn đến bạo lực để trấn áp, phủ nhận chân lý. Đó là căn bệnh trầm kha, hết thuốc chữa, đến Thiên Chúa cũng phải ‘bó tay’: “Ai nói phạm đến Thánh Thần sẽ chẳng được tha, cả đời này lẫn đời sau” (Mt 12,22-30).
Mời Bạn chiêm ngắm cách Chúa Giêsu dùng sự hiền lành và bao dung để bảo vệ công bằng và chân lý khi Ngài bị vu khống. Hiền lành không có nghĩa là khiếp nhược. Ngài làm sáng tỏ chân lý bằng những lời lẽ ôn tồn nhưng lý luận đanh thép. Bao dung không có nghĩa là dung túng cho tội ác. Ngài vạch mặt tội lỗi nhưng lại hiến thân chịu chết để đền bù bất công, tha thứ tội lỗi. Trên thập giá, Nước Trời mở cửa cho mọi người kể cả những ai đã đóng đinh Ngài: Ai tin Ngài sẽ được cứu. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi (Ga 3,18). Và sự luận phạt này là không thể rút lại được.
Chia sẻ: Nêu ra một trường hợp chà đạp lên công bằng và chân lý đang xảy ra quanh bạn. Bạn dùng sự hiền lành và bao dung để đáp trả như thế nào?
Sống Lời Chúa: Dành lâu giờ hơn mọi khi để chiêm ngắm Chúa Giêsu hiền lành và bao dung. Xin ơn bắt chước Ngài.
Cầu nguyện: Hát kinh Hoà Bình.
THỨ SÁU TUẦN 3 MC | Mc 12,28b-34
29/02/08
ĐIỀU RĂN QUAN TRỌNG NHẤT
“Yêu mến Chúa hết lòng,... và yêu người thân cận như chính mình.” (Mc 12,33)
Suy niệm: Các Biệt phái và Rabbi đặt ra nhiều luật lệ tỉ mỉ khiến chính họ cũng không còn biết điều luật nào là quan trọng nhất. Để trả lời, Chúa Giêsu trích câu đầu của kinh “Shema’ Israel” (Đnl 6,4-5) mà người Do Thái mộ đạo vẫn đọc mỗi sáng chiều. Nếu Chúa là Đấng độc nhất, thì dễ hiểu là phải yêu Người hết mình rồi. Nhưng Chúa lại liên kết điều luật mến Chúa với thương người, bằng trích một câu trong sách Lêvi 19,18: “Ngươi phải yêu mến đồng loại như chính mình”. Sau này Gioan viết: “Ai nói mình mến Chúa mà ghét anh em, thì là kẻ nói láo” (1 Ga 4,20). Chúa Giêsu là người đã thực hiện hoàn hảo giới răn hai trong một này.
Mời Bạn: Lời Chúa mời gọi bạn ý thức tha nhân có mặt đó khi bạn đến trước Chúa; và ý thức Chúa đang hiện diện nơi tha nhân khi bạn đối diện với họ. Ý thức này sẽ giúp bạn xử sự đúng với đòi hỏi của đức ái, theo tiêu chuẩn phán xét của Chúa như trong dụ ngôn ngày chung thẩm: “Điều các con làm cho một anh em bé mọn là làm cho chính Ta” (Mt 25,40).
Chia sẻ: Khi sống đức ái cách tốt đẹp, với Chúa và tha nhân, thì ta đã và đang ở trong Nước Trời (c. 34). “Hai trong một” hay đúng hơn “tuy hai là một” (x. câu kết kinh Mười Điều Răn). Không thể tách rời lòng mến Chúa khỏi tình yêu thương anh em được.
Sống Lời Chúa: Hôm nay, tôi ý thức điều răn quan trọng này, để sống thật đẹp với Chúa và anh chị em, bằng những việc đạo đức và việc lành.
Cầu nguyện: Đọc kinh Kính Mến với cả tâm tình yêu mến.
● Đọc tiếp: 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 01/08 | 12/07 | 11/07 | 10/07 | 9/07
Đọc nhiều nhất
Bản in 04.02.2008. 09:49

![[Valid RSS]](images/rss.png)